Chưa bước qua một nửa cuộc đời, nhưng vị mặn và đắng của cuộc sống từng khiến Phương Thanh quặn thắt, hốt hoảng và đau đớn.
Nụ cười hồi thơ bé, những tháng ngày xa quê theo gia đình lập nghiệp ở Sài Gòn, cảm giác mất mát chưa trọn vẹn khi trong nhà chỉ còn 9 mẹ con hay nhiều đêm uất nghẹn, không biết bởi cái gì, tình yêu chỉ đến một thời gian, rồi như định mệnh, tan vỡ và để lại những thắc thỏm, bồn chồn vì không biết tại sao nỗi buồn luôn níu lấy đời mình… là những nét phác họa tạo nên chân dung một Phương Thanh - ca sĩ hàng đầu của làng Vpop và hiện đang là nữ diễn viên phụ sáng giá của phim ảnh Việt Nam.
Cuộc đời, sự thành công và vị trí của Phương Thanh bây giờ, nếu lên Google tìm thông tin phải mỏi mắt để đọc, vì có tới gần 4 ngàn tin bài liên quan. Mặn có, ngọt có, cay đắng có, với Phương Thanh những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố luôn hiện hữu trong đời. Đến lúc này, đọc được khát vọng bình an, thấy được sự hài lòng và hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt, vị chát đắng trong cái tên Chanh dường như biến mất, thay vào đó người ta có thể nói rằng, Chanh của chúng ta là “Chanh muối ngọt”, bởi sự ngọt ngào ở những gì chị có, tạo nên từ những giọt mồ hôi và nỗi đau mặn chát trong đời.
Nụ cười hồi thơ bé, những tháng ngày xa quê theo gia đình lập nghiệp ở Sài Gòn, cảm giác mất mát chưa trọn vẹn khi trong nhà chỉ còn 9 mẹ con hay nhiều đêm uất nghẹn, không biết bởi cái gì, tình yêu chỉ đến một thời gian, rồi như định mệnh, tan vỡ và để lại những thắc thỏm, bồn chồn vì không biết tại sao nỗi buồn luôn níu lấy đời mình… là những nét phác họa tạo nên chân dung một Phương Thanh - ca sĩ hàng đầu của làng Vpop và hiện đang là nữ diễn viên phụ sáng giá của phim ảnh Việt Nam.
Cuộc đời, sự thành công và vị trí của Phương Thanh bây giờ, nếu lên Google tìm thông tin phải mỏi mắt để đọc, vì có tới gần 4 ngàn tin bài liên quan. Mặn có, ngọt có, cay đắng có, với Phương Thanh những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố luôn hiện hữu trong đời. Đến lúc này, đọc được khát vọng bình an, thấy được sự hài lòng và hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt, vị chát đắng trong cái tên Chanh dường như biến mất, thay vào đó người ta có thể nói rằng, Chanh của chúng ta là “Chanh muối ngọt”, bởi sự ngọt ngào ở những gì chị có, tạo nên từ những giọt mồ hôi và nỗi đau mặn chát trong đời.

- Tại sao chị không trả lời những câu hỏi riêng tư, cho dù chị biết với khán giả bây giờ, ngoài sự ngắn gọn về hoạt động mới, người ta thích nghe chuyện chồng con, yêu đương của chị nhiều hơn?
- Thật ra, có được những bài báo viết về mình, nghệ sĩ như Thanh rất cảm động, vui mừng. Thanh rất hạnh phúc khi được báo chí ưu ái nhưng nhiều khi mình đâu có nói thế, hoặc mình chỉ nói vui thế rồi tự nhiên lên mặt báo với ý nghĩa khác hẳn. Có những chuyện chẳng hiểu tại sao mình lại trở thành “người phát ngôn”, đưa ra những “câu tuyên ngôn” hay định hướng “chủ nghĩa” một cách bất ngờ. Thanh thấy có ai bầu Phương Thanh làm đại diện cho một trường phái, tổ chức, tầng lớp… nào đâu mà rồi có ngày, tự nhiên lại thấy mình đưa ra những tuyên ngôn lạ lẫm? Hơn nữa, chuyện riêng tư là của riêng tư, không thể nào công khai ra dư luận.
