Mạnh mẽ và có phần hơi… ngang tàng là những gì Trà My để lại cho người đối diện. Khó ai tin một cô gái 20 tuổi lại có được bản lĩnh và sự gan lì đến vậy.
Đã mấy tháng nay, hình như khán giả đã quên mất cái tên Trà My. Không xuất hiện trên báo chí, ít tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc và cũng không ra bài hát mới. Chị giải thích sao về sự mất tích của mình?
Trong công việc tôi có kế hoạch riêng của mình, tôi đặt ra quy tắc cần làm gì và nên làm gì. Trong năm 2009 tôi chọn cách yên lặng để học cách nhìn lại công việc của mình, và cũng trau dồi thêm khả năng của mình cho thật tốt, và cũng là cách để hoạch định cho tương lai một hướng đi đúng đắng, không vội vàng và hấp tấp… Nhưng rõ ràng tôi không “mất tích”, tôi vẫn đi diễn đều, vẫn xuất hiện báo chí và truyền hình thường xuyên, thậm chí còn nhiều hơn mấy năm trước. Nhìn lại năm 2009, tôi cảm thấy mình khá thành công mặc dù tôi có chọn cho mình cách “đứng” lại để nhìn cho rõ mọi việc xung quanh. Nếu để ý có thể thấy, cứ mỗi tháng, không xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh cho tạp chí, thì tôi cũng trả lời phỏng vấn cho báo. Nếu tổng kết lại năm 2009 hình ảnh của tôi ở gần 20 trang bìa các tạp chí… con số đấy không nhỏ tí nào, nhất là với một ca sĩ trẻ như tôi.
Nhưng trả lời báo chí cũng toàn là chuyện liên quan tới Hà Dũng rồi Tiến Dũng. Chị không còn gì mới mẻ ngoài những câu chuyện đời tư để khoe với khán giả nữa sao?
Tôi sẽ không nói nếu như mọi người đừng hỏi tôi còn nếu họ hỏi thì tôi sẽ trả lời. Câu chuyện về nhạc sỹ Hà Dũng mọi người hỏi mãi không chán, họ tò mò thì tôi có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc thôi. Khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì thiên hạ lại tìm cách xoay quanh những người bạn của tôi, có lẽ lúc này là Tiến Dũng, lúc khác sẽ là một ai đấy bất kỳ nếu họ bắt gặp tôi đi cùng, ngồi cùng ở đâu đấy.
Chị có thể nói thẳng với phóng viên rằng “dừng chuyện đời tư ở đây” để chấm dứt những câu chuyện không liên quan gì tới nghề nghiệp. Đằng này chị vẫn trả lời…
Tôi nghĩ hỏi mãi sẽ đến lúc người ta chán nên tốt nhất cứ để người ta hỏi chán đi rồi tự người ta sẽ dừng lại. Tôi không thích kiểu lững lờ để “câu khách” rẻ tiền. Thà là nói thẳng còn hơn úp mở rồi… “xin phép không trả lời vì đây là chuyện riêng tư”. Lần này không trả lời thì lần sau họ sẽ hỏi, cứ thế mãi không bao giờ dừng lại.
Nói gì thì nói, việc 70% các bài báo về Trà My đều nói qua nói lại chuyện đời tư cũng khiến khán giả có những đánh giá không tốt về chị? Chị nghĩ sao?
Tôi cũng muốn “khoe” những dự án của mình nhưng rồi khi lên bài không hiểu sao các thông tin cốt lõi lại toàn về chuyện đời tư.
Vậy bây giờ nếu được hỏi về sự nghiệp, chị sẽ “khoe” gì?
Tôi vừa hoàn thành tất cả các thủ tục và chuẩn bị đưa lên mạng album mới. Lần này tôi chọn phát hành online là vì tôi đã có kế hoạch riêng cho âm nhạc năm nay của mình.
Phải chăng chị sợ rằng album sẽ không đủ sức hấp dẫn để khán giả bỏ tiền mua nó?
Tôi không cho việc phát hành online là “rẻ tiền” mà nó phụ thuộc vào người phát hành và người thưởng thức nó. Tôi làm việc cật lực và cực kỳ khắt khe cho từng sản phẩm âm nhạc của mình. Tôi xem đó là cách tôn trọng những người nghe tôi hát hay tự tôn trọng bản thân mình. Như đã nói phát hành album online là một mắt xích nằm trong chuỗi kế hoạch trong năm nay của tôi. Sau bao cố gắng, thì bằng cách này hay cách khác gửi đến khán giả, những người luôn yêu mến tôi những ca khúc của tôi, tôi xem đó là công việc cũng như nghĩa vụ của tôi.
