Là người nổi tiếng, ai cũng ít nhất một lần mắc phải tin đồn. Hãy cùng nghe các "sao" Việt chia sẻ quan điểm của họ về tin đồn, việc họ bị đẩy vào tin đồn ra sao, họ đối diện và giải quyết tin đồn của bản thân như thế nào.
Ca sĩ Yến Trang: Tin đồn là lỗi của... trời
Đã gọi là tin đồn thì hầu như 0% sự thật, vì nếu là thật thì đã không phải tin đồn. Tôi nghĩ, tin đồn cũng là những điều cấu thành showbiz, không có nó thì showbiz không tồn tại.
Khi dấn thân vào nghề ca hát, chuyện mình thì mình cứ làm, đừng quá chú trọng đến tin đồn, hãy dùng thời gian và công sức đó tập trung cho công việc. Tin đồn xung quanh tôi cực kỳ nhiều, như từ trên trời rơi xuống. Cách xử lý của tôi là im lặng trước tất cả.
Tin đồn có mặt trái, mặt phải không? Dĩ nhiên là có chứ. Nó làm bạn được chú ý nhiều hơn, nhưng sau tin đồn ấy kết quả như thế nào còn tùy thuộc vào hành động chứng minh của bạn. Với tôi, những người có thể đưa mình trở thành nổi tiếng đã là một tài năng không phải ai cũng có, tôi trân trọng và yêu lao động nghệ thuật, sự cống hiến của họ. Đừng quy trách nhiệm cho nghệ sĩ hay giới truyền thông. Theo tôi, để xảy ra tin đồn là lỗi của... ông trời. Đã là tin đồn thì chẳng ai muốn, nhưng lưu truyền tin đồn là điều không ai có thể cưỡng lại, chúng ta chẳng trách được ai cả.
Người mẫu Thanh Trúc: Tin đồn là gia vị cho cuộc sống
Chuyện scandal, tin đồn thì đâu cần phải giới showbiz mới gặp phải. Thị phi, điều tiếng là do chính con người tạo ra và ở môi trường nào cũng có. Nhiều người nói xấu người khác vì thiếu tự tin ở bản thân, vì đố kỵ hoặc đơn giản là nói cho thỏa chí, lạ thế đấy!
Tôi xem tất cả những điều đó như gia vị cần thiết cho cuộc sống, để mình trải qua đủ các trạng thái: vui, buồn, mừng rỡ, giận, ghét, bực mình... Riêng với giới người mẫu, tôi công nhận cũng có không ít chuyện không hay xảy ra. Có thể vì môi trường này có nhiều sự ganh đua, cạnh tranh. Tuy nhiên ta cũng cần phải xét lại rằng, có những người mẫu làm nghề rất nghiêm túc, đàng hoàng, và những cái xấu mọi người thấy chỉ là bề nổi người ta hay nhắc đến mỗi khi hình dung về cái nghề hào nhoáng này. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn catwalk, tôi vẫn chứng kiến những người mẫu yêu nghề mãnh liệt, phấn đấu nỗ lực kiên trì với nghề.
Người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân: Thích được gọi là "nữ hoàng scandal"
Mọi người gọi tôi là "nữ hoàng scandal", ban đầu nghe cũng ngộ ngộ nhưng lâu dần tôi thấy... thích nó. Tuy nhiên, scandal ở đây không có nghĩa là do mình bịa ra những chuyện giật gân, không có thật để gây chú ý, mà đó là những chuyện thật 100% của chính tôi.
Xung quanh tôi không có chuyện tin đồn vì tôi đã nói thật tất cả hết rồi, chẳng có gì phải đồn thồi nữa. Đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, điều "cấm kỵ" mà các bạn đồng nghiệp thường giấu tôi cũng thẳng tuốt mà kể ra chi tiết. Có thể vì tôi thật quá nên mọi người chú ý đấy thôi. Về vấn đề này, tôi nghĩ nên dùng câu: "Chơi dao có ngày đứt tay". Những gì không thật trước sau gì cũng bị phanh phui, giống "con dao hai lưỡi" vậy. Không cẩn thận những tin đồn đó sẽ hạ gục bạn. Do đó, tôi nghĩ cứ sống thật với mình là tốt nhất.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi có quyền đón nhận hoặc khinh khi
