Không hề mảy may sợ hãi, những con người này chơi với rắn độc giống như đang nghịch với... những món đồ chơi.
19 nụ hôn cho rắn mang bành
Chưa thấy ở buổi trình diễn nào, an ninh được thắt chặt và đội ngũ cấp cứu sẵn sàng đến vậy. Bốn nhân vật có tiếng trong nghề điều rắn như thần hộ pháp đứng canh chừng 4 góc sân khấu. Các nhân viên cứu thương túc trực bên lề sân khấu, lăm lăm chai huyết thanh chờ 'xông lên' khi có sự cố xảy ra.
Dù vậy, cảnh tượng ấy xem ra chẳng thấm vào đâu so với màn trình diễn 'đứng tim' trên sân khấu. Anh chàng Khum Chaibuddee đã khiến tất thảy những người có mặt trong bảo tàng Believe It or Not ở thành phố Pattaya, Thái Lan... không thở nổi khi lần lượt ghé môi hôn lên 19 con rắn mang bành thuộc loại cực độc để được ghi vào sách kỷ lục Guinness.
Nhét rắn vào lỗ mũi
Anh Dương Quang Hà, ở tỉnh Quế Châu thuộc phía tây nam Trung Quốc, cho biết anh có thể biểu diễn hơn 30 trò mạo hiểm khác nhau. Và để chứng minh điều đó, anh đã thể hiện hết các màn trình diễn trong một chương trình độc diễn tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.
Khán giả được xem anh Hà biểu diễn nhiều pha 'đứng tim' như: đứng trên bóng đèn phát sáng, sử dụng móc câu móc mí mắt để nâng xô nước, dùng khoan điện đưa vào mũi, đứng trên mũi dao nhọn và kéo xe ô tô bằng mí mắt. Nhưng màn trình diễn khiến khán giả phải 'ớn lạnh' nhất đó là pha nhét rắn sống vào lỗ mũi và kéo nó ra qua đường miệng.
Teen 15 tuổi biểu diễn nuốt rắn trên phố
Đút rắn luồn vào từ lỗ mũi vòng qua cuống họng chui ra đằng mồm là những màn biểu diễn của cậu bé 15 tuổi trên đường phố của TP.HCM hàng đêm.
Võ sĩ Thái Lan đấm bốc với rắn Hổ mang chúa
Ngôi làng Ban Khok Sa-Nga, ở Thái Lan rất đặc biệt với biệt danh “Ngôi làng rắn hổ mang chúa”. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc đấm bốc tay đôi giữa người và rắn hổ mang. Phong tục lạ kỳ của ngôi làng này bắt đầu khi một người dân tiến hành các pha biểu diễn với loài rắn độc này để thu hút mọi người tới thăm ngôi làng. Kể từ đó, nghệ thuật nuôi dưỡng và huấn luyện loài rắn hổ mang được hình thành và phát triển.
Trong các cuộc đấu võ với rắn hổ mang, đối thủ của nó thường lại chính là những người đã huấn luyện chúng. Trong cuộc đấu, người ta không được phép sử dụng dụng cụ hoặc vũ khí. Những màn đấu càng nguy hiểm bao nhiêu thì càng thu hút người dân hiếu kỳ bấy nhiêu.
Trẻ em bộ tộc Vadi chơi với rắn như chơi đồ chơi
Những đứa trẻ tại bộ tộc Vadi, Ấn Độ đã được làm quen với rắn độc từ năm 2 tuổi và đến năm 12 tuổi chúng sẽ trở thành người thôi miên rắn chuyên nghiệp, biết mọi thứ về loài bò sát đáng sợ này.
Bộ tộc Vadi có khoảng 600 người và bọn trẻ thường chơi với các con rắn độc như đồ chơi. Chẳng hạn như cậu bé trong video này đang chơi với con rắn hổ mang bành - một trong những sát thủ đáng sợ nhất Nam Á - mà không hề sợ hãi.



19 nụ hôn cho rắn mang bành



Chưa thấy ở buổi trình diễn nào, an ninh được thắt chặt và đội ngũ cấp cứu sẵn sàng đến vậy. Bốn nhân vật có tiếng trong nghề điều rắn như thần hộ pháp đứng canh chừng 4 góc sân khấu. Các nhân viên cứu thương túc trực bên lề sân khấu, lăm lăm chai huyết thanh chờ 'xông lên' khi có sự cố xảy ra.
Dù vậy, cảnh tượng ấy xem ra chẳng thấm vào đâu so với màn trình diễn 'đứng tim' trên sân khấu. Anh chàng Khum Chaibuddee đã khiến tất thảy những người có mặt trong bảo tàng Believe It or Not ở thành phố Pattaya, Thái Lan... không thở nổi khi lần lượt ghé môi hôn lên 19 con rắn mang bành thuộc loại cực độc để được ghi vào sách kỷ lục Guinness.
Nhét rắn vào lỗ mũi

Anh Dương Quang Hà, ở tỉnh Quế Châu thuộc phía tây nam Trung Quốc, cho biết anh có thể biểu diễn hơn 30 trò mạo hiểm khác nhau. Và để chứng minh điều đó, anh đã thể hiện hết các màn trình diễn trong một chương trình độc diễn tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.
Khán giả được xem anh Hà biểu diễn nhiều pha 'đứng tim' như: đứng trên bóng đèn phát sáng, sử dụng móc câu móc mí mắt để nâng xô nước, dùng khoan điện đưa vào mũi, đứng trên mũi dao nhọn và kéo xe ô tô bằng mí mắt. Nhưng màn trình diễn khiến khán giả phải 'ớn lạnh' nhất đó là pha nhét rắn sống vào lỗ mũi và kéo nó ra qua đường miệng.
Teen 15 tuổi biểu diễn nuốt rắn trên phố




Đút rắn luồn vào từ lỗ mũi vòng qua cuống họng chui ra đằng mồm là những màn biểu diễn của cậu bé 15 tuổi trên đường phố của TP.HCM hàng đêm.
Võ sĩ Thái Lan đấm bốc với rắn Hổ mang chúa



Ngôi làng Ban Khok Sa-Nga, ở Thái Lan rất đặc biệt với biệt danh “Ngôi làng rắn hổ mang chúa”. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc đấm bốc tay đôi giữa người và rắn hổ mang. Phong tục lạ kỳ của ngôi làng này bắt đầu khi một người dân tiến hành các pha biểu diễn với loài rắn độc này để thu hút mọi người tới thăm ngôi làng. Kể từ đó, nghệ thuật nuôi dưỡng và huấn luyện loài rắn hổ mang được hình thành và phát triển.
Trong các cuộc đấu võ với rắn hổ mang, đối thủ của nó thường lại chính là những người đã huấn luyện chúng. Trong cuộc đấu, người ta không được phép sử dụng dụng cụ hoặc vũ khí. Những màn đấu càng nguy hiểm bao nhiêu thì càng thu hút người dân hiếu kỳ bấy nhiêu.
Trẻ em bộ tộc Vadi chơi với rắn như chơi đồ chơi



Những đứa trẻ tại bộ tộc Vadi, Ấn Độ đã được làm quen với rắn độc từ năm 2 tuổi và đến năm 12 tuổi chúng sẽ trở thành người thôi miên rắn chuyên nghiệp, biết mọi thứ về loài bò sát đáng sợ này.
Bộ tộc Vadi có khoảng 600 người và bọn trẻ thường chơi với các con rắn độc như đồ chơi. Chẳng hạn như cậu bé trong video này đang chơi với con rắn hổ mang bành - một trong những sát thủ đáng sợ nhất Nam Á - mà không hề sợ hãi.