Đã từng được Hà Dũng đầu tư không tiếc tay, giờ đây, khi phải thực hiện một dự án âm nhạc mà kinh tế không được "xông xênh" như trước, chị gặp khó khăn như thế nào?
Đúng là không được xông xênh như trước nhưng tự tôi có thể giải quyết được vấn đề của mình. Đó là điều tôi rất tự hào.
Khó khăn lớn nhất khi vắng bóng một đại gia như Hà Dũng là gì?
Cái khó nhất ở thời điểm này là tìm được những ca khúc hay và hợp với chất giọng của mình, tôi nghĩ đây là cái khó khăn chung của ca sĩ bây giờ chứ không riêng gì tôi. Tôi đã tìm đến nhiều nhạc sỹ để đặt bài hát, nhưng tìm được bài ưng ý thật khó. Tôi đã mua bản quyền khá nhiều bài, hiện tôi đã cầm trong tay cả chục bài hát của các nhạc sỹ khác nhau, đã mua bản quyền, và lấy văn bản âm nhạc hẳn hoi, nhưng giờ vẫn không làm gì được với nó vì thấy nó không thích hợp với mình nữa. Hay có những bài làm nhạc xong, thu âm xong, nghe lại tôi lại…phải đi làm nhạc lại và thu âm lại…. Một số bạn bè bảo tôi, nghe ok rồi, không cần làm lại đâu nhưng tôi vẫn cương quyết làm lại. Chính bản thân mình còn không “ngửi” được mình thì sao bắt người khác cảm nhận được nó.
Hỏi thật, trong khi tự thân nai lưng kiếm tiền cho những dự án âm nhạc, chị có chạnh lòng khi Hà Dũng vẫn ân cần với giai nhân mới?
Tôi không có thói quen cũng như không có thời gian ngồi nhớ hay tiếc cái gì đã qua, tính tôi hời hợt mà. Cái gì của ngày hôm qua nó đã trở thành dĩ vãng, chúng ta phải sống cho ngày hôm nay và ngày mai kia mà!
Thời gian chị đứng lại là lúc Maya tỏa sáng. Giờ đây Maya có phần chững lại thì chị lại bắt đấu tấn công. Đó là sự ngẫu nhiên hay có sự tính toán của chị?
Thật lạ là người ta luôn hỏi tôi những câu hỏi về Maya, thậm chí còn hỏi tôi có coi chị ấy là đối thủ của mình không hoặc thấy thế nào khi Maya “thế chân” tôi. Thật là phi lí vì giữa tôi và Maya không có điểm gì chung để mà đối đầu nhau. Tôi biết chắc một điều, tôi là tôi, và Maya là Maya, không có chuyện so sánh một cách khập khiễng như thế. Cho nên tôi cũng chẳng cần mất thời gian để mà “dè chừng” hay tính toán việc xuất hiện của mình khi có Maya.
Sao lại nói không có điểm chung khi cả hai cùng theo đuổi hình tượng sexy?
Sexy với tôi đã xưa cũ rồi, từ hồi tôi mới bước chân vào nghề cơ. Tôi đã chuyển qua và thành công với hình tượng tomboy và giờ là sự kết hợp giữa sexy và tomboy. Tất cả đều xuất phát từ con người của tôi, dựa vào những cái có sẵn và phát triển đi lên chứ không vay mượn của bất kỳ ai, không chạy theo hoặc chạy đua với bất kỳ ai.
.
Hình ảnh đó đã là đích đến cuối cùng của Trà My chưa?
Chắc chắn là chưa… Ngay bây giờ con người tôi và cá tính của tôi nó như thế, thì tôi định hình cho mình phong cách như thế, nhưng biết đâu, sau này tôi lại thay đổi khác đi thì tôi cũng sẽ tiếp tục thay đổi cho hợp với mình. Mặc áo vừa khít người mình bao giờ cũng đẹp và tự tin hơn là vay mượn đồ của người khác.
Tự nhận mình là người lì đòn, vậy trong nghề hát, chị đã bao giờ gặp phải đòn nào chưa? Và nếu gặp phải, chị xử lý ra sao?
Tôi đã bị bao nhiêu “đòn” không cần nói thì mọi người cũng quá rõ, nhưng cho đến giờ tôi vẫn đứng đây và vẫn làm công việc mình yêu thích. Đó là câu trả lời tốt nhất cho cách làm việc của tôi. “Im lặng là vàng” câu thành ngữ này luôn giúp tôi vượt qua mọi chuyện, tôi luôn tự nhủ và khuyên bản thân mình như thế!