Vì ca sĩ là người của công chúng nên tin đồn là chuyện cơm bữa. Có những tin đồn vô hại, cũng có những tin đồn ảnh hưởng đến đời sống, đến sự bình yên của gia đình mình. Tôi đã tập cho mình và gia đình thói quen sống chung với tin đồn, để biết xử lý khi nó ập đến.
Nhiều người bảo tôi dùng"chiêu" để tạo scandal, ngay cả khi tôi mất của và nhờ công an can thiệp. Tôi chỉ nói thế này, Đàm Vĩnh Hưng không thể một tay vá trời, không thể bưng bít mọi thông tin dẫu biết ngoài kia có quá nhiều ý kiến. Bình luận và phán xét là quyền của bạn, còn đón nhận hay khinh khi là chuyện của tôi, dẫu bất kỳ người đó là ai.
Ca sĩ Đông Nhi: "Bó tay" đối với scandal tự tạo
Cũng khó phân biệt tin đồn là do nghệ sĩ tự tạo ra hay bị người khác gán ghép vào. Tuy nhiên, tôi nghĩ "không có lửa làm sao có khói". Nếu mình không như vậy mà người ta nói thì mình cứ để cho họ nói chán thì thôi, vì dù sao nó cũng đã không có thật rồi.
Đối với scandal do nghệ sĩ tạo ra để đánh bóng tên tuổi thì... "bó tay", tôi không có ý kiến. Họ tạo ra thì họ phải gánh chịu hậu quả và những hệ lụy của nó. Tôi rất sợ hai chữ "tin đồn" vì tôi từng vài lần nếm trải mùi vị của nó rồi. Lúc mới vào nghề, nghe người ta nói chuyện không thật về mình, tôi tức phát khóc. Lâu dần rồi tôi cũng quen, không quan tâm đến chúng nữa để khỏi bị stress. Tôi nghĩ, dù sống trong hay ngoài showbiz, mình cứ chuyên tâm làm tốt công việc chứ đừng nên gây sự chú ý bằng những điều không thật.
Hoa hậu Hương Giang: Danh tiếng ảo sẽ không tồn tại được lâu
Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, tôi không muốn bài xích ai, nhưng theo tôi, đã là người có sức ảnh hưởng với công chúng thì nên hạn chế những điều tiếng không tốt về mình. Biết đâu có rất nhiều bạn trẻ đang nhìn vào thần tượng của họ để sống.
Dĩ nhiên, dù có cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi những thị phi từ trên trời rơi xuống. Tôi nghĩ, nếu tin đồn không có cơ sở thì không cần phải cải chính, giải thích nhiều. Sau một thời gian nó cũng sẽ tự "bốc hơi" thôi. Nói thật, với những người nổi tiếng nhờ tin đồn, gây scandal để được chú ý mà không có thực tài thì tôi không tôn trọng. Danh tiếng ảo sẽ không tồn tại được lâu.
Ca sĩ Tinna Tình: Quá "thấm đòn" tin đồn
Lúc còn nhỏ, mới bước chân vào showbiz, tôi luôn tưởng tượng ra một viễn cảnh hết sức tươi đẹp của thế giới này, như sự nổi tiếng, được yêu mến, những bộ trang phục đẹp, được theo đuổi đam mê ca hát... nhưng khi vào rồi mới thấy không chỉ có vậy.
Tôi cảm giác showbiz như một cánh cửa mà mình càng lên cao thì cửa càng hẹp lại, nên người ta phải tranh giành lẫn nhau để có được cái gì đó... Khi đó, tình cảm người ta dành cho nhau không còn thật nữa. Khi kết bạn, tôi cũng không biết người ta có tốt thật với mình hay không, chỉ đến khi vỡ ra điều gì đó mới hiểu rõ được.
Bản thân tôi cũng quá "thấm đòn" từ hai chữ "tin đồn" nên cảm thấy không cần phải bon chen, tranh giành gì cho mệt mỏi. Tôi chỉ cần được sống, được cống hiến cho thể loại âm nhạc mà mình yêu thích như bây giờ là vui lắm rồi.
Theo OK
Ca sĩ Yến Trang: Tin đồn là lỗi của... trời

