Cô nàng trông cá tính và ngổ ngáo là thế, nhưng đã mơ về ngôi nhà và những... đứa con!
Gặp Thảo Trang, cô nàng liến thoắng: “Vừa đọc mấy tờ báo, thấy họ đưa tin về người yêu của tôi. Trời đất, chia tay rồi còn đâu!”. Ngồi xuống ghế, cô ca sĩ liền cuốn Cosmo theo những câu chuyện về tình yêu của nàng.
Nhiều người đồn Trang toàn cặp với Tây!
Người ta muốn nói gì thì nói, chẳng cấm được. Bạn bè của tôi nhiều, người nước ngoài có, người Việt có. Tôi lại thích tiệc tùng nên việc đi với nhiều người xũng là bình thường.
Nhưng chàng của Trang trước giờ hình như cũng toàn là người nước ngoài?
Tôi cũng từng yêu người Việt đấy chứ, nhưng cá tính của tôi hơi khác người nên đàn ông Việt họ chưa chấp nhận được. Họ thích những cô gái hiền dịu, biết nghe lời hơn, trong khi tôi gần như đã mất những đức tính đó rồi. Người nước ngoài thoáng hơn nên chấp nhận những cô gái như tôi.
Từng thú nhận ngoại hình của mình không được các chàng trai Việt đánh giá cao. Khi yêu họ, chị có tự ti về ngoại hình?
Trước đây thì có, khi tôi còn chưa biết mình có giá. Đi chơi với bạn bè, tôi chẳng bao giờ mong có người tỏ tình. Tự ái lên đến não vì biết rằng con trai Việt không để ý tới mình.
Nhưng nổi tiếng rồi mọi chuyện sẽ phải khác chứ?
Chẳng khác gì cả! Đàn ông Việt chỉ thích kết bạn với tôi thôi. Rồi tôi quen với bạn trai người nước ngoài đầu tiên. Cảm nhận cách họ yêu, trân trọng mình, tôi thấy mình cũng có giá đấy chứ (cười). Có thể nói, tôi yêu người nước ngoài bởi.... không có đường để thoát!
Trang có định cưới?
Đâu có ai 22 tuổi mà muốn đi lấy chồng đâu. Tuy nhiên, chưa thích cưới nhưng tôi lại muốn có con sớm. Tôi thích sau này, khi mình chưa già mà đã có con lớn. Tôi cũng thích có con lai nữa.
Trang định... có con trước hay cưới trước?
Đâu có gì quan trọng! Tôi vẫn có thể chấp nhận có con mà chẳng cần cưới, chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là được. Nói thế thôi, tôi vẫn thích được làm cô dâu, cưới xin đàng hoàng!
Ừ thì giờ Trang đã thấy mình có giá. Sắp tới, Trang sẽ trình làng dự án âm nhạc mới với sáu ca khúc trong phim Để mai tính. Hợp tác với Trang còn có Hồ Ngọc Hà. Trang có sợ bị so sánh không?
Sao lại sợ? Tôi tự tin vào những gì mình có. Tôi cũng không thích công chúng đem nghệ sĩ ra so sánh. Một khán giả có thể thích nhiều nghệ sĩ cùng lúc bởi mỗi người có một phong cách riêng. Hơn nữa, không có một thước đo nào cho tài năng của nghệ sĩ cả.
Nhưng người ra so sánh một Hà Hồ chân dài và một Thảo Trang “xấu lạ”?
Tôi không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng trong dự án này, tôi vui vì may mắn được chọn, có nghĩa là chúng tôi đứng ngang hàng đấy chứ.
Trang nghĩ gì về mối quan hệ chân dài và đại gia?
Ủa, điều đó đâu có liên quan gì tới tôi. Chân tôi ngắn mà!
Trang có thấy bất công không khi ngày nay, người ta hay nâng đỡ một nhan sắc hơn là một tài năng?
Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường, nó xảy ra trên toàn thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. “Hồng nhan bạc tỷ” mà. Có nhan sắc dễ làm việc hơn.
Chắc Trang từng mất cơ hội vì không có nhan sắc?
Nhiều nữa là đằng khác! Nhưng tôi nghĩ thời đại này thay đổi rồi, tài năng giờ khó kiếm hơn sắc đẹp nên người ta đã biết trọng tài năng. Trước đây, tôi xấu vì không có điều kiện chăm sóc. Tôi cũng chẳng se sua vì nghĩ “đã xấu sẵn rồi cho xấu luôn”. Bây giờ, phải xuất hiện nhiều trước công chúng nên tôi cũng đã biết trau chuốt bề ngoài hơn.
Nhiều người nói thương hiệu “xấu lạ” Thảo Trang đang mất dần vì cô nàng ngày càng đẹp lên. Trang có nhờ tới dao kéo không đó?
Trước đây, tôi muốn mình đẹp lên chứ không nghĩ và không biết phải sửa cái gì và như thế nào. Giờ tôi thoáng hơn rồi. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, muốn đẹp hơn cứ đi mỹ viện, nếu có tiền. Vì thế tôi cũng hăm hở sửa. Tôi có sửa chút xíu nhưng chưa ai nhận ra tôi sửa ở đâu thôi.
Cảm ơn Trang và chúc Trang luôn hạnh phúc!
Theo Cosmopolitan
Gặp Thảo Trang, cô nàng liến thoắng: “Vừa đọc mấy tờ báo, thấy họ đưa tin về người yêu của tôi. Trời đất, chia tay rồi còn đâu!”. Ngồi xuống ghế, cô ca sĩ liền cuốn Cosmo theo những câu chuyện về tình yêu của nàng.
Nhiều người đồn Trang toàn cặp với Tây!
Người ta muốn nói gì thì nói, chẳng cấm được. Bạn bè của tôi nhiều, người nước ngoài có, người Việt có. Tôi lại thích tiệc tùng nên việc đi với nhiều người xũng là bình thường.

