Maya trông giản dị với áo sơ-mi trắng, quần jeans khỏe mạnh và trò chuyện thật thoải mái. Nói về hai năm Nam tiến, cô ca sĩ tỏ rất sung sức trong việc tạo dựng sự nghiệp. Kết thúc năm 2009, Maya ra mắt đồng thời 2 album.
Chị có cảm thấy quá sức khi cùng lúc phát hành 2 album Đêm qua em mơ thấy anh và Goobye my love?
Khó khăn là lúc chuẩn bị và khi album ra, tôi không còn thấy quá sức nữa.
Bạn từng chia sẻ khó khăn nhất khi thu âm là làm quen với những phòng thu quá mới mẻ khiến đôi khi không ngăn nổi nước mắt. Ai là người gần gũi, chia sẻ, động viên bạn vượt qua khó khăn?
Nhạc sĩ Minh Nhiên là người có công nhất trong... vụ này. Thấy tôi khóc, anh ấy bảo: “Sao lại khóc? Không có khó khăn nào em không vượt qua được, phải tin tưởng bản thân chứ. Lần này thu không được thì lần sau”. Nói rồi anh ấy pha trò. Biết tôi thích ăn củ đậu, anh ấy chạy đi mua. Khi tôi về nhà, anh ấy gọi điện hỏi: “Em có sao không? Về nhà an toàn chưa?”. Thấy anh ấy lo lắng như vậy, tôi càng tự nhủ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.
Trong đời thường, Maya có yếu đuối, dễ khóc vậy không?
Từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã có nhiều khó khăn, nỗi buồn nên dễ bị tổn thương. Nước mắt lúc nào cũng “sẵn sàng” tuôn ra như suối nguồn. Lớn lên, sống tự lập, làm việc trong môi trường người mẫu nhiều phức tạp nên bắt buộc mình phải cứng rắn hơn. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi thay đổi hoàn toàn, cũng đa mang lắm đấy.
Được gắn mác là giai nhân mới của Hà Dũng liệu có phải là áp lực không khi đàn chị trước đó đã quá thành công?
Tôi tự thấy áp lực cho bản thân là điều cốt yếu chứ không phải vì cái bong của Hồ Quỳnh Hương, Trà My hay là “giai nhân” của Hà Dũng như mọi người vẫn thường gọi.
Được biết, Hà Dũng không dành thời gian quảng bá album của chị vì bận việc riêng. Tự lo lắng cho việc họp báo, chị có tủi thân khi trước đây Hà Dũng luôn đồng hành với Hồ Quỳnh Hương hay Trà My trong mọi hoạt động?
Theo quan niệm của tôi và cũng là quan niệm của anh Hà Dũng, mỗi người anh ấy có một hướng phát triển khác nhau. Chưa bao giờ tôi đưa mình ra so sánh với những học trò cũ của anh ấy để đòi hỏi. Tôi biết mình cần gì và đang ở vị trí nào.
Thời điểm này Hà Dũng bận giải quyết những vướng mắc trong công việc nhưng nói thật, không vì thế mà anh ấy “bỏ rơi” tôi đâu nhé. Tôi luôn luôn quan niệm: “Như thế là đủ rồi!” và thấy cho đến thời điểm này, mình gặp quá nhiều may mắn.
Chứ không phải Hà Dũng đã giảm nhiệt huyết và đam mê với showbiz nên Maya đành phải tự bằng lòng với hoàn cảnh?
Không đâu. Tôi không muốn lăng xê quá mức để rồi chẳng làm được gì.Cách làm việc từ từ của Hà Dũng hợp với tôi hơn. Nhiều người nghĩ rằng tôi xuất thân là người mẫu chắc sôi nổi, mạnh dạn nhưng ngược lại, tôi khá điềm đạm và có phần nhút nhát. Cái gì xô bồ, khoa trương dễ làm tôi ngộp thở lắm
Vậy khi Maya chủ động quảng bá sản phẩm của mình, Hà Dũng có ý kiến gì không?
Trước khi làm chuyện gì, tôi cũng hỏi ý kiến Hà Dũng. Anh rất vui vì tôi biết tự hoạch định công việc. Anh ấy bảo: “Em có vẻ trưởng thành rối đó. Có lên!”. Đó là một câu khích lệ rất lớn với tôi
Chị bảo mình là người may mắn trong âm nhạc. Vậy may mắn đó có được khi gặp nhạc sĩ Huy Tuấn hay nhạc sĩ Hà Dũng?
