Bất cứ khi nào đi diễn, Phương Hà cũng muốn MC giới thiệu mình là cựu thành viên nhóm Nhịp Điệu chứ không phải ở vai trò là bà xã của ca sĩ Anh Tú - Quả Dưa Hấu. Tâm sự với Ngoisao.net, chị hài lòng với cuộc sống vợ chồng và công việc tại Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương.
Ca sĩ Phương Hà.
Ca sĩ Phương Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp.
- Nhịp Điệu là một trong những nhóm nhạc nữ được khán giả yêu mến trên sóng truyền hình vài năm trước. Tại sao chị không tận dụng cơ hội đó để phát triển sự nghiệp solo khi quyết định rời nhóm?
- Thời điểm năm 2002-2003, Nhịp Điệu có rất nhiều thuận lợi khi nhóm liên tục xuất hiện trong chương trình VTV Bài hát tôi yêu. Tuy nhiên vì không tìm được ê kíp chuyên nghiệp nên nhóm chưa ra mắt được bất cứ một sản phẩm âm nhạc nào. Năm 2004 tôi rời nhóm về Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Các thành viên sau đó liên tiếp lập gia đình rồi bận chuyện này, chuyện kia và nhóm không đi hát cùng nhau nữa. Thời gian gần đây, thi thoảng chúng tôi vẫn tụ tập nhau đi diễn.
Nói về sự nghiệp solo, tự bản thân tôi thấy mình không phải là người thích bon chen. Bạn cũng biết nghề này phức tạp. Khi vào nhà hát làm việc, tôi thấy công việc khá ổn định, cũng có nhiều cơ hội cho tôi đi diễn, thế là tôi bằng lòng.
Đi hát từ năm 18 tuổi nhưng tôi không có duyên với các cuộc thi âm nhạc vì cứ thi là tôi trượt. Thế nên nhiều khi tôi cũng không mặn mà lắm với nghề. Hơn nữa, để phát triển sự nghiệp ca hát ở Hà Nội thì rất khó. Nhiều ca sĩ đoạt giải cao tại Sao Mai, Sao Mai Điểm hẹn cũng đều vào Sài Gòn tìm cơ hội thăng tiến. Hơn nữa các chương trình văn nghệ xuất hiện quá thường xuyên trên sóng truyền hình.
- Công việc bên nhà hát có chiếm quá nhiều quỹ thời gian của chị?
- Tôi làm việc theo kế hoạch của cơ quan nên thường xuyên phải đi công tác ở trong và ngoài nước. Trừ khi nhà hát không có việc thì tôi mới có thời gian đi diễn ngoài. Hai năm nay, lúc nào tôi cũng bận rộn
.
Sau khi chia tay với vận động viên wushu Thúy Hiền,
Anh Tú đã kết hôn với Phương Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp.
- Theo nghề ca sĩ ai cũng phải chấp nhận sự bon chen và cạnh tranh, trong khi chị lại thích một cuộc sống ổn định như công chức, vì sao thế?
- Từ ngày mới bước vào con đường ca hát tôi đã mơ ước như thế rồi. Dù bố mẹ không thích tôi đi theo con đường nghệ thuật nhưng vốn đam mê ca hát từ bé nên năm lớp 12 tôi quyết định không thi đại học mà đi học hát để vào Nhạc viện. Bước chân vào nghề rồi tôi mới thấy, sự lựa chọn của mình có quá nhiều chông gai, cám dỗ và thị phi. Nhiều khi ngồi nghĩ lại tôi thấy mông lung lắm.
Năng lực là một chuyện, còn việc nổi tiếng thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có may mắn. Tính tôi an phận thủ thường nên khi bước vào nghề thấy chông gai là tôi sợ và dừng bước. Vừa rời nhóm, có rất nhiều công ty ở Sài Gòn ngỏ ý mời tôi vào đó ký hợp đồng. Tuy nhiên, xem xét các quy định khắt khe như việc ăn uống theo giờ giấc, không được có người yêu… tôi thấy mình không khác gì một con gà công nghiệp nên cuối cùng đã từ chối.
