SBH. Đà Nẵng "ngược dòng" ngoạn mục trên đất Thái

Jolie

Member
Sân Supachalasai: Thai Port FC – SHB Đà Nẵng: 2 - 3 Bị đội chủ nhà sớm ghi bàn dẫn trước, SHB Đà Nẵng vẫn "lội ngược dòng" thành công ở những phút còn lại. Giành chiến thắng 3 - 2, thầy trò Lê Huỳnh Đức nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng sau 3 điểm đầu tay tại AFC Cup 2010.

latuu1267018988.jpg
SHB. Đà Nẵng đã có 3 điểm đầu tay khi đánh bại Thái Port với tỷ số 3-2 ngay trên đất Thái Lan chiều nay (24/2).

Do trận đấu giữa diễn ra không khán giả, ưu thế sân nhà của Thai Port chính vì thế vẫn không còn. Về phái đội chủ nhà, cặp tiền đạp từng thi đấu tại SEA Games 22 là Sarayoot và Soleb đá cặp trên hàng công. HLV Sasom đánh giá cao khả năng của hàng tấn công đội khách nên bố trí cặp trung vệ ngoại Moise và Mario ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trong khi ấy, HLV Lê Huỳnh Đức giữ nguyên đội hình ra sân trong trận gặp Tp. Cần Thơ tại Cúp QG. Cặp tiền đạo Merlo và Hernandez tiếp tục được tin tưởng ở hàng công. Còn Quốc Anh và Thanh Phúc tiếp tục được lắp ở 2 cánh.

Những phút đầu tiên, đội bóng sông Hàn chơi thấp và tỏ ra khá thận trọng. Trong khi đội chủ nhà đẩy đội hình lên phần sân đối phương. Phút thứ 8, đội trưởng Sarayoot (10) thử vậnn may bằng pha sút bòng trên vòng cấm địa. Song pha sút bóng tầm thấp không vượt qua được tầm khống chế của thủ thành Đức Cường.

Đội SHB Đà Nẵng có pha trả lời ngay sau đó 5 phút khi Merlo đi bóng trong sự kèm cặp của 2 trung vệ Thai Port. Tiếc một chút khi Merlo lại sút trượt tâm bóng dù thoát khỏi 2 cầu thủ trên.

Những phút tiếp theo, Thai Port thường dùng những pha câu bóng bổng vào vòng cấm đối phương. Phút 16, Jirawat đe doạ khung thành SHB Đà Nẵng bằng pha sút phạt trực tiếp tầm 27m.

Hai phút sau, tiền vệ mang áo 11 biến cơ hội thứ 2 của mình thành bạn thắng cho đội nhà. Từ pha chuyền bóng bên cánh trái của Nontapan, Soleb khéo léo đánh đầu lái bóng cho Sarayoot đánh đầu nối. TM Đức Cường đã chôn chân nhìn bóng đi vào cột dọc. Từ tuyến 2, Jirawat lao vào đá bồi từ góc hẹp mở tỷ số (1-0).

Không chịu thu thiệt, SHB Đà Nẵng có pha trả lời thứ 2. Song cú sút khá uy lực của Hernandez lại bị thủ môn Pattarakorn bay người đẩy bóng. Phút 21, Thai Port suýt nhân đôi tỷ số. Nhưng pha đá bồi của một cầu thủ đội nhà không vượt qua được hậu vệ trái Hoàng Quảng.

Không tận dụng được cơ hội, các cầu thủ Thai Port phải ân hận với sự phung phí của chính mình. Phút 28, từ pha chuyền bóng dài bên cánh phải của Quang Cường, Thanh Hưng thả bóng để Merlo bắt vua lê hạ gục thủ thành đội khách.

Những phút còn lại của hiệp 1, cả hai liên tục tổ chức những pha ăn miếng, trả miếng về phía. Song những pha dứt điểm trên đều không thể làm thay đổi được kết quả ở bảng tỷ số.

Bước sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự phản công. Phút 48, Merlo phá bẫy việt vị để đối mặt với thủ môn Pattarakorn nhưng pha cứa lòng về góc xa lại không thanứg được cột dọc đội chủ nhà. Song tới cơ hội thứ 2, tỷ số được nâng lên (2-1) cho đội khách. Tận dụng pha dâng cao bất cẩn của TM Nattaraporn, Hernandez câu bóng thẳng vào cầu môn trống trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đôi bóng Thái Lan.

BHL đội chủ nhà liên tục đưa Ekachai và Pitipong vào sân để tăng cường hàng tấn công khá bế tắc. Tuy nhiên những pha tấn công tiếp theo vẫn thiếu chút chính xác hay bị các tiền đạo bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phút 62, Thanh Phúc bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi sút bóng vọt xà trong vòng cấm địa.

HLV Sasom Pobpraset ra sát đường pitse nhằm đốc thúc các học trò nỗ lực tấn công. Song những pha tấn công tiếp theo bị đánh bật ngay từ sát vòng cấm địa đội chủ nhà. Phút 75, cầu thủ mới vào sân Pitipong băng xuống pha bẫy việt vị nhưng bị thủ môn Đức Cường ra bịt góc. Pha trả bóng lại đúng tầm dứt điểm của Nontapan song pha sút bóng lại bị trung vệ Phước Vĩnh phá bóng ngay ở vạch vôi.

Từ phút đó, Thai Port càng đẩy cao nhịp độ tấn công khiến thủ thành Đức Cường hai lần dính chấn thương nhẹ khi lao ra cản phá bóng. Phút 85, SHB Đà Nẵng nâng tỷ số sau pha phản công cực nhanh. Nhận bóng từ đường chuyền như dọn cỗ của Merlo, Thanh Hưng dễ dàng ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà.

Những phút còn lại, đội chủ nhà cố gắng tấn công trong 6 phút bù giờ. Phút bù giờ thứ 2, Pitipong đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2 -3 cho Thai Port trong trường hợp bị cho là việt vị. Bàn thắng đó cũng là bàn cuối cùng kết thúc một trận đấu giữa 2 đội trên sân Supachalasai.

Đội hình ra sân:

Thai Port: Pattarakorn, Rangsan, Mario, Moise, Nontapan, Nilwong (Lilakorn 79’), Worawut (Ekachai 52’), Jirawat, Alef, Soleb (Pitipong 57’), Sarayoot.

SHB Đà Nẵng: Đức Cường, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Thanh Phúc (Anh Phúc 90+6), Nguyên Sa, Thanh Hưng (Quang Tuấn 90+1), Quốc Anh (Minh Tuấn 39’), Hernandez, Merlo.

Thẻ vàng:

SHB Đà Nẵng: Nguyên Sa 22’, Minh Tuấn 80’, Hoàng Quảng 90+2..

Thai Port: Rangsan 90+ 2.


Phan Long
 
Back
Top