N
nikki
Guest
Một bạn gái 14 tuổi bị “người yêu” 20 tuổi ôm bom đến nhà đòi chết chung chỉ vì “bé” đã hết thích mình. Thực tế, nhiều bạn gái đã cho rằng có một bạn trai… chững chạc, người lớn để bạn bè trầm trồ thích hơn là một anh chàng cùng lớp nhí nha [...]
Một bạn gái 14 tuổi bị “người yêu” 20 tuổi ôm bom đến nhà đòi chết chung chỉ vì “bé” đã hết thích mình.
Thực tế, nhiều bạn gái đã cho rằng có một bạn trai… chững chạc, người lớn để bạn bè trầm trồ thích hơn là một anh chàng cùng lớp nhí nha nhí nhố vẫn hàng ngày phải xòe tay xin tiền bố mẹ y như mình…

Khi cần một người lớn… to lớn
Kim Sương*(lớp 11, trường THPT*Gia Định, quận*Bình Thạnh) là một người sống rất nội tâm. Ba mẹ ly hôn từ lúc*Sương*học lớp 9, ở với mẹ, lại là con một, thiếu vắng tình cảm của người cha nên*Sương*luôn mong có thể tìm kiếm được cho mình một chỗ dựa vững chắc. Rồi cô nàng gặp được “người trong mộng” của mình. Anh chàng hơn*Sương*5 tuổi và đang là sinh viên của một trường Đại học khá nổi tiếng trong thành phố. Khỏi phải nói cô nàng đã thỏa mãn như thế nào.*”Hằng ngày anh ấy đến nhà chở mình đi học, lúc nào cũng nhắc nhở mình học tập, lo lắng cho đến từng bữa ăn, giấc ngủ của mình. Mình cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.”*- cô bạn mỉm cười mãn nguyện.
Không có vẻ yếu đuối, cần người bao bọc, che chở như*Kim Sương*mà trái lại,*Mỹ Hương*(lớp 12, trường THPT*Trương Vương, quận 1) lại là một cô nàng rất năng động, mạnh mẽ và cá tính. Và có lẽ cũng vì cá tính mạnh nên có rất ít anh chàng cùng lứa có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng. Tình cờ gặp một người bạn làm chung công ty với anh trai mình,*Hương*đã ngay lập tức bị thu hút bởi sự đứng đắn và nam tính của anh ấy. Trong mắt*Hương, anh chàng không nói nhiều, hứa nhiều như những cậu bạn nhưng làm cái gì rõ ràng cái đó. Chưa kể đến việc anh ấy có sự tự chủ về tài chính nên nhìn lúc nào cũng tự tin, thành đạt.*Mỹ Hương*rạng rỡ không kém phần tự hào khi kể về người ấy của mình.
… Giấc mơ có thật???
“Ấm áp và hạnh phúc” – điều mà*Kim Sương*cảm nhận chỉ kéo dài được đúng một tháng. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ việc chọn địa điểm hẹn hò. Chàng thì thích một quán café nghiêm túc, mở nhạc nhẹ nhàng còn nàng thì vẫn còn teen nên nhất quyết trà sữa, quán chè. Nàng thì thích xem film hoạt hình hay tình cảm nhẹ nhàng, chàng thì bảo film đó chỉ dành cho… con nít.*”Anh ấy bảo ở quán chè thì người ta chỉ mong cho mình ăn nhanh lên rồi đi thôi, đâu có trò chuyện được. Còn đi xem film lúc nào cũng chưa đến nửa chừng là mình đã cảm thấy muốn ngủ lắm rồi, mắt cứ díp lại. Từ lúc quen với anh ấy, mình tự dưng thấy tách biệt hẳn khỏi bạn bè, thậm chí thấy mình…già đi nữa. Đứa nào cũng bảo rằng mình có…ba chứ hông phải có người ấy!”*-*Sương*tức tưởi.