- Có vẻ như chị dị ứng khi bị người ta “rình rập”, “gài bẫy phát ngôn” của mình?
- Đúng, gần đây nghệ sĩ như Thanh bị “rình” rất nhiều. Lỡ lời là lên báo, đi đâu là bị chụp hình… Cũng hiểu báo chí bây giờ đa dạng, phong phú nên sự cạnh tranh nội dung thông tin là cần thiết nhưng đúng là thấy mất tự nhiên, có lúc cũng bực mình. Chuyện bị hỏi han, gọi là bị “moi tin” không còn mới nhưng với Phương Thanh, chuyện đã không thể nói thì sẽ không nói hoặc những chuyện Thanh có thể tâm sự được, vì Thanh rất thích được nói, được tâm sự thì không hỏi Thanh cũng tuôn ra ngay.
- Gọi là tâm sự, thường hay nói về chuyện buồn hoặc chuyện quá vui, giữ trong lòng thì ngộp thở. Với Phương Thanh, biết hỏi chị thế nào vì muốn chia sẻ hạnh phúc với chị, chị lại không nói hết những gì khán giả muốn nghe?
- Nếu yêu mến Phương Thanh, chắc ai cũng biết Thanh đang hạnh phúc với sự lựa chọn và những gì mình có. Căn số Thanh nặng, đã đào hoa lại có hồng loan chiếu mệnh nên chuyện tình cảm không dễ như người ta. Con đường để đến với hạnh phúc chông gai lắm, có cả những cay đắng và tủi buồn nên khi có cảm giác mình chạm tay vào một sự yên bình, hạnh phúc ở ngay đây Thanh sẽ không dám nói gì thêm nữa?
- Thật ra, có được những bài báo viết về mình, nghệ sĩ như Thanh rất cảm động, vui mừng. Thanh rất hạnh phúc khi được báo chí ưu ái nhưng nhiều khi mình đâu có nói thế, hoặc mình chỉ nói vui thế rồi tự nhiên lên mặt báo với ý nghĩa khác hẳn. Có những chuyện chẳng hiểu tại sao mình lại trở thành “người phát ngôn”, đưa ra những “câu tuyên ngôn” hay định hướng “chủ nghĩa” một cách bất ngờ. Thanh thấy có ai bầu Phương Thanh làm đại diện cho một trường phái, tổ chức, tầng lớp… nào đâu mà rồi có ngày, tự nhiên lại thấy mình đưa ra những tuyên ngôn lạ lẫm? Hơn nữa, chuyện riêng tư là của riêng tư, không thể nào công khai ra dư luận.
- Có vẻ như chị dị ứng khi bị người ta “rình rập”, “gài bẫy phát ngôn” của mình?
- Đúng, gần đây nghệ sĩ như Thanh bị “rình” rất nhiều. Lỡ lời là lên báo, đi đâu là bị chụp hình… Cũng hiểu báo chí bây giờ đa dạng, phong phú nên sự cạnh tranh nội dung thông tin là cần thiết nhưng đúng là thấy mất tự nhiên, có lúc cũng bực mình. Chuyện bị hỏi han, gọi là bị “moi tin” không còn mới nhưng với Phương Thanh, chuyện đã không thể nói thì sẽ không nói hoặc những chuyện Thanh có thể tâm sự được, vì Thanh rất thích được nói, được tâm sự thì không hỏi Thanh cũng tuôn ra ngay.
- Gọi là tâm sự, thường hay nói về chuyện buồn hoặc chuyện quá vui, giữ trong lòng thì ngộp thở. Với Phương Thanh, biết hỏi chị thế nào vì muốn chia sẻ hạnh phúc với chị, chị lại không nói hết những gì khán giả muốn nghe?
- Nếu yêu mến Phương Thanh, chắc ai cũng biết Thanh đang hạnh phúc với sự lựa chọn và những gì mình có. Căn số Thanh nặng, đã đào hoa lại có hồng loan chiếu mệnh nên chuyện tình cảm không dễ như người ta. Con đường để đến với hạnh phúc chông gai lắm, có cả những cay đắng và tủi buồn nên khi có cảm giác mình chạm tay vào một sự yên bình, hạnh phúc ở ngay đây Thanh sẽ không dám nói gì thêm nữa?