Khi dấn thân vào nghề ca hát, chuyện mình thì mình cứ làm, đừng quá chú trọng đến tin đồn, hãy dùng thời gian và công sức đó tập trung cho công việc. Tin đồn xung quanh tôi cực kỳ nhiều, như từ trên trời rơi xuống. Cách xử lý của tôi là im lặng trước tất cả.
Tin đồn có mặt trái, mặt phải không? Dĩ nhiên là có chứ. Nó làm bạn được chú ý nhiều hơn, nhưng sau tin đồn ấy kết quả như thế nào còn tùy thuộc vào hành động chứng minh của bạn. Với tôi, những người có thể đưa mình trở thành nổi tiếng đã là một tài năng không phải ai cũng có, tôi trân trọng và yêu lao động nghệ thuật, sự cống hiến của họ. Đừng quy trách nhiệm cho nghệ sĩ hay giới truyền thông. Theo tôi, để xảy ra tin đồn là lỗi của... ông trời. Đã là tin đồn thì chẳng ai muốn, nhưng lưu truyền tin đồn là điều không ai có thể cưỡng lại, chúng ta chẳng trách được ai cả.
Người mẫu Thanh Trúc: Tin đồn là gia vị cho cuộc sống

Chuyện scandal, tin đồn thì đâu cần phải giới showbiz mới gặp phải. Thị phi, điều tiếng là do chính con người tạo ra và ở môi trường nào cũng có. Nhiều người nói xấu người khác vì thiếu tự tin ở bản thân, vì đố kỵ hoặc đơn giản là nói cho thỏa chí, lạ thế đấy!
Tôi xem tất cả những điều đó như gia vị cần thiết cho cuộc sống, để mình trải qua đủ các trạng thái: vui, buồn, mừng rỡ, giận, ghét, bực mình... Riêng với giới người mẫu, tôi công nhận cũng có không ít chuyện không hay xảy ra. Có thể vì môi trường này có nhiều sự ganh đua, cạnh tranh. Tuy nhiên ta cũng cần phải xét lại rằng, có những người mẫu làm nghề rất nghiêm túc, đàng hoàng, và những cái xấu mọi người thấy chỉ là bề nổi người ta hay nhắc đến mỗi khi hình dung về cái nghề hào nhoáng này. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn catwalk, tôi vẫn chứng kiến những người mẫu yêu nghề mãnh liệt, phấn đấu nỗ lực kiên trì với nghề.
Người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân: Thích được gọi là "nữ hoàng scandal"

Mọi người gọi tôi là "nữ hoàng scandal", ban đầu nghe cũng ngộ ngộ nhưng lâu dần tôi thấy... thích nó. Tuy nhiên, scandal ở đây không có nghĩa là do mình bịa ra những chuyện giật gân, không có thật để gây chú ý, mà đó là những chuyện thật 100% của chính tôi.
Xung quanh tôi không có chuyện tin đồn vì tôi đã nói thật tất cả hết rồi, chẳng có gì phải đồn thồi nữa. Đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, điều "cấm kỵ" mà các bạn đồng nghiệp thường giấu tôi cũng thẳng tuốt mà kể ra chi tiết. Có thể vì tôi thật quá nên mọi người chú ý đấy thôi. Về vấn đề này, tôi nghĩ nên dùng câu: "Chơi dao có ngày đứt tay". Những gì không thật trước sau gì cũng bị phanh phui, giống "con dao hai lưỡi" vậy. Không cẩn thận những tin đồn đó sẽ hạ gục bạn. Do đó, tôi nghĩ cứ sống thật với mình là tốt nhất.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi có quyền đón nhận hoặc khinh khi

