Vào ngày 3/11, theo thông tin từ cơ quan công an điều tra thì một đường dây môi giới mại dâm doNguyễn Văn Hoàng cầm đầu đã bị mai phục và vây bắt. Đường dây này có sự tham gia của nhiều hoa khôi, người mẫu... và thường ra giá từ 300 USD đến 500 USD/lượt mua dâm, qua đêm là 1.500 USD. Không chỉ vậy, Hoàng còn tổ chức sex tour cho các "chân dài" và đại gia.
Là một người mẫu có tiếng tăm trong nghề và từng đạt được một số giải thưởng, Khánh My cho biết khá buồn khi biết thông tin và cô đã có những chia sẻ nhanh xung quanh vấn đề này.
Chào Khánh My! Những ngày gần đây, trên báo xôn xao vụ một người mẫu bị bắt quả tang đang mua bán dâm, làm nghề lâu năm, bạn cảm thấy như thế nào khi có "con sâu làm rầu nồi canh", khiến mọi người nghĩ xấu về nghề mẫu?
Đọc tin tôi cũng chỉ thoáng buồn chứ không sốc. Vì đã có quá nhiều vụ việc thế này được phơi bày trên mặt báo. Hình như không phải "một con sâu" mà rất nhiều thì phải. Nói tủi thân cho nghề nghiệp của mình thì hẳn phải có.
Tôi thấy thương cho các anh chị, bạn bè của mình hàng ngày vẫn nỗ lực làm việc với mong muốn làm đẹp hơn cho nghề nghiệp vốn lắm tai tiếng này. Nhưng mọi cố gắng đó dường như đổ sông đổ biển khi hành động của một ai đó khiến dư luận quay lưng lại. Niềm tin đã mất lấy lại thật khó. Mỗi lần như thế cứ như một vết hằn mãi làm nhơ đi nghề nghiệp vốn làm đẹp cho đời của chúng tôi.
Vướng vào những việc như vậy coi như sự nghiệp tiêu tan, theo Khánh My thì vì sao họ lại chấp nhận đánh đổi để làm như vậy?
Tôi không ở trong hoàn cảnh của họ nên tôi không thể nói được chính xác điều gì. Cõ lẽ vì rất nhiều nguyên nhân chẳng hạn như thỏa mãn thú tiêu xài phung phí, mua nhà mua xe, mua sắm hang hiệu… Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Phải chăng là nghề người mẫu không đủ sống nên họ phải bán cả thân mình?
Thật sự, để sống sung sướng bằng nghề người mẫu thôi thì khó lắm. Hầu hết các bạn phải lấn sân sang ca hát, đóng phim, kinh doanh… Chỉ những vedette mới trụ vững với nghề, còn nếu nản chí bạn sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Nhưng để nói phải bán mình vì không đủ sống thì đó là ngụy biện. Bao nhiêu người theo nghề dù không nổi tiếng, người ta cũng có làm thế đâu. Họ yêu nghề nên tôn trọng nghề. Họ sẵn sàng lao động bằng nhiều ngành nghề chân chính khác như làm tiếp thị sản phẩm, bán hàng, nhân viên văn phòng… để đảm bảo cuộc sống rồi mỗi tối đi diễn để đỡ nhớ nghề đó thôi.
Đừng lấy lí do cuộc sống vất vả khó khăn vì cuộc sống vốn vậy, ai chả có nỗi khổ và vất vả riêng. Mình có nghị lực, có sức khỏe, có trí óc thì lao động miệt mài để làm cuộc sống mình tốt hơn. Nếu nói là vì không đủ sống bằng nghề người mẫu mà phải bán thân, vậy thì những người kém may mắn, kém sắc vóc phải bán vé số, phải giữ xe hằng ngày họ sẽ bán gì đây? Hãy thấy may mắn và có chí phấn đấu vươn lên vì ít ra mình vẫn còn hơn rất nhiều người khác.
