Trà My: Tôi chưa bao giờ là người tình của Hà Dũng

Jolie

Member
Thời gian gần đây, dư luận bàn tán chuyện Hà Dũng – Trà My đường ai nấy đi. Trà My cho rằng cô phải mặc chiếc áo không phải của mình nên thấy mệt mỏi...


Trà My xuất hiện trong bộ đồ giản dị, mái tóc không vuốt gel, khuôn mặt không chút phấn son nào. Trước mặt tôi không phải là một cô gái từng đốt thuốc, chửi thề, đồ rượu, tạt vũ trường... như những tin đồn. Trà My hồn nhiên, thật thà ngay từ cái nhìn ban đầu, ngay từ cách mở lời cho câu chuyện.

200910714151-1.jpg


Nhìn bên ngoài, Trà My giản dị hơn?

Chắc vì một số ảnh nào đó anh Hà Dũng muốn tôi tạo hình ảnh sexy. Và mọi người nhìn vào đó thường thấy tôi khác hơn so với ngoài đời. Tôi cũng không thích gu gợi cảm nên đôi khi lên ảnh cũng chẳng ra được chất như anh Hà Dũng muốn. Tôi thích gu “men” hơn (chẹp miệng).

Tôi chụp ảnh My bây giờ nhé?

Ồ không, hôm nay tôi không trang điểm, lại ăn mặc lôm côm. Trông chán chết! (cười).

Sau vụ lùm xùm trên báo chí với nhạc sĩ Hà Dũng, cô còn vương vấn không?

Chúng tôi chưa đoạn tuyệt đến mức không nhìn mặt nhau. Chỉ là tôi có hướng đi riêng cho mình thôi.



200910714151-2.jpg


Có vẻ chị rất mệt mỏi khi làm việc với Hà Dũng?

Không đến nỗi mệt mỏi (thở dài và ngập ngừng)... Khi tôi mới thi xong Vietnam Idols, anh Hà Dũng sắp xếp tôi hát 3 liveshow mà trước đó tôi chưa hát đơn bao giờ. Trong khi nhiều ca sĩ nổi tiếng còn chưa dám làm hoành tráng như vậy, hơn nữa, khả năng của tôi cũng có hạn. Thời gian ấy, tôi phải luyện tập rất mệt mỏi và hát đến 20 bài cho mỗi liveshow.

Chương trình ấy thành công chứ?

Nó chỉ gây xôn xao thôi, còn tiếng tốt hay xấu, tôi không biết. Thật ra liveshow cũng không quá tệ, vì nhiều điều kiện tốt như ánh sáng, âm thanh, thiết kế, dàn dựng... không chê vào đâu được. Tất cả những thứ đó đắp vào tôi khiến chương trình như một sân chơi ca nhạc chứ không giống liveshow.

200910714151-3.jpg


Sau đó My thế nào?

Stress rất nhiều. Vì sau 3 liveshow, tôi lại ra album. Đó là quy trình ngược.

Hiện nay, My sống ra sao? Nhiều người cho rằng, Trà My thật đáng thương khi bị Hà Dũng bỏ rơi vì cô ấy sẽ không ngóc đầu lên được nếu không có đại gia ấy?

(cười lớn) Tôi đang chuẩn bị ra album thứ 2 và gần như tự làm tất cả, chi phí cũng thấp. Chứ nếu là Hà Dũng làm, không biết số tiền lên đến mức nào.

Ở Tp.HCM, My đi hát có đủ sống không?

Đủ thì cũng đủ, nhưng dư giả hay không thì còn tùy mỗi tháng. Mỗi tháng đi diễn đều, tôi kiếm khoảng 100 triệu đồng, không đều cũng được 50 triệu.


200910714151-4.jpg


Hiện My đi xe gì?

Volkswagen. Chiếc xe này thực ra do Hà Dũng mua và tôi đứng tên. Để có được nó, tôi phải làm việc cật lực.

Hà Dũng có phải là một người bạc mồm khi lên báo nói về cô – một đứa trẻ?

Có thể do anh ấy bị ức chế. Đáng lẽ tôi không công khai việc không còn làm việc Hà Dũng. Nhưng vì trước đó, anh ấy công bố với báo giới về ca sĩ Maya rất nhiều. Tôi không ghen tức vì tôi với Hà Dũng đã dứt khoát, ai làm việc gì là của người ấy. Hoặc nếu cả hai vẫn còn hợp tác, tôi cũng chỉ quan tâm đến công việc của mình, chứ không cần biết chuyện của anh ấy với ca sĩ nào khác.

