Bất ngờ đăng quang Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, Miss Hoàng Thị Yến đang trong thời gian tập luyện căng thẳng chuẩn bị cho cuộc đọ sắc với quý bà thế giới sắp diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp nhận nhiều tin đồn quanh cuộc thì vừa qua, Hoàng Thị Yến vẫn tỏ ra rất vững vàng bình tĩnh.
Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, hoạt động chính của chị là gì?
Hiện tại tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Vừa phải lo thu xếp công việc ở công ty, vừa phải tập trung thời gian luyện tập cũng như bổ sung kiến thức, kĩ năng cần thiết cho cuộc thi hoa hậu Quý bà Thế giới sẽ diễn ra tại Vũng Tàu. Lịch làm việc của tôi khá dày với 3 buổi vừa tập vừa học mỗi ngày.
Lần đầu đại diện cho quốc gia dự thi nhan sắc cấp quốc tế, chị có cảm thấy bị áp lực chiến thắng đè nặng?
Cũng như các vòng thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam vừa qua, tôi luôn xác định phải nỗ lực hết sức mình trong từng chặng tranh tài. Chỉ vậy thôi chứ tôi không cảm thấy áp lực gì cả.
Có người nhận xét vẻ đẹp của chị chỉ dừng ở mức hài hòa chứ chưa thật sự nổi bật nếu đứng trên sân khấu đọ sắc cùng các người đẹp thế giới. Đánh giá này có khiến chị mất tự tin?
Mỗi người có nhận định khác nhau về sắc đẹp. Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa cũng có cách đánh giá khác nhau về cái đẹp. Bản thân tôi cảm thấy thoải mái, tự tin vì tôi quan niệm, mình dự thi bằng những thứ mình có, và sẽ cố gắng hết sức mình khi đua tranh với các thí sinh đến từ các nước trên thế giới.
Nếu tự đánh giá, chị thấy thế mạnh lớn nhất của mình là gì?
Không chỉ riêng tôi mà với nhiều phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp hình thể nhỏ nhắn, xinh xắn và tính cách đậm nét Á đông là thế mạnh dễ nhận thấy. Tôi cũng đã tự củng cố thêm những kiến thức về văn hóa Việt Nam để giới thiệu với bạn bè thế giới. Ở phần thi tài năng, tôi dự định mặc áo tứ thân, biểu diễn thật hay một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh – lĩnh vực nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.
Sau cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 phát sinh nhiều vụ kiện tụng giữa thí sinh và ban tổ chức cuộc thi. Chị có theo dõi những thông tin này không?
Thực sự tôi không có nhiều thời gian để đọc hết các báo nên chỉ xem qua trên báo điện tử vào buổi tối. Tôi nghĩ thí sinh có quyền khiếu nại nếu không thấy thỏa mãn với kết quả cuộc thi nhưng đó là việc riêng của mỗi người. Tôi không có ý kiến gì về việc này.
Cho đến lúc này, vẫn có nhiều ý kiến không hay về cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009. Thậm chí có người còn cho rằng ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 2 thí sinh đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới chưa chuẩn xác. Khi nghe những thông tin như vậy, chị có cảm thấy chạnh lòng?
Việc chấm điểm thí sinh là do hội đồng giảm khảo quyết định chứ không phải ban tổ chức cuộc thi. Tôi thấy nhiều người vẫn còn nhầm lẫn chuyện này. Cuộc thi có những tiêu chí riêng như “vẻ đẹp, tự nhiên”, nghĩa là chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hay chuyển đổi giới tính và nhiều tiêu chí khác nữa.
Tôi nghĩ hội đồng giám khảo với những chuyên gia uy tín, lại có khoảng thời gian dài theo sát các thí sinh sinh hoạt, tập luyện và tham gia các phần thi thì chắc chắn họ sẽ phải có sự nhìn nhận tương đối chuẩn xác về nhan sắc và tính cách của mỗi người. Do đó, việc hội đồng giám khảo chọn hay không chọn bất kỳ ai trong số 64 thí sinh của cuộc thi vừa qua đều phải có lý do xác đáng. Cá nhân tôi chỉ cảm thấy mình may mắn vì đã tích lũy đủ tổng số điểm để vươn lên trong cuộc thi. Về một số mặt, tôi vẫn còn kém các thí sinh khác, và mỗi người có một thế mạnh, điểm yếu riêng, khó có ai là người hoàn hảo.
Hào quang là khái niệm xa vời
Trong vòng thi ứng xử đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, cả 6 thí sinh trong đó có chị đều chưa có câu trả lời ứng xử thuyết phục. Đây có phải là yếu điểm của chị?