Bạn có từng gặp trường hợp nào mà dù họ biết hậu quả nhưng cũng không thể tỉnh táo hơn?
Thật sự chuyện riêng của mọi người tôi không để ý lắm. Dù có nghe lời ra tiếng vào nhưng tôi đâu có sống dùm cuộc sống của các bạn ấy được mà phải săm soi can thiệp.
Khánh My làm người mẫu lâu rồi vậy có bao giờ bạn bị gạ gẫm không?
Showbiz nhiều hào quang thì cũng lắm cạm bẫy. Chuyện gạ gẫm hay đổi chác để lấy danh tiếng hẳn phải có. Nếu không thì sao có nhiều vụ lùm xùm được đưa lên mặt báo thế kia. Điều quan trọng là bản thân mỗi người phải ý thức và lựa chọn để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc.
Bạn làm cách nào để thoát khỏi những cám dỗ khi làm nghề?
Tôi may mắn vì làm bất cứ việc gì cũng có gia đình kề bên. Đặc biệt, chị gái tôi là người luôn dõi theo từng bước đi của tôi và quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí nên luôn cho tôi những lời khuyên tốt nhất.
Trong giới showbiz có tin đồn rằng Khánh My rất giàu và mạnh tay chi cho những món đồ đắt tiền. Và thu nhập từ nghề người mẫu thì cũng không phải quá nhiều để có thể cho bạn một cuộc sống giàu có như vậy. Bạn sẽ nói sao về việc này?
Ai đồn thế nhỉ? Cuộc sống của tôi cũng bình thường như các anh chị em khác. Ngoài công việc đóng phim, người mẫu thì tôi có khiếu kinh doanh. Nhà tôi cũng có sẵn cơ sở làm ăn kinh doanh từ trước. Đây cũng là một may mắn của tôi. Tôi cố gắng để phát triển công việc làm ăn mỗi ngày.
Tôi thấy thật buồn cười khi cứ thấy người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào mà khá lên một chút là lại đồn đoán người ta thế này, thế kia. Cứ vơ đũa cả nắm thì thật tội nghiệp người ta, trong khi họ lao động miệt mài và chăm chỉ.
Cám ơn Khánh My về những chia sẻ trên.
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn




Là một người mẫu có tiếng tăm trong nghề và từng đạt được một số giải thưởng, Khánh My cho biết khá buồn khi biết thông tin và cô đã có những chia sẻ nhanh xung quanh vấn đề này.
Chào Khánh My! Những ngày gần đây, trên báo xôn xao vụ một người mẫu bị bắt quả tang đang mua bán dâm, làm nghề lâu năm, bạn cảm thấy như thế nào khi có "con sâu làm rầu nồi canh", khiến mọi người nghĩ xấu về nghề mẫu?
Đọc tin tôi cũng chỉ thoáng buồn chứ không sốc. Vì đã có quá nhiều vụ việc thế này được phơi bày trên mặt báo. Hình như không phải "một con sâu" mà rất nhiều thì phải. Nói tủi thân cho nghề nghiệp của mình thì hẳn phải có.
Tôi thấy thương cho các anh chị, bạn bè của mình hàng ngày vẫn nỗ lực làm việc với mong muốn làm đẹp hơn cho nghề nghiệp vốn lắm tai tiếng này. Nhưng mọi cố gắng đó dường như đổ sông đổ biển khi hành động của một ai đó khiến dư luận quay lưng lại. Niềm tin đã mất lấy lại thật khó. Mỗi lần như thế cứ như một vết hằn mãi làm nhơ đi nghề nghiệp vốn làm đẹp cho đời của chúng tôi.
Vướng vào những việc như vậy coi như sự nghiệp tiêu tan, theo Khánh My thì vì sao họ lại chấp nhận đánh đổi để làm như vậy?