Như lời nhạc sĩ Hà Dũng, tôi có cảm giác Trà My là nữ hoàng nghiền vũ trường!

Vũ trường gì, một năm chắc tôi đi được vài lần. Hôm Hà Dũng thấy tôi đi vũ trường với bạn bè là vào cuối năm 2008, vì hôm sau tôi ra Hà Nội ăn Tết với gia đình. Hoặc có thể tôi đến đó vì sinh nhật bạn bè. Nhưng tôi thấy nhiều người nổi tiếng cũng đến vũ trường, có sao đâu nhỉ!

200910714151-5.jpg



Làm việc với Hà Dũng, ắt hẳn anh ấy cũng nói những điều không thích để My biết và tránh xa chứ? Đại loại như: “Tôi ghét cô đến vũ trường, văng tục, hút thuốc phì phèo...”

Thật ra, tôi ít khi đi vũ trường lắm. Buổi tối thường đi nghe nhạc với Hà Dũng và bạn bè anh ấy. Còn nói tục thì không bao giờ. Riêng hút thuốc là sau lần bị stress vì 3 liveshow đó. Lúc ấy, tôi còn quá trẻ, không có ai hiểu và chia sẻ với mình.

Gặp một người đàn ông từng trải như nhạc sĩ Hà Dũng, anh ấy có thể chia sẻ với My chứ?

Hà Dũng chỉ cho tôi kinh nghiệm từ những việc nhỏ nhặt đến cách đối xử, giao tiếp với mọi người. Nhưng anh ấy đánh giá con người lạ lắm. Hà Dũng quá ưu tiên phụ nữ, tôi không hiểu vì sao như vậy. Anh ấy hay nói là rất muốn giúp người, nhưng họ hầu hết là đàn bà. Như học trò Maya đấy. Hà Dũng khen chị ấy ngoan lắm, chả bao giờ hút thuốc, vũ trường, uống rượu (cười). Nhưng tôi biết chị ấy “ngoan” như thế nào.

Làm việc chung với Hà Dũng, My có thần tượng và yêu anh ấy không? Vì cũng nhiều trường hợp học trò có tình cảm với thầy chứ?

Tôi chỉ thấy thần tượng mặt nào đó thôi. Anh ấy làm việc rất nhiều, 17 – 18 tiếng một ngày, chỉ ngủ 4 – 5 tiếng, rồi cách anh ấy xã giao, những kinh nghiệm cuộc sống. Còn những thứ khác ở Hà Dũng, tôi không có cảm xúc gì.

Trà My chưa từng là người tình của Hà Dũng?

Hà Dũng có rất nhiều người tình, nhưng tôi chưa bao giờ là người tình của anh ấy. Thường những ai từng làm việc với Hà Dũng, cũng đều bị nghĩ là người tình của anh ấy. Tôi nghĩ, tiền không phải là thứ có thể mua tất cả. Có một điều tôi rất khâm phục Hà Dũng là anh ấy có thể chăm sóc nhiều cô gái cùng một lúc. Cách anh ấy đến với các cô gái đều giống nhau (cười).

Sau một năm rưỡi làm việc với nhạc sĩ Hà Dũng, My quyết định ra đi hay anh ấy “vắt chanh bỏ vỏ” như lời đồn?

Tôi là người ra đi. Hà Dung không phải là người biết từ bỏ bất kì ai. Mà dù có từ bỏ rồi, anh ấy vẫn giúp khi người ta cần.

Lý do thật sự My ra đi có phải vì nhạc sĩ Hà Dũng đã có Maya thay thế?

Vì chúng tôi tranh cãi và vì nhiều lý do khác. Chuyện anh ấy thấy tôi đi bar với bạn bè chỉ là giọt nước tràn ly thôi.

Nhạc sĩ Hà Dũng có thu được nhiều lợi nhuận từ My?

Không. Vì thời gian Hà Dũng chưa làm cho tôi đủ để “thu” thì anh ấy đã “chi” ra hết rồi. Anh ấy đầu tư số tiền lớn cho tôi, trong khi tôi chưa đủ sức để thu lợi nhuận, còn quá non nớt để mang số tiền về cho anh ấy.



Theo Mốt & Cuộc sống
 
Back
Top