Đó cũng là cái kết cho câu chuyện của*Mỹ Hương. Không phải họ “bo xì” nhau vì sở thích này nọ mà vìHương*cảm thấy mình bị…bỏ rơi. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, một tháng hai người chỉ gặp nhau đúng hai lần. Lúc nào anh chàng cũng bận làm việc, đi công tác,*Hương*lâm vào tình trạng có cũng như không. Chẳng bao giờ cô bạn được hỏi han chuyện trường lớp, bạn bè, ngược lại công việc của anh ấy*Hươngcũng chẳng biết gì mà nói. Từ một cô gái cá tính*Hương*bỗng trở thành con nít nhõng nhẽo khi suốt ngày đòi hỏi người ấy phải chiều chuộng mình. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh chàng can thiệp cả vào chuyện sẽ thi trường nào, làm nghề gì của*Hương. Kết quả là hai người cũng sớm chia tay nhau.
Trở lại câu chuyện đau lòng dẫn đến cái chết của một bạn gái mới 14 tuổi với một thanh niên 20 tuổi mâu thuẫn trong mối quan hệ này bắt đầu từ lí do trẻ con của cô bạn: vì hết thích rồi nên nghỉ chơi thôi. Cách cư xử này giống y như lứa tuổi mới lớn của các bạn Ếch, khi cảm nắng người ta đến rất nhanh; nhưng cũng qua rất nhanh. Đáng tiếc là bạn đã gặp một người thiếu kiềm chế và ích kỉ, đã dẫn đến hành động nông nổi là “ôm bom chết chung”.
***
Khi bị cuốn theo mối quan hệ với một người lớn tuổi hơn mình, xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là đi ăn chè, xem phim và chia sẻ chuyện bài vở như những mối tình học trò trong sáng khác. Câu chuyện của bạn*Ng. Minh*(16 tuổi,*Bình Dương) gửi về cho Ếch Con là một ví dụ.*Minh*kể mình cũng đã bị những lời ngọt ngào của một người hơn mình đến 10 tuổi làm say mê. Không chỉ mua những món đồ lấp lánh để chinh phục bạn, người này còn luôn tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc và hứa hẹn rất nhiều chuyện về tương lai. Cho đến khi anh ta đạt được mục đích của mình thì sự lạnh nhạt cũng bắt đầu,*Minh*trở thành một người để thích thì anh ta gọi đến, không thích thì cả tháng không đoái hoài gì đến. Vì nghĩ mình đã “lầm lỡ”, chỉ có thể theo anh ta nên*Minh*cứ im lặng chấp nhận. Lời nhắn trong nước mắt của*Minh*có làm nhiều bạn gái đang ôm mộng “có người yêu lớn tuổi chững chạc” phải suy nghĩ?
source from:*kenh14
Một bạn gái 14 tuổi bị “người yêu” 20 tuổi ôm bom đến nhà đòi chết chung chỉ vì “bé” đã hết thích mình.
Thực tế, nhiều bạn gái đã cho rằng có một bạn trai… chững chạc, người lớn để bạn bè trầm trồ thích hơn là một anh chàng cùng lớp nhí nha nhí nhố vẫn hàng ngày phải xòe tay xin tiền bố mẹ y như mình…

Khi cần một người lớn… to lớn
Kim Sương*(lớp 11, trường THPT*Gia Định, quận*Bình Thạnh) là một người sống rất nội tâm. Ba mẹ ly hôn từ lúc*Sương*học lớp 9, ở với mẹ, lại là con một, thiếu vắng tình cảm của người cha nên*Sương*luôn mong có thể tìm kiếm được cho mình một chỗ dựa vững chắc. Rồi cô nàng gặp được “người trong mộng” của mình. Anh chàng hơn*Sương*5 tuổi và đang là sinh viên của một trường Đại học khá nổi tiếng trong thành phố. Khỏi phải nói cô nàng đã thỏa mãn như thế nào.*”Hằng ngày anh ấy đến nhà chở mình đi học, lúc nào cũng nhắc nhở mình học tập, lo lắng cho đến từng bữa ăn, giấc ngủ của mình. Mình cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.”*- cô bạn mỉm cười mãn nguyện.
Không có vẻ yếu đuối, cần người bao bọc, che chở như*Kim Sương*mà trái lại,*Mỹ Hương*(lớp 12, trường THPT*Trương Vương, quận 1) lại là một cô nàng rất năng động, mạnh mẽ và cá tính. Và có lẽ cũng vì cá tính mạnh nên có rất ít anh chàng cùng lứa có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng. Tình cờ gặp một người bạn làm chung công ty với anh trai mình,*Hương*đã ngay lập tức bị thu hút bởi sự đứng đắn và nam tính của anh ấy. Trong mắt*Hương, anh chàng không nói nhiều, hứa nhiều như những cậu bạn nhưng làm cái gì rõ ràng cái đó. Chưa kể đến việc anh ấy có sự tự chủ về tài chính nên nhìn lúc nào cũng tự tin, thành đạt.*Mỹ Hương*rạng rỡ không kém phần tự hào khi kể về người ấy của mình.
