Một trận túc cầu hy hữu tại Little Saigon

Jolie

Member
Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Cuối tuần vừa qua, các tu sinh từ Việt Nam gồm một số linh mục và tu sĩ nam nữ trẻ đang tu học tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã tập trung về Nam California tham dự buổi họp mặt. Nhân dịp này, ông Khanh Nguyễn, Chủ Tịch Little Saigon Foundation đã tổ chức một trận túc cầu giao hữu giữa đội Tu Sinh và đội Việt Nam Thương Tín tại Quận Cam vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 28 tháng12, 2014 tại Garden Grove Park, kế bên trường Trung Học Bolsa Grande. Ông Khanh Nguyễn cho biết, đây là trận túc cầu hy hữu vì chưa bao giờ và có lẽ cũng không còn bao giờ xảy ra tại Little Saigon thêm lần thứ hai.
Theo lời một cầu thủ của Đội Đuốc Việt cho Viễn Đông biết, đáng lẽ các tu sinh này đá với đội Đuốc Việt nhưng vì đa số cầu thủ Đuốc Việt đã đi chơi xa không về kịp nên ông Khanh Nguyễn sắp xếp để các tu sinh đá giao hữu với Đội Việt Nam Thương Tín. Đuốc Việt và VN Thương Tín đều là hai đội banh nổi tiếng tại Quận Cam, Nam California.

attachment.php

Đội túc cầu Tu Sinh gồm linh mục và tu sĩ trước trận giáo hữu với đội Việt Nam Thương Tín (Thanh Phong/Viễn Đông)


Trước giờ thi đấu, Viễn Đông phỏng vấn Linh mục Vũ Khôi thuộc giáo phận Kontum có mặt trong số cầu thủ ra sân. Cha cho biết, “Chúng em từ Việt Nam qua du học bên đây và ở khắp các tiểu bang, chưa có dịp gặp nhau, hôm nay nhân nghỉ lễ Chúa Giáng Sinh nên qui tụ về đây để gặp mặt nhau, và được anh Khanh tổ chức đá banh giao hữu với anh em đồng hương ở Quận Cam nên chúng em đã nhận lời ra quân. Ở Việt Nam, một số các thầy, các cha trẻ có mặt hôm nay cũng có đá banh nhưng một số chưa đá lần nào, nói chung là không chuyên nghiệp nhưng cái chính là sinh hoạt vui chơi lành mạnh cho khỏe khoắn vậy thôi chứ không có mục đích gì hết.”
Trong số khán giả có trên mười nữ tu thuộc các dòng tu khác nhau và rất đông các thầy được cử sang Mỹ tu học, hầu hết chỉ ở độ tuổi dưới 35 nên gặp nhau là cười nói tíu tít. Sơ Teresa Trần Thị Thu Thủy thuộc dòng Đa Minh Bùi Chu, cho biết nhà dòng cử sáu chị em sang tu học từ tháng Năm vừa qua và mới đang bắt đầu học tiếng Anh ở tiểu bang Massachuset, chưa có dịp đi nhiều tiểu bang. Hôm nay lần đầu tiên được đến Cali và được ở đây ba tuần. Hôm nay các Sơ đến đây để cổ vũ cho các thầy đá bóng cho khéo.
Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, nữ tu này cho biết, “Sang Mỹ thấy có nhiều điều mới mẻ, khác biệt nhiều thứ nên cũng lo sợ, nhất là về ngôn ngữ, văn hóa và đủ thứ nên chúng con cần lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của tất cả quý đồng hương, đặc biệt là các anh chị em Công Giáo và chúng con cũng cảm nghiệm được điều ấy trong chuyến tu học này.”
Tiếng còi trọng tài đã ré lên và chúng tôi thấy hai đội bóng ra sân. Đội banh Việt Nam Thương Tín mặc áo đỏ, đội Tu Sinh mặc áo xám. Trọng tài người Mễ Tây Cơ. Hai đội ra sân là đá ngay không có nghi thức khai mạc. Sau khoảng mười lăm phút thăm dò chân cẳng nhau, trận túc cầu bắt đầu sôi động, nhất là được một tu sinh cầm micro làm hoạt náo viên rất vui, cổ võ cho cả hai đội và luôn chọc các Sơ cho không khí thêm vui nhộn.
Phút thứ 30 của hiệp nhất, các cầu thủ Việt Nam Thương Tín đem banh xuống sát khung thành đội Tu Sinh và một cú sút rất đẹp, thủ môn Văn Công của đội Tu Sinh tung người lên đẩy trái banh ra khỏi khung thành nhưng thầy thủ môn này rơi xuống đất và gẫy tay. Cả đội xúm lại, Thầy cầm micro kêu gọi các Sơ “cầu nguyện khẩn cấp,” một vài Sơ lấy đá lạnh chườm và băng bó vết thương rồi dìu thầy thủ môn ra xe đi bệnh viện. Mất thủ thành chuyên môn, một tu sinh khác vào thay, trận đấu tiếp tục nhưng chỉ không đầy 5 phút sau, thủ môn bất đắc dĩ của đội Tu Sinh phải vào lưới lượm banh ra. Việt Nam Thương Tín dẫn trước 1 – 0. Qua hiệp hai, Việt Nam Thương Tín tung thêm hai trái banh nữa vào lưới đội Tu Sinh, nhưng với cố gắng hết mình, đội Tu Sinh cũng gỡ được hai bàn để cuối cùng khi tiếng còi chấm dứt, đội Tu Sinh cũng gỡ được danh dự, chỉ thua đội chủ nhà một trái (2-3).
Hai cầu thủ đội Đuốc Việt là anh Hiền Kiều và anh Sơn Nguyễn đã có mặt 28 năm trên sân cỏ và hôm nay trong thành phần khán giả, hai anh có nhận xét về trận cầu, “Chắc các cầu thủ Việt Nam Thương Tín biết các cầu thủ tu sinh gồm toàn các cha, các thầy nên đá hơi khiêm nhường lúc đầu nhưng càng về sau, thấy các thầy các cha đá cũng sung lắm, sức khỏe dẻo dai lắm và đá cũng không thể coi thường được nên anh em Việt Nam Thương Tín bắt đầu tấn công các thầy, các cha dồn dập. Nói chung trận cầu khá hay.”
Ông Tiền, một người hết mình với bóng đá và thường xuyên tổ chức các cuộc thi đấu tại sân cỏ này. Ông Tiền và Anh Hiền Kiều gửi lời cám ơn ban giám đốc nhật báo Viễn Đông đã luôn quan tâm đến phong trào thể thao của các bạn trẻ, cử phóng viên theo dõi tường thuật các trận túc cầu để khích lệ tinh thần anh em. Ông đã thay mặt các cầu thủ, xin cám ơn báo Viễn Đông.

VD

Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn







 
Back
Top