Tám chuyện đầu năm

T

T$

Guest
- Đầu năm, người đi chúc tết, người uống say, người ăn no, còn những người không có việc gì để làm thì ngồi tám chuyện, không khí tết còn dài quá!
Mấy ngày đầu xuân đi làm, hai cô thư kí ngồi tám chuyện, một cô nói:
- Sếp tớ về hưu, nhưng vẫn còn lưu luyến cơ quan lắm. Có hôm tớ đến đưa giấy đi họp hưu trí mà sếp không quên một câu truyền thống: Thế không cần kí à?
- Sếp tớ mới hay cơ, hôm tớ đến thăm, cụ bảo: Đóng cửa ngay lại đi, người ta nhìn thấy lại dị nghị…
- !!!
*
* *
Vừa ăn tết xong, anh chồng than vãn với bạn:
- Sau khi vợ mình mua máy giảm béo về nhà cân nặng của mình giảm rõ rệt.
- Ơ máy giảm béo là cho vợ cậu cơ mà?
- Ừ, nhưng khi vợ tớ mang về nhà thì khẩu phần ăn của nhà bị giảm rõ rệt nên mình bị hao vài kí.
*
* *
Hai bà hàng xóm ngồi nói chuyện với nhau:
- Vì sao vợ chồng bà lại chia tay thế?
- Vì hôm nào anh ta cũng đi làm về muộn lại đổ cho tắc đường, tôi chịu không nổi nên chia tay. Còn bà, tại sao lại li dị?
- Vì đường không tắc.
- Hả?
- Chả là như thường ngày tôi cứ nghĩ đường tắc nên chồng tôi về muộn nhưng hôm ấy anh người yêu cũ đến nhà chơi, chớ trêu thay đường lại không tắc mới khổ chứ!
( Theo 24h )
 
Back
Top