Khuôn mặt khả ái, thân hình gợi cảm, lại có khả năng hát hò, Maya sớm lọt vào mắt xanh của đại gia Hà Dũng - nhạc sĩ gạo cội của nhạc Việt - người từng đưa tên tuổi nhiều ca sĩ lên hàng sao.
Tuy nhiên, phủ nhận những tin đồn dựa hơi đại gia, Maya khẳng định sẽ tự mình bước đi trên con đường ca hát mà cô đã lựa chọn.
Hình như cái tên Maya gắn nhiều với tin đồn, hơn là những thành công trên con đường nghệ thuật?
Dấn thân vào con đường nghệ thuật, không nghệ sĩ nào mà không lường trước việc phải đối mặt với những tin đồng. Thời gian đầu, có thể tôi đã hoảng sợ, hoang mang khi người ta đặt điều này nọ cho tôi. Nhưng dần dần, tôi đã bản lĩnh hơn và biết sống vượt qua tin đồn. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để mình không chạm phải bất cứ tin đồn không hay nào. Còn giả sử có không may mắn vướng phải thì cũng "quay lưng làm ngơ" thôi chứ biết sao. Tôi không có thói quen biện minh, người hay biện minh là người có tội, với lại tôi chẳng phải là một con nhím thích xù lông.
Gần đây, tên tuổi Maya được nhắc nhiều bên cạnh các đàn chị đang "hot" như Hồ Quỳnh Hương hay Hồ Ngọc Hà, liệu đó có phải là một chiêu đánh bóng tên tuổi?
Người ta cứ nghĩ những gì người ta muốn. Còn tôi, tôi biết mình là ai. Một vài bài báo nhắc đến tên tôi bên cạnh các ngôi sao cũng không đưa tôi lên hàng "sao" được, nếu tôi không có thực tài. Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà là những hình mẫu mà tôi muốn học hỏi. Còn tất nhiên, tôi sẽ đi bằng chính đôi chân của mình chứ không cần dựa dẫm ai.
Nhưng rõ ràng, hai album đầu tay của Maya không thực sự làm "đã cơn khát" của khán giả, so với những gì chị hứa hẹn trước đó?
Vẫn còn qúa sớm để đánh giá hai album của tôi thành công hay thất bại. Tôi là ca sĩ mới và bạn biết đấy, để tạo được ấn tượng tốt với khán giả thì cần phải có thời gian. Tôi cũng vừa trải qua khoảng thời gian đó thôi, hàng ngày tôi tập luyện hết mình, trau chuốt khả năng thanh nhạc và vũ đạo cũng như kinh nghiệm sân khấu...Tôi không hối hận với những gì mình làm, chỉ mong được khán giả ghi nhận những cố gắng của mình. Dù có thế nào thì tôi vẫn đang rất sung sức và sẽ tiếp tục tiến lên phía trước.
Chị có thấy mình tham lam khi trong lần đầu tiên thực hiện mà đã "trình làng" một lúc hai album?
Hai album của tôi, mỗi cái một phong cách. Một CD mang đậm phong cách Hà Nội, một CD hợp với thị hiếu TP.HCM hơn. Chính vì thế tôi quyết định ra hai cái đĩa cùng một lúc. Có thể CD này hợp với người này, CD kia hợp với người kia. Tôi muốn tạo một tiếng vang, nó không phải là rầm rộ qúa nhưng ít ra cũng không được đơn điệu qúa. Tôi có hát lại hai ca khúc mà chị Hồ Quỳnh Hương đã từng thể hiện. Chắc hẳn không tránh khỏi sự so sánh của khán giả nhưng khi nghe chị hát, tôi thật sự bị ám ảnh và mong muốn được hát lại.
Hỏi thật nhé, đến bây giờ, Maya đã tự tin nhận mình là ca sĩ chưa, hay chỉ là một "người đẹp hát"?
Đã quyết định làm là phải tự tin. Hơn nữa, với những gì tôi đã cố gắng thể hiện, tôi không nghĩ mình vẫn chưa được ghi nhận.
Cái danh từ "ca sĩ" hay "người đẹp hát" không quan trọng bằng chính khả năng của tôi. Không ý nghĩa bằng việc khán giả thích nghe tôi hát hay sẵn sàng chi tiền để mua album của tôi. Tôi không tự phụ nhưng tự tin là mình sẽ thành công.
Sự thành công đó không thể không nhắc đến cái tên Hà Dũng?
