Ma túy & "Sao"

Jolie

Member
Dẫu biết mười mươi tác hại của các chất gây nghiện, dẫu được thấy nhiều bài học nhãn tiền từ chính các đồng nghiệp, thế nhưng, những thần tượng của triệu triệu người trên thế giới vẫn cứ "điếc không sợ súng" kết thân với ma túy. Tại sao vậy?


Những bài học nhãn tiền…

2010122134837-1.jpg

Tatum Oneal từng trượt dài vì ma túy

Tatum Oneal – người đoạt giải trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng điện ảnh uy tín Oscar – là một ví dụ điển hình. Danh tiếng đến từ năm 10 tuổi (1973) đó đã kéo dài cuộc đời cô sang một ngã rẽ khác mà ở đó không còn chỗ cho sự yên ổn nữa. Cuộc sống phù hoa ồn ào, quá sức đã đưa cô đến với thứ bột trắng chết người khi mới 13 tuổi. Sự nghiệp, tài năng bị phá hủy khi cô chìm sâu vào chất gây nghiện, đặt dấu chấm hết cho một huyền thoại nhí của Hollywood.

May mắn hơn Tatum Oneal, Elizabeth Taylor, Martin Sheen và Marlon Brando đã kịp giật mình tỉnh mộng và vội vã chia tay với ma túy ngay khi sự nghiệp của họ chuẩn bị lao dốc không phanh, tan tành mây khói! Thế nhưng những kinh nghiệm xương máu của người đi trước lại chẳng có tác dụng nhắc nhở hay răn đe gì lớp hậu sinh ở Hollywood.

… Và ma lực cám dỗ chết người

2010122134837-2.jpg

Cả Angelina và anh bồ Brad Pitt cũng từng có quãng thời gian dính vào ma túy

Cô đào nóng bỏng và quyền lực Angelina Jolie hiện đang phải đau đầu “làm việc” với anh bồ Brad Pitt để dọn thứ rác đã bị chất đống từ thời anh này yêu Gwyneth Paltrow, kết hôn với Jennifer Aniston. Chuyện ầm ĩ này bắt đầu từ lời tiết lộ của đạo diễn Quentin Tarantino là từng bị Brad rủ rê xài ma túy. Angelina đã ra tối hậu thư với người tình: hoặc Brad vào trung tâm cai nghiện, hoặc mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt.

Không chỉ thế, Angelina còn cho biết, cô sẽ hoàn toàn cách ly lũ trẻ khỏi Brad, như một sự trừng phạt: “Anh ấy sẽ không được gặp bọn trẻ chừng nào chưa được cai nghiện” và cô còn đích thân tới trung tâm cai nghiện Los Angeles để liên hệ chỗ cho Brad. Angelina rất hiểu tác hại của ma túy vì năm 20 tuổi, khi chưa được nổi tiếng, cô cũng từng dính vào nó và thừa nhận: “Đó là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Ma túy chỉ khiến người ta thảm hại và mê muội”.

2010122134837-3.jpg

Đám bạn bè của Lilo cho rằng cô rất xứng đáng được
góp mặt trong danh sách “Những con nghiện quý tộc của Hollywood”

Nhìn xuống lớp đàn em của Brad Pitt mắc nghiện, bạn sẽ thấy ngay cái tên Lindsay Lohan to đùng. Lilo từng thừa nhận trên tạp chí W (Mỹ): “Tôi không phủ nhận thực tế tôi đã từng thử cần sa, nhưng việc đó chỉ xảy ra có một lần. Tôi ghét thứ này”. Tuy nhiên, đám bạn bè của Lilo lại nói cô rất xứng đáng được góp mặt trong danh sách “Những con nghiện quý tộc của Hollywood” vì có lần đi chơi tại hộp đêm Teddys, họ được chứng kiến Lilo hít hơn 20 lần.

