Máy bay lặn… dưới nước

Jolie

Member
“Xin chào mừng đến với thế giới của tôi”. Richard Branson sẽ đưa bạn đến thiên đường tại Necker Island.

Lời mời chào thú vị đó có thể chưa đủ hấp dẫn nhưng nếu bạn biết mình sẽ đến thiên đường đó bằng cái gì thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ khác. Người đàn ông này vừa giới thiệu “chiếc máy bay dưới nước” vô cùng độc đáo lần đầu tiên trên thế giới.
stngk1271613240.jpg

Chiếc máy bay lặn với thiết kế độc đáo
Tỉ phú trẻ tuổi này thời gian gần đây được xếp vị trí 212 trong danh sách những người đàn ông giàu nhất thế giới. Ông cũng từng gây sốc khi cho phép MC chương trình Oprah Winfrey Show - Nate Berkus một lối vào không giống ai đến hòn đảo ở Caribbean rộng gần 30ha của mình. Tại ngôi nhà trên hòn đảo này ông đã cho xây dựng những nhà khách trên vách đá dựng đứng với những đồ chơi ngông cuồng.
Khi được hỏi về việc mua hòn đảo tuyệt đẹp với giá 200.000 đô la từ cuối những năm 1970 ông chia sẻ đó là mục đích để theo đuổi cô vợ Joan.
“Khi đó tôi mới 26 tuổi và đang theo đuổi một người phụ nữ đẹp. Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy đến sống với tôi và chúng tôi đã khám phá ra hòn đảo thiên đường này. Tôi đã làm cách nào đó để sở hữu hòn đảo, chinh phục người phụ nữ này – người mẹ của các con tôi”.
wrayu1271613240.jpg

cmxeq1271613240.jpg

Bất kì ai đến với thiên đường này đều có thể du ngoạn với nó
Anh bổ sung: “Tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Tôi sinh ra và có một vì sao may mắn chiếu mệnh”.
Branson bắt đầu hành trình thú vị trên những con tàu với hồ bơi hình mặt trăng tuyệt đẹp cho đến những quán bar sáng trọng, phòng ngủ không có bức tường, một nhà bếp mở và một phòng tắm hướng ngoại. Tất cả đều hướng đến những cảnh đẹp tuyệt vời với làn nước trong xanh của Caribbean.
nxqie1271613240.jpg

qyjor1271613240.jpg

Ông giới thiệu thiên đường của mình với MC của Oprah Winfrey Show - Nate Berkus
Khi được hỏi liệu những thiết kế đó có phản ánh cá tính của ông, ông trả lời: “Tôi hy vọng là thế. Tôi nghĩ tôi là người cởi mở và những gì tôi làm cũng rất thông thoáng”.
Người đàn ông 59 tuổi này kết thúc tua du lịch khi trở lại văn vòng của mình với một chiếc võng màu trắng ở đó.
dajuu1271613240.jpg

Nơi làm việc độc đáo của Brason
Điểm dừng chân tiếp theo là những nhà khách trên những vách đá dựng đứng, phòng tắm ngoài trời.
Và Brason cho thấy sự hài hước của mình khi đi xuống nhà vệ sinh.
innwt1271613240.jpg

Ngai vàng của Brason
“Đây là ngai vàng của tôi. Tôi là hiệp sĩ của vương quốc này” ông chia sẻ trước khi lấy chiếc vương miện đặt lên đầu mình với nụ cười lớn.
Nhưng điểm thu hút nhất đó chính là chiếc tàu ngầm với buồng lái lộ thiên vô cùng độc đáo.
Branson thông báo từ hồi đầu năm rằng “món đồ chơi” này cho phép du khách vi vu trên hòn đảo của mình.
xslyq1271613240.jpg

Thiên đường này được ông mua với giá 200.000 bảng từ cuối những năm 1970
Chiếc tàu ngầm này sử dụng đôi cánh của nó để có thể nâng lên hay hạ xuống mặt nước. Nó có ghế ngồi cho người lái và hai hành khách.
“Nó giống như một chiếc máy bay dưới nước, một chiếc máy bay chiến đấu cỡ nhỏ” – Brason cho hay.
gadde1271613240.jpg

Hai người con của Brason
uqbly1271613240.jpg

Chiếc tàu đôi hay cột buồm độc đáo
Ông cũng cho phép máy quay ghi lại những hình ảnh trong cuộc hành trình đầu tiên trên chiếc tàu ngầm độc đáo này.
Branson sau đó còn khoe chiếc thuyền đôi vô cùng sang trọng trị giá 30 triệu đô la với một thang máy trên cột buồm cho phép ngắm cảnh biển cả tổng thể 360 độ. Dĩ nhiên người đi cùng ông không thể thiếu 2 người con Holly và Sam.

24h
 
Back
Top