Nghề gì ?

T

T$

Guest
Sau mấy tháng cưới nhau, anh chồng hằn học với cô vợ:
- Sao hồi chưa cưới bố em nói em “Công, dung, ngôn, hạnh” nhất xứ trên đời. Nhưng bây giờ, cái gì em cũng không biết là sao?
- Em hỏi anh, bố em làm nghề gì?
- Nghề… quảng cáo!
- Vậy anh còn thắc mắc làm gì? Ai biểu anh tin lời quảng cáo làm chi!
* *
*
Hai anh chồng trẻ trò chuyện:
- Từ ngày lấy vợ đến giờ, tớ “như tiên” trên trời vậy!
- Chắc vợ cậu “cưng” cậu dữ lắm?
- Cũng bình thường thôi.
- Vậy cậu nói sống “như tiên” là sao?
- Là ra đường không có… đồng bạc dính túi. Tiên trên trời cũng vậy, họ đâu cần tiền…
* *
*
Vợ: Cùng đi đám một lượt với ông mà chú Tư về nhà từ 1 giờ trưa, còn ông đến 12 giờ đêm mới thấy xuất hiện?
Chồng: Chú Tư không có nhậu!
- Thì sao?
- Thì khi bước ra khỏi cửa là chú Tư đi một hơi về nhà luôn, còn tui vẫn “nhắm” thẳng hướng về nhà mà bước tới… nhưng bà còn lạ gì mấy ông say xỉn… Bước 1 bước tới thì có 2 bước lui, không kể có đôi ba bước sang ngang nữa… thử hỏi bà nhẩm tính coi tui phải “hoàn thành” đoạn đường 200m trong bao lâu?
- !!!
* *
*
- Hôm qua xem chương trình truyền hình “Nói và làm” mà phát chán. Nhiều ông nói thì nhiều mà có thấy làm gì đâu?
- Vậy mà có việc này mấy ổng nói nhiều rồi mà không làm thì bà con mới khoái.
- Việc gì?
- Tăng học phí!
* *
*
- Vào phòng trọ của thằng H. tớ biết ngay nó là sinh viên.
- Vì có nhiều sách trong phòng nó à?
- Sách thì ít thôi, nhưng đầy rẫy vỏ bao mì tôm.
” St ”
 
Back
Top