- Tại sao vậy, khi quá hạnh phúc người ta cũng cần chia sẻ. Ối người hét toáng lên để khoe về hạnh phúc của mình đó chị?
- “Không phải số đông đồng tình mới là chân lý”, câu này là lời thoại của Thanh trong phim đó. Với Phương Thanh, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, hạnh phúc này nên nó là của riêng mình. Không giấu diếm, Thanh sợ mất hạnh phúc, sợ “lời nói gió bay”, cuốn theo cả những cảm nhận ngọt ngào Thanh đang có… nên có thể khán giả muốn tìm hiểu về Phương Thanh, về gia đình của Thanh, về con Thanh nhưng chắc chắn sẽ không ai biết được, bởi đó là góc riêng của một nghệ sĩ, Phương Thanh sẽ nâng niu và tự hạnh phúc với những bảo vật của mình.
- Bề ngoài chị mạnh mẽ, nhưng bên trong chị lại là một phụ nữ đa đoan. Cảm giác chị có thể tan chảy thành nước mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng vững như đồng?
- Thanh cũng đã nói, hát nhạc tình khó lắm. Nó phải có được sự ray rứt của người hát, thấm đẫm những nỗi đau, sự xót xa của mình trong từng ca từ. Đó là sự nức nở của trái tim, sự uất hận của tâm hồn và có thể nói, 50% sự thành công của những ca khúc Phương Thanh đã hát có được là nhờ những đau khổ dằn vặt trong tim Thanh. Gần đây mình không buồn nữa, vui lắm rồi nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, nỗi đau không còn làm Thanh đau thêm nhưng vẫn đủ để khán giả cảm nhận được sự nhức nhối của bản nhạc mà Phương Thanh gửi tới. Nước mắt và đồng thau ư, đó chính là Thanh đấy vì dạo này, khi đóng phim, Thanh diễn xuất quá trời, đoàn phim khen rầm rầm là “diễn tốt” nhưng thực tế khóc, đánh lộn… đều là cảm xúc thật của Thanh… Thanh diễn bằng cảm nhận của mình, xúc cảm tạo ra hành động tự nhiên nên khi hóa thân vào vai diễn, chẳng mấy khi phải vận dụng kỹ năng hay suy tưởng, cứ diễn là diễn thôi!
- Nói đến đóng phim, chị định chuyển nghề luôn sao?
- Tại mấy ông Đạo diễn “giam” Thanh, không cho về đấy chứ. Mình hiểu mình được nhiều Đạo diễn ưu ái, dành cho toàn vai hay, biết là cực, biết là mất nhiều thời gian nhưng mê quá, không thể nào bỏ vai này, vai kia được. Người đàn ông của Thanh cũng lo lắng, không muốn Thanh cực, vì biết đi phim sẽ rất vất vả nhưng vai nào cũng hay, mới đọc kịch bản đã thấy trúng phóc là mình, nhất định phải nhận lời. Chuyện đi hát thì ngưng làm sao được. Trong năm nay, bằng mọi giá dự án 4 CD của Phương Thanh phải hoàn thành. Mình lỗi hẹn với khán giả lâu nay, bù lại có phim liên tục nên cũng đỡ sợ bị la “ Chị Chanh nói xạo..!”
- Mười mấy năm gắn bó với nghề, thất bại và thành công chị đều nếm trải. Chị thấy cuộc sống của mình mặn chiếm bao nhiêu phần của ngọt?
- Muối mặn chát, nhưng nhấm lâu cũng thấy có vị ngọt riêng… Thanh cũng thế, đau khổ không quên đi nhưng giờ đây là hạnh phúc. Mơ ước lớn nhất chỉ là mong được bình an, có bình an con người sẽ làm được những gì mình muốn.
