Nếu không theo nghệ thuật, tôi sẽ làm một công việc khiến mình cảm thấy thoải mái và không hổ thẹn với lương tâm.
Một năm bươn chải trên mảnh đất phương Nam, Maya không chỉ đứng vững mà còn đi lên từ những khó khăn ban đầu.
Bước chân vào nghệ thuật khi còn rất trẻ, có lợi thế về ngoại hình với body chuẩn và đôi chân thon dài, Maya khởi nghiệp bằng công việc người mẫu ở Hà Nội. Rồi đột ngột khoảng một năm gần đây, người ta thấy cô xuất hiện với vai trò ca sỹ tại Saigon. Tính đến thời điểm này, Maya đã có gần năm năm hoạt động nghệ thuật. Trải lòng cùng PV, cô chia sẻ: “Phương Nam là miền đất hứa để tôi tạo dựng sự nghiệp ca hát”.
Người mẫu ở Hà Nội khó có cơ hội phát triển nên Maya chuyển hướng sang ca hát? Đúng vậy. Công việc không ổn định khiến tôi nghĩ mình phải tìm việc khác ổn định hơn. Sẵn trong người có chất nghệ thuật, lại rất thích làm ca sỹ nên tôi đến với nghiệp ca hát. Khoảng đầu năm 2008, tôi học hát, tập vũ đạo…và bắt đầu đi diễn ở các phòng trà tại thủ đô. Thế nhưng sau gần một năm, tôi phát hiện đây không phải là nơi để mình sinh sống và phát triển với nghề.
Vậy là Maya quyết định Nam tiến?
Khi chuyển sang ca hát, trong tôi đã có tư tưởng sẽ đi đến miền đất hứa, màu mỡ hơn, cụ thể là Saigon Thông qua bạn bè trong giới cũng như các phương tiện truyền thông, tôi biết rõ, nếu muốn đi lâu đi dài với nghề thì phải đến với miền đất này.
Những gì Maya mường tượng ban đầu về miền đất hứa và thực tế có khác nhau không?
Tất cả khá suôn sẻ kể từ khi tôi vào Saigon. Cho đến thời điểm này, việc tôi đi hát và trở thành ca sỹ đã và đang tiến triển rất tốt. Điều đó cho thấy quyết định của tôi hoàn toàn đúng đắn.
Nói thế không có nghĩa là mọi thứ luôn hoàn hảo. Thời gian đầu, tôi gặp khá nhiều khó khăn với cuộc sống mới. Bao nhiêu năm sống cùng gia đình, tôi đã quen với việc có người thân bên cạnh. Vì vậy lúc mới vào đây, tôi rất nhớ nhà và phải học cách tự lập.
Một cái khó nữa là việc đi lại. Đường nào ở Sài Gòn cũng mới và lạ khiến tôi không thể nhớ nổi các tên đường, thường xuyên đi lòng vòng rất mất thời gian. Bên cạnh đó, tôi phải tập làm quen với ê-kíp làm việc mới. Việc này tưởng dễ nhưng thực sự không dễ chút nào. Tôi phải hòa đồng với mọi người, hiểu cách sống và cách làm việc của họ để hòa nhập trong công việc. Tôi mất gần nửa năm để thích nghi và ổn định cuộc sống.
Nhiều người lại thắc mắc, sau chưa đầy một năm vào Saigon lập nghiệp với sự hỗ trợ của một đại gia âm nhạc, Maya đã nói lời chia tay để tự thân bươn trải?.
Tôi chưa bao giờ nói nhạc sỹ Hà Dũng chấm dứt sự giúp đỡ với mình. Đã làm nghệ thuật, ai lại không cần đến sự trợ giúp của những người có tên tuổi cơ chứ. Mặc dù trong thời gian tới, tôi sẽ có ê-kíp mới hỗ trợ nhưng chắc chắn, phía sau vẫn có bóng dáng của người nhạc sỹ. Đó không phải sự giúp đỡ vật chất mà là những lời khuyên đáng quý đối với các ca sỹ trẻ người non dạ như Maya.
Không được hậu thuẫn nhiều, gần như phải tự lo cho con đường sự nghiệp sắp tới, điều đó có quá khó khăn với một cô gái Hà thành như Maya?
Tôi tin chỉ cần có niềm tin và quyết tâm theo nghề, ông trời sẽ không phụ lòng. Nếu tự mình phải lo hết mọi việc, tự bươn chải với cuộc sống mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, tôi nghĩ không riêng gì tôi mà ai cũng sẽ gặp khó khăn. Thế nhưng, trong khó khăn con người mới biết được sức mình đến đâu.
Chưa vững chắc ở con đường ca hát, Maya đã chuyển sang đóng phim. Bạn có sợ mọi người nói mình nửa vời?
Âm nhạc là tình yêu và niềm đam mê lớn nhất của tôi. Đến với điện ảnh, đương nhiên tôi phải ưu tiên cho vai diễn mình đảm nhận, nhưng tôi không hề lơ là công việc chính là ca hát. Như vậy có thể coi là nửa vời không?
