Lee Seung Gi bị bắt vì vào quán bar làm loạn

KuteJac

Newcaster
Tiếp nối tập trước. Sau khi gia nhập sở cảnh sát cả đội vô cùng hào hứng với nhiệm vụ đầu tiên và đặc biệt vui mừng khi khám phá ra tính năng mới của còng số 8 đó là dùng để “xin đường”. Nhưng ngay lần đầu ra quân 4 chiến sĩ trẻ đã chứng minh cho cấp trên thấy độ “ăn hại” của mình. Làm hỏng dụng cụ, xử lý sự việc nóng vội, hấp tấp. Nhưng điều khiến đội trưởng Seo Pan Suk (Cha Seung Woo) phát điên lên chính là tinh thần làm việc của các “đệ tử”. Các cậu chàng, cô nàng coi sở cảnh sát như studio để thoải mái tạo dáng chụp ảnh giống siêu sao.
9514YRAS001.jpg
9514YRAS002.jpg

9514YRAS003.jpg

9514YRAS004.jpg

[embedded content]


Trong quá trình di lý tội phạm Eun Dae Gu (Lee Seung Gi) và Eo Soo Sun (Go Ara) đã bất cẩn để đối tượng dùng dao cắt dây bỏ trốn. Hai cảnh sát bị tội phạm lừa “ngon ơ”, bị đẩy ngã bổ nhào. Khán giả được dịp bò ra cười khi Go Ara cầm dép đuổi theo tội phạm. May mắn là trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã bị Pan Suk bắt lại. Và bộ tứ lại tiếp tục bị sếp “dạy bảo”, thái độ chống đối Pan Suk của Dae Gu đã khá rõ ràng.
Nghi ngờ cái chết của mẹ có liên quan đến Pan Suk, Dae Gu đã theo dõi và lẻn vào nhà Pan Suk cài camera theo dõi. Không chỉ vậy Dae Gu còn điều tra về những mối liên hệ xung quanh Pan Suk. Bóng ma quá khứ khiến tính cách Dae Gu trở lên lầm lì khắc hẳn với cậu chàng hiền lành, dễ gần của tuổi niên thiếu. Qua camera Dae Gu thấy được cuộc sống cô đơn của Pan Suk nhưng mọi thứ đều khiến Dae Gu nhớ đến người mẹ bất hạnh của mình.
Sau hành động thất bại, bộ tứ được lệnh vào quán bar làm nhiệm vụ. Sẵn tính đào hoa và vẻ ngoài thu hút Tae Il (Ahn Jae Hyun) “như cá gặp nước” tham gia vào các cuộc vui. Dae Gu thể hiện khả năng nhớ siêu phàm của mình khi chỉ nhìn một lần có thể nhớ tất cả giá cả, hãng của đồ hiệu trên người mọi hành khách từ đó suy đoán ra đối tượng cần theo dõi. Màn ẩu đả xảy ra, Soo Sun nóng nảy đã suýt nữa vào cuộc nhưng Ji Kook (Park Jung Min) ngăn lại. Nhưng đến khi Dae Gu bị đối phương túm tóc thì cô nàng không thể giữ được bình tĩnh. Cả ba bị dần một trận nhưng lúc này Dae Gu bỗng nhiên nhìn thấy một người bị thương rất lặng ở góc khuất quán bar. Nhìn thấy máu trên người đối phương Dae Gu hoàn toàn hoảng loạn, ám ảnh của quá khứ khiến anh như hóa đá tại trận.
Khi cả nhóm bị cảnh sát giải đi vì gây láo loạn Pan Suk đã không khỏi ngạc nhiên. Cả 4 chiến sĩ bị nhốt trong sở cảnh sát chờ sếp đến bảo lãnh đón về khiến cấp trên gần như “hóa điên”. Bất chợt tiếng điện thoại rung vang lên và tín hiệu xuất phát từ người Dae Gu, tuy nhiên sự bất an không chịu nhấc máy khiến cả đội không khỏi nghi ngờ anh. Liệu bộ tứ chiến sĩ trẻ tuổi sẽ trưởng thành lên hay mãi làm hỏng việc? Cùng 2Sao đón xem hành trình thay đổi của họ trong “You’re all surrounded” nhé.
9514YRAS021.jpg
9514YRAS022.jpg

9514YRAS023.jpg

[embedded content]

Còi Sữa

2sao.net
 
Up cho chủ thớt nhé .........................................................................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!
 
Back
Top