- Chị và ông xã, ca sĩ Anh Tú (cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu) từng song ca cùng nhau trước khi kết hôn. Tại sao hai người không kết hợp để làm thành một cặp tình nhân trên sân khấu ca nhạc?
- Chúng tôi đã hát đôi với nhau và cũng có ý định ra một sản phẩm chung. Tuy nhiên vấn đề bài vở gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, tôi cũng có khoảng 5-6 bài song ca khá ưng ý nhưng vẫn chưa đủ để cho ra một CD. Tôi cũng nói với anh Tú, khi nào tìm được những sáng tác hay sẽ bắt đầu vào phòng thu.
Anh Tú là người có khả năng, chú tâm vào nghề nhưng chưa gặp được may mắn. Sau khi Quả Dưa Hấu tan rã, anh ấy lại tập trung cho công việc gia đình. Một thời gian dài anh ấy bị hỏng giọng và chữa mất 2 năm, mọi cơ hội dường như trôi qua. Bây giờ anh ấy cũng như tôi, bằng lòng với công việc tại nhà hát.
Phương Hà trong chương trình ca nhạc từ thiện của ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: L.T.
- Kết hôn đã lâu sao chị vẫn chưa lên kế hoạch sinh con?
- Tôi không thích nói chuyện gia đình trên báo bởi tôi sợ sự bàn tán của dư luận. Chuyện quá khứ của anh Tú được dư luận quan tâm quá nhiều và đến khi hôn nhân đổ vỡ lại khiến mọi người xôn xao. Bây giờ cả tôi và anh ấy đều tránh né.
Cách đây nửa năm sau lời thuyết phục của phóng viên, cũng là người bạn chơi với hai vợ chồng, chúng tôi mới đồng ý lên báo. Thế nhưng mọi chuyện đi quá xa so với nội dung trong bài báo, khiến nhiều người hiểu nhầm.
Tôi không bao giờ hỏi anh ấy về chuyện quá khứ và tôi hiểu nếu không có quá khứ thì làm sao có tương lai. Tôi quen anh Tú sau khi anh ấy ly hôn. Lúc đó tôi còn không biết nhiều về anh ấy, chỉ khi hai người trở thành bạn, anh mới hay tâm sự chuyện tình cảm.
- Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ yêu và lấy anh Tú?
- Anh Tú là người đầu tiên trong nghề tôi yêu. Có khi đó là cái duyên và tôi không thể cưỡng lại được. Trước đó tôi không thích yêu nghệ sĩ.
Có người đàn ông rất bảo thủ về phong cách thời trang của vợ như việc không cho họ mặc váy và áo quá hở hang, sexy. Với riêng Anh Tú thì ngược lại, anh ấy muốn tôi mặc những bộ đồ trẻ trung, hợp với mình. Trước đây tôi từng yêu một người rất khắt khe về chuyện quần áo, ra khỏi nhà là yêu cầu tôi phải mặc sơ mi, quần jeans. Mới đầu tôi nghe theo nhưng sau đó, tôi cảm thấy khó chịu vì không được mặc những đồ mình thích.
Cũng có đàn ông không thích cho vợ đi hát nên phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Họ phải đặt sự nghiệp và gia đình lên bàn cân để so sánh và cân nhắc. Dẫu sao lấy người cùng nghề cũng có cái hay, cái dở. Cuộc sống gia đình ai cũng có lúc xô bát, xô đũa nên tôi không nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu tôi là người cả nghĩ, có lẽ không bao giờ tôi lấy anh Tú.
- Thường xuyên phải đi công tác xa nhà, làm thế nào chị vẫn đảm đương được việc nội trợ, nấu cho chồng những bữa cơm ngon?
- Công việc của hai vợ chồng tôi tại nhà hát rất bận rộn nên tôi không có thời gian dành cho việc nấu nướng. Chúng tôi sống cùng bố mẹ, mẹ chồng tôi lại nấu ăn rất ngon nên giúp đỡ cả hai rất nhiều. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi đều chuyên tâm vào việc nấu ăn bởi nếu không có ai nấu cơm, anh Tú sẽ nhịn đói và đi ngủ chứ ít khi đi ăn một mình.
