Chỉ sau khoảng 10 tập đầu tiên phát sóng, bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc (phiên bản Việt) đã tiếp tục khuấy động làn sóng thảo luận của các khán giả trên các diễn đàn điện ảnh Việt.
Tuy nhiên, bên cạnh những ít kiến góp ý rất đáng ghi nhận, thì lại có những bình luận rất... lạc đề của nhiều bạn. Thậm chí còn có không ít ý kiến bình luận về... đạo đức của đạo diễn!
Chuyện sau màn hình
Hai nhân vật chính Lương Mạnh Hải (vai Vương Hoàng) và Minh Hằng (vai Minh Minh) trong một cảnh phim.
Với một bộ phim truyền hình đình đám như Full House thì bất kì đạo diễn nào cũng phải chịu áp lực khi thực hiện một phiên bản khác. Theo nguyên tắc của hợp đồng mua kịch bản này từ công ty BHD với phía Hàn Quốc thì gần như không được sửa đổi gì. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được phép viết lại lời thoại cho dí dỏm hơn, cũng như chỉ dám thay đổi cỡ 20% kịch bản để làm sao phù hợp nhất với một câu chuyện với những nhân vật được xảy ra tại VN.
Rất nhiều khán giả cho rằng Lương Mạnh Hải diễn không ra (so với Bi - Rain đã từng diễn vai này)
Rất nhiều khán giả cho rằng Lương Mạnh Hải diễn không ra (so với Bi - Rain đã từng diễn vai này), nhưng chẳng mấy ai chú ý chi tiết, tại Hàn Quốc thì nhân vật là ngôi sao có thể hiểu được, chứ tại thị trường VN thì đến giờ này vẫn chưa có khái niệm ngôi sao trong điện ảnh. Vì thế, nhân vật của Lương Mạnh Hải thật ra chỉ là một diễn viên nổi tiếng, chứ chưa đạt được đến đẳng cấp ngôi sao. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã khéo léo trong chuyện "kéo nhân vật" của mình đến gần hơn với thực tế.
Có thể nói Minh Hằng đã diễn vai Minh Minh một cách tự nhiên nhất.
Còn Minh Hằng với vai Minh Minh thì lại là một lựa chọn gần như duy nhất. Nếu khán giả xem kỹ phim Full House, cũng như từng đọc qua tác phẩm, sẽ không khó nhận ra Minh Minh chỉ có hai người bạn thân nhất Bá Thông và Kiều Nhi, nhưng cả hai đều là "dân bụi đời". Minh Minh viết văn nhưng tài nghệ của cô nàng chỉ đáng viết những "tiểu thuyết 3 xu". Nói nôm na Minh Minh chẳng phải thuộc dạng có học gì cả, giọng điệu luôn ở "trạng thái" vô duyên...
Nhân vật Minh Minh chỉ có hai người bạn thân nhất Bá Thông và Kiều Nhi, nhưng cả hai đều là "dân bụi đời".
Có thể nói Minh Hằng đã diễn vai Minh Minh một cách tự nhiên nhất, chưa bao giờ thấy sự "vô duyên" của diễn xuất Minh Hằng lại "có duyên" đến như thế trong một vai diễn hoàn toàn không đơn giản chút nào. Nếu có một sự không hài lòng thì vai diễn của ca sĩ Thủy Tiên là đáng để soi nhất, còn Lam Trường thực tế những tập đầu tiên anh khá "đơ" song càng về sau thì Lam Trường càng "bất nhịp" tốt với nhân vật Đình Phong. Riêng diễn xuất của Hiếu Hiền và Tường Vi thì chắc có lẽ rất ít khán giả cảm thấy không hài lòng.
Ngôi nhà hạnh phúc không phải là phim của đạo diễn mà là phim của diễn viên. Bàn tay sắp đặt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là vô hình, mọi "xương sống" của tập phim đều do diễn viên tạo ra, từ tình huống, cho đến thoại...Đây là một trong kịch bản khó viết nhất, ngay như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng phải lắc đầu cười trừ khi được hỏi: "Loại kịch bản như Full House thật ra có thể được viết bởi các tác giả VN hay không". Trong khi đó, với những khán giả khó tính nhất cũng phải thừa nhận, các khuôn hình trong phim Ngôi nhà hạnh phúc (phiên bản Việt) đẹp không kém các phim truyền hình lãng mạn của nước ngoài.
Riêng diễn xuất của Hiếu Hiền và Tường Vi thì chắc có lẽ rất ít khán giả cảm thấy không hài lòng.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: "Không có Lương Mạnh Hải, Minh Hằng thì tôi không làm phim này!".
- Những ngày sau khi phim trình chiếu, cảm giác của anh thế nào?
Làm một phim ra mà không được ai chú ý mới đáng sợ, chứ khán giả càng bàn tán thì chứng tỏ họ vẫn rất quan tâm đến phim của Vũ Ngọc Đãng. Phim của tôi lúc nào cũng vậy, hiền lành, dễ thương...và tôi đặt mục tiêu khi làm phim này là khán giả xem sẽ thấy vui vẻ, nhẹ nhàng. Đến giờ này tôi tin là phần đông khán giả đều cảm được điều đó. Không tin bạn cứ đi hỏi những người đang chịu khó ngồi trước màn hình vào mỗi buổi tối thứ 5 đến thứ 7 hàng tuần xem trên kênh VTV3 thì biết.
- Khi cầm kịch bản gốc trên tay, anh có tưởng tượng mình sẽ làm được tất cả mọi thứ mình nghĩ ra cho phiên bản Việt của Full House?
Tôi nói thật là những gì tôi nghĩ ra cho phim tôi đều làm được hết. Lúc tôi nhận lời kí hợp đồng, tôi đã nói với nhà sản xuất nếu không phải Lương Mạnh Hải và Minh Hằng đóng thì tôi không thể làm được. Tôi khẳng định đó chính là phương án duy nhất để thực hiện bộ phim ở mức tốt nhất. Có nhiều người có thể sẽ so sánh như thế này thế kia với cặp diễn viên chính, nhưng thành thật mà nói chưa ai cho tôi một phương án cặp đôi diễn viên khác tốt hơn, hợp lý hơn cả.
- Làm xong bộ phim này rồi, anh còn thích công việc Việt hóa kịch bản phim nước ngoài?
Nói thẳng là tôi không thích, làm Ngôi nhà hạnh phúc chỉ là một khoảng lặng trong công việc của tôi thôi. Tôi không thể viết kịch bản hoài vì như thế sẽ vắt kiệt vốn sống của mình mất. Hiện tại, sau khi dựng xong tập 26 - tập cuối cùng của Ngôi nhà hạnh phúc, tôi đã bắt tay vào viết một kịch bản điện ảnh mới của mình. Tôi sẽ trở lại với một phim điện ảnh vào khoảng tháng 4/2010 và phim được chiếu vào dịp tết 2011.
- Anh có thể bật mí một chút về dự án mới nhất này không?
Đây là dự án phim được xem là "dữ dội" nhất từ trước đến giờ của tôi. Phim của tôi lâu nay rất ít nhân vật, thì trong phim mới này sẽ có rất nhiều nhân vật với ít nhất là khoảng 4 câu chuyện đan xen nhau trong 90 phút của bộ phim., sẽ có những bi kịch sâu sắc hơn rất nhiều...Đến giờ Lương Mạnh Hải vẫn là lựa chọn đầu tiên trong phim của tôi, còn những diễn viên khác có lẽ sang đầu năm 2010 tôi mới nói được...
Theo Mực tím
Tuy nhiên, bên cạnh những ít kiến góp ý rất đáng ghi nhận, thì lại có những bình luận rất... lạc đề của nhiều bạn. Thậm chí còn có không ít ý kiến bình luận về... đạo đức của đạo diễn!
Chuyện sau màn hình

