Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 8:01 AM | 05/08/2011 )Một nữ vận động viên nhảy dù đã may mắn sống sót và chỉ bị thương ở mắt cá, sau khi cô nhảy từ độ cao 1.100 mét nhưng không thể mở được dù.
Sau khi nhảy ra khỏi máy bay, cô Zoe Sievwright ngay lập tức biết có điều gì đó bất thường vì không thể mở chiếc dù đầu tiên. Sau đó, cô tiếp tục mở chiếc dù dự phòng, nhưng nó lại bị kẹt và khiến cô rơi tự do xuống đất.
"Tôi cố giật cái chốt để mở dù, nhưng nó không hoạt động. Sau đó tôi chỉ biết nhìn xuống mặt đất và không thể làm được gì khác. Tôi nghĩ mình sẽ chết ", Sievwright nói vớiDaily Mail. "Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm và thực sự không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Sau cú rơi, tôi cảm thấy hơi sốc nhưng không bị ngất đi".
Sievwright được đội cứu hộ tìm thấy trong cánh đồng bùn lầy và cách vị trí rơi dự kiến khoảng 3km. Sau cú ngã, người phụ nữ may mắn chỉ phải trải qua một ca phẫu thuật ở mắt cá. Chủ tịch câu lạc bộ nhảy dù của Sievwright cho hay, ông hy vọng cô sẽ hồi phục nhanh nhưng phủ nhận có vấn đề với dù của cô gái.
BÌNH AN
Theo Bưu Điện Việt Nam
![]() |
Zoe Sievwright may mắn sống sót sau khi rơi từ độ cao 1.100 mét. |
"Tôi cố giật cái chốt để mở dù, nhưng nó không hoạt động. Sau đó tôi chỉ biết nhìn xuống mặt đất và không thể làm được gì khác. Tôi nghĩ mình sẽ chết ", Sievwright nói vớiDaily Mail. "Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm và thực sự không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Sau cú rơi, tôi cảm thấy hơi sốc nhưng không bị ngất đi".
![]() |
Vị trí Sievwright rơi (chấm xanh) so với vị trí dự kiến (chấm đỏ). |
BÌNH AN
Theo Bưu Điện Việt Nam