Cũng bởi thế mà đầu năm 2008, Lindsay đã chi $7 triệu vào ma túy, rượu và các trại cai nghiện. Đổi lại điều đó là gì? Lilo không ít lần bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát, có lúc nặng nề đến mức cô tự nhốt mình trong nhà tắm vừa khóc vừa gào lên “Hãy để tôi một mình! Tôi chỉ muốn chết”. Lần đó, người ta đã phải phá cửa để lôi ra "Nữ hoàng rắc rối" đang trong tình trạng mềm nhũn như một con mèo ướt và nồng nặc hơi men. Rồi dịp khác, tờ News of the World đã đưa cả hình ảnh quay trộm Lilo “phê” ma túy trong toilet hộp đêm cùng hai người bạn. Cô nàng còn gào lên: “Mai tôi sẽ đi New York để chài Jude Law".

2010122134837-4.jpg


Drew Barrymore, ngôi sao kết thân với ma túy từ năm 10-12 tuổi, khi mà cô thực sự không hiểu gì về chất gây nghiện nguy hiểm này, cho biết: Sự nổi tiếng đã khiến cuộc sống của cô mất đi thăng bằng, bởi lúc đó, cô chỉ mới là một cô bé con. Ngoài công việc, không ai bảo cô nên làm điều này, không nên làm điều kia. Cô được đưa tới những bữa tiệc lớn, phù phiếm, nơi mà cô được thấy những nhân vật nổi tiếng cô thần tượng hút hít và “phê” trong đó.
Vụ bê bối nhất của Tara Reid là cô đã để lộ hẳn một bên ngực khi tham gia tiệc tùng, tuy nhiên, cô chẳng kéo áo lên, mà vẫn cứ hồn nhiên nói cười vì tinh thần cô lúc đó đâu còn chút minh mẫn nào mà e ngại hay xấu hổ.

Johnny Depp, Brad Pitt, Mischa Barton, Colin Farrell, Noriko Sakai, Joon Ji Hoon, Samuel L. Jackson, Kiefer Sutherland, Kristie Alley, Corey Feldman, Dennis Hopper… lần lượt sa vào ma túy với chung một lý do, nó giúp họ tạm thời quên đi những căng thẳng trong công việc và cuộc sống. “Nghệ sĩ là những con người có tâm hồn nhạy cảm và họ không có sự chuẩn bị nào cả cho sự nổi tiếng của mình”, Tara Reid, một trong những cô nàng nổi tiếng của Hollywood đang làm lại cuộc đời từ trung tâm cai nghiện Promises Treatment, chia sẻ: “Mới đầu là rượu, rồi đến ma túy. Nhưng rồi tôi nhận thấy, chính chúng là nguyên nhân khiến sự nghiệp của tôi bê bết suốt thời gian qua”.

2010122134837-5.jpg


Vụ bê bối nhất của Tara Reid là cô đã để lộ hẳn một bên ngực khi tham gia tiệc tùng, tuy nhiên, cô chẳng kéo áo lên, mà vẫn cứ hồn nhiên nói cười vì tinh thần cô lúc đó đâu còn chút minh mẫn nào mà e ngại hay xấu hổ.


Theo thông tin của các tay săn ảnh, hầu như các sao nhỏ, sao to ở kinh đô điện ảnh thế giới đều đã từng một lần chạm tay vào chất gây nghiện, chỉ khác biệt ở chỗ là có người biết dừng lại trước khi mọi chuyện được công khai trên báo chí, có người cứ trượt dài.

“Cuộc sống bề nổi ở Hollywood rực rỡ thế nào, thì phía sau nó là một thế giới căng thẳng cũng mang màu sắc rực rỡ như thế. Lịch làm việc dày đặc, những cuộc cạnh tranh, bon chen, những tỵ hiềm, những vụ chơi xỏ nhau… Nói chung là không thể có sự yên bình ở đây và điều đó khiến nhiều người xài ma túy với hy vọng tìm lại sự cân bằng. Một điều tế nhị nữa là số đông các nghệ sĩ Hollywood không phải những người được lớn lên trong sự giáo dục chuẩn mực của trường lớp, họ không có được những bản lĩnh sống cơ bản khi bước vào thế giới của sự nổi tiếng!”. Lời chia sẻ đầy cảm thông của một đạo diễn Hollywood dường như đã khái quát đầy đủ tình trạng và nguyên nhân nghiện ngập của những ngôi sao xứ này.



Theo Sành điệu
 
Back
Top