"21 tuổi, lần đầu tiên đi ra nước ngoài một thân một mình... lúc đầu hào hứng bao nhiêu thì lúc sau khi hay tin mình đi thi không phép, Trúc càng cảm thấy hoảng và sốc bấy nhiêu", cô người mẫu chia sẻ.

Vẻ mặt bơ phờ và mệt mỏi, cô người mẫu 21 tuổi tươi tắn của giây phút đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Ngôi sao người mẫu ngày nào cho biết, mấy ngày qua cô cảm thấy áp lực và hơi hoảng trước những dư luận ngày càng lan xa.
"Trúc không có ý định trốn tránh báo chí hay không chịu ra Sở trình diện. Tất cả những thủ tục cần thiết, kể cả viết tường trình, Trúc cũng đã làm việc. Vấn đề của Trúc bây giờ là cần thời gian để tịnh tâm, lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và chờ đón những quyết định. Những ngày qua, tin đồn không đúng lan xa đến tận ngoài quê Long Thành - Đồng Nai khiến gia đình Trúc cảm thấy không được thoải mái. Tuy vậy, Trúc biết mẹ Trúc rất hiểu nên bà đã khuyên nhủ Trúc, dù sao sự việc cũng đã lỡ rồi, cứ coi như đó là một bài học kinh nghiệm để lần sau không vấp phải", cô chia sẻ.
- Nhiều người không hiểu vì sao Thanh Trúc lại liều thế, dám tự ý mình đi thi nhan sắc quốc tế trong khi chưa hề đăng ký và được Cục Nghệ thuật biểu diễn đồng ý, cấp phép?
- Có một chút nhầm lẫn ở đây mà bây giờ, có dịp ngồi lại, Trúc mới có dịp giải thích cho cặn kẽ. Thực ra, đây không hẳn là một cuộc thi mà là festival, tên đầy đủ của nó là Festival beauty of the world 2010. Trúc là 1 trong 51 người đẹp được mời tham gia. Yêu cầu của ban tổ chức đưa ra là người đó phải trong độ tuổi từ 16 đến 26, chưa lập gia đình và hẳn nhiên, phải là một người đẹp đang hoạt động sự nghiệp. Ban tổ chức cũng không yêu cầu phải có giấy phép đồng ý hay thủ tục nào khác nên lần đầu được xuất ngoại tham gia festival, Trúc đã hớn hở vác vali lên đường mà không kịp tìm hiểu kỹ quy định cũng như những thủ tục bắt buộc. Ở Trung Quốc, mọi thứ đối với Trúc đều lạ lẫm. Trúc không hiểu được tiếng Trung Quốc để online đọc báo nên phải 5 - 6 ngày sau, sau khi được người thân bên Việt Nam gọi điện thông báo sang thì Trúc mới biết rằng mình ở trong danh sách người đẹp đi thi không phép.
"Trúc không có ý định trốn tránh báo chí hay không chịu ra Sở trình diện. Tất cả những thủ tục cần thiết, kể cả viết tường trình, Trúc cũng đã làm việc. Vấn đề của Trúc bây giờ là cần thời gian để tịnh tâm, lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và chờ đón những quyết định. Những ngày qua, tin đồn không đúng lan xa đến tận ngoài quê Long Thành - Đồng Nai khiến gia đình Trúc cảm thấy không được thoải mái. Tuy vậy, Trúc biết mẹ Trúc rất hiểu nên bà đã khuyên nhủ Trúc, dù sao sự việc cũng đã lỡ rồi, cứ coi như đó là một bài học kinh nghiệm để lần sau không vấp phải", cô chia sẻ.
- Nhiều người không hiểu vì sao Thanh Trúc lại liều thế, dám tự ý mình đi thi nhan sắc quốc tế trong khi chưa hề đăng ký và được Cục Nghệ thuật biểu diễn đồng ý, cấp phép?
- Có một chút nhầm lẫn ở đây mà bây giờ, có dịp ngồi lại, Trúc mới có dịp giải thích cho cặn kẽ. Thực ra, đây không hẳn là một cuộc thi mà là festival, tên đầy đủ của nó là Festival beauty of the world 2010. Trúc là 1 trong 51 người đẹp được mời tham gia. Yêu cầu của ban tổ chức đưa ra là người đó phải trong độ tuổi từ 16 đến 26, chưa lập gia đình và hẳn nhiên, phải là một người đẹp đang hoạt động sự nghiệp. Ban tổ chức cũng không yêu cầu phải có giấy phép đồng ý hay thủ tục nào khác nên lần đầu được xuất ngoại tham gia festival, Trúc đã hớn hở vác vali lên đường mà không kịp tìm hiểu kỹ quy định cũng như những thủ tục bắt buộc. Ở Trung Quốc, mọi thứ đối với Trúc đều lạ lẫm. Trúc không hiểu được tiếng Trung Quốc để online đọc báo nên phải 5 - 6 ngày sau, sau khi được người thân bên Việt Nam gọi điện thông báo sang thì Trúc mới biết rằng mình ở trong danh sách người đẹp đi thi không phép.

