Một mình ở Singapore theo đuổi con đường học vấn. Một mình đi về giữa hai đất nước trong những kỳ nghỉ ngắn. Không xe hơi mà đi xe bus, Nguyệt Ánh của ngày hôm nay có vẻ như đã khác thời non trẻ, chẳng còn dấu tích của những se sua, phù phiếm.
Và cũng bởi thế, với tình yêu, hay cụ thể là với đàn ông, trong Nguyệt Ánh đã tồn tại những khái niệm rất cụ thể và đầy lý trí.
Yêu không cứ là đón đưa
MC, ca sĩ Nguyệt Ánh trên đường phố Singapore
- Bao năm rồi Nguyệt Ánh vẫn vậy, đẹp và… cô đơn. Ánh không cần một ai đó bên mình sao?
Nói thế nào cho chính xác nhỉ! Đẹp nhưng… không cô đơn (cười), bởi khi tôi có một ai đó, tôi thường “cất giấu” cho riêng mình. Tôi không có ý định đi đâu, làm gì cũng phải “khoe” bạn trai em đây này… Với tôi, chuyện riêng tư chỉ thuộc về mình tôi thôi. Mà hình như, thời gian này tôi thấy mình có nhiều người theo đuổi nhất thì phải.
- Không có người đàn ông nào đón đưa, chẳng ai ân cần hỏi thăm, chẳng ai để nhớ nhung ngoài người thân trong những bận đi về, Ánh có tủi thân?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi thân về chuyện này cả. Những người tôi yêu đều bận rộn, họ có cách quan tâm riêng của họ, đón đưa cũng chỉ là một cách. Tôi không phải là tuýp phụ nữ câu nệ những chuyện này. Với tôi, cho dù đưa đón mỗi ngày mà trái tim và cái đầu của họ không thuộc về mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Cách nghĩ của Ánh dễ làm người khác liên tưởng đến cái… mắc áo, vì sự mạnh mẽ và cả tham vọng của bạn!
Tôi chưa bao giờ nói rằng không cần một người đàn ông của riêng mình. Tuy nhiên, ở xã hội hiện đại, phụ nữ độc lập thì tốt chứ sao? Có thể có một người đàn ông yêu và ủng hộ mình thì công việc của mình sẽ tốt hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa mình cứ dựa dẫm và phụ thuộc vào họ. Tôi không tin đàn ông ngày nay thích tuýp phụ nữ như vậy.
Tuổi 30, yêu bằng ... lý trí
- Bạn không chấp nhận một người đàn ông dễ hài lòng?
Đúng là tôi thích một mẫu người đàn ông cầu tiến. Mà phụ nữ nào chẳng muốn đi cạnh một người đàn ông thành đạt? Ngược lại, tôi nghĩ đàn ông cũng thích có một người phụ nữ hiểu biết, biết cách chăm sóc bản thân và luôn luôn mới mẻ. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân mỗi người. Khi bạn hài lòng với những gì mình có nghĩa là bạn không cần cố gắng nữa, như thế, cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao!
- Ánh muốn đi bên cạnh một người đàn ông đem lại cảm giác bình yên hay là người luôn mang tới cho bạn cảm xúc mãnh liệt, khao khát?
Cả hai (cười lớn)! Tôi nghĩ khi tôi đã bước vào tuổi 30, tình cảm sẽ không chỉ đơn thuần là cảm xúc nữa là cần phải có lí trí nữa mới đủ chín chắn để đi đến hôn nhân. Khi cả hai cùng nghĩ về một hướng là con đường lâu dài trước mắt, họ sẽ phải biết từ bỏ những cái không cần thiết.
- Người đàn ông, nếu kém hơn, đi bên cạnh sẽ chỉ là vật trang điểm cho bạn?
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, trái lại, tôi thấy mình luôn cần một ai đó chăm sóc đấy chứ! Tất nhiên, nếu đấy không phải người tôi thích thì tôi thà tự chăm sóc mình còn hơn (cười).
Không cố gắng yêu bằng cách... giả ngốc
- Ánh đã thấy mình cần “dừng chân” để tìm kiếm một người nương tựa, để được bình an chưa?
Tôi vẫn chưa thể được gọi là một người phụ nữ thành công, tôi chỉ đang trên con đường tìm đến thành công thôi. Tôi cũng không giỏi và kiếm được tiền nhiều như mọi người nghĩ. Nhưng tôi muốn được cảm phục và quý mến chứ không phải thương hại. Mà tại sao người ta luôn nghĩ là phụ nữ thì phải được sung sướng và bình an nhỉ? Mọi hạnh phúc đều có cái giá của nó. Còn cần một nơi nương tựa ư? Tôi nghĩ tôi cũng như những người phụ nữ bình thường khác, đều khao khát có một gia đình riêng hạnh phúc của mình và tôi đang phấn đấu vì điều đó.
- Có khi nào Ánh nghĩ, thôi thì “giả khờ” một chút mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn?
Tính đến hiện giờ, người tôi yêu chưa đếm hết một bàn tay mà. Không nhiều như mọi người nghĩ phải không (cười)? Còn “giả khờ” ư? Chắc là khó rồi. Nhưng sự thật là ngoài mối tình thứ hai làm tôi thất vọng thì những mối tình khác đều đẹp và lãng mạn. Chuyện tình cảm không thể lúc nào cũng suôn sẻ được, nhưng khi yêu và cả khi kết thúc, tôi luôn nghĩ đến điều tốt đẹp nhất.
- Bây giờ bạn còn trẻ, còn đẹp, nhưng rồi một lúc nào đó tất cả sẽ là câu chuyện của ngày hôm qua. Vậy bạn có nghĩ để ngày mai của mình đẹp hơn bằng cách hạ… tiêu chuẩn?
Có một chị bạn đã khuyên tôi thế này: “Em ơi đừng vì đến tuổi cần lấy chồng mà cuống lên và hạ tiêu chuẩn của mình xuống nhé”. Tôi nghe và chỉ cười mà thôi, vì khi yêu hình như mọi tiêu chuẩn với tôi không còn quan trọng nữa. Sắc đẹp và tuổi trẻ chỉ là yếu tố thu hút ban đầu, để giữ được người đàn ông lâu dài, người phụ nữ cần những thứ khác nữa. Mà tôi biết tôi không chỉ có nhan sắc.
- Nếu không hạ được tiêu chuẩn của mình thì Ánh sẽ “cải tạo” người bạn chọn chứ?
Tôi nhận ra rằng khi phụ nữ cố gắng thay đổi người đàn ông của mình, họ đều thất bại. Người đàn ông có tự ái của riêng họ. Chỉ khi họ nhận ra điều đó sẽ làm họ tốt hơn, hoàn thiện hơn, họ sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp mà thôi. Vả lại, hai người khác nhau khi yêu thì cả hai đều phải tự điều chỉnh cho phù hợp với đối phương và ngược lại.
- Khi yêu, liệu Ánh có “gói ghém” mình thành một món quà tinh khôi?
Vấn đề ở chỗ món quà cuối cùng cũng cần tới tay một người nhận để giữ nó lại và nâng niu nó cho riêng mình. Còn món quà đấy cứ mới mẻ nhưng trôi mãi từ tay người này sang tay người khác thì cũng chán lắm!
- Cảm ơn Nguyệt Ánh về cuộc trò chuyện thú vị này.
Theo Phụ nữ ngày nay
Và cũng bởi thế, với tình yêu, hay cụ thể là với đàn ông, trong Nguyệt Ánh đã tồn tại những khái niệm rất cụ thể và đầy lý trí.
Yêu không cứ là đón đưa

