Tin đồn về một người nổi tiếng

T

T$

Guest
Anhxtanh - Nhà bác học đại tài với những phát minh vĩ đại ấy không ngờ cũng bị những lời đồn thổi từ thông tấn xã vỉa hè như thế này:
Câu chuyện thời “trai tráng”
Truyện kể rằng nhà bác học Anhxtanh mải mê nghiên cứu khoa học đến nỗi ngài còn không thèm ngó ngàng tới vấn đề vệ sinh cá nhân, nhất là chuyện tắm rửa thay quần áo.
Một hôm, chị hàng xóm thấy trên người ngài bốc mùi tanh hôi nên mới khuyên:
- Sao cậu không tranh thủ mấy phút để tắm và thay quần áo đi, người cậu sắp có mùi chuột chết rồi đấy!
Nhà bác học trả lời :
- Cần gì phải thế, có ai biết tôi là ai đâu mà cần tắm gội.
Một thời gian sau khi đã trở nên rất nổi tiếng, một hôm nhà chị hàng xóm sang chúc mừng và thấy nhà bác học vẫn mặc bộ quần áo năm xưa và mùi lại có phần “đậm đà” hơn trước, chị vẫn khuyên:
-Thưa ngài, bây giờ nổi tiếng rồi ngài cũng nên đi tắm và thay quần áo ngay đi chứ!
Nhà bác học ngạc nhiên trả lời
-Cần gì phải thế, bây giờ ai cũng biết tôi là ai rồi còn gì, tắm gội mà làm gì?
- !!!
” St ”
 
Back
Top