- Cảm giác của Trúc thế nào khi nhận được tin đó?
- Phải nói là Trúc rất bàng hoàng, lo sợ và hơi bất ngờ nữa. Tinh thần đang vui vẻ, phấn chấn tự nhiên sụt giảm hẳn. Lúc đó, Trúc chỉ suy nghĩ rằng, mình đã lỡ bước đi trên đường thì dù sao cũng cố gắng đi cho hết, cho trọn con dốc. Đây là festival quy tụ các người đẹp cùng nhau khoe sắc chứ không hẳn là cuộc thi, chỉ có trình diễn trang phục, catwalk chứ không có thi thể hiện năng khiếu hay ứng xử nên Trúc tự nhủ lòng, thôi đi tiếp vì dù sao, người ta cũng tin tưởng và mời mình tham dự.
Trúc nghĩ đây là một cơ hội cọ xát để mình mở rộng tầm mắt và học hỏi. 21 tuổi, một thân một mình lên Sài Gòn trọ học, vào nghề chưa được bao lâu... Trúc cảm thấy sốc, thậm chí rất sốc với tất cả những gì đã diễn ra.
Tuy nhiên, không như mọi người nghĩ vì thực ra, trong festival quy tụ rất nhiều người đẹp quốc tế này, Trúc đã may mắn được ban tổ chức bình chọn và trao giải thưởng phụ Special Award of World Beauty Congress. Tại festival, ngoài giải thưởng chính ban tổ chức còn trao 4 giải phụ như giải trình diễn catwalk, giải ăn ảnh... Giải của Trúc có thể hiểu như là giải triển vọng.
- Đoạt giải thưởng phụ cũng là một niềm vui, vinh dự không chỉ dành riêng cho mình, tại sao cho đến giờ Thanh Trúc mới chịu bật mí?
- Bạn nghĩ xem, trong tình cảnh mọi thứ như rối tung lên và mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, một cô gái 21 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ như Trúc vướng phải cú sốc quá lớn thì biết phải làm gì cho đúng, cho tốt nhất. Vì không vui nên Trúc quyết định giấu đi giải thưởng, chờ quyết định của cấp trên thế nào rồi mới tính tiếp.
- Giám đốc công ty PL Trần Thanh Long có chia sẻ với báo giới đại ý là sẽ "treo giò" không cho Trúc tham gia các hoạt động trình diễn của công ty trong vòng khoảng 3 tháng. Nếu đối mặt với quyết định này, cuộc sống của Trúc bị ảnh hưởng như thế nào?
- Trúc ở thuê, tự lo cho bản thân, sống bằng nghề người mẫu, bị công ty chủ quản không cho tham gia trình diễn các show diễn của công ty thì tất nhiên cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn vì mất nguồn thu. Trúc mong là mọi người sẽ ủng hộ tinh thần, giúp Trúc vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
- Nhưng Trúc có quyền rời bỏ công ty PL, đầu quân cho một công ty người mẫu khác để thoát kiếp nạn "treo giò" kia mà?
- Trúc quan niệm, đã bước chân ra từ công ty PL thì cho dù có nhận lời trình diễn cho ai, ở đâu thì Trúc mãi mãi vẫn là người mẫu của PL. Đúng là nếu quyết định "treo giò" được PL ban ra thì Trúc sẽ không được tham gia trình diễn các show của PL nhưng Trúc vẫn có thể nhận lời trình diễn những show diễn bên ngoài khác, sẽ nhận lời chụp báo và các chương trình quảng cáo để kiếm sống.
- Sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu sắp tới có cơ hội được đi thi nhan sắc quốc tế, Thanh Trúc có còn hào hứng để đi nữa không?