Theo 2 Sao
Đã mấy tháng nay, hình như khán giả đã quên mất cái tên Trà My. Không xuất hiện trên báo chí, ít tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc và cũng không ra bài hát mới. Chị giải thích sao về sự mất tích của mình?
Trong công việc tôi có kế hoạch riêng của mình, tôi đặt ra quy tắc cần làm gì và nên làm gì. Trong năm 2009 tôi chọn cách yên lặng để học cách nhìn lại công việc của mình, và cũng trau dồi thêm khả năng của mình cho thật tốt, và cũng là cách để hoạch định cho tương lai một hướng đi đúng đắng, không vội vàng và hấp tấp… Nhưng rõ ràng tôi không “mất tích”, tôi vẫn đi diễn đều, vẫn xuất hiện báo chí và truyền hình thường xuyên, thậm chí còn nhiều hơn mấy năm trước. Nhìn lại năm 2009, tôi cảm thấy mình khá thành công mặc dù tôi có chọn cho mình cách “đứng” lại để nhìn cho rõ mọi việc xung quanh. Nếu để ý có thể thấy, cứ mỗi tháng, không xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh cho tạp chí, thì tôi cũng trả lời phỏng vấn cho báo. Nếu tổng kết lại năm 2009 hình ảnh của tôi ở gần 20 trang bìa các tạp chí… con số đấy không nhỏ tí nào, nhất là với một ca sĩ trẻ như tôi.
Nhưng trả lời báo chí cũng toàn là chuyện liên quan tới Hà Dũng rồi Tiến Dũng. Chị không còn gì mới mẻ ngoài những câu chuyện đời tư để khoe với khán giả nữa sao?
Tôi sẽ không nói nếu như mọi người đừng hỏi tôi còn nếu họ hỏi thì tôi sẽ trả lời. Câu chuyện về nhạc sỹ Hà Dũng mọi người hỏi mãi không chán, họ tò mò thì tôi có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc thôi. Khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì thiên hạ lại tìm cách xoay quanh những người bạn của tôi, có lẽ lúc này là Tiến Dũng, lúc khác sẽ là một ai đấy bất kỳ nếu họ bắt gặp tôi đi cùng, ngồi cùng ở đâu đấy.
Chị có thể nói thẳng với phóng viên rằng “dừng chuyện đời tư ở đây” để chấm dứt những câu chuyện không liên quan gì tới nghề nghiệp. Đằng này chị vẫn trả lời…
Tôi nghĩ hỏi mãi sẽ đến lúc người ta chán nên tốt nhất cứ để người ta hỏi chán đi rồi tự người ta sẽ dừng lại. Tôi không thích kiểu lững lờ để “câu khách” rẻ tiền. Thà là nói thẳng còn hơn úp mở rồi… “xin phép không trả lời vì đây là chuyện riêng tư”. Lần này không trả lời thì lần sau họ sẽ hỏi, cứ thế mãi không bao giờ dừng lại.
Nói gì thì nói, việc 70% các bài báo về Trà My đều nói qua nói lại chuyện đời tư cũng khiến khán giả có những đánh giá không tốt về chị? Chị nghĩ sao?
Tôi cũng muốn “khoe” những dự án của mình nhưng rồi khi lên bài không hiểu sao các thông tin cốt lõi lại toàn về chuyện đời tư.
Vậy bây giờ nếu được hỏi về sự nghiệp, chị sẽ “khoe” gì?
Tôi vừa hoàn thành tất cả các thủ tục và chuẩn bị đưa lên mạng album mới. Lần này tôi chọn phát hành online là vì tôi đã có kế hoạch riêng cho âm nhạc năm nay của mình.
Phải chăng chị sợ rằng album sẽ không đủ sức hấp dẫn để khán giả bỏ tiền mua nó?
Tôi không cho việc phát hành online là “rẻ tiền” mà nó phụ thuộc vào người phát hành và người thưởng thức nó. Tôi làm việc cật lực và cực kỳ khắt khe cho từng sản phẩm âm nhạc của mình. Tôi xem đó là cách tôn trọng những người nghe tôi hát hay tự tôn trọng bản thân mình. Như đã nói phát hành album online là một mắt xích nằm trong chuỗi kế hoạch trong năm nay của tôi. Sau bao cố gắng, thì bằng cách này hay cách khác gửi đến khán giả, những người luôn yêu mến tôi những ca khúc của tôi, tôi xem đó là công việc cũng như nghĩa vụ của tôi.
