Tôi thích sự bình tĩnh của Maya

Jolie

Member
Khi người mẫu Maya rời Hà Nội vào Nam khởi nghiệp như một ca sĩ, cô được coi là một người Nam tiến số hên khi nhận được sự bảo trợ của nhạc sĩ Hà Dũng.

http://xinhxinh.com.vn/Chuyen-cua-s...-co-chuyen-yeu-duong-voi-dai-gia-ha-dung.xinh

Nhưng đồng thời cô cũng phải đối mặt với hòn tên mũi đạn của dư luận, được gán cho những tên gọi như giai nhân thứ ba của Hà Dũng, một kiều nữ âm nhạc kế tiếp sau Hồ Quỳnh Hương và Trà Mi Idol, và nhiều lời nhận xét nặng nề khác.

Đâu là ý kiến của bạn? Và bạn có thể lắng nghe các ý kiến trái chiều không?

Không như Hồ Quỳnh Hương và Trà My Idol, cô người mẫu có gương mặt Nhật này chưa bao giờ tìm cách phủ nhận mối quan hệ đặc biệt của đại gia Hà Dũng với mình.

2010315151657-my3.jpg


Hồ Quỳnh Hương hay Trà My khi nói về Hà Dũng đều nhấn mạnh ý “coi Hà Dũng như thầy”, và không thích nói với vị thế của người yêu hay người được yêu.

Còn Maya tỏ ra không che giấu tình cảm của mình dành cho người bảo trợ. Cô nói “Nếu ở ngoài đời tôi gặp một người đàn ông nào đó như anh Hà Dũng thì tôi rất mong muốn có được và lấy làm chồng. Tôi thấy anh là một người đàn ông khó có thể chê được, hiếm có một người đàn ông nào như thế”.

Maya phải cố tỏ ra khác biệt với hai giai nhân trước chẳng qua để nổi hơn mà thôi!

Cô ấy chọn cách nói thật về vị thế của mình, và giống như đã công nhận tình yêu đơn phương với người mà cô ngưỡng mộ. Ngoài ra cô ấy tỏ ra biết ơn Hà Dũng đã cho mình điểm tựa trong lúc bơ vơ. Điều đó không nhiều sao nữ dám làm.

Khán giả sẽ chẳng bao giờ thích một giọng ca đi lên bằng cách dựa dẫm công khai với một đại gia như thế. Hoặc ít ra nên lảng khỏi chủ đề đó.

Chúng ta sẽ nói sao về trường hợp Mariah Carey thời vô danh. Một cô gái da màu đứng mấy giờ đồng hồ ngoài trời lạnh đợi Tommy Mottola - giám đốc hãng Columbia Records ra khỏi dạ tiệc để bỏ vào túi áo ông cuốn băng thu demo bài hát của mình.

Quyết định dũng cảm đó đã đem lại cho Mariah rất nhiều: sự nghiệp âm nhạc lừng danh và lời cầu hôn của ông trùm âm nhạc. Nếu không biết chớp lấy một điểm tựa thì Mariah Carey cũng như nhiều thiếu nữ có tài sắc khác khó có thể thành danh vào thời điểm sớm như họ mong muốn.


2010315151657-my2.jpg


Ở ta một chuyện tương tự như thế dễ bị hiểu thành “thương vụ” đánh đổi nhan sắc lấy công danh. Ở phương Tây câu chuyện Mariah Carey đã từng được kể lại như một cổ tích Lọ lem.

Nhưng Mariah Carey trước đó là ca sĩ, Maya là người mẫu thời trang, xuất phát điểm của họ khác nhau.

Chúng ta lúc nào cũng chất sẵn ác cảm với người mẫu, hoa hậu và người đẹp chân dài nói chung. Maya đâu phải trường hợp đầu tiên người mẫu chuyển nghề ca sĩ. Cô ấy có giọng, và tự hiểu mình phải khổ luyện không ngừng để trở thành ca sĩ giống như thần tượng của mình là Hồ Ngọc Hà.

Có lẽ giọng không được hay lắm nên Maya chọn phong cách sexy trong cả trang phục cũng như trình diễn. Khi trả lời phỏng vấn cô ấy không ngần ngại tuyên bố “Mình lên sân khấu mà không sexy, ai thèm xem?” Đấy là một cách “nổ” của ca sĩ thị trường.

Đấy là một lựa chọn, khi nhà sản xuất nhìn thấy thế mạnh nữ tính của Maya. Sự thực là Maya đã quy tụ được fan hâm mộ phong cách gợi tình và duy mỹ. Mục tiêu cuối cùng của cô là “muốn giữ lại một hình ảnh Maya thật đẹp”.

Chúng ta hơi tham lam khi bắt nghệ sĩ phải hoàn hảo và mọi thứ cứ phải ngay lập tức.

Không hay lắm khi cô ấy cứ đóng vai ngoan hiền ngoài đời mà lên sân khấu trông lại khiêu khích như một hot girl.

Cho đến nay, chỉ có Trà My Idol khi nghe Hà Dũng khen Maya lễ phép và ngoan, thì đáp rằng “tôi biết cô ấy ngoan như thế nào?”. Thực tế Maya vẫn luôn nhận mình “là người lành tính” và “bình dị”.

Dường như sự tương phản Hiền lành nhưng Gợi cảm là thế mạnh riêng của Maya. Rất nhiều fan nam thích thú chi tiết này. Cô ấy đã có cách tiếp cận công chúng theo cách của mình.

2010315151657-my1.jpg



Và cho dù chắc chắn là chúng ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói về cô gái trẻ này, nhưng vẫn nên chờ đợi. Sản phẩm âm nhạc sắp tới của Maya có lẽ sẽ trả lời.


Theo Phạm Hoàng/Người đẹp
 
Back
Top