Vì ca sĩ là người của công chúng nên tin đồn là chuyện cơm bữa. Có những tin đồn vô hại, cũng có những tin đồn ảnh hưởng đến đời sống, đến sự bình yên của gia đình mình. Tôi đã tập cho mình và gia đình thói quen sống chung với tin đồn, để biết xử lý khi nó ập đến.
Nhiều người bảo tôi dùng"chiêu" để tạo scandal, ngay cả khi tôi mất của và nhờ công an can thiệp. Tôi chỉ nói thế này, Đàm Vĩnh Hưng không thể một tay vá trời, không thể bưng bít mọi thông tin dẫu biết ngoài kia có quá nhiều ý kiến. Bình luận và phán xét là quyền của bạn, còn đón nhận hay khinh khi là chuyện của tôi, dẫu bất kỳ người đó là ai.
Ca sĩ Đông Nhi: "Bó tay" đối với scandal tự tạo

Cũng khó phân biệt tin đồn là do nghệ sĩ tự tạo ra hay bị người khác gán ghép vào. Tuy nhiên, tôi nghĩ "không có lửa làm sao có khói". Nếu mình không như vậy mà người ta nói thì mình cứ để cho họ nói chán thì thôi, vì dù sao nó cũng đã không có thật rồi.
Đối với scandal do nghệ sĩ tạo ra để đánh bóng tên tuổi thì... "bó tay", tôi không có ý kiến. Họ tạo ra thì họ phải gánh chịu hậu quả và những hệ lụy của nó. Tôi rất sợ hai chữ "tin đồn" vì tôi từng vài lần nếm trải mùi vị của nó rồi. Lúc mới vào nghề, nghe người ta nói chuyện không thật về mình, tôi tức phát khóc. Lâu dần rồi tôi cũng quen, không quan tâm đến chúng nữa để khỏi bị stress. Tôi nghĩ, dù sống trong hay ngoài showbiz, mình cứ chuyên tâm làm tốt công việc chứ đừng nên gây sự chú ý bằng những điều không thật.
Hoa hậu Hương Giang: Danh tiếng ảo sẽ không tồn tại được lâu

Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, tôi không muốn bài xích ai, nhưng theo tôi, đã là người có sức ảnh hưởng với công chúng thì nên hạn chế những điều tiếng không tốt về mình. Biết đâu có rất nhiều bạn trẻ đang nhìn vào thần tượng của họ để sống.
Dĩ nhiên, dù có cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi những thị phi từ trên trời rơi xuống. Tôi nghĩ, nếu tin đồn không có cơ sở thì không cần phải cải chính, giải thích nhiều. Sau một thời gian nó cũng sẽ tự "bốc hơi" thôi. Nói thật, với những người nổi tiếng nhờ tin đồn, gây scandal để được chú ý mà không có thực tài thì tôi không tôn trọng. Danh tiếng ảo sẽ không tồn tại được lâu.
Ca sĩ Tinna Tình: Quá "thấm đòn" tin đồn

Lúc còn nhỏ, mới bước chân vào showbiz, tôi luôn tưởng tượng ra một viễn cảnh hết sức tươi đẹp của thế giới này, như sự nổi tiếng, được yêu mến, những bộ trang phục đẹp, được theo đuổi đam mê ca hát... nhưng khi vào rồi mới thấy không chỉ có vậy.
Tôi cảm giác showbiz như một cánh cửa mà mình càng lên cao thì cửa càng hẹp lại, nên người ta phải tranh giành lẫn nhau để có được cái gì đó... Khi đó, tình cảm người ta dành cho nhau không còn thật nữa. Khi kết bạn, tôi cũng không biết người ta có tốt thật với mình hay không, chỉ đến khi vỡ ra điều gì đó mới hiểu rõ được.
Bản thân tôi cũng quá "thấm đòn" từ hai chữ "tin đồn" nên cảm thấy không cần phải bon chen, tranh giành gì cho mệt mỏi. Tôi chỉ cần được sống, được cống hiến cho thể loại âm nhạc mà mình yêu thích như bây giờ là vui lắm rồi.
Theo OK