MC, ca sĩ Nguyệt Ánh trên đường phố Singapore
- Bao năm rồi Nguyệt Ánh vẫn vậy, đẹp và… cô đơn. Ánh không cần một ai đó bên mình sao?
Nói thế nào cho chính xác nhỉ! Đẹp nhưng… không cô đơn (cười), bởi khi tôi có một ai đó, tôi thường “cất giấu” cho riêng mình. Tôi không có ý định đi đâu, làm gì cũng phải “khoe” bạn trai em đây này… Với tôi, chuyện riêng tư chỉ thuộc về mình tôi thôi. Mà hình như, thời gian này tôi thấy mình có nhiều người theo đuổi nhất thì phải.
- Không có người đàn ông nào đón đưa, chẳng ai ân cần hỏi thăm, chẳng ai để nhớ nhung ngoài người thân trong những bận đi về, Ánh có tủi thân?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi thân về chuyện này cả. Những người tôi yêu đều bận rộn, họ có cách quan tâm riêng của họ, đón đưa cũng chỉ là một cách. Tôi không phải là tuýp phụ nữ câu nệ những chuyện này. Với tôi, cho dù đưa đón mỗi ngày mà trái tim và cái đầu của họ không thuộc về mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Cách nghĩ của Ánh dễ làm người khác liên tưởng đến cái… mắc áo, vì sự mạnh mẽ và cả tham vọng của bạn!
Tôi chưa bao giờ nói rằng không cần một người đàn ông của riêng mình. Tuy nhiên, ở xã hội hiện đại, phụ nữ độc lập thì tốt chứ sao? Có thể có một người đàn ông yêu và ủng hộ mình thì công việc của mình sẽ tốt hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa mình cứ dựa dẫm và phụ thuộc vào họ. Tôi không tin đàn ông ngày nay thích tuýp phụ nữ như vậy.
Tuổi 30, yêu bằng ... lý trí
- Bạn không chấp nhận một người đàn ông dễ hài lòng?
Đúng là tôi thích một mẫu người đàn ông cầu tiến. Mà phụ nữ nào chẳng muốn đi cạnh một người đàn ông thành đạt? Ngược lại, tôi nghĩ đàn ông cũng thích có một người phụ nữ hiểu biết, biết cách chăm sóc bản thân và luôn luôn mới mẻ. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân mỗi người. Khi bạn hài lòng với những gì mình có nghĩa là bạn không cần cố gắng nữa, như thế, cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao!

