[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]LOS ANGELES (Reuters) - Trong 5 năm qua, Miley Cyrus vẫn là cô gái bé nhỏ trong loạt phim truyền hình về lứa tuổi thiếu niên, “Hannah Montana,” của đài truyền hình Disney Channel, được đông đảo giới trẻ yêu thích, đón xem.
Nhưng nay Cyrus đã được 17 tuổi, đã lớn khôn, không còn muốn nghe “phải làm gì,” “ăn mặc làm sao khi ra đường,” “phải đi đâu...” Giờ đây, Cyrus muốn tự đưa ra các quyết định cho mình.
Cyrus xuất hiện trong cuốn phim truyện mới, cũng là cuốn phim điện ảnh đầu tiên của cô, là câu chuyện tình bi thương “The Last Song” (Bài Ca Cuối), vừa được chiếu ra mắt tại Hoa Kỳ, là bước đầu tiên trong một sự nghiệp mà Cyrus hy vọng sẽ đưa cô lên hàng tài tử ngôi sao.
Nhân dịp chiếu ra mắt cuốn phim “The Last Song,” nữ tài tử Miley Cyrus dành cho hãng thông tấn Reuters cuộc phỏng vấn đặc biệt, trong đó cô nói về cách làm việc của cô với tác giả cuốn tiểu thuyết bán rất chạy, “The Last Song,” Nicholas Sparks, và nay được quay thành phim. Cô cũng nói rõ đem lòng yêu nam đồng nghiệp đóng chung với cô trong phim, là tài tử mới lớn của Úc, Liam Hemsworth, 20 tuổi.
Cyrus cho biết nhà văn Nicholas Sparks đã tỏ ra hết sức dễ thương với cô, chiều cô đủ thứ, kể cả hỏi cô muốn lấy tên gì trong phim, (cô chọn ngay tên Ronnie), “Vì gợi nhớ lại ông tôi.”
Cyrus cho biết rất thích thú nuôi, nên ở trong phim cô cũng yêu cầu có nhiều loài thú nuôi, kể cả các con rùa biển. Cô tâm sự, “Tôi thích âm nhạc, nên trong phim có luôn một piano... Ðoàn làm phim sẵn sàng cung cấp cho tôi mọi thứ, để tôi thoải mái hơn trên sân quay...”
Khi được hỏi là cảnh quay nào thích thú nhất đối với cô trong phim, Cyrus không ngần ngại đáp lại ngay rằng, “Cảnh tôi hôn Liam dưới nước, chúng tôi cùng cảm thấy quấn quít và thoải mái bên nhau...”
“Ðó cũng là cảnh quay hôn thật sự đầu tiên của tôi trên màn bạc. Tuy nhiên tôi không hề bị khớp hay bối rối chút nào cả, trước ống kính. Vì cảnh quay đó đã diễn ra sau khi chúng tôi đã quen nhau và đóng chung phim với nhau được hai, ba tuần rồi... nếu không muốn nói là chúng tôi đã bắt đầu có tình ý với nhau, và tôi nghĩ rằng Liam chính là mối tình đầu của tôi...”
Cyrus không giấu diếm là trước đây cô cũng từng có một số bạn trai, trong lúc đóng loạt phim truyền hình Hannah Montana, “nhưng lúc đó mới là 12 cho đến 16 tuổi, thì đã biết yêu là gì đâu...?” (L.T)
Via Nguoiviet
[/FONT]
Nhưng nay Cyrus đã được 17 tuổi, đã lớn khôn, không còn muốn nghe “phải làm gì,” “ăn mặc làm sao khi ra đường,” “phải đi đâu...” Giờ đây, Cyrus muốn tự đưa ra các quyết định cho mình.
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] View attachment 5693
[/FONT]
Nữ tài tử kiêm ca sĩ Miley Cyrus tình tứ bên cạnh nam tài tử Liam Hemsworth, khi chiếu ra mắt cuốn phim “The Last Song” tại Hollywood, Los Angeles. (Hình: Gabriel Bouys/Getty Images)[/FONT]
Cyrus xuất hiện trong cuốn phim truyện mới, cũng là cuốn phim điện ảnh đầu tiên của cô, là câu chuyện tình bi thương “The Last Song” (Bài Ca Cuối), vừa được chiếu ra mắt tại Hoa Kỳ, là bước đầu tiên trong một sự nghiệp mà Cyrus hy vọng sẽ đưa cô lên hàng tài tử ngôi sao.
Nhân dịp chiếu ra mắt cuốn phim “The Last Song,” nữ tài tử Miley Cyrus dành cho hãng thông tấn Reuters cuộc phỏng vấn đặc biệt, trong đó cô nói về cách làm việc của cô với tác giả cuốn tiểu thuyết bán rất chạy, “The Last Song,” Nicholas Sparks, và nay được quay thành phim. Cô cũng nói rõ đem lòng yêu nam đồng nghiệp đóng chung với cô trong phim, là tài tử mới lớn của Úc, Liam Hemsworth, 20 tuổi.
Cyrus cho biết nhà văn Nicholas Sparks đã tỏ ra hết sức dễ thương với cô, chiều cô đủ thứ, kể cả hỏi cô muốn lấy tên gì trong phim, (cô chọn ngay tên Ronnie), “Vì gợi nhớ lại ông tôi.”
Cyrus cho biết rất thích thú nuôi, nên ở trong phim cô cũng yêu cầu có nhiều loài thú nuôi, kể cả các con rùa biển. Cô tâm sự, “Tôi thích âm nhạc, nên trong phim có luôn một piano... Ðoàn làm phim sẵn sàng cung cấp cho tôi mọi thứ, để tôi thoải mái hơn trên sân quay...”
Khi được hỏi là cảnh quay nào thích thú nhất đối với cô trong phim, Cyrus không ngần ngại đáp lại ngay rằng, “Cảnh tôi hôn Liam dưới nước, chúng tôi cùng cảm thấy quấn quít và thoải mái bên nhau...”
“Ðó cũng là cảnh quay hôn thật sự đầu tiên của tôi trên màn bạc. Tuy nhiên tôi không hề bị khớp hay bối rối chút nào cả, trước ống kính. Vì cảnh quay đó đã diễn ra sau khi chúng tôi đã quen nhau và đóng chung phim với nhau được hai, ba tuần rồi... nếu không muốn nói là chúng tôi đã bắt đầu có tình ý với nhau, và tôi nghĩ rằng Liam chính là mối tình đầu của tôi...”
Cyrus không giấu diếm là trước đây cô cũng từng có một số bạn trai, trong lúc đóng loạt phim truyền hình Hannah Montana, “nhưng lúc đó mới là 12 cho đến 16 tuổi, thì đã biết yêu là gì đâu...?” (L.T)
Via Nguoiviet
[/FONT]