Theo chân nhóm Chân Quê thăm viện dưỡng lão

Jolie

Member
GARDEN GROVE (NV) - Trong cảnh trí ngoài trời mưa rơi rả rích vào sáng hôm Thứ Bảy, hơn 10 anh chị em nhóm “Chân Quê” trong những bộ áo quần của ông Già Noel đã đến thăm Viện Dưỡng Lão Garden Grove Park Care Center nằm trên đường Haster thuộc thành phố Garden Grove. Cuộc viếng thăm diễn ra dưới hình thức một buổi trình diễn ca nhạc giúp vui cho các vị cao niên đang sống tại đây.

attachment.php

Nhóm Chân Quê đang trình diễn giúp vui quí vị cao niên tại Viện Dưỡng Lão Garden Grove Care Center.

Suốt từ 9.30 cho đến 11.30 sáng, một chương trình ca nhạc với nhiều tiếng hát của anh chị em trong nhóm Chân Quê đã giúp cho các vị cao niên niềm vui rộn rã khi mùa Giáng Sinh lại đang về với khắp mọi người. Chương trình ca nhạc gồm nhiều bài hát Việt Nam và ngoại quốc mà thế hệ người Việt thứ nhất ai nấy đều rất quen thuộc như Nắng Chiều, Lạnh Lùng, La Paloma, Yellow Bird... và đôi khi có cả vọng cổ. Những âm thanh và lời ca quen thuộc này đã khiến nhiều vị cao niên cũng nhẩm hát theo hay ít ra thì cũng nhịp nhịp chân, gõ gõ tay lên thành ghế. Gần một trăm các vị cao niên phần lớn là người Việt ngồi kín trong phòng sinh hoạt của viện. Phần lớn đều được ngồi trên những chiếc xe lăn.

Trước những khuôn mặt cha chú cô dì đang hân hoan đón nhận niềm vui do mình mang đến, anh chị em trong nhóm Chân Quê như được thổi một luồng sinh khí nên tiếng hát của ai nấy đều rộn ràng ấm cúng hơn, chan hòa hơn, tha thiết hơn. Hình ảnh nơi quê cũ cứ hiện dần qua từng tiếng hát nhắc nhở đến những khung trời của một thời son trẻ mà ở đó biết bao kỷ niệm mà nay trong những tháng ngày cuối cuộc đời, tuổi cao niên nào cũng thường muốn quay về, muốn ôn lại, muốn được nhắc nhở tới.

Một vài thành viên trong nhóm Chân Quê nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc nơi các vị cao niên đến tham dự. Như cô Ngọc Anh nhận ra cô Hiền, một người bạn của mẹ mình. Cô Hiền chị ruột của cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng tỏ ra xúc động đã lăn những vòng bánh xe của chiếc xe lăn lên tận sân khấu để đón nhận tấm chân tình của “cháu Ngọc Anh” qua một bài hát Ngọc Anh riêng tặng cho cô.

Không khí bỗng chộn rộn hẳn khi anh chị em nhóm Chân Quê tỏa xuống đi bắt tay thăm hỏi từng người. Những vòng tay ôm, những ánh mắt chân tình, những tấm lòng của thế hệ con cháu quả đã làm ấm lòng các vị cao niên đến tham dự. Ông Hải, một cao niên 79 tuổi nói với chúng tôi: “Thật là quí hóa. Chúng tôi được an ủi biết bao khi con cháu chúng tôi vì hoàn cảnh phải xa cha mẹ thì các anh chị trong nhóm Chân Quê đã thay thế chúng nó đến an ủi chúng tôi trong mùa lễ mà mọi người ai nấy đều an vui cả”.

124620-big_DP-101810-ChanQue-2-400.jpg

Cô Hiền, chị ruột cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, một cao niên ngụ tại đây đang đón nhận tình cảm của một thiện nguyện viên nhận ra là bạn của mẹ mình.

Nhóm Chân Quê là một nhóm thường xuyên làm công việc thiện nguyện đi giúp vui văn nghệ, thăm hỏi tại các viện dưỡng lão có đông người Việt ở Nam California. Ca Sĩ Diamond Bích Ngọc, con chim đầu đàn của nhóm cho biết: “Tất cả anh chị em trong nhóm đều là thiện nguyện viên cả. Nhóm có rất đông, mỗi lần đi thăm là mỗi lần có những người mới. Ai nấy đều có ý nghĩ như Bích Ngọc cả. Các vị cao niên là những người đã cống hiến cả cuộc đời cho xã hội, đã nuôi dậy con cái cho thành người, đã đóng góp phần mình vào việc xây dựng trong xã hội. Nay về tuổi già, chúng ta phải có bổn phận biết ơn thế hệ đi trước, đã nuôi dậy chúng ta, tạo cho chúng ta được hưởng cuộc sống như ngày nay. Cứ nghĩ thế nên nhóm Chân Quê ai nấy đều rất hăng say tham gia vào các buổi thăm viếng giúp vui như thế này hàng tuần hay hàng tháng, cho dù trời có mưa gió như hôm nay”.

Theo ông Lâm Nguyễn trong ban sinh hoạt của Nursing Home này thì ngoài nhóm Chân Quê hay đến giúp vui các cụ, còn có nhiều tổ chức trẻ như các gia đình Phật tử hay anh chị em hướng đạo cũng có tổ chức những buổi thăm viếng giúp vui các cụ vì nơi đây có đến hơn 90% các cụ là người Việt.





Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt
 
Back
Top