- Trúc rất hối hận về những quyết định quá vội mà chưa kịp suy nghĩ cũng như tìm hiểu kỹ của mình. Hiện giờ, Trúc cần một thời gian để tĩnh tâm và nghỉ ngơi. Vì hào hứng tham dự festival mà Trúc đã bảo lưu nguyên cả một học kỳ 2 ở trường Đại học Hoa Sen, xem như một bài học, kinh nghiệm. Trước mắt, có thời gian rảnh, Trúc sẽ tranh thủ luyện thêm Anh văn và lấy lại sức khoẻ do những lo lắng từ cú sốc lớn vừa qua.
zing
- Phải nói là Trúc rất bàng hoàng, lo sợ và hơi bất ngờ nữa. Tinh thần đang vui vẻ, phấn chấn tự nhiên sụt giảm hẳn. Lúc đó, Trúc chỉ suy nghĩ rằng, mình đã lỡ bước đi trên đường thì dù sao cũng cố gắng đi cho hết, cho trọn con dốc. Đây là festival quy tụ các người đẹp cùng nhau khoe sắc chứ không hẳn là cuộc thi, chỉ có trình diễn trang phục, catwalk chứ không có thi thể hiện năng khiếu hay ứng xử nên Trúc tự nhủ lòng, thôi đi tiếp vì dù sao, người ta cũng tin tưởng và mời mình tham dự.
Trúc nghĩ đây là một cơ hội cọ xát để mình mở rộng tầm mắt và học hỏi. 21 tuổi, một thân một mình lên Sài Gòn trọ học, vào nghề chưa được bao lâu... Trúc cảm thấy sốc, thậm chí rất sốc với tất cả những gì đã diễn ra.
Tuy nhiên, không như mọi người nghĩ vì thực ra, trong festival quy tụ rất nhiều người đẹp quốc tế này, Trúc đã may mắn được ban tổ chức bình chọn và trao giải thưởng phụ Special Award of World Beauty Congress. Tại festival, ngoài giải thưởng chính ban tổ chức còn trao 4 giải phụ như giải trình diễn catwalk, giải ăn ảnh... Giải của Trúc có thể hiểu như là giải triển vọng.
- Đoạt giải thưởng phụ cũng là một niềm vui, vinh dự không chỉ dành riêng cho mình, tại sao cho đến giờ Thanh Trúc mới chịu bật mí?
- Bạn nghĩ xem, trong tình cảnh mọi thứ như rối tung lên và mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, một cô gái 21 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ như Trúc vướng phải cú sốc quá lớn thì biết phải làm gì cho đúng, cho tốt nhất. Vì không vui nên Trúc quyết định giấu đi giải thưởng, chờ quyết định của cấp trên thế nào rồi mới tính tiếp.
- Giám đốc công ty PL Trần Thanh Long có chia sẻ với báo giới đại ý là sẽ "treo giò" không cho Trúc tham gia các hoạt động trình diễn của công ty trong vòng khoảng 3 tháng. Nếu đối mặt với quyết định này, cuộc sống của Trúc bị ảnh hưởng như thế nào?
- Trúc ở thuê, tự lo cho bản thân, sống bằng nghề người mẫu, bị công ty chủ quản không cho tham gia trình diễn các show diễn của công ty thì tất nhiên cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn vì mất nguồn thu. Trúc mong là mọi người sẽ ủng hộ tinh thần, giúp Trúc vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
- Nhưng Trúc có quyền rời bỏ công ty PL, đầu quân cho một công ty người mẫu khác để thoát kiếp nạn "treo giò" kia mà?
- Trúc quan niệm, đã bước chân ra từ công ty PL thì cho dù có nhận lời trình diễn cho ai, ở đâu thì Trúc mãi mãi vẫn là người mẫu của PL. Đúng là nếu quyết định "treo giò" được PL ban ra thì Trúc sẽ không được tham gia trình diễn các show của PL nhưng Trúc vẫn có thể nhận lời trình diễn những show diễn bên ngoài khác, sẽ nhận lời chụp báo và các chương trình quảng cáo để kiếm sống.
- Sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu sắp tới có cơ hội được đi thi nhan sắc quốc tế, Thanh Trúc có còn hào hứng để đi nữa không?
- Trúc rất hối hận về những quyết định quá vội mà chưa kịp suy nghĩ cũng như tìm hiểu kỹ của mình. Hiện giờ, Trúc cần một thời gian để tĩnh tâm và nghỉ ngơi. Vì hào hứng tham dự festival mà Trúc đã bảo lưu nguyên cả một học kỳ 2 ở trường Đại học Hoa Sen, xem như một bài học, kinh nghiệm. Trước mắt, có thời gian rảnh, Trúc sẽ tranh thủ luyện thêm Anh văn và lấy lại sức khoẻ do những lo lắng từ cú sốc lớn vừa qua.
zing