Theo Ngôi sao

Ca sĩ Phương Hà.
Ca sĩ Phương Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp.
- Nhịp Điệu là một trong những nhóm nhạc nữ được khán giả yêu mến trên sóng truyền hình vài năm trước. Tại sao chị không tận dụng cơ hội đó để phát triển sự nghiệp solo khi quyết định rời nhóm?
- Thời điểm năm 2002-2003, Nhịp Điệu có rất nhiều thuận lợi khi nhóm liên tục xuất hiện trong chương trình VTV Bài hát tôi yêu. Tuy nhiên vì không tìm được ê kíp chuyên nghiệp nên nhóm chưa ra mắt được bất cứ một sản phẩm âm nhạc nào. Năm 2004 tôi rời nhóm về Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Các thành viên sau đó liên tiếp lập gia đình rồi bận chuyện này, chuyện kia và nhóm không đi hát cùng nhau nữa. Thời gian gần đây, thi thoảng chúng tôi vẫn tụ tập nhau đi diễn.
Nói về sự nghiệp solo, tự bản thân tôi thấy mình không phải là người thích bon chen. Bạn cũng biết nghề này phức tạp. Khi vào nhà hát làm việc, tôi thấy công việc khá ổn định, cũng có nhiều cơ hội cho tôi đi diễn, thế là tôi bằng lòng.
Đi hát từ năm 18 tuổi nhưng tôi không có duyên với các cuộc thi âm nhạc vì cứ thi là tôi trượt. Thế nên nhiều khi tôi cũng không mặn mà lắm với nghề. Hơn nữa, để phát triển sự nghiệp ca hát ở Hà Nội thì rất khó. Nhiều ca sĩ đoạt giải cao tại Sao Mai, Sao Mai Điểm hẹn cũng đều vào Sài Gòn tìm cơ hội thăng tiến. Hơn nữa các chương trình văn nghệ xuất hiện quá thường xuyên trên sóng truyền hình.
- Công việc bên nhà hát có chiếm quá nhiều quỹ thời gian của chị?
- Tôi làm việc theo kế hoạch của cơ quan nên thường xuyên phải đi công tác ở trong và ngoài nước. Trừ khi nhà hát không có việc thì tôi mới có thời gian đi diễn ngoài. Hai năm nay, lúc nào tôi cũng bận rộn

Sau khi chia tay với vận động viên wushu Thúy Hiền,
Anh Tú đã kết hôn với Phương Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp.
- Theo nghề ca sĩ ai cũng phải chấp nhận sự bon chen và cạnh tranh, trong khi chị lại thích một cuộc sống ổn định như công chức, vì sao thế?
- Từ ngày mới bước vào con đường ca hát tôi đã mơ ước như thế rồi. Dù bố mẹ không thích tôi đi theo con đường nghệ thuật nhưng vốn đam mê ca hát từ bé nên năm lớp 12 tôi quyết định không thi đại học mà đi học hát để vào Nhạc viện. Bước chân vào nghề rồi tôi mới thấy, sự lựa chọn của mình có quá nhiều chông gai, cám dỗ và thị phi. Nhiều khi ngồi nghĩ lại tôi thấy mông lung lắm.
Năng lực là một chuyện, còn việc nổi tiếng thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có may mắn. Tính tôi an phận thủ thường nên khi bước vào nghề thấy chông gai là tôi sợ và dừng bước. Vừa rời nhóm, có rất nhiều công ty ở Sài Gòn ngỏ ý mời tôi vào đó ký hợp đồng. Tuy nhiên, xem xét các quy định khắt khe như việc ăn uống theo giờ giấc, không được có người yêu… tôi thấy mình không khác gì một con gà công nghiệp nên cuối cùng đã từ chối.
- Chị và ông xã, ca sĩ Anh Tú (cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu) từng song ca cùng nhau trước khi kết hôn. Tại sao hai người không kết hợp để làm thành một cặp tình nhân trên sân khấu ca nhạc?
