Ngày 24/8/2007 vừa qua, ông Cao Minh Quang- Thứ trưởng Bộ Y tế vẫn khẳng định không thu hồi 300.000 liều vắc xin dại Rabivax do Cty vắc xin và sinh phẩm số 2 Khánh Hòa sản xuất với lý do “chưa rõ nguyên nhân tai biến có do vắc xin hay không” khiến người dân lại hoang mang.
Trước đó không lâu sự cố Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM tiêm ngừa vắc xin dại Rabivax gây liệt toàn thân cho bệnh nhân Tiết Duy H. vẫn chưa được giải quyết rốt ráo thì ngày 15/8 lại thêm một bệnh nhân ở xã Phú Hữu tỉnh Hậu Giang bị liệt tứ chi có dấu hiệu nghi ngờ sau khi tiêm vắc xin phòng dại tại trạm y tế xã.
Liên tiếp hứng chịu nỗi đau
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, đến ngày 30/8, các bác sĩ vẫn chưa đưa ra được kết luận việc bệnh nhân Trần Minh C., 36 tuổi ngụ tại xã Phú Hữu, tỉnh Hậu Giang, bị liệt tứ chi sau khi chích ngừa vắc xin dại mũi thứ 6 vào ngày 15/8 có phải do vắc xin gây ra hay không.
Tuy nhiên, vào ngày 30/8 mặc dù hơn 1 tuần sau khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị, sức khỏe anh C. vẫn còn nguy kịch: nhiễm trùng phổi nặng, liệt hoàn toàn các dây thần kinh ngoại biên và phải thở oxy.
Trao đổi với Tiền phong qua điện thoại, bà Nguyên Kim Loan - Giám đốc Cty Vắc xin và sinh phẩm 2 Khánh Hòa cho biết: 300.000 liều vắc xin Rabivax của Cty mà Bộ Y tế vẫn không thu hồi hiện đang nằm ở các Trung tâm Y tế dự phòng của các tỉnh nên vẫn được tiếp tục lưu hành.
Riêng hơn 250.000 liều vắc xin Rabivax tồn kho tại Cty thì chúng tôi vẫn bảo quản và đang chờ ý kiến của Bộ Y tế để xử lý. Bà Loan cũng cho biết đang thương lượng với đối tác là Cty Sanofi - Aventis để cung cấp vắc xin Verorab đảm bảo an toàn cao.
“Trong tháng 9 tới đối tác sẽ sang khảo sát để xem Cty có đảm bảo điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận sản phẩm hay không”- Bà Loan cho biết.
Sự cố tai biến do tiêm vắc xin dại Rabivax - II vào ngày 22/5 của anh Tiết Duy H. ở quận 5 TP HCM cũng khiến gia đình anh khốn đốn vì đến nay sức khỏe của H. vẫn chưa có chuyển biến tích cực.
Những sự cố đau lòng như hai trường hợp trên đã xảy ra liên tiếp, khiến người dân lo lắng.
Sau khi anh H. bị liệt toàn thân, ngày 20/6, bà Nguyễn Thị H, 47 tuổi, ở quận Bình Thạnh - TPHCM sau khi tiêm 5 mũi vắcxin Rabivax II tại tỉnh Lâm Đồng, người cũng trở nên đau nhức, nổi mẩn đỏ và mụn nước.
Sau đó không lâu, ngày 25/6, Đ.Ng.Nh, 17 tuổi, ở Đồng Nai, cũng phải vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng rối loạn hành vi, rối loạn tri giác sau tiêm vắc-xin phòng dại.
Sự cố tai biến do vắc xin dại Rabivax gây ra vẫn chưa đủ để ngành chức năng có một giải pháp tối ưu cho tính mạng người dân.
Trong khi đó, ngày 24/8, ông Cao Minh Quang - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng bị tai biến sau khi tiêm vắc xin phòng dại hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân là do vắc xin, cơ địa bệnh nhân hay quy trình tiêm nên chưa thể kết luận là tại vắc xin.
Do đó vắc xin dại Rabivax vẫn được duy trì sử dụng trong thời gian tới và Bộ Y tế không thể ra quyết định thu hồi toàn bộ khoảng 300.000 liều vắc xin Rabivax II do Cty vắc xin và sinh phẩm số 2 Khánh Hòa sản xuất.
