Khoảng cách với Chelsea hiện nay chỉ là 1 điểm, thế nên chiến thắng trước Sunderland sẽ giúp M.U nuôi hy vọng vượt qua đội đầu bảng ở 2 vòng đấu cuối cùng mùa giải 2009/2010.
Khác với những vòng đấu gần đây, lần này M.U sẽ ra sân mà biết trước kết quả thi đấu của Chelsea, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện cuộc chạm trán với Sunderland trên sân Ánh sáng. Nếu Chelsea vượt qua Liverpool, cơ hội để thầy trò HLV Alex Ferguson đăng quang không còn nhiều bởi khả năng The Blues vấp ngã trước Wigan tại Stamford Bridge ở vòng đấu cuối cùng khó có thể xảy ra. Khi đó, tinh thần các cầu thủ M.U chắc chắn sẽ giảm sút ít nhiều và chuyện mất điểm trong trận đối đầu với Sunderland đêm nay không khiến nhiều người ngạc nhiên.
Darren Bent là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Sunderland
Còn trong trường hợp Chelsea bị Liverpool cầm chân tại Anfield, mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng khác. Điều kiện cần đã có và M.U chỉ cần đánh bại Sunderland là lại được nắm quyền tự quyết trong tay, tuy nhiên chuyến hành quân lên phía Bắc lại ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy.
Sunderland không còn động lực thi đấu bởi thầy trò HLV Steve Bruce đã chính thức trụ hạng với 44 điểm trong tay nhưng họ vẫn còn mục tiêu để hướng tới ở trận này: đánh bại M.U, chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng Quỷ đỏ trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Một khi danh dự được đặt lên hàng đầu, Mèo đen chắc chắn sẽ có một trận đấu khiến M.U gặp khó khăn, giống như những gì diễn ra ở trận lượt đi trên sân Old Trafford hồi tháng 10/2009.
Thêm vào đó, sân Ánh sáng không phải là điểm đến dễ chịu với bất cứ đội bóng nào tại Premiership năm nay. Các “ông lớn” của bóng đá Anh không ít lần phải ngậm ngùi trở về với bàn tay trắng. Đáng kể nhất chính là Liverpool, Arsenal và mới đây nhất là Tottenham Hotspur. Chính phong độ rất tốt trên sân nhà đã giúp Mèo đen trụ hạng năm nay và mùa giải chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu họ góp phần không nhỏ làm M.U thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch.
M.U hy vọng vào các cầu thủ trẻ
Muốn thắng được Sunderland, M.U phải hóa giải được sức mạnh của Darren Bent, chân sút đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới giải Ngoại hạng năm nay với 24 bàn (chỉ kém Rooney 2 bàn). Chính chân sút người Anh đã ghi bàn mở tỷ số cho Sunderland ở trận lượt đi nhưng đó là khi Ben Foster đứng trong khung gỗ, còn Ferdinand cũng đang vật lộn với chấn thương lưng. Còn giờ đây, Bent và các đồng đội sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự xuất sắc nhất Premiership (chỉ bị thủng lưới 28 bàn). Bộ đôi Ferdinand – Vidic và thủ thành Van Der Sar sẽ giúp Alex Ferguson an tâm phần nào.
Trên hàng công, khả năng Rooney ra sân vẫn còn bỏ ngỏ những sự xuất sắc của Valencia và đặc biệt là Nani thời gian qua giúp M.U kiếm được những điểm số hết sức quan trọng. Khả năng bùng nổ ở hàng tiền vệ sẽ là mấu chốt thành công ở trận đấu này.
Đội hình dự kiến
Sunderland: Gordon, Kilgallon, Da Silva, Turner, Richardson, Henderson, Cana, Malbranque, Bent, Jones, Campbell.
Man United: Van der Sar, Rafael, Vidic, Rio Ferdinand, Evra, Nani, Scholes, Fletcher, Valencia, Berbatov, Rooney.
Dự đoán: 0-2
Ngọc Duy (theo 24h)
Khác với những vòng đấu gần đây, lần này M.U sẽ ra sân mà biết trước kết quả thi đấu của Chelsea, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện cuộc chạm trán với Sunderland trên sân Ánh sáng. Nếu Chelsea vượt qua Liverpool, cơ hội để thầy trò HLV Alex Ferguson đăng quang không còn nhiều bởi khả năng The Blues vấp ngã trước Wigan tại Stamford Bridge ở vòng đấu cuối cùng khó có thể xảy ra. Khi đó, tinh thần các cầu thủ M.U chắc chắn sẽ giảm sút ít nhiều và chuyện mất điểm trong trận đối đầu với Sunderland đêm nay không khiến nhiều người ngạc nhiên.

Darren Bent là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Sunderland
Còn trong trường hợp Chelsea bị Liverpool cầm chân tại Anfield, mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng khác. Điều kiện cần đã có và M.U chỉ cần đánh bại Sunderland là lại được nắm quyền tự quyết trong tay, tuy nhiên chuyến hành quân lên phía Bắc lại ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy.
Sunderland không còn động lực thi đấu bởi thầy trò HLV Steve Bruce đã chính thức trụ hạng với 44 điểm trong tay nhưng họ vẫn còn mục tiêu để hướng tới ở trận này: đánh bại M.U, chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng Quỷ đỏ trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Một khi danh dự được đặt lên hàng đầu, Mèo đen chắc chắn sẽ có một trận đấu khiến M.U gặp khó khăn, giống như những gì diễn ra ở trận lượt đi trên sân Old Trafford hồi tháng 10/2009.
Thêm vào đó, sân Ánh sáng không phải là điểm đến dễ chịu với bất cứ đội bóng nào tại Premiership năm nay. Các “ông lớn” của bóng đá Anh không ít lần phải ngậm ngùi trở về với bàn tay trắng. Đáng kể nhất chính là Liverpool, Arsenal và mới đây nhất là Tottenham Hotspur. Chính phong độ rất tốt trên sân nhà đã giúp Mèo đen trụ hạng năm nay và mùa giải chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu họ góp phần không nhỏ làm M.U thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch.

M.U hy vọng vào các cầu thủ trẻ
Muốn thắng được Sunderland, M.U phải hóa giải được sức mạnh của Darren Bent, chân sút đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới giải Ngoại hạng năm nay với 24 bàn (chỉ kém Rooney 2 bàn). Chính chân sút người Anh đã ghi bàn mở tỷ số cho Sunderland ở trận lượt đi nhưng đó là khi Ben Foster đứng trong khung gỗ, còn Ferdinand cũng đang vật lộn với chấn thương lưng. Còn giờ đây, Bent và các đồng đội sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự xuất sắc nhất Premiership (chỉ bị thủng lưới 28 bàn). Bộ đôi Ferdinand – Vidic và thủ thành Van Der Sar sẽ giúp Alex Ferguson an tâm phần nào.
Trên hàng công, khả năng Rooney ra sân vẫn còn bỏ ngỏ những sự xuất sắc của Valencia và đặc biệt là Nani thời gian qua giúp M.U kiếm được những điểm số hết sức quan trọng. Khả năng bùng nổ ở hàng tiền vệ sẽ là mấu chốt thành công ở trận đấu này.
Đội hình dự kiến
Sunderland: Gordon, Kilgallon, Da Silva, Turner, Richardson, Henderson, Cana, Malbranque, Bent, Jones, Campbell.
Man United: Van der Sar, Rafael, Vidic, Rio Ferdinand, Evra, Nani, Scholes, Fletcher, Valencia, Berbatov, Rooney.
Dự đoán: 0-2
Ngọc Duy (theo 24h)