Theo nhìn nhận của Maya, PR ảnh hưởng thế nào đến thành công của nghệ sỹ?
PR đóng vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người chứ không chỉ riêng nghệ sỹ. Ngay cả khi làm kinh doanh hay truyền thông, bạnh cũng cần quảng bá thương hiệu để mọi người biết đến. Với tôi, PR là công đoạn không thể bỏ qua nên nếu có mười đồng, tôi sẽ bỏ ra chín đồng cho nó.
Vậy trong con đường sự nghiệp của mình, Maya chịu ảnh hưởng của công nghệ PR như thế nào?
Cái tên Maya được nhiều người biết tới chính là nhờ công nghệ PR. Tôi thừa nhận tên tôi được PR thông qua tên tuổi và thương hiệu của nhạc sỹ Hà Dũng, nhưng tôi biết cách biến tên của người khác thành tên của mình và bây giờ, tôi có thể khẳng định, mình là một Maya độc lập.
Nhạc sỹ Hà Dũng từng khen Maya là “gái ngoan”, không vũ trường, không quán bar, không club, trong khi đó là những địa điểm ưa thích của giới trẻ hiện đại. Không đến đó, chẳng lẽ Maya tụt hậu rồi sao?
Đối với tôi, club hay vũ trường, quán bar là nơi để thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Thỉnh thoảng, tôi cũng đến đó vào dịp sinh nhật bạn bè nhưng đấy là ở Hà Nội, còn từ khi vào TP.HCM đến giờ, tôi chưa có điều kiện đi club. Lý do đơn giản là ở đây, tôi không có nhiều bạn bè, mà đến những chỗ ấy thì làm sao đi một mình được.
Kế hoạch đặt ra trong năm nay của Maya là gì? Sau một năm nữa, bạn muốn tên tuổi của Maya phải sánh bằng ngôi sao nào hiện nay?
Tôi không có kế hoạch cụ thể vì lúc nào cũng muốn vượt qua các dự định đề ra ban đầu. Đó là tham vọng không chỉ của riêng tôi mà tôi nghĩ người nghệ sỹ nào cũng thế.
Nền âm nhạc nước nhà đang trong giai đoạn bão hòa. Khó có thể nói tôi muốn được như ngôi sao nào, chỉ mong trèo lên được đỉnh vinh quang của chính mình và luôn được mọi người yêu mến.
Cám ơn và chúc Maya gặt hái thật nhiều thành công với vai trò ca sỹ độc lập.
Theo Herworld
Một năm bươn chải trên mảnh đất phương Nam, Maya không chỉ đứng vững mà còn đi lên từ những khó khăn ban đầu.
Bước chân vào nghệ thuật khi còn rất trẻ, có lợi thế về ngoại hình với body chuẩn và đôi chân thon dài, Maya khởi nghiệp bằng công việc người mẫu ở Hà Nội. Rồi đột ngột khoảng một năm gần đây, người ta thấy cô xuất hiện với vai trò ca sỹ tại Saigon. Tính đến thời điểm này, Maya đã có gần năm năm hoạt động nghệ thuật. Trải lòng cùng PV, cô chia sẻ: “Phương Nam là miền đất hứa để tôi tạo dựng sự nghiệp ca hát”.

Người mẫu ở Hà Nội khó có cơ hội phát triển nên Maya chuyển hướng sang ca hát? Đúng vậy. Công việc không ổn định khiến tôi nghĩ mình phải tìm việc khác ổn định hơn. Sẵn trong người có chất nghệ thuật, lại rất thích làm ca sỹ nên tôi đến với nghiệp ca hát. Khoảng đầu năm 2008, tôi học hát, tập vũ đạo…và bắt đầu đi diễn ở các phòng trà tại thủ đô. Thế nhưng sau gần một năm, tôi phát hiện đây không phải là nơi để mình sinh sống và phát triển với nghề.
Vậy là Maya quyết định Nam tiến?
Khi chuyển sang ca hát, trong tôi đã có tư tưởng sẽ đi đến miền đất hứa, màu mỡ hơn, cụ thể là Saigon Thông qua bạn bè trong giới cũng như các phương tiện truyền thông, tôi biết rõ, nếu muốn đi lâu đi dài với nghề thì phải đến với miền đất này.
Những gì Maya mường tượng ban đầu về miền đất hứa và thực tế có khác nhau không?
Tất cả khá suôn sẻ kể từ khi tôi vào Saigon. Cho đến thời điểm này, việc tôi đi hát và trở thành ca sỹ đã và đang tiến triển rất tốt. Điều đó cho thấy quyết định của tôi hoàn toàn đúng đắn.
Nói thế không có nghĩa là mọi thứ luôn hoàn hảo. Thời gian đầu, tôi gặp khá nhiều khó khăn với cuộc sống mới. Bao nhiêu năm sống cùng gia đình, tôi đã quen với việc có người thân bên cạnh. Vì vậy lúc mới vào đây, tôi rất nhớ nhà và phải học cách tự lập.