Nhưng chàng của Trang trước giờ hình như cũng toàn là người nước ngoài?
Tôi cũng từng yêu người Việt đấy chứ, nhưng cá tính của tôi hơi khác người nên đàn ông Việt họ chưa chấp nhận được. Họ thích những cô gái hiền dịu, biết nghe lời hơn, trong khi tôi gần như đã mất những đức tính đó rồi. Người nước ngoài thoáng hơn nên chấp nhận những cô gái như tôi.
Từng thú nhận ngoại hình của mình không được các chàng trai Việt đánh giá cao. Khi yêu họ, chị có tự ti về ngoại hình?
Trước đây thì có, khi tôi còn chưa biết mình có giá. Đi chơi với bạn bè, tôi chẳng bao giờ mong có người tỏ tình. Tự ái lên đến não vì biết rằng con trai Việt không để ý tới mình.

Nhưng nổi tiếng rồi mọi chuyện sẽ phải khác chứ?
Chẳng khác gì cả! Đàn ông Việt chỉ thích kết bạn với tôi thôi. Rồi tôi quen với bạn trai người nước ngoài đầu tiên. Cảm nhận cách họ yêu, trân trọng mình, tôi thấy mình cũng có giá đấy chứ (cười). Có thể nói, tôi yêu người nước ngoài bởi.... không có đường để thoát!
Trang có định cưới?
Đâu có ai 22 tuổi mà muốn đi lấy chồng đâu. Tuy nhiên, chưa thích cưới nhưng tôi lại muốn có con sớm. Tôi thích sau này, khi mình chưa già mà đã có con lớn. Tôi cũng thích có con lai nữa.

Trang định... có con trước hay cưới trước?
Đâu có gì quan trọng! Tôi vẫn có thể chấp nhận có con mà chẳng cần cưới, chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là được. Nói thế thôi, tôi vẫn thích được làm cô dâu, cưới xin đàng hoàng!
Ừ thì giờ Trang đã thấy mình có giá. Sắp tới, Trang sẽ trình làng dự án âm nhạc mới với sáu ca khúc trong phim Để mai tính. Hợp tác với Trang còn có Hồ Ngọc Hà. Trang có sợ bị so sánh không?
Sao lại sợ? Tôi tự tin vào những gì mình có. Tôi cũng không thích công chúng đem nghệ sĩ ra so sánh. Một khán giả có thể thích nhiều nghệ sĩ cùng lúc bởi mỗi người có một phong cách riêng. Hơn nữa, không có một thước đo nào cho tài năng của nghệ sĩ cả.

Nhưng người ra so sánh một Hà Hồ chân dài và một Thảo Trang “xấu lạ”?
Tôi không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng trong dự án này, tôi vui vì may mắn được chọn, có nghĩa là chúng tôi đứng ngang hàng đấy chứ.
Trang nghĩ gì về mối quan hệ chân dài và đại gia?
Ủa, điều đó đâu có liên quan gì tới tôi. Chân tôi ngắn mà!
Trang có thấy bất công không khi ngày nay, người ta hay nâng đỡ một nhan sắc hơn là một tài năng?
Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường, nó xảy ra trên toàn thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. “Hồng nhan bạc tỷ” mà. Có nhan sắc dễ làm việc hơn.
Chắc Trang từng mất cơ hội vì không có nhan sắc?
Nhiều nữa là đằng khác! Nhưng tôi nghĩ thời đại này thay đổi rồi, tài năng giờ khó kiếm hơn sắc đẹp nên người ta đã biết trọng tài năng. Trước đây, tôi xấu vì không có điều kiện chăm sóc. Tôi cũng chẳng se sua vì nghĩ “đã xấu sẵn rồi cho xấu luôn”. Bây giờ, phải xuất hiện nhiều trước công chúng nên tôi cũng đã biết trau chuốt bề ngoài hơn.
Nhiều người nói thương hiệu “xấu lạ” Thảo Trang đang mất dần vì cô nàng ngày càng đẹp lên. Trang có nhờ tới dao kéo không đó?
Trước đây, tôi muốn mình đẹp lên chứ không nghĩ và không biết phải sửa cái gì và như thế nào. Giờ tôi thoáng hơn rồi. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, muốn đẹp hơn cứ đi mỹ viện, nếu có tiền. Vì thế tôi cũng hăm hở sửa. Tôi có sửa chút xíu nhưng chưa ai nhận ra tôi sửa ở đâu thôi.
Cảm ơn Trang và chúc Trang luôn hạnh phúc!
Theo Cosmopolitan