Tự hào là con của Sếp

T

T$

Guest
Ra đường luôn được mọi người hết mực ca tụng, vì sao vậy? Chắc là vì mình là con của sếp đấy!
Có phúc
Một đứa con của sếp được chị nhân viên khen thế này:
- Thằng bé có tai to thế này sau này chắc chắn có phúc lắm.
Sếp tỏ ra hài lòng lắm, đang cười mãn nguyện thì đứa bé ngơ ngác hỏi lại:
- Cô ơi, tai cháu chưa phải to lắm đâu, tai con lợn nhà bà cháu to gấp 10 lần tai cháu, chắc chắn nó sẽ có phúc nhiều hơn cháu mà.
*
* *
Vòi vĩnh
Một đứa trẻ vòi bố nó:
- Bố ơi, bố mua cho con cái trống.
- Con mà gõ thì sẽ quấy nhiễu công việc của bố thì sao?
- Con hứa với bố, chỉ khi nào bố nghỉ và đi ngủ con mới gõ ạ.
*
* *
“Sếp” trong mắt trẻ thơ
Trong một vườn trẻ cô giáo hỏi một tiểu thư nhí:
- Tên bố con là gì?
Đứa trẻ ngây thơ trả lời:
- Bố, thưa cô.
- Đúng, cô biết, thế mẹ con gọi bố là gì?
- Dạ thưa cô mẹ con gọi là “đồ bất lực” ạ!
*
* *
Con nhà tông không giống lông đỡ giống… khỉ
Một ông giám đốc vợ mới sinh, các nhân viên tổ chức đến thăm, ai cũng khen đứa trẻ để hòng nịnh nọt sếp:
Một anh nói:
- Ôi mặt của nó giống bố quá.
Một chị cũng không chịu đứng yên cũng thêm vào:
- Ấy, làn da hồng hào giống mẹ nó quá.
Mọi người ai cũng tìm một bộ phận để khen, chỉ còn anh nhân viên “mọt sách” là chưa khen. Thấy vậy anh cũng vội nói:
- Ôi, hàm răng của nó giống bà nội quá!
*
* *
Ai xứng đáng hơn
Một ông sếp nọ được biếu một con búp bê ngoại rất đẹp và đắt tiền. Ông gọi 3 đứa con của mình đến nói:
- Đây là con búp bê ngoại, rất quý, bố sẽ thưởng cho đứa nào nghe lời mẹ nhất, không cãi lời mẹ, biết nhận lỗi trước mẹ…
Ba đứa trẻ đồng thanh nói:
- Phần thưởng này chỉ bố mới xứng đáng thôi ạ!
( Theo 24 h .com )
 
Back
Top