Một cái khó nữa là việc đi lại. Đường nào ở Sài Gòn cũng mới và lạ khiến tôi không thể nhớ nổi các tên đường, thường xuyên đi lòng vòng rất mất thời gian. Bên cạnh đó, tôi phải tập làm quen với ê-kíp làm việc mới. Việc này tưởng dễ nhưng thực sự không dễ chút nào. Tôi phải hòa đồng với mọi người, hiểu cách sống và cách làm việc của họ để hòa nhập trong công việc. Tôi mất gần nửa năm để thích nghi và ổn định cuộc sống.
Nhiều người lại thắc mắc, sau chưa đầy một năm vào Saigon lập nghiệp với sự hỗ trợ của một đại gia âm nhạc, Maya đã nói lời chia tay để tự thân bươn trải?.
Tôi chưa bao giờ nói nhạc sỹ Hà Dũng chấm dứt sự giúp đỡ với mình. Đã làm nghệ thuật, ai lại không cần đến sự trợ giúp của những người có tên tuổi cơ chứ. Mặc dù trong thời gian tới, tôi sẽ có ê-kíp mới hỗ trợ nhưng chắc chắn, phía sau vẫn có bóng dáng của người nhạc sỹ. Đó không phải sự giúp đỡ vật chất mà là những lời khuyên đáng quý đối với các ca sỹ trẻ người non dạ như Maya.
Không được hậu thuẫn nhiều, gần như phải tự lo cho con đường sự nghiệp sắp tới, điều đó có quá khó khăn với một cô gái Hà thành như Maya?
Tôi tin chỉ cần có niềm tin và quyết tâm theo nghề, ông trời sẽ không phụ lòng. Nếu tự mình phải lo hết mọi việc, tự bươn chải với cuộc sống mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, tôi nghĩ không riêng gì tôi mà ai cũng sẽ gặp khó khăn. Thế nhưng, trong khó khăn con người mới biết được sức mình đến đâu.
Chưa vững chắc ở con đường ca hát, Maya đã chuyển sang đóng phim. Bạn có sợ mọi người nói mình nửa vời?
Âm nhạc là tình yêu và niềm đam mê lớn nhất của tôi. Đến với điện ảnh, đương nhiên tôi phải ưu tiên cho vai diễn mình đảm nhận, nhưng tôi không hề lơ là công việc chính là ca hát. Như vậy có thể coi là nửa vời không?
Theo nhìn nhận của Maya, PR ảnh hưởng thế nào đến thành công của nghệ sỹ?
PR đóng vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người chứ không chỉ riêng nghệ sỹ. Ngay cả khi làm kinh doanh hay truyền thông, bạnh cũng cần quảng bá thương hiệu để mọi người biết đến. Với tôi, PR là công đoạn không thể bỏ qua nên nếu có mười đồng, tôi sẽ bỏ ra chín đồng cho nó.
Vậy trong con đường sự nghiệp của mình, Maya chịu ảnh hưởng của công nghệ PR như thế nào?
Cái tên Maya được nhiều người biết tới chính là nhờ công nghệ PR. Tôi thừa nhận tên tôi được PR thông qua tên tuổi và thương hiệu của nhạc sỹ Hà Dũng, nhưng tôi biết cách biến tên của người khác thành tên của mình và bây giờ, tôi có thể khẳng định, mình là một Maya độc lập.

Nhạc sỹ Hà Dũng từng khen Maya là “gái ngoan”, không vũ trường, không quán bar, không club, trong khi đó là những địa điểm ưa thích của giới trẻ hiện đại. Không đến đó, chẳng lẽ Maya tụt hậu rồi sao?
Đối với tôi, club hay vũ trường, quán bar là nơi để thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Thỉnh thoảng, tôi cũng đến đó vào dịp sinh nhật bạn bè nhưng đấy là ở Hà Nội, còn từ khi vào TP.HCM đến giờ, tôi chưa có điều kiện đi club. Lý do đơn giản là ở đây, tôi không có nhiều bạn bè, mà đến những chỗ ấy thì làm sao đi một mình được.
Kế hoạch đặt ra trong năm nay của Maya là gì? Sau một năm nữa, bạn muốn tên tuổi của Maya phải sánh bằng ngôi sao nào hiện nay?
Tôi không có kế hoạch cụ thể vì lúc nào cũng muốn vượt qua các dự định đề ra ban đầu. Đó là tham vọng không chỉ của riêng tôi mà tôi nghĩ người nghệ sỹ nào cũng thế.
Nền âm nhạc nước nhà đang trong giai đoạn bão hòa. Khó có thể nói tôi muốn được như ngôi sao nào, chỉ mong trèo lên được đỉnh vinh quang của chính mình và luôn được mọi người yêu mến.
Cám ơn và chúc Maya gặt hái thật nhiều thành công với vai trò ca sỹ độc lập.
Theo Herworld