Mất chốt chặn quan trọng Gallas rất có thể trong trận gặp Mexico đêm nay, nguy cơ trắng tay của đội bóng áo lam là không hề nhỏ.
Trước khi hành quân tới Nam Phi, HLV Raymond Domenech đã tuyên bố đội tuyển Pháp của ông đã có sự tiến bộ rõ rệt qua các trận giao hữu. Lối chơi của Les Bleus đã sắc nét hơn và các cầu thủ cũng đoàn kết hơn. Nếu không chứng kiến những màn trình diễn của tuyển Pháp trước thềm World Cup, có lẽ ai cũng tin rằng đoàn quân của HLV Domenech sẽ gặt hái được thành công tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, trên thực tế, “Những chàng ngự lâm” đã thể hiện một phong độ hết sức nhạt nhòa trong các trận giao hữu. Ngoài chiến thắng chật vật trước Costa Rica, Les Bleus đã bị Tunisia cầm chân với tỉ số 1-1. Trước đó, họ đã thúc thủ trước Tây Ban Nha với tỉ số 0-2. Chưa kể, trước khi đặt chân tới Nam Phi, đương kim Á quân thế giới cũng đã bị Trung Quốc làm mất mặt khi để thua với kết quả 0-1.
Vậy không biết “sự tiến bộ” mà HLV Domenech đã đề cập là gì. Chỉ biết rằng trong trận đấu đầu tiên với Uruguay tại World Cup 2010, người ta vẫn chưa thấy bất kỳ sự tiến bộ nào trong lối chơi của Les Bleus. Dàn cầu thủ toàn sao đến từ châu Âu thi đấu đầy bế tắc trước lối chơi chặt chẽ và kỷ luật của đại diện Nam Mỹ. Thậm chí, ngay cả khi hậu vệ Lodeiro của Uruguay bị tước quyền thi đấu, Les Bleus cũng chẳng tận dụng được lợi thế để giành trọn 3 điểm.
Phải chăng, ”sự tiến bộ” mà Domenech nói đến là việc tuyển Pháp không để thủng lưới trước Uruguay? Bởi lần gần nhất mà Les Bleus giữ sạch lưới là trận gặp Ireland ở trận tranh vé vớt lượt đi diễn ra vào tháng 11/2009. Quả thực, các hậu vệ tuyển Pháp đã chơi rất hay trong trận đấu mở màn tại World Cup.
Tuy nhiên, sự chắc chắn nơi hàng hậu vệ Les Bleus đang bị đe dọa nghiêm trọng, bởi Gallas vừa dính chấn thương trong một buổi tập vào hôm qua. Theo các bác sỹ của tuyển Pháp, thì trung vệ thuộc biên chế Arsenal đã bị đau ở bắp chân và nhiều khả năng anh sẽ không thể ra sân trong trận đấu đêm nay gặp Mexico. Rõ ràng đây là thông tin gây sốc đối với những CĐV của đội bóng áo lam.
Cần phải biết rằng, Gallas đang là trung vệ tốt nhất của tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại. Chính anh cũng là người có công lớn nhất trong việc bảo vệ mảnh lưới của Les Bleus trước Uruguay khi liên tục cản phá thành công những pha đi bóng của cặp tiền đạo Suarez – Forland. Sự chắc chắn của Gallas không chỉ là điểm tựa với những người đá cặp như Abidal hay Sagna, mà còn là điểm tựa cực lớn cho các cầu thủ phía trên chuyên tâm vào tấn công. Bởi thế, sự vắng mặt của anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tinh thần của toàn đội.
Ở phía bên kia thái cực, Mexico đã có sự khởi đầu không như ý để Nam Phi cầm hòa trong trận khai mạc. Song xét một cách toàn cục, đoàn quân của HLV Javier Aguirre đã chơi tốt trước đội chủ nhà. Đặc biệt trong 45 phút đầu tiên, đại diện đến từ khu vực CONCACAF đã tạo được rất nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Khune, song rất tiếc bàn thắng đã không đến với đội khách.
Mexico không thắng là vì tiền đạo Franco đã phung phí quá nhiều cơ hội mà Vela và Dos Santos tạo ra. Vì thế, ở trận đấu này, nhiều khả năng chân sút của West Ham sẽ thi đấu dự bị để nhường xuất đá chính cho tiền đạo trẻ Hernandez. Tuy đây là lần đầu tiên bộ ba tiền đạo Vela – Hernandez - Dos Santos tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh, song với những gì đã thể hiện trong màu áo Mexico, đặc biệt trong trận gặp Nam Phi, hàng phòng ngự của Pháp có lý do để lo lắng.
Có thể việc Gallas không thi đấu (hoặc ra sân mà không có được thể lực tốt nhất) sẽ khiến HLV Domenech để các học trò chơi với chiến thuật lấy công bù thủ. Tuy nhiên, ai cũng biết hàng hàng công của Les Bleus chơi tệ hại tới mức nào khi chỉ ghi 3 bàn/6 trận gần đây. Vì thế, chẳng ai dám đặt niềm tin vào các trung phong của đội bóng áo lam. Ngược lại, với sức trẻ của mình, các họng pháo của Mexico hoàn toàn có thể phá tan phòng tuyến không còn điểm tựa của tuyển Pháp.
Pháp: Lloris; Sagna, Squillaci, Abidal, Evra; Diaby, Toulalan, Gourcuff; Malouda, Ribery, Anelka.
Mexico: Perez; Salcido, Rodriguez, Osorio, Juarez; Marquez, Torrado, Guardado; Vela, Hernandez, Dos Santos.

