Ngôi sao và những cái nhất ngày thứ 9 World Cup

Jolie

Member
Hà Lan là đội đầu tiên có mặt ở vòng sau, Đan Mạch sống lại hy vọng mong manh trong khi “Sư tử bất khuất” Cameroon đã bị loại, đó là kết cục bảng B sau loạt trận thứ hai World Cup 2010...
Cầu thủ xuất sắc nhất: Trước Cameroon chơi quật khởi, bản lĩnh trận mạc là yếu tố giúp Đan Mạch lội ngược dòng thành công. Pha ghi bàn định mệnh của Dennis Rommedahl, người đã có trận đấu xuất thần đã giúp “những chú lình chì” đứng trước cơ hội có mặt tại vòng knock-out.


Sneij200610-1.jpg

Bàn thắng của Rommedahl sống lại hy vọng đi tiếp cho Đan Mạch

Ngoài Dennis Rommedahl, tiền đạo Nicklas Bendtner cũng để lại ấn tượng khi ghi 1 bàn và kiến thiết bàn còn lại cho đồng đội lập công. Ngoài bộ đôi Đan Mạch, tiền vệ Nigel de Jong cũng chơi hay ở trận gặp Nhật Bản khi sự năng nổ của anh góp phần mang về thắng lợi nhọc nhằn 1-0 cho Hà Lan.

Quyết định sai lầm nhất: Vì lỗi để bóng chạm tay ở đầu trận, Harry Kewell đã trở thành cầu thủ Australia thứ hai bị truất quyền thi đấu ở giải lần này. Trong hai trận liên tiếp, đội bóng xứ chuột túi phải chơi thiếu người và họ lỡ cơ hội giành chiến thắng.

Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm thf quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Rosetti là sai lầm. Khi tiền đạo Ghana sút bóng, Kewell đã rút tay lại và việc bóng chạm cánh tay anh là hoàn toàn vô ý. Ghana xứng đáng được hưởng 11m nhưng việc Kewell bị đuổi khỏi sân là quyết định quá nghiệt ngã của “vị vua” người Italia.

Người hùng thầm lặng: Không ghi bàn và cũng không quá nổi bật trên sân nhưng Mark van Bommel đích thực là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của “cơn lốc màu da cam”. Sự cơ động, mạnh mẽ và khả năng chiến đấu của anh giúp Hà Lan duy trì thế trận áp đảo trước Nhật Bản.


405Sneij200610-2.jpg

Sneijder tỏa sáng với bàn thắng duy nhất vào lưới Nhật Bản


Bên cạnh đó, Yoshito Okubo bên phía đội bóng xứ anh đào cũng thực sự để lại ấn tượng rõ nét. Anh thi đấu xông xáo suốt 90 phút, tạo ra hàng loạt cơ hội dứt điểm cho các đồng đội ở tuyến sau. Nếu Okubo may mắn hơn ở cuối trận, có thể Nhật Bản đã kiếm được 1 điểm trước đại diện châu Âu.

Bất ngờ lớn nhất: Được thi đấu hơn người, trong khi đối thủ bị ảnh hưởng tâm lý vì chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã của Kewell, tưởng như Ghana sẽ cầm chắc chiến thắng. Nhưng sự lối chơi thiếu nét và nhạt nhòa khiến “những ngôi sao đen” chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1. Dù đang đứng đầu bảng nhưng Ghana đối diện với nhiều khó khăn khi phải gặp Đức ở vòng đấu cuối.

Bàn thắng đẹp nhất: Trong thế trận bế tắc, Wesley Sneijder đã thể hiện phẩm chất của một thủ lĩnh với pha sút xa tuyệt đẹp mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Lan. Bàn thắng của Rommedahl vào lưới Cameroon là sản phẩm của một pha phối hợp đẹp: nhận bóng từ Simon Kjaer, Rommedahl đảo bóng qua Jean Makoun rồi sửa bóng vào góc xa khiến thủ môn Cameroon đành bó tay.

HLV kém cỏi nhất: Paul le Guen tỏ ra không có duyên với kỳ World Cup đầu tiên khi Cameroon của ông đã bị loại. Việc Le Guen không tin dùng Song, Geremi, Achille Emana, những người giàu kinh nghiệm khiến “sư tử bất khuất” gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Eto’o không phát huy được nhiều khi bị kéo xuống khá xa. Sự thiếu hợp lý trong cách bố trí nhân sự của Le Guen là nguyên nhân dẫn đến việc Cameroon về nước sớm.
 
Back
Top