Khánh Thi một mình vượt qua nỗi buồn

Jolie

Member
'Tôi thấy các ca sĩ nổi tiếng trên thế giới như Jenifer Lopez hay Celine Dion đều nổi tiếng khi họ đã gần 30 tuổi. Với tôi chẳng bao giờ là muộn. Nếu có tài năng và đam mê thực sự thì thời gian không có ý nghĩa quan trọng', người đẹp dance sport tâm sự.
khanhthy2.jpg

Khánh Thi muốn thực hiện tất cả những đam mê của mình. Ảnh: Thế Ngọc.​
- Chị chia tay dance sport khá yên lặng và chuyển sang lĩnh vực ca nhạc cũng không ồn ào, vì sao?

- Tôi đã giải nghệ sau khi tham dự AIG 2009. Chuyện ca hát là ý định từ rất lâu của tôi rồi. Sau khi từ giã dance sport, tôi đã nghĩ đến nghiệp ca hát. Tuy nhiên, tất cả mọi việc tôi đều không muốn nói trước, để khi nào sản phẩm đầu tay ra đời, tôi sẽ thông báo với mọi người.

- Chị có thể tiết lộ một chút về kế hoạch ca hát của mình?

- Tôi theo đuổi dòng nhạc Latin. Tôi nhận thấy ở Việt Nam, dòng nhạc này chưa có thị trường. Trước mắt, tôi sẽ hát những ca khúc Latin nước ngoài, lời Việt do tôi viết. Thời gian này, tôi vừa tranh thủ học hát vừa chuẩn bị cho album đầu tay, dự tính 6 tháng nữa sẽ phát hành.

- Chị có cho rằng mình chuyển sang lĩnh vực ca hát lúc này là hơi muộn?

- Tôi lại nghĩ khác, mình chuẩn bị tốt cái gì thì làm cái đó sẽ tự tin và dễ thành công hơn. Hơn nữa, tôi cũng thấy mình có nhiều lợi thế để trở thành ca sĩ. Tôi sẽ khai thác thế mạnh về vũ đạo của mình. Tôi thấy các ca sĩ nổi tiếng trên thế giới như Jenifer Lopez hay Celine Dion đều nổi tiếng khi họ đã gần 30 tuổi. Với tôi chẳng bao giờ là muộn. Nếu có tài năng và đam mê thực sự thì thời gian không có ý nghĩa quan trọng. Thời điểm này tôi thấy mình đủ chín để có thể tập trung vào việc ca hát. Dù biết mình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn quyết định thử sức mình.

- Chị tin tưởng bao nhiêu vào thành công của album đầu tay?

- Album đầu tay chỉ mang tính chất thăm dò là chính, tôi không nghĩ nó sẽ thành công ngay được. Tôi đón đợi xem khán giả sẽ phản ứng thế nào về khả năng ca hát của mình. Nhưng tôi cũng là người tỉnh táo, tôi không quá kỳ vọng vào sự thành công của nó. Thậm chí, tôi chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại của nó đến 90%.

- Tính toán trước được sự thất bại mà chị vẫn làm, nhiều người nghĩ rằng Khánh Khi liều, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi muốn làm tất cả những gì mình yêu thích. Có thử nghiệm mới biết được mình có khả năng hay không. Cũng như với dance sport, khi quyết định theo đuổi, nhiều người cũng cho rằng tôi liều khi bộ môn này ở Việt Nam chưa phát triển. Tôi cũng đâu có biết trước được mình sẽ thành công với dance sport. Nhưng rồi tôi nỗ lực hết sức và đã được ghi nhận. Tôi nghĩ làm gì cũng phải có đam mê và chuẩn bị tốt. Còn thất bại hay thành công thì phải đợi thời gian.

- Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi chị từ giã sự nghiệp khi phong độ còn rất tốt, lý do gì khiến chị quyết định chia tay dance sport?

- Có thể nói tôi đã cống hiến hết mình cho thể thao Việt Nam. Tôi không có gì phải ân hận hay tiếc nuối khi nghĩ về quãng thời gian theo đuổi dance sport. Tôi còn nhiều đam mê khác như ca hát, thời trang, thế nên tôi dành thời gian còn lại để theo đuổi những đam mê đó.

Tôi có một xưởng may chuyên về trang phục biểu diễn tại Sài Gòn. Đầu tiên xưởng may phục vụ cho việc ăn mặc của chính bản thân bởi tôi khá kén trong việc chọn trang phục, sau đó tôi mở rộng ra để phục vụ cho sàn diễn. Xưởng cũng chỉ mới hoạt động nên chưa biết lỗ, lãi ra sao. Tuy nhiên, nó thoả mãn được đam mê thời trang của tôi.