- Chúng tôi đã hát đôi với nhau và cũng có ý định ra một sản phẩm chung. Tuy nhiên vấn đề bài vở gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, tôi cũng có khoảng 5-6 bài song ca khá ưng ý nhưng vẫn chưa đủ để cho ra một CD. Tôi cũng nói với anh Tú, khi nào tìm được những sáng tác hay sẽ bắt đầu vào phòng thu.
Anh Tú là người có khả năng, chú tâm vào nghề nhưng chưa gặp được may mắn. Sau khi Quả Dưa Hấu tan rã, anh ấy lại tập trung cho công việc gia đình. Một thời gian dài anh ấy bị hỏng giọng và chữa mất 2 năm, mọi cơ hội dường như trôi qua. Bây giờ anh ấy cũng như tôi, bằng lòng với công việc tại nhà hát.

Phương Hà trong chương trình ca nhạc từ thiện của ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: L.T.
- Kết hôn đã lâu sao chị vẫn chưa lên kế hoạch sinh con?
- Tôi không thích nói chuyện gia đình trên báo bởi tôi sợ sự bàn tán của dư luận. Chuyện quá khứ của anh Tú được dư luận quan tâm quá nhiều và đến khi hôn nhân đổ vỡ lại khiến mọi người xôn xao. Bây giờ cả tôi và anh ấy đều tránh né.
Cách đây nửa năm sau lời thuyết phục của phóng viên, cũng là người bạn chơi với hai vợ chồng, chúng tôi mới đồng ý lên báo. Thế nhưng mọi chuyện đi quá xa so với nội dung trong bài báo, khiến nhiều người hiểu nhầm.
Tôi không bao giờ hỏi anh ấy về chuyện quá khứ và tôi hiểu nếu không có quá khứ thì làm sao có tương lai. Tôi quen anh Tú sau khi anh ấy ly hôn. Lúc đó tôi còn không biết nhiều về anh ấy, chỉ khi hai người trở thành bạn, anh mới hay tâm sự chuyện tình cảm.
- Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ yêu và lấy anh Tú?
- Anh Tú là người đầu tiên trong nghề tôi yêu. Có khi đó là cái duyên và tôi không thể cưỡng lại được. Trước đó tôi không thích yêu nghệ sĩ.
Có người đàn ông rất bảo thủ về phong cách thời trang của vợ như việc không cho họ mặc váy và áo quá hở hang, sexy. Với riêng Anh Tú thì ngược lại, anh ấy muốn tôi mặc những bộ đồ trẻ trung, hợp với mình. Trước đây tôi từng yêu một người rất khắt khe về chuyện quần áo, ra khỏi nhà là yêu cầu tôi phải mặc sơ mi, quần jeans. Mới đầu tôi nghe theo nhưng sau đó, tôi cảm thấy khó chịu vì không được mặc những đồ mình thích.
Cũng có đàn ông không thích cho vợ đi hát nên phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Họ phải đặt sự nghiệp và gia đình lên bàn cân để so sánh và cân nhắc. Dẫu sao lấy người cùng nghề cũng có cái hay, cái dở. Cuộc sống gia đình ai cũng có lúc xô bát, xô đũa nên tôi không nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu tôi là người cả nghĩ, có lẽ không bao giờ tôi lấy anh Tú.
- Thường xuyên phải đi công tác xa nhà, làm thế nào chị vẫn đảm đương được việc nội trợ, nấu cho chồng những bữa cơm ngon?
- Công việc của hai vợ chồng tôi tại nhà hát rất bận rộn nên tôi không có thời gian dành cho việc nấu nướng. Chúng tôi sống cùng bố mẹ, mẹ chồng tôi lại nấu ăn rất ngon nên giúp đỡ cả hai rất nhiều. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi đều chuyên tâm vào việc nấu ăn bởi nếu không có ai nấu cơm, anh Tú sẽ nhịn đói và đi ngủ chứ ít khi đi ăn một mình.
Theo Ngôi sao