Hai nhân vật chính Lương Mạnh Hải (vai Vương Hoàng) và Minh Hằng (vai Minh Minh) trong một cảnh phim.
Với một bộ phim truyền hình đình đám như Full House thì bất kì đạo diễn nào cũng phải chịu áp lực khi thực hiện một phiên bản khác. Theo nguyên tắc của hợp đồng mua kịch bản này từ công ty BHD với phía Hàn Quốc thì gần như không được sửa đổi gì. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được phép viết lại lời thoại cho dí dỏm hơn, cũng như chỉ dám thay đổi cỡ 20% kịch bản để làm sao phù hợp nhất với một câu chuyện với những nhân vật được xảy ra tại VN.

Rất nhiều khán giả cho rằng Lương Mạnh Hải diễn không ra (so với Bi - Rain đã từng diễn vai này)
Rất nhiều khán giả cho rằng Lương Mạnh Hải diễn không ra (so với Bi - Rain đã từng diễn vai này), nhưng chẳng mấy ai chú ý chi tiết, tại Hàn Quốc thì nhân vật là ngôi sao có thể hiểu được, chứ tại thị trường VN thì đến giờ này vẫn chưa có khái niệm ngôi sao trong điện ảnh. Vì thế, nhân vật của Lương Mạnh Hải thật ra chỉ là một diễn viên nổi tiếng, chứ chưa đạt được đến đẳng cấp ngôi sao. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã khéo léo trong chuyện "kéo nhân vật" của mình đến gần hơn với thực tế.

Có thể nói Minh Hằng đã diễn vai Minh Minh một cách tự nhiên nhất.
Còn Minh Hằng với vai Minh Minh thì lại là một lựa chọn gần như duy nhất. Nếu khán giả xem kỹ phim Full House, cũng như từng đọc qua tác phẩm, sẽ không khó nhận ra Minh Minh chỉ có hai người bạn thân nhất Bá Thông và Kiều Nhi, nhưng cả hai đều là "dân bụi đời". Minh Minh viết văn nhưng tài nghệ của cô nàng chỉ đáng viết những "tiểu thuyết 3 xu". Nói nôm na Minh Minh chẳng phải thuộc dạng có học gì cả, giọng điệu luôn ở "trạng thái" vô duyên...