… Giấc mơ có thật???
“Ấm áp và hạnh phúc” – điều mà*Kim Sương*cảm nhận chỉ kéo dài được đúng một tháng. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ việc chọn địa điểm hẹn hò. Chàng thì thích một quán café nghiêm túc, mở nhạc nhẹ nhàng còn nàng thì vẫn còn teen nên nhất quyết trà sữa, quán chè. Nàng thì thích xem film hoạt hình hay tình cảm nhẹ nhàng, chàng thì bảo film đó chỉ dành cho… con nít.*”Anh ấy bảo ở quán chè thì người ta chỉ mong cho mình ăn nhanh lên rồi đi thôi, đâu có trò chuyện được. Còn đi xem film lúc nào cũng chưa đến nửa chừng là mình đã cảm thấy muốn ngủ lắm rồi, mắt cứ díp lại. Từ lúc quen với anh ấy, mình tự dưng thấy tách biệt hẳn khỏi bạn bè, thậm chí thấy mình…già đi nữa. Đứa nào cũng bảo rằng mình có…ba chứ hông phải có người ấy!”*-*Sương*tức tưởi.
Đó cũng là cái kết cho câu chuyện của*Mỹ Hương. Không phải họ “bo xì” nhau vì sở thích này nọ mà vìHương*cảm thấy mình bị…bỏ rơi. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, một tháng hai người chỉ gặp nhau đúng hai lần. Lúc nào anh chàng cũng bận làm việc, đi công tác,*Hương*lâm vào tình trạng có cũng như không. Chẳng bao giờ cô bạn được hỏi han chuyện trường lớp, bạn bè, ngược lại công việc của anh ấy*Hươngcũng chẳng biết gì mà nói. Từ một cô gái cá tính*Hương*bỗng trở thành con nít nhõng nhẽo khi suốt ngày đòi hỏi người ấy phải chiều chuộng mình. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh chàng can thiệp cả vào chuyện sẽ thi trường nào, làm nghề gì của*Hương. Kết quả là hai người cũng sớm chia tay nhau.
Trở lại câu chuyện đau lòng dẫn đến cái chết của một bạn gái mới 14 tuổi với một thanh niên 20 tuổi mâu thuẫn trong mối quan hệ này bắt đầu từ lí do trẻ con của cô bạn: vì hết thích rồi nên nghỉ chơi thôi. Cách cư xử này giống y như lứa tuổi mới lớn của các bạn Ếch, khi cảm nắng người ta đến rất nhanh; nhưng cũng qua rất nhanh. Đáng tiếc là bạn đã gặp một người thiếu kiềm chế và ích kỉ, đã dẫn đến hành động nông nổi là “ôm bom chết chung”.
***
Khi bị cuốn theo mối quan hệ với một người lớn tuổi hơn mình, xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là đi ăn chè, xem phim và chia sẻ chuyện bài vở như những mối tình học trò trong sáng khác. Câu chuyện của bạn*Ng. Minh*(16 tuổi,*Bình Dương) gửi về cho Ếch Con là một ví dụ.*Minh*kể mình cũng đã bị những lời ngọt ngào của một người hơn mình đến 10 tuổi làm say mê. Không chỉ mua những món đồ lấp lánh để chinh phục bạn, người này còn luôn tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc và hứa hẹn rất nhiều chuyện về tương lai. Cho đến khi anh ta đạt được mục đích của mình thì sự lạnh nhạt cũng bắt đầu,*Minh*trở thành một người để thích thì anh ta gọi đến, không thích thì cả tháng không đoái hoài gì đến. Vì nghĩ mình đã “lầm lỡ”, chỉ có thể theo anh ta nên*Minh*cứ im lặng chấp nhận. Lời nhắn trong nước mắt của*Minh*có làm nhiều bạn gái đang ôm mộng “có người yêu lớn tuổi chững chạc” phải suy nghĩ?
source from:*kenh14