Trước khi hành quân tới Nam Phi, HLV Raymond Domenech đã tuyên bố đội tuyển Pháp của ông đã có sự tiến bộ rõ rệt qua các trận giao hữu. Lối chơi của Les Bleus đã sắc nét hơn và các cầu thủ cũng đoàn kết hơn. Nếu không chứng kiến những màn trình diễn của tuyển Pháp trước thềm World Cup, có lẽ ai cũng tin rằng đoàn quân của HLV Domenech sẽ gặt hái được thành công tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, trên thực tế, “Những chàng ngự lâm” đã thể hiện một phong độ hết sức nhạt nhòa trong các trận giao hữu. Ngoài chiến thắng chật vật trước Costa Rica, Les Bleus đã bị Tunisia cầm chân với tỉ số 1-1. Trước đó, họ đã thúc thủ trước Tây Ban Nha với tỉ số 0-2. Chưa kể, trước khi đặt chân tới Nam Phi, đương kim Á quân thế giới cũng đã bị Trung Quốc làm mất mặt khi để thua với kết quả 0-1.
Vậy không biết “sự tiến bộ” mà HLV Domenech đã đề cập là gì. Chỉ biết rằng trong trận đấu đầu tiên với Uruguay tại World Cup 2010, người ta vẫn chưa thấy bất kỳ sự tiến bộ nào trong lối chơi của Les Bleus. Dàn cầu thủ toàn sao đến từ châu Âu thi đấu đầy bế tắc trước lối chơi chặt chẽ và kỷ luật của đại diện Nam Mỹ. Thậm chí, ngay cả khi hậu vệ Lodeiro của Uruguay bị tước quyền thi đấu, Les Bleus cũng chẳng tận dụng được lợi thế để giành trọn 3 điểm.
Phải chăng, ”sự tiến bộ” mà Domenech nói đến là việc tuyển Pháp không để thủng lưới trước Uruguay? Bởi lần gần nhất mà Les Bleus giữ sạch lưới là trận gặp Ireland ở trận tranh vé vớt lượt đi diễn ra vào tháng 11/2009. Quả thực, các hậu vệ tuyển Pháp đã chơi rất hay trong trận đấu mở màn tại World Cup.

Tuy nhiên, sự chắc chắn nơi hàng hậu vệ Les Bleus đang bị đe dọa nghiêm trọng, bởi Gallas vừa dính chấn thương trong một buổi tập vào hôm qua. Theo các bác sỹ của tuyển Pháp, thì trung vệ thuộc biên chế Arsenal đã bị đau ở bắp chân và nhiều khả năng anh sẽ không thể ra sân trong trận đấu đêm nay gặp Mexico. Rõ ràng đây là thông tin gây sốc đối với những CĐV của đội bóng áo lam.
Cần phải biết rằng, Gallas đang là trung vệ tốt nhất của tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại. Chính anh cũng là người có công lớn nhất trong việc bảo vệ mảnh lưới của Les Bleus trước Uruguay khi liên tục cản phá thành công những pha đi bóng của cặp tiền đạo Suarez – Forland. Sự chắc chắn của Gallas không chỉ là điểm tựa với những người đá cặp như Abidal hay Sagna, mà còn là điểm tựa cực lớn cho các cầu thủ phía trên chuyên tâm vào tấn công. Bởi thế, sự vắng mặt của anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tinh thần của toàn đội.
Ở phía bên kia thái cực, Mexico đã có sự khởi đầu không như ý để Nam Phi cầm hòa trong trận khai mạc. Song xét một cách toàn cục, đoàn quân của HLV Javier Aguirre đã chơi tốt trước đội chủ nhà. Đặc biệt trong 45 phút đầu tiên, đại diện đến từ khu vực CONCACAF đã tạo được rất nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Khune, song rất tiếc bàn thắng đã không đến với đội khách.

Mexico không thắng là vì tiền đạo Franco đã phung phí quá nhiều cơ hội mà Vela và Dos Santos tạo ra. Vì thế, ở trận đấu này, nhiều khả năng chân sút của West Ham sẽ thi đấu dự bị để nhường xuất đá chính cho tiền đạo trẻ Hernandez. Tuy đây là lần đầu tiên bộ ba tiền đạo Vela – Hernandez - Dos Santos tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh, song với những gì đã thể hiện trong màu áo Mexico, đặc biệt trong trận gặp Nam Phi, hàng phòng ngự của Pháp có lý do để lo lắng.
Có thể việc Gallas không thi đấu (hoặc ra sân mà không có được thể lực tốt nhất) sẽ khiến HLV Domenech để các học trò chơi với chiến thuật lấy công bù thủ. Tuy nhiên, ai cũng biết hàng hàng công của Les Bleus chơi tệ hại tới mức nào khi chỉ ghi 3 bàn/6 trận gần đây. Vì thế, chẳng ai dám đặt niềm tin vào các trung phong của đội bóng áo lam. Ngược lại, với sức trẻ của mình, các họng pháo của Mexico hoàn toàn có thể phá tan phòng tuyến không còn điểm tựa của tuyển Pháp.
Đội hình dự kiến:
Pháp: Lloris; Sagna, Squillaci, Abidal, Evra; Diaby, Toulalan, Gourcuff; Malouda, Ribery, Anelka.
Mexico: Perez; Salcido, Rodriguez, Osorio, Juarez; Marquez, Torrado, Guardado; Vela, Hernandez, Dos Santos.
Dự đoán: 0-1