Nữ diễn viên ‘Valentine’s day’ thú nhận cô đã có khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận kết hôn với ông xã hiện tại Cash Warren.
Jessica Alba tâm sự: “Tôi cảm thấy rất khó chấp nhận cuộc sống hôn nhân bởi tôi nghĩ kiểu hôn nhân truyền thống giờ đây không tồn tại. Trước đây, kết hôn là khi hai gia đình cùng đến với nhau để tạo thành một gia đình lớn vững mạnh hơn. Mục đích là để sinh tồn chứ không phải tình yêu hay tìm kiếm bạn tâm giao.
Và giờ đây, người ta quảng cáo hôn nhân giống như một bộ phim Disney trong đó Hoàng tử quyến rũ sẽ xuất hiện. Bạn sẽ cần một chiếc váy lộng lẫy, một bữa tiệc hoành tráng và trong ngày cưới, bạn sẽ phải trở thành nàng công chúa. Tôi hoàn toàn không tán thành với bất cứ ý tưởng nào như thế”.
Tuy nhiên, hiện tại, người đẹp Sin city đang rất hạnh phúc với cuộc sống bên ông xã Cash Warren và con gái cưng 19 tháng tuổi, Honor Marie. Jessica tiết lộ nguyên do dẫn tới quyết định kết hôn: “Tôi chọn cách lập gia đình bởi thực chất người duy nhất bạn có thể tìm kiếm để chia sẻ cuộc sống, để tạo thành một gia đình và có được tình yêu vô điều kiện chính là chồng/vợ bạn. Tất nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, chồng tôi không bao giờ là một vị hoàng đế mà tôi phải hoàn toàn phục tùng”.
Theo Zing
Jessica Alba tâm sự: “Tôi cảm thấy rất khó chấp nhận cuộc sống hôn nhân bởi tôi nghĩ kiểu hôn nhân truyền thống giờ đây không tồn tại. Trước đây, kết hôn là khi hai gia đình cùng đến với nhau để tạo thành một gia đình lớn vững mạnh hơn. Mục đích là để sinh tồn chứ không phải tình yêu hay tìm kiếm bạn tâm giao.

Và giờ đây, người ta quảng cáo hôn nhân giống như một bộ phim Disney trong đó Hoàng tử quyến rũ sẽ xuất hiện. Bạn sẽ cần một chiếc váy lộng lẫy, một bữa tiệc hoành tráng và trong ngày cưới, bạn sẽ phải trở thành nàng công chúa. Tôi hoàn toàn không tán thành với bất cứ ý tưởng nào như thế”.
Tuy nhiên, hiện tại, người đẹp Sin city đang rất hạnh phúc với cuộc sống bên ông xã Cash Warren và con gái cưng 19 tháng tuổi, Honor Marie. Jessica tiết lộ nguyên do dẫn tới quyết định kết hôn: “Tôi chọn cách lập gia đình bởi thực chất người duy nhất bạn có thể tìm kiếm để chia sẻ cuộc sống, để tạo thành một gia đình và có được tình yêu vô điều kiện chính là chồng/vợ bạn. Tất nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, chồng tôi không bao giờ là một vị hoàng đế mà tôi phải hoàn toàn phục tùng”.


Theo Zing