Phong độ kém cỏi, mâu thuẫn ngoài sân cỏ, không thể tự quyết số phận chính mình, ĐT Pháp sẽ bùng cháy trong những ngày cuối cùng triều đại Raymond Domenech trước một Nam Phi không muốn là đội chủ nhà đầu tiên bị loại ở vòng bảng một kỳ Mondial?
Ngay cả khi bị loại ở World Cup 2002 mà không ghi được một bàn thắng nào, chưa bao giờ hình ảnh Gà trống Pháp lại thảm hại đến vậy.
Phong độ thi đấu kém cỏi và bế tắc trước Uruguay và Mexico dẫn đến cuộc cãi vã giữa Nicolas Anelka và HLV trưởng Raymond Domenech, hành động bỏ tập của các tuyển thủ để phản đối quyết định đuổi tiền đạo này của LĐBĐ Pháp, không ai còn thấy hình ảnh một Á quân thế giới 4 năm về trước.
Dù hứa hẹn sẽ cống hiến hết mình trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Nam Phi, nhưng cũng ít CĐV nào dám tin vào một điều thần kỳ sẽ đến với ĐT Áo lam.
Chỉ giành được 1 điểm ở 2 lượt đấu trước, Pháp không thể tự định đoạt số phận chính mình. Ngay cả khi có được chiến thắng giòn giã trước Nam Phi, họ cũng sớm về nước nếu Mexico và Uruguay cầm hòa trong trận đấu cùng giờ.
Tuy nhiên, chưa nói đến điều kiện đủ mà ngay mục tiêu thắng đội chủ nhà Nam Phi cũng khó có thể đạt được nếu xét về tình cảnh hiện nay của Les Bleus.
Thiếu một người cầm trịch trận đấu (như Zidane tại Đức 2006), Pháp thi đấu như gà mắc tóc trước Uruguay lẫn Mexico. Một Ribery nhiệt tình nhưng không hiệu quả bên ngoài vòng cấm địa, Anelka gần như mất hút trong khi Malouda, Gourcuff cũng có phong độ đáng thất vọng.
Không những thế, với sự chống đối ra mặt của đội trưởng Evra và các tuyển thủ khi tranh cãi với thành viên BHL rồi bỏ lên xe bus về khách sạn, nhiều khả năng HLV Domenech sẽ trừng trị thẳng tay khi sử dụng bộ khung mới đêm nay.
Ở hàng hậu vệ, Planus sẽ thay Evra trong khi Gallas sẽ ngồi ngoài để nhìn Squillaci đá cặp với Abidal. Ở khu trung tuyến, Alou Diarra sẽ thay Toulalan bị treo giò và cùng với Diaby đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn.
Trên hàng công, sự không hiệu quả sẽ khiến Ribery lẫn Govou phải ngồi dự bị nhìn Valbuena, Gourcuff, Malouda hộ công cho chân sút kỳ cựu Thierry Henry, trung phong cắm thế vị trí tiền đạo bị đuổi Anelka.
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, những gì HLV Carlos Parreira sở hữu cũng không khá hơn là mấy. Tạo được chút ít ấn tượng trong trận mở màn với Mexico, Nam Phi thể hiện rõ sự bế tắc, nghèo nàn trong lối chơi trước một Uruguay chơi quá tỉnh táo và đồng đội.
Nam Phi không muốn là đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.
Sự nhiệt tình của Tshabalala hay Mphela không thể giúp được Bafana Bafana thành công khi vai trò kiến thiết không được Modise hoàn thành tốt trong khi dù được đặt nhiều kỳ vọng, Pienaar nhanh chóng trở thành sự thất vọng.
Song với tinh thần chiến đấu trước sự cổ động của hàng chục nghìn CĐV nhà tại SVĐ Free Stade và quyết tâm không thể trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng một kỳ World Cup, Nam Phi hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước một Pháp đang trong nội tình rối ren.
Còn với người Pháp, họ trông chờ nhiều vào một trận bùng cháy ở các tuyển thủ Áo lam trong ngày tàn của triều đại Raymond Domenech…
Dự đoán: Pháp thắng 1-0.
Đội hình dự kiến:
Pháp: Lloris - Sagna, Squillaci, Planus, Abidal - A. Diarra, Diaby - Valbuena, Gourcuff, Malouda - Henry.
Nam Phi: Josephs - Gaxa, Mokoena, Khumalo, Masilela - Sibaya, Pienaar, Tshabalala, Modise - Mphela, Parker.
Ngay cả khi bị loại ở World Cup 2002 mà không ghi được một bàn thắng nào, chưa bao giờ hình ảnh Gà trống Pháp lại thảm hại đến vậy.
Phong độ thi đấu kém cỏi và bế tắc trước Uruguay và Mexico dẫn đến cuộc cãi vã giữa Nicolas Anelka và HLV trưởng Raymond Domenech, hành động bỏ tập của các tuyển thủ để phản đối quyết định đuổi tiền đạo này của LĐBĐ Pháp, không ai còn thấy hình ảnh một Á quân thế giới 4 năm về trước.
Dù hứa hẹn sẽ cống hiến hết mình trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Nam Phi, nhưng cũng ít CĐV nào dám tin vào một điều thần kỳ sẽ đến với ĐT Áo lam.