- Ánh muốn đi bên cạnh một người đàn ông đem lại cảm giác bình yên hay là người luôn mang tới cho bạn cảm xúc mãnh liệt, khao khát?
Cả hai (cười lớn)! Tôi nghĩ khi tôi đã bước vào tuổi 30, tình cảm sẽ không chỉ đơn thuần là cảm xúc nữa là cần phải có lí trí nữa mới đủ chín chắn để đi đến hôn nhân. Khi cả hai cùng nghĩ về một hướng là con đường lâu dài trước mắt, họ sẽ phải biết từ bỏ những cái không cần thiết.
- Người đàn ông, nếu kém hơn, đi bên cạnh sẽ chỉ là vật trang điểm cho bạn?
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, trái lại, tôi thấy mình luôn cần một ai đó chăm sóc đấy chứ! Tất nhiên, nếu đấy không phải người tôi thích thì tôi thà tự chăm sóc mình còn hơn (cười).
Không cố gắng yêu bằng cách... giả ngốc

- Ánh đã thấy mình cần “dừng chân” để tìm kiếm một người nương tựa, để được bình an chưa?
Tôi vẫn chưa thể được gọi là một người phụ nữ thành công, tôi chỉ đang trên con đường tìm đến thành công thôi. Tôi cũng không giỏi và kiếm được tiền nhiều như mọi người nghĩ. Nhưng tôi muốn được cảm phục và quý mến chứ không phải thương hại. Mà tại sao người ta luôn nghĩ là phụ nữ thì phải được sung sướng và bình an nhỉ? Mọi hạnh phúc đều có cái giá của nó. Còn cần một nơi nương tựa ư? Tôi nghĩ tôi cũng như những người phụ nữ bình thường khác, đều khao khát có một gia đình riêng hạnh phúc của mình và tôi đang phấn đấu vì điều đó.
- Có khi nào Ánh nghĩ, thôi thì “giả khờ” một chút mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn?
Tính đến hiện giờ, người tôi yêu chưa đếm hết một bàn tay mà. Không nhiều như mọi người nghĩ phải không (cười)? Còn “giả khờ” ư? Chắc là khó rồi. Nhưng sự thật là ngoài mối tình thứ hai làm tôi thất vọng thì những mối tình khác đều đẹp và lãng mạn. Chuyện tình cảm không thể lúc nào cũng suôn sẻ được, nhưng khi yêu và cả khi kết thúc, tôi luôn nghĩ đến điều tốt đẹp nhất.

- Bây giờ bạn còn trẻ, còn đẹp, nhưng rồi một lúc nào đó tất cả sẽ là câu chuyện của ngày hôm qua. Vậy bạn có nghĩ để ngày mai của mình đẹp hơn bằng cách hạ… tiêu chuẩn?
Có một chị bạn đã khuyên tôi thế này: “Em ơi đừng vì đến tuổi cần lấy chồng mà cuống lên và hạ tiêu chuẩn của mình xuống nhé”. Tôi nghe và chỉ cười mà thôi, vì khi yêu hình như mọi tiêu chuẩn với tôi không còn quan trọng nữa. Sắc đẹp và tuổi trẻ chỉ là yếu tố thu hút ban đầu, để giữ được người đàn ông lâu dài, người phụ nữ cần những thứ khác nữa. Mà tôi biết tôi không chỉ có nhan sắc.

- Nếu không hạ được tiêu chuẩn của mình thì Ánh sẽ “cải tạo” người bạn chọn chứ?
Tôi nhận ra rằng khi phụ nữ cố gắng thay đổi người đàn ông của mình, họ đều thất bại. Người đàn ông có tự ái của riêng họ. Chỉ khi họ nhận ra điều đó sẽ làm họ tốt hơn, hoàn thiện hơn, họ sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp mà thôi. Vả lại, hai người khác nhau khi yêu thì cả hai đều phải tự điều chỉnh cho phù hợp với đối phương và ngược lại.
- Khi yêu, liệu Ánh có “gói ghém” mình thành một món quà tinh khôi?
Vấn đề ở chỗ món quà cuối cùng cũng cần tới tay một người nhận để giữ nó lại và nâng niu nó cho riêng mình. Còn món quà đấy cứ mới mẻ nhưng trôi mãi từ tay người này sang tay người khác thì cũng chán lắm!
- Cảm ơn Nguyệt Ánh về cuộc trò chuyện thú vị này.
Theo Phụ nữ ngày nay