Cái danh Á quân cùng lịch sử hào hùng có lẽ cũng không đủ để Pháp có thể ra oai và làm nên chiến tích hoành tráng nào đó ở World Cup 2010. Trận hòa không bàn thắng với Uruguay hôm qua càng thêm minh chứng cho nhận định đó.

Nhịp sống nước Pháp mùa World Cup năm nay có vẻ như không có nhiều biến chuyển, dù đất nước này nổi tiếng với tình yêu trái bóng tròn. "Tôi mới ở Paris tuần trước chứ đâu. Ở đó hình như chẳng có chiếc xe nào gắn cờ tổ quốc cả", HLV Arsene Wenger của Arsenal cho biết. Ông thừa nhận rằng người dân xứ ông xem ra đang quay lưng lại với đội tuyển quốc gia.
Trên thực tế, điều đó không có gì xa lạ. Ở Euro 2008, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng. Họ thậm chí phải nhờ đến tình huống chơi bóng bằng tay lộ liễu của Thierry Henry, trong trận tranh vé vớt với CH Ireland, để có tấm vé vào vòng chung kết World Cup lần này. Phần đông giới mộ điệu đội tuyển áo lam cũng phải thừa nhận rằng họ không xứng đáng có mặt ở Nam Phi. Đa phần nguyên nhân đều bắt nguồn từ HLV Raymond Domenech.
Nhà cầm quân 58 tuổi vốn không được yêu kính ở Pháp. Bản thân nhiều cầu thủ cũng không tỏ ra tin tưởng vào một người thiếu nguyên tắc, làm việc thất thường như ông. Ngay cả khi cùng Pháp giành ngôi á quân cách đây bốn năm (thua Italy trên chấm 11 mét), khả năng của Domenech có vẻ như cũng không được thừa nhận. Đó là lý do vì sao Liên đoàn bóng đá Pháp buộc phải ký hợp đồng với Lauren Blanc mới đây, bất chấp mọi kết quả mà Domenech đem lại ở World Cup lần này.
Dưới bàn tay của nhà cầm quân từng bị gọi là "chàng hề", Pháp không tạo được bản sắc, luôn thi đấu khắc khổ và sẵn sàng thua bất cứ đối thủ. Trong trận giao hữu mới đây họ đã để thua Trung Quốc 0-1. Còn khi bước vào trận đánh đầu tiên gặp Uruguay hôm qua, thầy trò Domenech bị cầm chân dù kết thúc trận đấu với nhiều hơn một người. Họ tỏ ra khá chậm chạp và thiếu ý tưởng trong cách tình huống tiếp cận khung thành Uruguay. Khả năng hoán chuyển từ phòng thủ sang tấn công cũng khá chậm. Nicolas Anelka vốn không phải là mẫu cầu thủ giỏi xuyên phá, trong khi sự hỗ trợ ở tuyến dưới là quá ít. Franck Ribery hay Yoann Gourcuff vẫn thể hiện được phần nào phẩm chất, nhưng chẳng đủ để làm nên đột biến.
Trên thực tế, điều đó không có gì xa lạ. Ở Euro 2008, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng. Họ thậm chí phải nhờ đến tình huống chơi bóng bằng tay lộ liễu của Thierry Henry, trong trận tranh vé vớt với CH Ireland, để có tấm vé vào vòng chung kết World Cup lần này. Phần đông giới mộ điệu đội tuyển áo lam cũng phải thừa nhận rằng họ không xứng đáng có mặt ở Nam Phi. Đa phần nguyên nhân đều bắt nguồn từ HLV Raymond Domenech.
Nhà cầm quân 58 tuổi vốn không được yêu kính ở Pháp. Bản thân nhiều cầu thủ cũng không tỏ ra tin tưởng vào một người thiếu nguyên tắc, làm việc thất thường như ông. Ngay cả khi cùng Pháp giành ngôi á quân cách đây bốn năm (thua Italy trên chấm 11 mét), khả năng của Domenech có vẻ như cũng không được thừa nhận. Đó là lý do vì sao Liên đoàn bóng đá Pháp buộc phải ký hợp đồng với Lauren Blanc mới đây, bất chấp mọi kết quả mà Domenech đem lại ở World Cup lần này.
Dưới bàn tay của nhà cầm quân từng bị gọi là "chàng hề", Pháp không tạo được bản sắc, luôn thi đấu khắc khổ và sẵn sàng thua bất cứ đối thủ. Trong trận giao hữu mới đây họ đã để thua Trung Quốc 0-1. Còn khi bước vào trận đánh đầu tiên gặp Uruguay hôm qua, thầy trò Domenech bị cầm chân dù kết thúc trận đấu với nhiều hơn một người. Họ tỏ ra khá chậm chạp và thiếu ý tưởng trong cách tình huống tiếp cận khung thành Uruguay. Khả năng hoán chuyển từ phòng thủ sang tấn công cũng khá chậm. Nicolas Anelka vốn không phải là mẫu cầu thủ giỏi xuyên phá, trong khi sự hỗ trợ ở tuyến dưới là quá ít. Franck Ribery hay Yoann Gourcuff vẫn thể hiện được phần nào phẩm chất, nhưng chẳng đủ để làm nên đột biến.