Nhân vật Minh Minh chỉ có hai người bạn thân nhất Bá Thông và Kiều Nhi, nhưng cả hai đều là "dân bụi đời".
Có thể nói Minh Hằng đã diễn vai Minh Minh một cách tự nhiên nhất, chưa bao giờ thấy sự "vô duyên" của diễn xuất Minh Hằng lại "có duyên" đến như thế trong một vai diễn hoàn toàn không đơn giản chút nào. Nếu có một sự không hài lòng thì vai diễn của ca sĩ Thủy Tiên là đáng để soi nhất, còn Lam Trường thực tế những tập đầu tiên anh khá "đơ" song càng về sau thì Lam Trường càng "bất nhịp" tốt với nhân vật Đình Phong. Riêng diễn xuất của Hiếu Hiền và Tường Vi thì chắc có lẽ rất ít khán giả cảm thấy không hài lòng.
Ngôi nhà hạnh phúc không phải là phim của đạo diễn mà là phim của diễn viên. Bàn tay sắp đặt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là vô hình, mọi "xương sống" của tập phim đều do diễn viên tạo ra, từ tình huống, cho đến thoại...Đây là một trong kịch bản khó viết nhất, ngay như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng phải lắc đầu cười trừ khi được hỏi: "Loại kịch bản như Full House thật ra có thể được viết bởi các tác giả VN hay không". Trong khi đó, với những khán giả khó tính nhất cũng phải thừa nhận, các khuôn hình trong phim Ngôi nhà hạnh phúc (phiên bản Việt) đẹp không kém các phim truyền hình lãng mạn của nước ngoài.

Riêng diễn xuất của Hiếu Hiền và Tường Vi thì chắc có lẽ rất ít khán giả cảm thấy không hài lòng.
- Những ngày sau khi phim trình chiếu, cảm giác của anh thế nào?
Làm một phim ra mà không được ai chú ý mới đáng sợ, chứ khán giả càng bàn tán thì chứng tỏ họ vẫn rất quan tâm đến phim của Vũ Ngọc Đãng. Phim của tôi lúc nào cũng vậy, hiền lành, dễ thương...và tôi đặt mục tiêu khi làm phim này là khán giả xem sẽ thấy vui vẻ, nhẹ nhàng. Đến giờ này tôi tin là phần đông khán giả đều cảm được điều đó. Không tin bạn cứ đi hỏi những người đang chịu khó ngồi trước màn hình vào mỗi buổi tối thứ 5 đến thứ 7 hàng tuần xem trên kênh VTV3 thì biết.
- Khi cầm kịch bản gốc trên tay, anh có tưởng tượng mình sẽ làm được tất cả mọi thứ mình nghĩ ra cho phiên bản Việt của Full House?
Tôi nói thật là những gì tôi nghĩ ra cho phim tôi đều làm được hết. Lúc tôi nhận lời kí hợp đồng, tôi đã nói với nhà sản xuất nếu không phải Lương Mạnh Hải và Minh Hằng đóng thì tôi không thể làm được. Tôi khẳng định đó chính là phương án duy nhất để thực hiện bộ phim ở mức tốt nhất. Có nhiều người có thể sẽ so sánh như thế này thế kia với cặp diễn viên chính, nhưng thành thật mà nói chưa ai cho tôi một phương án cặp đôi diễn viên khác tốt hơn, hợp lý hơn cả.
- Làm xong bộ phim này rồi, anh còn thích công việc Việt hóa kịch bản phim nước ngoài?
Nói thẳng là tôi không thích, làm Ngôi nhà hạnh phúc chỉ là một khoảng lặng trong công việc của tôi thôi. Tôi không thể viết kịch bản hoài vì như thế sẽ vắt kiệt vốn sống của mình mất. Hiện tại, sau khi dựng xong tập 26 - tập cuối cùng của Ngôi nhà hạnh phúc, tôi đã bắt tay vào viết một kịch bản điện ảnh mới của mình. Tôi sẽ trở lại với một phim điện ảnh vào khoảng tháng 4/2010 và phim được chiếu vào dịp tết 2011.
- Anh có thể bật mí một chút về dự án mới nhất này không?
Đây là dự án phim được xem là "dữ dội" nhất từ trước đến giờ của tôi. Phim của tôi lâu nay rất ít nhân vật, thì trong phim mới này sẽ có rất nhiều nhân vật với ít nhất là khoảng 4 câu chuyện đan xen nhau trong 90 phút của bộ phim., sẽ có những bi kịch sâu sắc hơn rất nhiều...Đến giờ Lương Mạnh Hải vẫn là lựa chọn đầu tiên trong phim của tôi, còn những diễn viên khác có lẽ sang đầu năm 2010 tôi mới nói được...
Theo Mực tím