Nhạc sĩ Hà Dũng là một người thầy nghiêm khắc và hết lòng vì học trò. Tôi không phủ nhận hai album mới vừa phát hành của tôi đều do nhạc sĩ Hà Dũng đầu tư. Và bản thân tôi luôn cảm ơn sự đỡ đầu này nhưng tôi nghĩ nhạc sĩ cũng phải nhìn thấy được nội lực và khả năng trong con người tôi thì mới chọn tôi để giúp đỡ về mọi mặt. Tôi thấy không ai có thể bỗng dưng nổi tiếng được nếu không có sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Có lẽ tôi cũng may mắn hơn nhiều ca sĩ trẻ vì nhận được sự dìu dắt của một người có năng lực để có thể nhanh chóng phát hành album. Nhưng tôi tin mỗi một ca sĩ đều có một phong cách, giọng hát khác nhau nên ai cũng có khán giả và cơ hội cho riêng mình.
Maya có tự tin sẽ tỏa sáng với âm nhạc của nhạc sĩ Hà Dũng, như nhiều ca sĩ trẻ khác đã thành công?
Khi hát nhạc của Hà Dũng, tôi như được dìu dắt vào một cõi tâm hồn, thấy mình được sống với chính mình. Có lẽ vì thế mà giọng hát của tôi tình cảm hơn, sâu sắc hơn. Tôi không dám khẳng định sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời nhạc Việt nhiều tinh tú như hiện nay, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để không làm nhạc sĩ Hà Dũng và khán giả thất vọng.
Giả sử một ngày, bên cạnh nhạc sĩ Hà Dũng lại là một giai nhận mới, chị sẽ làm gì?
Tại sao mọi người lại có suy nghĩ Hà Dũng chỉ của riêng tôi nhỉ. Người thầy nào cũng chỉ dìu dắt cho học trò những bước chân đầu tiên, còn sau đó phải tự mình bước đi. Tôi không có ý định dựa dẫm vào thầy suốt đời. Rồi thầy cũng sẽ có thêm những học trò mới. Cái tôi quan tâm nhất bây giờ là con đường mà tôi đang đi. Còn lại, đừng đẩy tôi vào những tin đồn nữa. Tôi không quan tâm!
Một ngày của Maya sẽ như thế nào?
Một ngày bình thường của tôi giờ bận hơn trước rất nhiều: sáng đi học hát, chiều tập vũ đạo, tối vào phòng thu. Hôm nào không có lịch thu, tôi lại phải luyện vũ đạo. Ngoài ra, tôi còn dành thời gian cho chụp hình hoặc đi diễn nữa. Nói đúng hơn, hiện tại, tôi chưa thể có thời gian rảnh để thư giãn.
Cảm ơn và chúc Maya sẽ thành công.
Theo Đời sống gia đình
Tuy nhiên, phủ nhận những tin đồn dựa hơi đại gia, Maya khẳng định sẽ tự mình bước đi trên con đường ca hát mà cô đã lựa chọn.
Hình như cái tên Maya gắn nhiều với tin đồn, hơn là những thành công trên con đường nghệ thuật?
Dấn thân vào con đường nghệ thuật, không nghệ sĩ nào mà không lường trước việc phải đối mặt với những tin đồng. Thời gian đầu, có thể tôi đã hoảng sợ, hoang mang khi người ta đặt điều này nọ cho tôi. Nhưng dần dần, tôi đã bản lĩnh hơn và biết sống vượt qua tin đồn. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để mình không chạm phải bất cứ tin đồn không hay nào. Còn giả sử có không may mắn vướng phải thì cũng "quay lưng làm ngơ" thôi chứ biết sao. Tôi không có thói quen biện minh, người hay biện minh là người có tội, với lại tôi chẳng phải là một con nhím thích xù lông.

Gần đây, tên tuổi Maya được nhắc nhiều bên cạnh các đàn chị đang "hot" như Hồ Quỳnh Hương hay Hồ Ngọc Hà, liệu đó có phải là một chiêu đánh bóng tên tuổi?
Người ta cứ nghĩ những gì người ta muốn. Còn tôi, tôi biết mình là ai. Một vài bài báo nhắc đến tên tôi bên cạnh các ngôi sao cũng không đưa tôi lên hàng "sao" được, nếu tôi không có thực tài. Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà là những hình mẫu mà tôi muốn học hỏi. Còn tất nhiên, tôi sẽ đi bằng chính đôi chân của mình chứ không cần dựa dẫm ai.
Nhưng rõ ràng, hai album đầu tay của Maya không thực sự làm "đã cơn khát" của khán giả, so với những gì chị hứa hẹn trước đó?
Vẫn còn qúa sớm để đánh giá hai album của tôi thành công hay thất bại. Tôi là ca sĩ mới và bạn biết đấy, để tạo được ấn tượng tốt với khán giả thì cần phải có thời gian. Tôi cũng vừa trải qua khoảng thời gian đó thôi, hàng ngày tôi tập luyện hết mình, trau chuốt khả năng thanh nhạc và vũ đạo cũng như kinh nghiệm sân khấu...Tôi không hối hận với những gì mình làm, chỉ mong được khán giả ghi nhận những cố gắng của mình. Dù có thế nào thì tôi vẫn đang rất sung sức và sẽ tiếp tục tiến lên phía trước.