Ai dám đánh cược với vắc xin?
Hơn 3 tháng kể từ khi anh Tiết Duy H. bị liệt tứ chi do tiêm vắc xin Rabivax II gần như Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM luôn vắng hoe.
Chị Nguyễn Bạch Lan, một nạn nhân bị chó cắn ở quận Bình Thạnh thẳng thừng: Dù Bộ Y tế có cho phép tiêm ngừa dại loại vắc xin gây tai biến cao Rabivax tôi cũng không dám liều mình.
Nhiều người bị chó cắn cũng cùng chung suy nghĩ là mất tiền để được sử dụng vắc xin an toàn chứ không dám đánh đổi số phận cho loại vắc xin lấy từ não động vật thiếu an toàn.
Anh Nguyễn Hoài Hanh ở huyện Bình Chánh cho rằng, nên chấp nhận mất tiền tiêm loại văcxin ngoại còn hơn phải phập phồng lo sợ.
Theo anh Hanh thì anh bị chó cắn cách đây 2 tháng và đã tiêm vắc xin Rabivax đến mũi thứ 4. “Nhưng nay nghe báo chí nói đến tính an toàn nên tôi nhất quyết đề nghị bác sĩ tiêm lại mũi đầu tiên của vắcxin ngoại”- Anh Hanh nói.
Trong khi đó theo nhiều người dân thì tỷ lệ tai biến 1/10.000 của vắcxin Rabivax II cũng là con số không tưởng. Nhiều người còn đặt câu hỏi: Ông Cao Minh Quang luận rằng 6 tháng đầu năm cả nước có 59 người tử vong vì bệnh dại và tỷ lệ tử vong do không tiêm phòng dại so với có tiêm phòng vẫn cao hơn rất nhiều, có phải là ngụy biện?!
Trước tình hình gần như người dân “tẩy chay” vắc xin gây tai biến, ông Nguyễn Đắc Tho - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, cho biết: Mặc dù Bộ Y tế cho Rabivax II tồn tại nhưng sau các vụ tai biến, không người dân nào dám hỏi tiêm.
Nếu có người nghèo muốn tiêm Rabivax II, trung tâm yêu cầu phải ký cam kết chấp nhận nếu có tai biến. Tương tự ở một số Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh khác như: Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long… cũng không nơi nào dám dùng Rabivax II vì sợ tai biến.
Theo Lê Nguyễn/ TPO
đình
Trước đó không lâu sự cố Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM tiêm ngừa vắc xin dại Rabivax gây liệt toàn thân cho bệnh nhân Tiết Duy H. vẫn chưa được giải quyết rốt ráo thì ngày 15/8 lại thêm một bệnh nhân ở xã Phú Hữu tỉnh Hậu Giang bị liệt tứ chi có dấu hiệu nghi ngờ sau khi tiêm vắc xin phòng dại tại trạm y tế xã.
Liên tiếp hứng chịu nỗi đau
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, đến ngày 30/8, các bác sĩ vẫn chưa đưa ra được kết luận việc bệnh nhân Trần Minh C., 36 tuổi ngụ tại xã Phú Hữu, tỉnh Hậu Giang, bị liệt tứ chi sau khi chích ngừa vắc xin dại mũi thứ 6 vào ngày 15/8 có phải do vắc xin gây ra hay không.
Tuy nhiên, vào ngày 30/8 mặc dù hơn 1 tuần sau khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị, sức khỏe anh C. vẫn còn nguy kịch: nhiễm trùng phổi nặng, liệt hoàn toàn các dây thần kinh ngoại biên và phải thở oxy.
Trao đổi với Tiền phong qua điện thoại, bà Nguyên Kim Loan - Giám đốc Cty Vắc xin và sinh phẩm 2 Khánh Hòa cho biết: 300.000 liều vắc xin Rabivax của Cty mà Bộ Y tế vẫn không thu hồi hiện đang nằm ở các Trung tâm Y tế dự phòng của các tỉnh nên vẫn được tiếp tục lưu hành.
Riêng hơn 250.000 liều vắc xin Rabivax tồn kho tại Cty thì chúng tôi vẫn bảo quản và đang chờ ý kiến của Bộ Y tế để xử lý. Bà Loan cũng cho biết đang thương lượng với đối tác là Cty Sanofi - Aventis để cung cấp vắc xin Verorab đảm bảo an toàn cao.