Tôi nghĩ là từ khi làm việc với Huy Tuấn. Hồi tôi còn làm người mẫu nhưng rất thích hát hò, anh bạn làm trong đài truyền hình cho tôi số điện thoại của Huy Tuấn. Tôi gọi ngay và một ngày sau đó, hai ạnh em gặp nhau, tôi đưa anh đĩa thu giọng hát của mình. Nghe xong, anh đồng ý. Tôi không ngờ mình nhập môn nhanh vậy, mừng quá, không ngủ được gần một tuần. Huy Tuấn đúng là nhạc sĩ giản dị và không hoa hòe. Sau này, tôi mới gặp anh Hà Dũng và Minh Nhiên.
Nức nở khen Huy Tuấn, chị không sợ Hà Dũng buồn giận à?
Có sao nói vậy mà. Ngày ấy Huy Tuấn không mở cho tôi một con đường, có lẽ tôi vẫn là người mẫu Thu Hường. Còn với Hà Dũng lại là một sự trân trọng khác, sự trân trọng khác, sự trân trọng của hiện tại.
Xuất thân người mẫu là lợi thế để chị định hướng gu ăn mặc. Bây giờ có rất nhiều ca sĩ xây dựng hình ảnh gợi cảm, chị thì sao?
Hình ảnh tôi muốn tạo dựng là sự kín đáo nhưng vẫn toát lên nét gợi cảm, sexy. Đó là lý do trang phục biểu diễn của tôi thường ôm sát người, lộ ra những đường cong vốn là thế mạnh của tôi. Còn trong đời sống thường nhật, tôi chọn quần jeans, áo thun để dễ di chuyển và rất lười mặc váy.
Chị ý thức được mình xinh xắn từ khi nào?
Chỉ đến năm mười bảy tuổi, làm quen với son phấn, tôi mới thấy mình khác lên. Đứng trước gương, đôi khi tôi thấy mình duyên ghê. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp, thậm chí, mọi điểm trên khuôn mặt không được hài hòa lắm.
Khi đứng trên sân khấu, chị thường sử dụng rất nhiều sự di chuyển của đôi mắt. Ánh mắt luôn thể hiện sự khát khao, đam mê nhưng chất chứa nỗi buồn và rất có sức hút, rất đa tình. Chị có ý thức được điều này không?
Cảm ơn chị về lời nhận xét chính xác này. Tôi luôn ý thức được vẻ đẹp của đôi mắt mình và có chế độ chăm sóc chúng đặc biệt. Mắt tôi buồn vì tuổi thơ không được bình yên như những đứa trẻ khác. Nhưng nói thật nhé, tôi không đa tình và đào hoa chút nào.
Có thể tin được điều này đối với người con gái nhan sắc?
Thật 100%. Chưa lúc nào có hai, ba anh chàng theo đuổi Maya cùng một lúc. Một người theo đuổi là đã hiếm rồi. Trong quá khứ, tôi chỉ có một mối tình đúng nghĩa. Còn kiểu cảm mến, ngộ nhận cũng chỉ có một anh chàng thôi.
Cám ơn chị và chúc chị thành công với album mới!
Theo Thế Giới Văn Hóa
Chị có cảm thấy quá sức khi cùng lúc phát hành 2 album Đêm qua em mơ thấy anh và Goobye my love?
Khó khăn là lúc chuẩn bị và khi album ra, tôi không còn thấy quá sức nữa.
Bạn từng chia sẻ khó khăn nhất khi thu âm là làm quen với những phòng thu quá mới mẻ khiến đôi khi không ngăn nổi nước mắt. Ai là người gần gũi, chia sẻ, động viên bạn vượt qua khó khăn?
Nhạc sĩ Minh Nhiên là người có công nhất trong... vụ này. Thấy tôi khóc, anh ấy bảo: “Sao lại khóc? Không có khó khăn nào em không vượt qua được, phải tin tưởng bản thân chứ. Lần này thu không được thì lần sau”. Nói rồi anh ấy pha trò. Biết tôi thích ăn củ đậu, anh ấy chạy đi mua. Khi tôi về nhà, anh ấy gọi điện hỏi: “Em có sao không? Về nhà an toàn chưa?”. Thấy anh ấy lo lắng như vậy, tôi càng tự nhủ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã có nhiều khó khăn, nỗi buồn nên dễ bị tổn thương. Nước mắt lúc nào cũng “sẵn sàng” tuôn ra như suối nguồn. Lớn lên, sống tự lập, làm việc trong môi trường người mẫu nhiều phức tạp nên bắt buộc mình phải cứng rắn hơn. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi thay đổi hoàn toàn, cũng đa mang lắm đấy.
Được gắn mác là giai nhân mới của Hà Dũng liệu có phải là áp lực không khi đàn chị trước đó đã quá thành công?
Tôi tự thấy áp lực cho bản thân là điều cốt yếu chứ không phải vì cái bong của Hồ Quỳnh Hương, Trà My hay là “giai nhân” của Hà Dũng như mọi người vẫn thường gọi.
