Trước trận Hy Lạp – Hàn Quốc: Ai sẽ bị bắt bài?

Jolie

Member
Hy Lạp – Hàn Quốc, hai đội bóng chưa từng gặp nhau trong một giải đấu chính thức, có những điểm giống và khác nhau khá thú vị.
Tỉnh dậy sau cơn mê
Năm nay đã là năm thứ chín Otto Rehhagel dẫn dắt Hy Lạp, trong lịch sử bóng đá hiện đại, hiếm có một HLV tuyển quốc gia nào tại vị lâu đến thế. Một lý khiến Vua Otto tại vị lâu đến thế, vì chính ông là người viết nên giấc mơ cho người Hy Lạp ở Euro 2004, và cho tới tận bây giờ, một số người vẫn còn mơ, mơ rằng King Otto sẽ cho họ nhiều giấc mơ nữa.
Nhưng giấc mơ dài nào rồi cũng phải kết thúc, Đất nước của những câu chuyện thần thoại đã thất bại tại 3 giải đấu lớn gần đây nhất mà họ tham dự. (Confed Cup 2005, World Cup 2006 và Euro 2008). Hy Lạp đang dần tỉnh ngộ, họ đã lờ mờ nhận ra sự bảo thủ của Otto. Nếu thất bại thêm cả World Cup lần này, câu chuyện thần thoại dài sẽ kết thúc.
lyuuk1276300925.jpg

Những vinh quang đã là quá khứ
Trái với Hy Lạp, người Hàn Quốc cũng có những giấc mơ đẹp trong quá khứ, nhưng họ đã tỉnh lâu rồi. Từ World Cup 2002 tới nay, đội bóng châu Á đã liên tục thay đổi để “tỉnh lại”. Sau Hiddink là Advocaat, và hiện nay là HLV “nội” Huh Jung-Moo đã mang lại nhiều sự mới mẻ. Những tài năng trẻ liên tục được phát hiện và trọng dụng như Park Chu-Young (Monaco) hay Lee Chung-Yong (Bolton) bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Park Ji-Sung hay Lee Woon-Jae.
Có khác gì
Hy Lạp bao nhiêu năm qua chỉ có một bài “Tình huống cố định”. Đội sở hữu những cầu thủ có thể hình cao to như Kyrgiakos (cao 1m93) , Tziolis (1m89), Charisteas (1m91)… bóng từ điểm phạt sẽ được câu vào trong khu cấm địa để những cầu thủ này băng vào tì đè đánh đầu hoặc làm tường cho một cầu thủ khác dứt điểm. Có điều, những ngón đòn cũ này bây giờ đã sắc hơn, nguy hiểm hơn. Bằng chứng là từ một bài này, tiền đạo Fanis Gekas đã ghi được 10 bàn thắng trong 12 trận và là vua phá lưới vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
hijgj1276300925.jpg

Hy Lạp rất giỏi tận dụng tình huống cố định…
Các bài tấn công của Hy Lạp đơn điệu thì về phía đội bóng châu Á lại rất khác. Nhiều người đã đánh giá, đội tuyển Hàn Quốc của hôm nay còn mạnh hơn Hàn Quốc của 8 năm trước. Đội có thể tấn công cánh với sự cơ động của Lee Chung-Yong và Park Ji-Sung, có thể tận dụng khả năng sút phạt của Park Chu-Young hay những đường chuyền dài của Ki Sung-Yong.
Ai sẽ bị bắt bài
Nếu muốn chiến thắng, Hy Lạp phải khóa được Park Ji-Sung. Tiền vệ MU chính là nguồn cảm hứng chính cho lối chơi của Hàn Quốc. Khi anh bị kèm chặt, Hàn Quốc chơi rất lúng túng (Trận gặp Belarus là một ví dụ). Tuy nhiên điều này không dễ, bởi hậu vệ nhà VĐ Euro 2004 không có tốc độ tốt. Nhiều khả năng Hy Lạp sẽ chơi rắn và dùng sức mạnh để hạn chế khả năng di chuyển của Park.
gyhko1276300925.jpg

… Muốn chiến thắng, họ phải chặn được Park Ji-Sung
Khả năng bắt bài đội bóng xứ thần thoại của Hàn Quốc là không cao, bởi điểm mạnh của họ cũng chính là điểm yếu của đội bóng xứ Kim Chi. Các hậu vệ của đội có thể hình nhỏ và thấp (cao nhất chỉ có Lee Jung-Soo 1m85), chưa kể khả năng phản ứng trong tình huống cố định khá chậm. Điểm yếu cố hữu này có thể là tử huyệt của Hàn Quốc ở trận đấu với Hy Lạp chiều nay.
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến:
Hy Lạp: Alexandros Tzorvas, Avraam Papadopoulos, Sotirios Kyrgiakos, Vassilis Torosidis, Giourkas Seitaridis, Alexandros Tziolis, Kostas Katsouranis, Sotirios Ninis, Georgios Samaras, Pantelis Kapetanos, Dimitrios Salpigidis
Hàn Quốc: Lee Woon-Jae, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo, Oh Beom-Seok, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Yeom Ki-Hun, Lee Chung-Yong, Park Chu-Young, Kim Jae-Sung
 
Back
Top