Vòng 3 Paris Masters: Vé đã có chủ

Jolie

Member
Sau vòng 3 BNP Paribas Masters, 8 tay vợt mạnh nhất giành quyền tới ATP World Tour Finals đã được xác định.

Chiến thắng ấn tượng của Andy Roddick trước tay vợt đang có phong độ cao Ernests Gulbis đã giúp anh có được tấm vé tới London tranh tài cuối tháng này. Trong trận đấu sớm của ngày hôm qua, tay vợt hàng đầu nước Mỹ vẫn thể hiện được ưu thế tuyệt đối trong những game cầm giao bóng. Trước tài năng trẻ Gulbis mới 22 tuổi, Roddick đã cho thấy sự kinh nghiệm đỉnh cao của anh có tác dụng đến thế nào. Trong khi Gulbis liên tục đánh hỏng và tỏ ra mất bình tĩnh thì Roddick lại rất bản lĩnh, kể cả trong set thứ hai mà loạt tie-break vô cùng căng thẳng.

Thắng lợi của Roddick đã chấm dứt hy vọng giành quyền tới London của Fernando Verdasco, người đã thua ở trận đấu sau đó với Gael Monfils. Dù khởi đầu tốt với chiến thắng trong set thứ nhất nhưng Verdasco lại không vượt qua được một Monfils rất quyết tâm và có sự cổ vũ lớn của khán giả nhà. Bại trận đáng tiếc, tay vợt người Tây Ban Nha đã không thể đạt mục tiêu có tấm vé dự ATP World Tour Finals.

Vong-3-Paris-Masters-Ve-da-co-chu_Tin180.com_001.jpg

8 tay vợt giành quyền đến London


Vất vả không kém Monfils là Andy Murray. Hạt giống số 3 đã có một trận đấu đầy kịch tính với Marin Cilic. Set thứ nhất phải cần tới những loạt tie-break để phân thắng bại và Murray đã tỏ ra bản lĩnh hơn. Set thứ hai, Cilic nắm thế chủ động và giành được điểm break quan trọng để thắng lại 6-3. Dù vậy, hạt giống số 13 không thể duy trì phong độ đó trong set quyết định và để Murray có được chiến thắng chung cuộc.

“Tàu tốc hành” Federer như thường lệ vẫn dễ dàng đả bại Radek Stepanek. Chỉ mất có 79 phút, Roger đã buộc Stepanek gác vợt với các tỷ số 6-4, 6-3. Federer vẫn đang thể hiện phong độ rất cao trong giải đấu này và nếu anh có lên ngôi thì cũng không mấy ai bất ngờ, nhất là khi Nadal vắng mặt. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Thụy Sĩ sẽ là Jurgen Melzer.

Vong-3-Paris-Masters-Ve-da-co-chu_Tin180.com_002.jpg

Djokovic có thất bại gây sốc


Cú sốc lớn nhất ở vòng 3 BNP Paribas Masters chính là thất bại của hạt giống số 2 Novak Djokovic trước tay vợt không được xếp hạng hạt giống Michael Llodra. Nhà ĐKVĐ đã có một trận đấu khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Llodra đã có một trận đấu để đời với những pha đánh bóng xuất sắc không thể tin nổi và hạ gục Nole trong 2 set để giành quyền chơi trận tứ kết. Đây cũng là một ngày kém cỏi của Djokovic, nhất là khi điểm yếu cố hữu về tâm lý một lần nữa bị bộc lộ.

Cùng thất trận như Djokovic còn có hai hạt giống khác là David Ferrer và Tomas Berdych trước hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Jurgen Melzer và Nicolay Davydenko. Tuy nhiên, cũng giống Roddick, cả Ferrer và Berdych đều đã giành quyền tới ATP World Tour Finals.

TA
(theo 24h)
 
Back
Top