“Trong tháng 9 tới đối tác sẽ sang khảo sát để xem Cty có đảm bảo điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận sản phẩm hay không”- Bà Loan cho biết.
Sự cố tai biến do tiêm vắc xin dại Rabivax - II vào ngày 22/5 của anh Tiết Duy H. ở quận 5 TP HCM cũng khiến gia đình anh khốn đốn vì đến nay sức khỏe của H. vẫn chưa có chuyển biến tích cực.
Những sự cố đau lòng như hai trường hợp trên đã xảy ra liên tiếp, khiến người dân lo lắng.
Sau khi anh H. bị liệt toàn thân, ngày 20/6, bà Nguyễn Thị H, 47 tuổi, ở quận Bình Thạnh - TPHCM sau khi tiêm 5 mũi vắcxin Rabivax II tại tỉnh Lâm Đồng, người cũng trở nên đau nhức, nổi mẩn đỏ và mụn nước.
Sau đó không lâu, ngày 25/6, Đ.Ng.Nh, 17 tuổi, ở Đồng Nai, cũng phải vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng rối loạn hành vi, rối loạn tri giác sau tiêm vắc-xin phòng dại.
Sự cố tai biến do vắc xin dại Rabivax gây ra vẫn chưa đủ để ngành chức năng có một giải pháp tối ưu cho tính mạng người dân.
Trong khi đó, ngày 24/8, ông Cao Minh Quang - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng bị tai biến sau khi tiêm vắc xin phòng dại hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân là do vắc xin, cơ địa bệnh nhân hay quy trình tiêm nên chưa thể kết luận là tại vắc xin.
Do đó vắc xin dại Rabivax vẫn được duy trì sử dụng trong thời gian tới và Bộ Y tế không thể ra quyết định thu hồi toàn bộ khoảng 300.000 liều vắc xin Rabivax II do Cty vắc xin và sinh phẩm số 2 Khánh Hòa sản xuất.
Ai dám đánh cược với vắc xin?
Hơn 3 tháng kể từ khi anh Tiết Duy H. bị liệt tứ chi do tiêm vắc xin Rabivax II gần như Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM luôn vắng hoe.
Chị Nguyễn Bạch Lan, một nạn nhân bị chó cắn ở quận Bình Thạnh thẳng thừng: Dù Bộ Y tế có cho phép tiêm ngừa dại loại vắc xin gây tai biến cao Rabivax tôi cũng không dám liều mình.
Nhiều người bị chó cắn cũng cùng chung suy nghĩ là mất tiền để được sử dụng vắc xin an toàn chứ không dám đánh đổi số phận cho loại vắc xin lấy từ não động vật thiếu an toàn.
Anh Nguyễn Hoài Hanh ở huyện Bình Chánh cho rằng, nên chấp nhận mất tiền tiêm loại văcxin ngoại còn hơn phải phập phồng lo sợ.
Theo anh Hanh thì anh bị chó cắn cách đây 2 tháng và đã tiêm vắc xin Rabivax đến mũi thứ 4. “Nhưng nay nghe báo chí nói đến tính an toàn nên tôi nhất quyết đề nghị bác sĩ tiêm lại mũi đầu tiên của vắcxin ngoại”- Anh Hanh nói.
Trong khi đó theo nhiều người dân thì tỷ lệ tai biến 1/10.000 của vắcxin Rabivax II cũng là con số không tưởng. Nhiều người còn đặt câu hỏi: Ông Cao Minh Quang luận rằng 6 tháng đầu năm cả nước có 59 người tử vong vì bệnh dại và tỷ lệ tử vong do không tiêm phòng dại so với có tiêm phòng vẫn cao hơn rất nhiều, có phải là ngụy biện?!
Trước tình hình gần như người dân “tẩy chay” vắc xin gây tai biến, ông Nguyễn Đắc Tho - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, cho biết: Mặc dù Bộ Y tế cho Rabivax II tồn tại nhưng sau các vụ tai biến, không người dân nào dám hỏi tiêm.
Nếu có người nghèo muốn tiêm Rabivax II, trung tâm yêu cầu phải ký cam kết chấp nhận nếu có tai biến. Tương tự ở một số Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh khác như: Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long… cũng không nơi nào dám dùng Rabivax II vì sợ tai biến.
Theo Lê Nguyễn/ TPO
đình