Chị có thấy mình tham lam khi trong lần đầu tiên thực hiện mà đã "trình làng" một lúc hai album?
Hai album của tôi, mỗi cái một phong cách. Một CD mang đậm phong cách Hà Nội, một CD hợp với thị hiếu TP.HCM hơn. Chính vì thế tôi quyết định ra hai cái đĩa cùng một lúc. Có thể CD này hợp với người này, CD kia hợp với người kia. Tôi muốn tạo một tiếng vang, nó không phải là rầm rộ qúa nhưng ít ra cũng không được đơn điệu qúa. Tôi có hát lại hai ca khúc mà chị Hồ Quỳnh Hương đã từng thể hiện. Chắc hẳn không tránh khỏi sự so sánh của khán giả nhưng khi nghe chị hát, tôi thật sự bị ám ảnh và mong muốn được hát lại.
Hỏi thật nhé, đến bây giờ, Maya đã tự tin nhận mình là ca sĩ chưa, hay chỉ là một "người đẹp hát"?
Đã quyết định làm là phải tự tin. Hơn nữa, với những gì tôi đã cố gắng thể hiện, tôi không nghĩ mình vẫn chưa được ghi nhận.
Cái danh từ "ca sĩ" hay "người đẹp hát" không quan trọng bằng chính khả năng của tôi. Không ý nghĩa bằng việc khán giả thích nghe tôi hát hay sẵn sàng chi tiền để mua album của tôi. Tôi không tự phụ nhưng tự tin là mình sẽ thành công.
Sự thành công đó không thể không nhắc đến cái tên Hà Dũng?
Nhạc sĩ Hà Dũng là một người thầy nghiêm khắc và hết lòng vì học trò. Tôi không phủ nhận hai album mới vừa phát hành của tôi đều do nhạc sĩ Hà Dũng đầu tư. Và bản thân tôi luôn cảm ơn sự đỡ đầu này nhưng tôi nghĩ nhạc sĩ cũng phải nhìn thấy được nội lực và khả năng trong con người tôi thì mới chọn tôi để giúp đỡ về mọi mặt. Tôi thấy không ai có thể bỗng dưng nổi tiếng được nếu không có sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Có lẽ tôi cũng may mắn hơn nhiều ca sĩ trẻ vì nhận được sự dìu dắt của một người có năng lực để có thể nhanh chóng phát hành album. Nhưng tôi tin mỗi một ca sĩ đều có một phong cách, giọng hát khác nhau nên ai cũng có khán giả và cơ hội cho riêng mình.

Maya có tự tin sẽ tỏa sáng với âm nhạc của nhạc sĩ Hà Dũng, như nhiều ca sĩ trẻ khác đã thành công?
Khi hát nhạc của Hà Dũng, tôi như được dìu dắt vào một cõi tâm hồn, thấy mình được sống với chính mình. Có lẽ vì thế mà giọng hát của tôi tình cảm hơn, sâu sắc hơn. Tôi không dám khẳng định sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời nhạc Việt nhiều tinh tú như hiện nay, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để không làm nhạc sĩ Hà Dũng và khán giả thất vọng.
Giả sử một ngày, bên cạnh nhạc sĩ Hà Dũng lại là một giai nhận mới, chị sẽ làm gì?
Tại sao mọi người lại có suy nghĩ Hà Dũng chỉ của riêng tôi nhỉ. Người thầy nào cũng chỉ dìu dắt cho học trò những bước chân đầu tiên, còn sau đó phải tự mình bước đi. Tôi không có ý định dựa dẫm vào thầy suốt đời. Rồi thầy cũng sẽ có thêm những học trò mới. Cái tôi quan tâm nhất bây giờ là con đường mà tôi đang đi. Còn lại, đừng đẩy tôi vào những tin đồn nữa. Tôi không quan tâm!
Một ngày của Maya sẽ như thế nào?
Một ngày bình thường của tôi giờ bận hơn trước rất nhiều: sáng đi học hát, chiều tập vũ đạo, tối vào phòng thu. Hôm nào không có lịch thu, tôi lại phải luyện vũ đạo. Ngoài ra, tôi còn dành thời gian cho chụp hình hoặc đi diễn nữa. Nói đúng hơn, hiện tại, tôi chưa thể có thời gian rảnh để thư giãn.
Cảm ơn và chúc Maya sẽ thành công.
Theo Đời sống gia đình