Kiện ông Điện lực.

trananhdung

Junior Member
KIỆN ÔNG ĐIỆN LỰC.

Tại Tòa án nhân dân hôm nay rất đông người đến dự khán, phiên xử vụ ông Bác sĩ kiện ông Điện lực/Thành phố.
Chánh án/ Chủ tọa phiên tòa :
- Đề nghị Bác sĩ kể rỏ hơn vụ việc theo đơn thưa....!
Bác sĩ :
- Kính thưa quý tòa...! Trước mặt quý tòa là nam bệnh nhân mà tôi chửa trị... xin được làm nhân chứng.
Hôm đó bệnh nhân "nằm xấp" để tôi chẩn đoán và xem xét bệnh trỉ, sau đó tôi đến tủ lấy thuốc đặc trị... thì bị cúp điện. Đối vời bệnh này chửa trị không có gì khó khăn, cứ dùng thuốc đặc trị bôi vào cục trỉ là xong, vài ngày sau tự nó sẽ rụng mất.
Chánh án :
- Vậy chuyện gì .... nguyên do chính ông kiện ông Điện lực ?
Bác sĩ :
- Thưa Chánh án ! Khi điện cúp..... bệnh nhân tưởng ngưng chửa bệnh.....
- ?????
- Bệnh nhân nằm ngửa........
- !!!!!!!!
- Tôi bôi thuốc vào chổ đó.........
 
Back
Top