- Xinh đẹp và đa tài như chị có sợ tiếng truân chuyên không?

- Tôi rất sợ những lúc rảnh rỗi. Có thể nói tôi là người tham công tiếc việc. Tôi luôn muốn làm tất cả những gì có thể. Nhiều người cũng nói rằng con gái tham lam như tôi thì sẽ vất vả trong tình duyên. Sự thật thì đến bây giờ tôi vẫn cô đơn nhưng tôi nghĩ tình yêu là duyên số, đâu bởi vì nhan sắc hay tài năng mà kén chọn, tôi vẫn thấy nhiều người xinh đẹp, giỏi giang vẫn nhanh chóng tìm được một nửa của mình đấy thôi.

- Sau chuyện tình với Chí Anh, có vẻ chị rất kín đáo khi nói về chuyện riêng tư, vì sao vậy?

- Tôi và Chí Anh yêu nhau rất lâu sau đó mọi người mới biết. Bản thân tôi không bao giờ thích đưa chuyện tình yêu lên báo. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Có đôi lúc tôi thấy có cảm tình với một ai đó, nhưng chưa hẳn đã là tình yêu. Rung động thì nhiều nhưng để thực sự yêu công khai thì không phải điều dễ dàng. Đã có nhiều người hỏi tôi rằng "hình như Khánh Thi có đại gia", tôi chỉ cười trả lời "đại gia của tôi chính là mẹ". Tôi thực sự không quan tâm đến điều đó. Được làm những gì mình yêu thích và gặp gỡ những người thân thiết là hạnh phúc rồi. Tôi không thấy cô đơn dù vẫn đang một mình.

- Từng đánh đổi nhiều thứ để sang châu Âu du học và bây giờ lại một mình lập nghiệp ở Sài Gòn, chị vượt qua cảm giác cô đơn như thế nào?

- Tôi đã có 5 năm ở trời Tây để tích luỹ kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình. Tôi từng làm bồi bàn, rửa bát, trông trẻ để sinh sống. Hoang mang và cô đơn là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, bên cạnh tôi lúc đó còn có anh Chí Anh, người bạn và chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bây giờ tôi sống ở Sài Gòn với mẹ. Thời gian đầu lập nghiệp tôi không tránh khỏi những lúc cô đơn, chông chênh. Tính tôi không thích tâm sự, chia sẻ với ai những lúc buồn. Tôi thường một mình vượt qua sự cô đơn. May mắn cho đến bây giờ cuộc sống và công việc của tôi đã tạm ổn.

- Tái hợp với Chí Anh trong “Bước nhảy hoàn vũ”, khán giả thấy chị và người cũ “đấu khẩu” với nhau khá sôi nổi, nhiều người cho rằng chị mang tình cảm cá nhân trong những tranh cãi với Chí Anh, chị nghĩ sao?

- Tôi rất rành mạch giữa công việc và chuyện riêng tư, hơn nữa chuyện tình cảm của chúng tôi đã là quá khứ, bây giờ là bạn bè, không ai lại đem chuyện cá nhân vào công việc cả. Chúng tôi chỉ thuần nhất tranh cãi về kiến thức, đồng thời cũng muốn cho chương trình trở nên sôi động và hấp dẫn hơn.

- Trong cuộc thi, chị ấn tượng với cặp đôi nào nhất?

- Tôi ấn tượng với chị Siu Black và anh Minh "Béo" bởi họ không chỉ khiến cho chương trình trở nên sôi động hơn mà vì họ còn chứng minh cho mọi người thấy lợi ích của khiêu vũ. Chính chị Siu và anh Minh "Béo" cũng khẳng định rằng họ thực sự trở nên "nhẹ nhàng" hơn và tinh thần sảng khoái hơn khi khiêu vũ.

Trong vòng 3, tôi đã cho chị Siu 10 điểm, có thể khán giả thấy chúng tôi có phần thiên vị. Nhưng nếu mọi người biết rõ hoàn cảnh của chị Siu lúc đó hẳn sẽ đồng cảm với chúng tôi. Chị Siu đã nỗ lực hết mình dù con trai chị đang nằm trong phòng phẫu thuật vì tai nạn quái ác. Trước khi diễn chị Siu đã khóc rất nhiều, nhưng vì tinh thần của cuộc thi, chị đã vượt qua để hoàn thành tốt bài thi của mình. Tôi rất khâm phục ý chí của chị Siu.

Phương Anh- Thế Ngọc
ngoi sao
 
Back
Top