Phương Mai đối diện với những tin đồn

Jolie

Member
Bỏ học, chụp ảnh nude, chảnh, Nam tiến theo tiếng gọi tình yêu… là những đồn thổi siêu mẫu 20 tuổi vấp phải sau khi trở về từ cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2009.

03.jpg

"Nếu mọi người bảo tôi mọc cánh, tôi chẳng dại tin là mình bay được".​

- Nguyên nhân nào khiến Phương Mai quyết định Nam tiến?

- Thời gian gần đây, tôi ở Sài Gòn nhiều và ít xuất hiện trong các show thời trang phía Bắc, nhưng điều này không hoàn toàn đồng nghĩa với việc Nam tiến. Bản thân tôi thích đi du lịch. Mục đích của tôi vào Sài Gòn là gặp gỡ bạn bè, cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi và may mắn cũng có một số lời mời diễn, chụp hình trong đó. Hiện, tôi chưa có kế hoạch rõ ràng cho mình.

Thực tế, thị trường Sài Gòn rất rộng, nhất là với những người làm ngành giải trí. Trước giờ tôi vẫn cho rằng, Sài Gòn là “đại dương lắm cá”. Song song với cơ hội phát triển cũng là sự cạnh tranh khốc liệt. Tôi thấy mình cần có sự chuẩn bị kỹ khi dấn thân vào đó.

- Sau khi lọt vào Top 10 Siêu mẫu châu Á, chị ít nhận show. Nhiều người cho rằng chị kén cá chọn canh. Chị nói sao về điều này?

- Trở về từ cuộc thi Asian Supermodel 2009, tôi tự thấy mình bước lên một bậc cao hơn và nên làm việc theo chiến lược cụ thể. Thời gian qua, tôi vắng bóng trên sàn diễn không phải vì tôi quá kén chọn. Đương nhiên tôi cũng đặt ra những quy tắc riêng về công việc mình nên nhận, nhưng nguyên nhân chính là tôi bận đóng phim Nữ cảnh sát của đạo diễn Triệu Tuấn. Phim có êkíp từ quay phim đến make up là người Trung Quốc, riêng đạo diễn là người Việt Nam.

- Có ý kiến từ đoàn phim cho rằng, chị không nhiệt tình với công việc khiến tiến độ phim bị chậm trễ, ảnh hưởng đến nhiều người. Thực hư chuyện này thế nào?

- Bộ phim này tôi không đi casting mà được người ta gọi điện đến mời. Tôi đọc qua kịch bản, thấy nhân vật có tính cách khá giống mình: sôi nổi và nóng tính nên đã nhận lời. Tuy nhiên, tôi cũng gặp chút khó khăn vì nhân vật là cô gái hơn tôi cả chục tuổi, dày dặn kinh nghiệm, nghiêm túc, trong khi tôi khá phóng khoáng và tự do. Tiến độ phim sai so với kế hoạch. Ban đầu, bên nhà sản xuất nói với tôi chỉ quay trong vòng hai tháng, nhưng cuối cùng kéo dài đến hơn 5 tháng khiến tôi phải bỏ khá nhiều show diễn quan trọng. Phim đang trong giai đoạn hoàn thành, bản thân tôi chỉ còn một, hai cảnh nhỏ nhưng nói thật là cũng không biết bao giờ họ mới quay tiếp.

12.jpg


"Gần đây tôi nhận thấy rằng, niềm hạnh phúc của mình là khi làm cho gia đình cảm thấy yên lòng".​

- Vì đóng phim và làm người mẫu, chị đã ngưng việc học của mình?

- Trước đây tôi học trường chuyên Hà Nội - Amsterdam trong 12 năm phổ thông. Bản thân tôi và gia đình đều nghĩ tôi sẽ phát triển theo con đường học vấn, đi du học rồi vào một công ty nào đó, ngồi bàn giấy. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình tôi gặp chút khó khăn về tài chính và tôi quyết định không để ba mẹ hy sinh quá nhiều vì mình. Thay vì chọn đi du học, tôi ở lại Hà Nội và vào trường Rmit.

Việc đi làm người mẫu lúc đầu là ham vui vì tính tôi giống ba, làm việc theo cảm tính. Tôi nghĩ mình có quyền vì còn trẻ, có thời gian thích nghi, thay đổi, thử nghiệm. Việc học ở Rmit trị giá 20 nghìn USD, tôi chẳng dại mà dừng. Hiện tại tôi đang bảo lưu. Mọi học sinh ở Rmit hầu hết đều bảo lưu để làm việc khác rồi quay lại học và lấy bằng chứ không học liền mạch 5 năm như trường đại học của Việt Nam. Thời gian tới có thể tôi chuyển vào Đại học Rmit Sài Gòn. Còn chuyện nghỉ học thì không bao giờ vì đó còn là tương lai của tôi. Bố tôi cho phép tôi làm nghệ thuật vì tôi hứa, kiểu gì cũng mang về trình ông tấm bằng đại học.

- Nhiều nguồn tin cho rằng, chị vào Sài Gòn theo tiếng gọi tình yêu với đạo diễn Ngô Quang Hải. Chị lý giải điều này thế nào?