- “Không phải số đông đồng tình mới là chân lý”, câu này là lời thoại của Thanh trong phim đó. Với Phương Thanh, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, hạnh phúc này nên nó là của riêng mình. Không giấu diếm, Thanh sợ mất hạnh phúc, sợ “lời nói gió bay”, cuốn theo cả những cảm nhận ngọt ngào Thanh đang có… nên có thể khán giả muốn tìm hiểu về Phương Thanh, về gia đình của Thanh, về con Thanh nhưng chắc chắn sẽ không ai biết được, bởi đó là góc riêng của một nghệ sĩ, Phương Thanh sẽ nâng niu và tự hạnh phúc với những bảo vật của mình.
- Bề ngoài chị mạnh mẽ, nhưng bên trong chị lại là một phụ nữ đa đoan. Cảm giác chị có thể tan chảy thành nước mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng vững như đồng?
- Thanh cũng đã nói, hát nhạc tình khó lắm. Nó phải có được sự ray rứt của người hát, thấm đẫm những nỗi đau, sự xót xa của mình trong từng ca từ. Đó là sự nức nở của trái tim, sự uất hận của tâm hồn và có thể nói, 50% sự thành công của những ca khúc Phương Thanh đã hát có được là nhờ những đau khổ dằn vặt trong tim Thanh. Gần đây mình không buồn nữa, vui lắm rồi nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, nỗi đau không còn làm Thanh đau thêm nhưng vẫn đủ để khán giả cảm nhận được sự nhức nhối của bản nhạc mà Phương Thanh gửi tới. Nước mắt và đồng thau ư, đó chính là Thanh đấy vì dạo này, khi đóng phim, Thanh diễn xuất quá trời, đoàn phim khen rầm rầm là “diễn tốt” nhưng thực tế khóc, đánh lộn… đều là cảm xúc thật của Thanh… Thanh diễn bằng cảm nhận của mình, xúc cảm tạo ra hành động tự nhiên nên khi hóa thân vào vai diễn, chẳng mấy khi phải vận dụng kỹ năng hay suy tưởng, cứ diễn là diễn thôi!
- Nói đến đóng phim, chị định chuyển nghề luôn sao?
- Tại mấy ông Đạo diễn “giam” Thanh, không cho về đấy chứ. Mình hiểu mình được nhiều Đạo diễn ưu ái, dành cho toàn vai hay, biết là cực, biết là mất nhiều thời gian nhưng mê quá, không thể nào bỏ vai này, vai kia được. Người đàn ông của Thanh cũng lo lắng, không muốn Thanh cực, vì biết đi phim sẽ rất vất vả nhưng vai nào cũng hay, mới đọc kịch bản đã thấy trúng phóc là mình, nhất định phải nhận lời. Chuyện đi hát thì ngưng làm sao được. Trong năm nay, bằng mọi giá dự án 4 CD của Phương Thanh phải hoàn thành. Mình lỗi hẹn với khán giả lâu nay, bù lại có phim liên tục nên cũng đỡ sợ bị la “ Chị Chanh nói xạo..!”
- Mười mấy năm gắn bó với nghề, thất bại và thành công chị đều nếm trải. Chị thấy cuộc sống của mình mặn chiếm bao nhiêu phần của ngọt?
- Muối mặn chát, nhưng nhấm lâu cũng thấy có vị ngọt riêng… Thanh cũng thế, đau khổ không quên đi nhưng giờ đây là hạnh phúc. Mơ ước lớn nhất chỉ là mong được bình an, có bình an con người sẽ làm được những gì mình muốn.

Câu chuyện vẫn còn dài, tâm sự vẫn chưa dứt, Phương Thanh nói chuyện mà mắt cười, môi cười đầy khoáng đạt. Nhìn chị rất hạnh phúc, một hạnh phúc được trân trọng bằng chính những trải nghiệm từ nỗi đau của quá khứ. Giã từ dĩ vãng, chị sẽ không phải nói lời giã từ nhưng những vị mặn mòi và cay đắng trong đời, sẽ tự động bay xa, thay vào đó ở bên chị chỉ là hạnh phúc, sự viên mãn và đủ đầy.
Theo Thế Giới Điện Ảnh
Theo Thế Giới Điện Ảnh