Một vấn đề nổi cộm khác dẫn đến sự suy yếu của Pháp lúc này là tình trạng mâu thuẫn nội bộ. Trong trận giao hữu với Costa Rica gần đây, Anelka đã từ chối chuyền bóng cho Yoann Gourcuff. Tiền đạo của Chelsea và một số cầu thủ khác muốn Domenech phải dành cho Henry cũng như Abou Diaby suất đá chính. Trước đó, hậu vệ William Gallas đã tuyên bố từ chối mọi cuộc phỏng vấn trong thời gian diễn ra World Cup sau khi không được chọn làm thủ quân (Domenech đã trao cho Patrice Evra). Tờ L'Equipe gần đây cho hay trên sân tập Florent Malouda (không được thi đấu trận ra quân vừa qua) đã có lời qua tiếng lại với Domenech.
Đúng như cảm nhận của thủ quân Evra về đội tuyển của anh. Pháp đang có những cầu thủ xuất sắc thế giới ở các vị trí riêng rẽ. Đó không phải là một tập thể gắn kết và không phải ai cũng chịu hy sinh vì lợi ích chung. Mỗi người như một nhạc cụ khác nhau, mỗi người chơi một phách một nhịp khác nhau, tạo nên thứ thanh âm hỗn độn lùng bùng.
Hai đối thủ còn lại trong bảng là Mexico và Nam Phi không phải là thứ chướng ngại quá ghê gớm đối với Pháp ngay cả trong tình cảnh hiện tại và họ có thể vẫn qua được vòng bảng. Nhưng nghĩ đến những chặng đường xa hơn không phải là cái nhìn thực tế đối với đội tuyển Pháp lúc này. Theo phân tích thông số của Castrol Index, cơ hội để đội tuyển Pháp góp mặt trong trận chung kết chỉ là 6,4%. Khả năng vô địch thậm chí chỉ hơn 2%.
Đúng như cảm nhận của thủ quân Evra về đội tuyển của anh. Pháp đang có những cầu thủ xuất sắc thế giới ở các vị trí riêng rẽ. Đó không phải là một tập thể gắn kết và không phải ai cũng chịu hy sinh vì lợi ích chung. Mỗi người như một nhạc cụ khác nhau, mỗi người chơi một phách một nhịp khác nhau, tạo nên thứ thanh âm hỗn độn lùng bùng.
Hai đối thủ còn lại trong bảng là Mexico và Nam Phi không phải là thứ chướng ngại quá ghê gớm đối với Pháp ngay cả trong tình cảnh hiện tại và họ có thể vẫn qua được vòng bảng. Nhưng nghĩ đến những chặng đường xa hơn không phải là cái nhìn thực tế đối với đội tuyển Pháp lúc này. Theo phân tích thông số của Castrol Index, cơ hội để đội tuyển Pháp góp mặt trong trận chung kết chỉ là 6,4%. Khả năng vô địch thậm chí chỉ hơn 2%.

Domenech mới được công nhận là HLV dẫn dắt đội tuyển Pháp trong thời gian lâu nhất (từ năm 2004). Nhưng liệu điều đó có thực sự đáng tự hào khi mà trong quãng thời gian đó, đặc biệt là bốn năm gần đây, đội tuyển của ông cứ sống một cách vật vờ, thoi thóp? Đã đến lúc họ cần một cú sốc để chợt tỉnh ra - như thế có lẽ tốt hơn về mặt lâu dài.
Danh sách tuyển Italy dự World Cup 2010Huấn luyện viên: Raymond DomenechThủ môn: Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Cedric Carrasso (Bordeaux)
Hậu vệ: William Gallas (Arsenal), Eric Abidal (Barcelona), Bakary Sagna (Arsenal), Patrice Evra (Manchester United), Gael Clichy (Arsenal), Marc Planus (Bordeaux), Anthony Reveillere (Lyon), Sebastien Squillaci (Sevilla)
Tiền vệ: Abou Diaby (Arsenal), Alou Diarra (Bordeaux), Yoann Gourcuff (Bordeaux), Florent Malouda (Chelsea), Jeremy Toulalan (Lyon)
Tiền đạo: Nicolas Anelka (Chelsea), Djibril Cisse (Panathinaikos), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), Sidney Govou (Lyon), Thierry Henry (Barcelona), Franck Ribery (Bayern Munich), Mathieu Valbuena (Marseille)