Thất bại trước Mexico khiến Pháp không thể tự quyết số phận của mình.
Chỉ giành được 1 điểm ở 2 lượt đấu trước, Pháp không thể tự định đoạt số phận chính mình. Ngay cả khi có được chiến thắng giòn giã trước Nam Phi, họ cũng sớm về nước nếu Mexico và Uruguay cầm hòa trong trận đấu cùng giờ.
Tuy nhiên, chưa nói đến điều kiện đủ mà ngay mục tiêu thắng đội chủ nhà Nam Phi cũng khó có thể đạt được nếu xét về tình cảnh hiện nay của Les Bleus.
Thiếu một người cầm trịch trận đấu (như Zidane tại Đức 2006), Pháp thi đấu như gà mắc tóc trước Uruguay lẫn Mexico. Một Ribery nhiệt tình nhưng không hiệu quả bên ngoài vòng cấm địa, Anelka gần như mất hút trong khi Malouda, Gourcuff cũng có phong độ đáng thất vọng.
Không những thế, với sự chống đối ra mặt của đội trưởng Evra và các tuyển thủ khi tranh cãi với thành viên BHL rồi bỏ lên xe bus về khách sạn, nhiều khả năng HLV Domenech sẽ trừng trị thẳng tay khi sử dụng bộ khung mới đêm nay.

Do phản ứng với thành viên BHL, Evra có thể sẽ không được ra sân đêm nay.
Ở hàng hậu vệ, Planus sẽ thay Evra trong khi Gallas sẽ ngồi ngoài để nhìn Squillaci đá cặp với Abidal. Ở khu trung tuyến, Alou Diarra sẽ thay Toulalan bị treo giò và cùng với Diaby đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn.
Trên hàng công, sự không hiệu quả sẽ khiến Ribery lẫn Govou phải ngồi dự bị nhìn Valbuena, Gourcuff, Malouda hộ công cho chân sút kỳ cựu Thierry Henry, trung phong cắm thế vị trí tiền đạo bị đuổi Anelka.
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, những gì HLV Carlos Parreira sở hữu cũng không khá hơn là mấy. Tạo được chút ít ấn tượng trong trận mở màn với Mexico, Nam Phi thể hiện rõ sự bế tắc, nghèo nàn trong lối chơi trước một Uruguay chơi quá tỉnh táo và đồng đội.

Nam Phi không muốn là đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.
Sự nhiệt tình của Tshabalala hay Mphela không thể giúp được Bafana Bafana thành công khi vai trò kiến thiết không được Modise hoàn thành tốt trong khi dù được đặt nhiều kỳ vọng, Pienaar nhanh chóng trở thành sự thất vọng.
Song với tinh thần chiến đấu trước sự cổ động của hàng chục nghìn CĐV nhà tại SVĐ Free Stade và quyết tâm không thể trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng một kỳ World Cup, Nam Phi hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước một Pháp đang trong nội tình rối ren.
Còn với người Pháp, họ trông chờ nhiều vào một trận bùng cháy ở các tuyển thủ Áo lam trong ngày tàn của triều đại Raymond Domenech…
Dự đoán: Pháp thắng 1-0.
Đội hình dự kiến:
Pháp: Lloris - Sagna, Squillaci, Planus, Abidal - A. Diarra, Diaby - Valbuena, Gourcuff, Malouda - Henry.
Nam Phi: Josephs - Gaxa, Mokoena, Khumalo, Masilela - Sibaya, Pienaar, Tshabalala, Modise - Mphela, Parker.