Được biết, Hà Dũng không dành thời gian quảng bá album của chị vì bận việc riêng. Tự lo lắng cho việc họp báo, chị có tủi thân khi trước đây Hà Dũng luôn đồng hành với Hồ Quỳnh Hương hay Trà My trong mọi hoạt động?
Theo quan niệm của tôi và cũng là quan niệm của anh Hà Dũng, mỗi người anh ấy có một hướng phát triển khác nhau. Chưa bao giờ tôi đưa mình ra so sánh với những học trò cũ của anh ấy để đòi hỏi. Tôi biết mình cần gì và đang ở vị trí nào.

Thời điểm này Hà Dũng bận giải quyết những vướng mắc trong công việc nhưng nói thật, không vì thế mà anh ấy “bỏ rơi” tôi đâu nhé. Tôi luôn luôn quan niệm: “Như thế là đủ rồi!” và thấy cho đến thời điểm này, mình gặp quá nhiều may mắn.
Chứ không phải Hà Dũng đã giảm nhiệt huyết và đam mê với showbiz nên Maya đành phải tự bằng lòng với hoàn cảnh?
Không đâu. Tôi không muốn lăng xê quá mức để rồi chẳng làm được gì.Cách làm việc từ từ của Hà Dũng hợp với tôi hơn. Nhiều người nghĩ rằng tôi xuất thân là người mẫu chắc sôi nổi, mạnh dạn nhưng ngược lại, tôi khá điềm đạm và có phần nhút nhát. Cái gì xô bồ, khoa trương dễ làm tôi ngộp thở lắm
Vậy khi Maya chủ động quảng bá sản phẩm của mình, Hà Dũng có ý kiến gì không?
Trước khi làm chuyện gì, tôi cũng hỏi ý kiến Hà Dũng. Anh rất vui vì tôi biết tự hoạch định công việc. Anh ấy bảo: “Em có vẻ trưởng thành rối đó. Có lên!”. Đó là một câu khích lệ rất lớn với tôi
Chị bảo mình là người may mắn trong âm nhạc. Vậy may mắn đó có được khi gặp nhạc sĩ Huy Tuấn hay nhạc sĩ Hà Dũng?

Nức nở khen Huy Tuấn, chị không sợ Hà Dũng buồn giận à?
Có sao nói vậy mà. Ngày ấy Huy Tuấn không mở cho tôi một con đường, có lẽ tôi vẫn là người mẫu Thu Hường. Còn với Hà Dũng lại là một sự trân trọng khác, sự trân trọng khác, sự trân trọng của hiện tại.
Xuất thân người mẫu là lợi thế để chị định hướng gu ăn mặc. Bây giờ có rất nhiều ca sĩ xây dựng hình ảnh gợi cảm, chị thì sao?
Hình ảnh tôi muốn tạo dựng là sự kín đáo nhưng vẫn toát lên nét gợi cảm, sexy. Đó là lý do trang phục biểu diễn của tôi thường ôm sát người, lộ ra những đường cong vốn là thế mạnh của tôi. Còn trong đời sống thường nhật, tôi chọn quần jeans, áo thun để dễ di chuyển và rất lười mặc váy.

Chỉ đến năm mười bảy tuổi, làm quen với son phấn, tôi mới thấy mình khác lên. Đứng trước gương, đôi khi tôi thấy mình duyên ghê. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp, thậm chí, mọi điểm trên khuôn mặt không được hài hòa lắm.
Khi đứng trên sân khấu, chị thường sử dụng rất nhiều sự di chuyển của đôi mắt. Ánh mắt luôn thể hiện sự khát khao, đam mê nhưng chất chứa nỗi buồn và rất có sức hút, rất đa tình. Chị có ý thức được điều này không?
Cảm ơn chị về lời nhận xét chính xác này. Tôi luôn ý thức được vẻ đẹp của đôi mắt mình và có chế độ chăm sóc chúng đặc biệt. Mắt tôi buồn vì tuổi thơ không được bình yên như những đứa trẻ khác. Nhưng nói thật nhé, tôi không đa tình và đào hoa chút nào.
Có thể tin được điều này đối với người con gái nhan sắc?
Thật 100%. Chưa lúc nào có hai, ba anh chàng theo đuổi Maya cùng một lúc. Một người theo đuổi là đã hiếm rồi. Trong quá khứ, tôi chỉ có một mối tình đúng nghĩa. Còn kiểu cảm mến, ngộ nhận cũng chỉ có một anh chàng thôi.
Cám ơn chị và chúc chị thành công với album mới!
Theo Thế Giới Văn Hóa