Một nhóm nhạc Australia đã cover ca khúc Telephone của Lady Gaga theo một phong cách mới tuyệt hay.
Trong clip gốc với nhịp tempo ở mức trên trung bình, Telephone - sản phẩm hợp tác ra mắt hồi tháng 3/2010 của Lady Gaga (cái đầu quái chiêu) và Beyonce (cô gái thông minh) đã gây shock cho hàng triệu người từng xem nó.
Phiên bản hòa tấu của Telephone - ban nhạc Aston
Những lời "ngợi khen" về sự sáng tạo của Lady Gaga tiếp tục song hành với những lời chỉ trích phong cách sáng tác của cô. Thậm chí có những ý kiến cho rằng Telephone là video ca nhạc sáng tạo nhất năm 2010. Nhưng dù vậy, bản đầy đủ của nó cũng "biến mất" trên các trang mạng hoặc không cho phép download.
Dù là phiên bản sạch "C' (Clean version) hay phiên bản gốc dài hơn 9 phút thì trong clip cũng đã có tất cả: những cảnh khỏa thân, nhà tù, nụ hôn đồng tính, cảnh giết người hàng lọat bằng cách đầu độc tại một nhà hàng mang tên Diner. Có vẻ như Lady Gaga đã tận dụng hết những khả năng "quái chiêu" của cô nàng để thể hiện trong clip Telephone. Những trang phục kì quặc nhất cũng được Gaga sử dụng: từ đồ bơi, áo lưới, xích sắt hay quấn băng dính trên cơ thể.
Những hình ảnh mang nội dung gây shock trong Telephone
Telephone - phiên bản đã được lược bỏ (dài 4:07)
Không có sự bứt phá về "nghệ thuật" hay "sáng tạo" như phiên bản gốc, nhưng hòa âm mới của Telephone khiến người nghe thư thái hơn rất nhiều - và chẳng còn nhận ra bất cứ một dấu vết nào của những hình ảnh nặng nề đến choáng váng của hai "nữ hoàng" Pop trẻ tuổi Lady Gaga và Beyonce nữa.
Hương Giang
Phiên bản sử dụng toàn những nhạc cụ cổ điển này đã mang lại cho một Telephone bạo lực và tàn khốc một hình ảnh mới trong sáng, nhẹ nhàng và ngọt ngào đến không ngờ. Nếu so sánh hai phiên bản với cùng một nét nhạc này, thì sự khác biệt phải là một trời - một vực! Chỉ trong vài giờ, bản chuyển soạn ca khúc Telephone của ban nhạc Aston đã nhận được vài trăm bình luận với số lượng người xem tiếp tục tăng hàng giờ. Trong clip gốc với nhịp tempo ở mức trên trung bình, Telephone - sản phẩm hợp tác ra mắt hồi tháng 3/2010 của Lady Gaga (cái đầu quái chiêu) và Beyonce (cô gái thông minh) đã gây shock cho hàng triệu người từng xem nó.






Phiên bản hòa tấu của Telephone - ban nhạc Aston
Những lời "ngợi khen" về sự sáng tạo của Lady Gaga tiếp tục song hành với những lời chỉ trích phong cách sáng tác của cô. Thậm chí có những ý kiến cho rằng Telephone là video ca nhạc sáng tạo nhất năm 2010. Nhưng dù vậy, bản đầy đủ của nó cũng "biến mất" trên các trang mạng hoặc không cho phép download.
Dù là phiên bản sạch "C' (Clean version) hay phiên bản gốc dài hơn 9 phút thì trong clip cũng đã có tất cả: những cảnh khỏa thân, nhà tù, nụ hôn đồng tính, cảnh giết người hàng lọat bằng cách đầu độc tại một nhà hàng mang tên Diner. Có vẻ như Lady Gaga đã tận dụng hết những khả năng "quái chiêu" của cô nàng để thể hiện trong clip Telephone. Những trang phục kì quặc nhất cũng được Gaga sử dụng: từ đồ bơi, áo lưới, xích sắt hay quấn băng dính trên cơ thể.



Những hình ảnh mang nội dung gây shock trong Telephone




Telephone - phiên bản đã được lược bỏ (dài 4:07)
Không có sự bứt phá về "nghệ thuật" hay "sáng tạo" như phiên bản gốc, nhưng hòa âm mới của Telephone khiến người nghe thư thái hơn rất nhiều - và chẳng còn nhận ra bất cứ một dấu vết nào của những hình ảnh nặng nề đến choáng váng của hai "nữ hoàng" Pop trẻ tuổi Lady Gaga và Beyonce nữa.
Hương Giang