- Theo tiếng gọi của tính ham chơi thì đúng hơn. Thời gian vừa qua, tôi cũng gặp một số chuyện nên muốn tới một thành phố xa lạ hoàn toàn, gặp những người mới và sống cuộc sống mới. Bây giờ tôi đã cân bằng được mình.

Anh Hải là người quảng đại, rộng rãi. Không chỉ riêng tôi, bất cứ ai trong nghề có gì vướng mắc cần giải quyết, anh cũng sẵn sàng. Tôi và anh Hải gặp nhau ở tâm hồn sôi nổi, phóng khoáng, hơi điên. Tôi nghĩ, những người làm nghệ thuật mà tỉnh táo thì khó lắm. Tôi không quan tâm đến dư luận nên không cảm thấy sức ép nào cả. Những gì tôi không muốn nghe, tôi sẽ không hiểu người ta nói gì. Tôi là một kẻ cứng đầu. Thực tế bây giờ tôi vẫn là một người mẫu nhiều hơn. Tôi với anh Hải vẫn đang hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau nên không thể nói tôi dựa vào anh Hải, đi theo anh ấy để tìm cơ hội cho mình.

- Người đàn ông hào hoa lịch lãm như Ngô Quang Hải có không ít phụ nữ ngưỡng mộ. Còn trong mắt chị thì sao?

- Hoa thơm thì nhiều ong đến. Anh Hải có sức hút thì đó là món quà ba mẹ anh ấy được ông trời trao tặng. Việc anh Hải có sức hút là vấn đề của anh, còn việc tôi bị hút hay không là chuyện của tôi.

Tôi bị hấp dẫn bởi những người cứng đầu hơn hoặc người hoàn toàn mềm mỏng. Một thỏi nam châm cùng dấu nhưng mạnh hoặc trái dấu hoàn toàn đều có thể hút tôi. Nếu về tính cách, tôi và anh Hải là thỏi nam châm cùng dấu. Chúng tôi giống nhau như đúc, như hai thằng bạn. Có lẽ vì tính tôi vốn giống con trai. Tuy nhiên, đây chưa phải lúc thích hợp để tôi nói đến cuộc sống riêng tư hay tình cảm của mình. Dù có hay không thì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm.

11.jpg

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi không thể hình dung, vài ba năm nữa mình sẽ ra sao. Tôi thấy mình đang ngày càng lớn hơn, nhưng tính cách gốc sôi nổi chắc sẽ không bao giờ thay đổi".​

- Cũng không ít người băn khoăn về nghi án ảnh nude của Phương Mai. Trần tình của chị?

- Tôi khẳng định đó không phải hình của tôi. Tôi không muốn làm ầm ĩ vì sợ ảnh hưởng tới cô gái trong bức ảnh. Tin đồn thì ở đâu cũng có. Nếu một ngày nào đó, người nào dám đưa những bức ảnh ra công khai và bảo đó là tôi, tôi sẽ lên tiếng. Bây giờ, tôi không thể đi tìm từng người thanh minh cho mình và tôi càng không thể ngăn những người ác ý nói về mình. Sự thật vẫn là sự thật. Lúc đầu, quả thật tôi rất sợ nhưng sau thấy vẫn nhận được lời mời show, điều đó chứng tỏ tin đồn ác ý này không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.

Tôi hoàn toàn không bài xích ảnh nude vì gia đình tôi có nhiều người làm trong ngành nghệ thuật như họa sĩ, thiết kế trang phục. Ảnh nude trong mắt tôi rất bình thường và đẹp, nhưng lúc này tôi không muốn chụp những bức ảnh như thế. Tôi thấy mình chưa đủ chín về tuổi, về người và cả trong suy nghĩ. Mình không nên làm những gì không phải là mình.

- Cha mẹ chị nói gì về những tin đồn khi chị làm nghệ thuật?

- Gia đình tôi có của ăn của để nhưng bản thân tôi không được nuông chiều. Tôi được giáo dục bởi hai cặp ba mẹ là ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi. Tôi được dạy chịu trách nhiệm về những gì bản thân làm, gia đình đứng bên quan sát. Từ nhỏ tôi đã được dạy tính độc lập và mạnh mẽ.

Khi tôi quyết định rẽ hướng sang ngành giải trí, cả đại gia đình lo lắng. Gần như một thời gian dài, tôi chịu sự chỉ trích để làm theo ý mình nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không hối tiếc vì điều đó. Việc tôi đoạt giải thưởng phần nào chứng minh, tôi đã làm việc một cách nghiêm túc. Gia đình tôi tôn trọng cá nhân của mỗi người nên cũng hoàn toàn ủng hộ tôi trong chuyện tình cảm. Không ai hiểu con cái bằng ba mẹ và ba mẹ tôi hiểu con tôi không làm gì sai trái - thế là được.

- Không ít nghệ sĩ chọn tin đồn là cách để nổi tiếng hơn. Còn chị?

- Tin đồn cũng là một cách PR. Hiện tại tôi chưa đủ khả năng để làm điều đó. Tôi vẫn đang khám phá sở trường, năng lực của mình thì cớ gì lại phải chuyển hướng quan tâm của mọi người tới những vấn đề bên ngoài, để họ quên mất bản thân tôi?


Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: PM
vnxpress
 
Back
Top