Khám túi siêu sao

T

T$

Guest
Nếu các bạn chăm đọc báo, hẳn phải biết gần đây rộ lên phong trào khám túi xách siêu sao. Nghĩa là một ca sĩ, một diễn viên hay một người mẫu nổi tiếng nào đó bất ngờ đổ các thứ trong túi xách của mình ra cho thiên hạ thấy và bàn tán.
Phong trào này chả có gì xấu vì bất cứ cái gì của sao cũng là thiêng liêng, cũng gây tò mò và khâm phục cho khán giả.
Mỗi cá nhân chọn sao theo phong cách, theo thẩm mỹ và túi tiền của mình. Riêng đối với tôi, Tèo chính là một ngôi sao. Tèo là một nghệ sĩ vĩ đại biết pha trộn giữa ảo thuật, ẩm thực, ca nhạc và điện ảnh.
Cho nên tôi từ lâu đã khao khát được khám túi Tèo. Nó có một cái túi bằng vải cũ, mới vá ba miếng, có hình dáng nửa va-li nửa bị và nửa cặp da, vẫn đeo kè kè bên mình. Chưa có một ai trên đời được nhìn vào trong ấy, chứ đừng nói tới bày các món ra rồi chụp ảnh như ta vẫn thấy trên các tạp chí thời trang.
Nhưng tôi vẫn khao khát được khám túi Tèo.
Lòng khao khát cháy bỏng không mất đi qua ngày tháng. Người đầu tiên mở túi Tèo ra chắc cũng nổi tiếng như kẻ đầu tiên lên Bắc cực hoặc chui vào miệng núi lửa đang phun.
Để thực hiện giấc mơ của mình, tôi phải nghĩ ra một kế hoạch rất công phu. Đó là tổ chức một mâm cơm thịnh soạn, mời Tèo đến nhà ăn uống no say, sau khi Tèo ngã lăn kềnh, mới len lén mở túi nó ra khám, chả khác gì một chiến dịch tình báo thực sự.
Và tôi thấy những gì trong hành lý của Tèo, một thanh niên nhiều năng động? Xin các bạn cùng xem xét:
- Một gói xôi rắc muối mè, phần muối nhiều hơn phần mè và phần gạo tẻ nhiều hơn phần gạo nếp.
- Một sách học tiếng Anh mất bìa. Toàn bộ sách tỏa ra mùi nước tương chứng tỏ hay để cùng với thức ăn.
- Một tập giấy chùi miệng được cắt làm đôi, nghĩa là mỗi lần chùi chỉ dùng nửa miếng.
- Một khẩu trang mặt trước màu cháo lòng, mặt sau màu cháo lòng pha kem.
- Năm tăm xỉa răng đủ kích cỡ, chắc là được lấy từ bàn ăn của năm nhà hàng khác biệt.
- Một chai keo xịt tóc đã quá hạn sử dụng, nhưng mới quá có nửa năm nên vẫn còn thơm.
- Một bàn chải đánh răng có cán vá bằng băng keo, đã từng có màu xanh.
- Ba đơn xin việc có dán sẵn hình. Một đơn bằng tiếng Anh. Mức lương đề nghị để trống cho khách hàng tự điền vào.
- Hai vé xem phim suất giảm giá, có đề chữ “Cấm trẻ em trên mười sáu tuổi”.
- Bốn lá thư tình đề sẵn chữ “Em thân yêu”, trong đó có một lá mở đầu bằng câu “Anh rất đau lòng”.
- Một bài thơ có tựa đề “Đêm mưa”, một bài thơ có tựa đề “Buốt giá”, cả hai bài đều nhòe nước mắt.
- Hai vé số chưa dò.
- Ba thẻ giảm giá của quán cơm sinh viên.
- Một giấy nhắc nợ của chủ nhà trọ. Có hai tờ vẽ hình cây mã tấu.
- Một chai thuốc đau bụng, một lọ thuốc sát trùng, một chai keo vá xe.
- Phiếu chích ngừa chó cắn.
- Hình cô hoa hậu thế giới, có kèm theo địa chỉ và số điện thoại.
- Bốn vỉ thuốc giảm đau.
- Một điện thoại di động màn hình bị trầy, một Nokia nhưng vỏ Trung Quốc.
- Một quần đùi có khóa tự động.
- Một đôi vớ phía trên cùng màu, nhưng phía dưới thì khác.
- Một giấy phép lái xe ba bánh!
( Theo Thanh Niên )
 
Back
Top