Đã từng được Hà Dũng đầu tư không tiếc tay, giờ đây, khi phải thực hiện một dự án âm nhạc mà kinh tế không được "xông xênh" như trước, chị gặp khó khăn như thế nào?
Đúng là không được xông xênh như trước nhưng tự tôi có thể giải quyết được vấn đề của mình. Đó là điều tôi rất tự hào.
Khó khăn lớn nhất khi vắng bóng một đại gia như Hà Dũng là gì?
Cái khó nhất ở thời điểm này là tìm được những ca khúc hay và hợp với chất giọng của mình, tôi nghĩ đây là cái khó khăn chung của ca sĩ bây giờ chứ không riêng gì tôi. Tôi đã tìm đến nhiều nhạc sỹ để đặt bài hát, nhưng tìm được bài ưng ý thật khó. Tôi đã mua bản quyền khá nhiều bài, hiện tôi đã cầm trong tay cả chục bài hát của các nhạc sỹ khác nhau, đã mua bản quyền, và lấy văn bản âm nhạc hẳn hoi, nhưng giờ vẫn không làm gì được với nó vì thấy nó không thích hợp với mình nữa. Hay có những bài làm nhạc xong, thu âm xong, nghe lại tôi lại…phải đi làm nhạc lại và thu âm lại…. Một số bạn bè bảo tôi, nghe ok rồi, không cần làm lại đâu nhưng tôi vẫn cương quyết làm lại. Chính bản thân mình còn không “ngửi” được mình thì sao bắt người khác cảm nhận được nó.
Hỏi thật, trong khi tự thân nai lưng kiếm tiền cho những dự án âm nhạc, chị có chạnh lòng khi Hà Dũng vẫn ân cần với giai nhân mới?
Tôi không có thói quen cũng như không có thời gian ngồi nhớ hay tiếc cái gì đã qua, tính tôi hời hợt mà. Cái gì của ngày hôm qua nó đã trở thành dĩ vãng, chúng ta phải sống cho ngày hôm nay và ngày mai kia mà!
Thời gian chị đứng lại là lúc Maya tỏa sáng. Giờ đây Maya có phần chững lại thì chị lại bắt đấu tấn công. Đó là sự ngẫu nhiên hay có sự tính toán của chị?
Thật lạ là người ta luôn hỏi tôi những câu hỏi về Maya, thậm chí còn hỏi tôi có coi chị ấy là đối thủ của mình không hoặc thấy thế nào khi Maya “thế chân” tôi. Thật là phi lí vì giữa tôi và Maya không có điểm gì chung để mà đối đầu nhau. Tôi biết chắc một điều, tôi là tôi, và Maya là Maya, không có chuyện so sánh một cách khập khiễng như thế. Cho nên tôi cũng chẳng cần mất thời gian để mà “dè chừng” hay tính toán việc xuất hiện của mình khi có Maya.
Sao lại nói không có điểm chung khi cả hai cùng theo đuổi hình tượng sexy?
Sexy với tôi đã xưa cũ rồi, từ hồi tôi mới bước chân vào nghề cơ. Tôi đã chuyển qua và thành công với hình tượng tomboy và giờ là sự kết hợp giữa sexy và tomboy. Tất cả đều xuất phát từ con người của tôi, dựa vào những cái có sẵn và phát triển đi lên chứ không vay mượn của bất kỳ ai, không chạy theo hoặc chạy đua với bất kỳ ai.
.
Hình ảnh đó đã là đích đến cuối cùng của Trà My chưa?
Chắc chắn là chưa… Ngay bây giờ con người tôi và cá tính của tôi nó như thế, thì tôi định hình cho mình phong cách như thế, nhưng biết đâu, sau này tôi lại thay đổi khác đi thì tôi cũng sẽ tiếp tục thay đổi cho hợp với mình. Mặc áo vừa khít người mình bao giờ cũng đẹp và tự tin hơn là vay mượn đồ của người khác.
Tự nhận mình là người lì đòn, vậy trong nghề hát, chị đã bao giờ gặp phải đòn nào chưa? Và nếu gặp phải, chị xử lý ra sao?
Tôi đã bị bao nhiêu “đòn” không cần nói thì mọi người cũng quá rõ, nhưng cho đến giờ tôi vẫn đứng đây và vẫn làm công việc mình yêu thích. Đó là câu trả lời tốt nhất cho cách làm việc của tôi. “Im lặng là vàng” câu thành ngữ này luôn giúp tôi vượt qua mọi chuyện, tôi luôn tự nhủ và khuyên bản thân mình như thế!
Theo 2 Sao