Tôi không ở trong hoàn cảnh của họ nên tôi không thể nói được chính xác điều gì. Cõ lẽ vì rất nhiều nguyên nhân chẳng hạn như thỏa mãn thú tiêu xài phung phí, mua nhà mua xe, mua sắm hang hiệu… Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Phải chăng là nghề người mẫu không đủ sống nên họ phải bán cả thân mình?
Thật sự, để sống sung sướng bằng nghề người mẫu thôi thì khó lắm. Hầu hết các bạn phải lấn sân sang ca hát, đóng phim, kinh doanh… Chỉ những vedette mới trụ vững với nghề, còn nếu nản chí bạn sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Nhưng để nói phải bán mình vì không đủ sống thì đó là ngụy biện. Bao nhiêu người theo nghề dù không nổi tiếng, người ta cũng có làm thế đâu. Họ yêu nghề nên tôn trọng nghề. Họ sẵn sàng lao động bằng nhiều ngành nghề chân chính khác như làm tiếp thị sản phẩm, bán hàng, nhân viên văn phòng… để đảm bảo cuộc sống rồi mỗi tối đi diễn để đỡ nhớ nghề đó thôi.
Đừng lấy lí do cuộc sống vất vả khó khăn vì cuộc sống vốn vậy, ai chả có nỗi khổ và vất vả riêng. Mình có nghị lực, có sức khỏe, có trí óc thì lao động miệt mài để làm cuộc sống mình tốt hơn. Nếu nói là vì không đủ sống bằng nghề người mẫu mà phải bán thân, vậy thì những người kém may mắn, kém sắc vóc phải bán vé số, phải giữ xe hằng ngày họ sẽ bán gì đây? Hãy thấy may mắn và có chí phấn đấu vươn lên vì ít ra mình vẫn còn hơn rất nhiều người khác.
Bạn có từng gặp trường hợp nào mà dù họ biết hậu quả nhưng cũng không thể tỉnh táo hơn?
Thật sự chuyện riêng của mọi người tôi không để ý lắm. Dù có nghe lời ra tiếng vào nhưng tôi đâu có sống dùm cuộc sống của các bạn ấy được mà phải săm soi can thiệp.
Khánh My làm người mẫu lâu rồi vậy có bao giờ bạn bị gạ gẫm không?
Showbiz nhiều hào quang thì cũng lắm cạm bẫy. Chuyện gạ gẫm hay đổi chác để lấy danh tiếng hẳn phải có. Nếu không thì sao có nhiều vụ lùm xùm được đưa lên mặt báo thế kia. Điều quan trọng là bản thân mỗi người phải ý thức và lựa chọn để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc.
Bạn làm cách nào để thoát khỏi những cám dỗ khi làm nghề?
Tôi may mắn vì làm bất cứ việc gì cũng có gia đình kề bên. Đặc biệt, chị gái tôi là người luôn dõi theo từng bước đi của tôi và quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí nên luôn cho tôi những lời khuyên tốt nhất.
Trong giới showbiz có tin đồn rằng Khánh My rất giàu và mạnh tay chi cho những món đồ đắt tiền. Và thu nhập từ nghề người mẫu thì cũng không phải quá nhiều để có thể cho bạn một cuộc sống giàu có như vậy. Bạn sẽ nói sao về việc này?
Ai đồn thế nhỉ? Cuộc sống của tôi cũng bình thường như các anh chị em khác. Ngoài công việc đóng phim, người mẫu thì tôi có khiếu kinh doanh. Nhà tôi cũng có sẵn cơ sở làm ăn kinh doanh từ trước. Đây cũng là một may mắn của tôi. Tôi cố gắng để phát triển công việc làm ăn mỗi ngày.
Tôi thấy thật buồn cười khi cứ thấy người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào mà khá lên một chút là lại đồn đoán người ta thế này, thế kia. Cứ vơ đũa cả nắm thì thật tội nghiệp người ta, trong khi họ lao động miệt mài và chăm chỉ.
Cám ơn Khánh My về những chia sẻ trên.
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



