Thầy gọi, trò trả lời

Jolie

Member
Jose Mourinho đã hạ cánh tại Santiago Bernabeu để bắt đầu cho một hành trình chinh phục mới. Ở hành trình này, ông không quên gọi theo những cậu học trò cũ thân thương.
345_2.jpg





Rất nhanh chóng, gần như khi Mourinho gọi cũng là lúc nhận được cái gật đầu của cậu học trò đầu tiên là Maicon. Đây chắc hẳn là kế sách tấn công từ trong ra ngoài của vị chiến lược gia đầy mưu mẹo này. Thông qua việc sớm công khai chính sách chuyển nhượng, một mặt ông muốn gây dựng niềm tin với BLĐ lẫn NHM ngay từ thưở sơ khai, mặt khác ông cũng tranh thủ đánh động đến những người cũ. Một khi tâm trạng đã đặt nơi phương trời xa, rất khó cho CLB chủ quản giữ nổi số cầu thủ này. Và với Mourinho, sẽ không còn gì tuyệt vời hơn nếu nhận được sự phục vụ của bộ sậu quen thuộc tại bến đỗ mới.
Thay-goi-tro-tra-loi_Tin180.com_001.jpg

Mourinho và Maicon sẽ lại sát cánh bên nhau?

Bước đầu thuận lợi đã đến khi Maicon chấp thuận đi theo người thầy. Anh không hề ngần ngại hay e dè lúc nói về tham vọng mới: "Tôi luôn giữ mối quan hệ mật thiết với HLV Mourinho. Ông ấy đi, tôi cũng muốn đi theo để được tiếp tục cộng tác cùng. Đây như một vinh dự lớn với tôi vậy. Tôi đã cùng Mourinho gặt hái nhiều thành công và còn gì tuyệt vời hơn nếu được tiếp tục hành trình bên cạnh ông ấy. Không rõ HLV này có xem tôi là mục tiêu quan trọng nhất hay không nhưng thực sự tôi rất muốn chơi cho Real Madrid. Chỉ CLB này chứ không phải Man City. Hy vọng mọi vấn đề sẽ được giải quyết thuận lợi sau World Cup".

Dường như lúc này, cả hậu vệ người Brazil lẫn Mourinho đang phối hợp rất ăn ý. Tuyên bố trên chẳng khác nào Maicon đã cạn tình với Inter. Anh phát đi tín hiệu mà bất cứ nhà chiến lược nào khi theo đuổi mục tiêu cũng phải ao ước.Dẫu biết Inter vẫn là bên nắm chìa khóa nhưng e rằng khi Maicon đã công khai ý định như vậy, liệu họ có thể giữ ngôi sao của mình được bao lâu và giữ để làm gì khi giờ đây, hậu vệ xuất sắc nhất thế giới này hồn đã rời Giuseppe Meazza.

(theo baobongda)​
 
Back
Top