Tôi nghĩ cả 6 thí sinh chúng tôi chưa trả lời xuất sắc trong đêm chung kết do hầu hết chúng tôi, tuy là những phụ nữ trưởng thành, có người là lãnh đạo doanh nghiệp nhưng rất ít khi đứng trước ánh đèn sân khấu, trước hàng ngàn khán giả và lại chỉ trả lời trong thời gian ít ỏi là 1 phút. Do đó, việc chúng tôi bị “khớp” là điều không tránh khỏi. Tôi nói như vậy không phải để bao biện cho cá nhân mình nhưng tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết sức để có câu trả lời phù hợp nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy hồi hộp đó. Cũng qua những vòng thi trong nước, tôi rút kinh nghiệm cho bản thân để khắc phục yếu điểm này. Tôi cùng Á hậu 1 Thu Hà đang nỗ lực hết mình để có sự thể hiện tốt nhất trong vòng thi ứng xử của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới sắp tới.
Bận rộn với 2 cuộc thi nhan sắc liên tiếp và lịch tập luyện dày đặc, chị có bị chồng và các con phàn nàn khi không thể dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình?
Rất may là những người thân yêu đều hết lòng động viên ủng hộ tôi trong cuộc thi này. Gia đình tôi có truyền thống luôn ủng hộ tuyệt đối cho mỗi thành viên khi họ phải thực hiện một trách nhiệm nào đó
Trở thành Hoa hậu Quý Bà Việt Nam, chị đã lường trước những rắc rối có thể đến sau ánh hào quang Hoa hậu chưa?
Tại sao lại nghĩ đó là những rắc rối mà không cho là niềm vui, sự khích lệ cho mình trong cuộc sống nhỉ? Tôi chẳng phải là người nổi tiếng mà vẫn chỉ là tôi như từ trước đến nay thôi. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà có lẽ cũng chỉ thu hút một bộ phận nhỏ trong xã hội quan tâm còn phần lớn mọi người vẫn phải dành thời gian cho công việc thường ngày của họ. Có rất nhiều người còn không biết có cuộc thi này. “Ánh hào quang” mà mọi người là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
Bỏ qua một bên danh vị Hoa hậu, ngoài đời chị là người thế nào?
Tôi là một phụ nữ bình thường, hơi kín tiếng. Tôi có tham gia vài diễn đàn trên mạng, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thuận lợi và khó khăn với bạn bè. Ở cơ quan, tôi được cấp trên nhận xét là có trách nhiệm với công việc, được đồng nghiệp quý mến và tôn trọng. Trong gia đình, tôi cũng là người vợ, người mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác thôi.
Vâng, xin cảm ơn chị và chúc chị đạt được thành tích cao trong cuộc thi sắp tới!
Theo Mỹ thuật
Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, hoạt động chính của chị là gì?
Hiện tại tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Vừa phải lo thu xếp công việc ở công ty, vừa phải tập trung thời gian luyện tập cũng như bổ sung kiến thức, kĩ năng cần thiết cho cuộc thi hoa hậu Quý bà Thế giới sẽ diễn ra tại Vũng Tàu. Lịch làm việc của tôi khá dày với 3 buổi vừa tập vừa học mỗi ngày.

Lần đầu đại diện cho quốc gia dự thi nhan sắc cấp quốc tế, chị có cảm thấy bị áp lực chiến thắng đè nặng?
Cũng như các vòng thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam vừa qua, tôi luôn xác định phải nỗ lực hết sức mình trong từng chặng tranh tài. Chỉ vậy thôi chứ tôi không cảm thấy áp lực gì cả.
Có người nhận xét vẻ đẹp của chị chỉ dừng ở mức hài hòa chứ chưa thật sự nổi bật nếu đứng trên sân khấu đọ sắc cùng các người đẹp thế giới. Đánh giá này có khiến chị mất tự tin?
Mỗi người có nhận định khác nhau về sắc đẹp. Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa cũng có cách đánh giá khác nhau về cái đẹp. Bản thân tôi cảm thấy thoải mái, tự tin vì tôi quan niệm, mình dự thi bằng những thứ mình có, và sẽ cố gắng hết sức mình khi đua tranh với các thí sinh đến từ các nước trên thế giới.

Nếu tự đánh giá, chị thấy thế mạnh lớn nhất của mình là gì?
Không chỉ riêng tôi mà với nhiều phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp hình thể nhỏ nhắn, xinh xắn và tính cách đậm nét Á đông là thế mạnh dễ nhận thấy. Tôi cũng đã tự củng cố thêm những kiến thức về văn hóa Việt Nam để giới thiệu với bạn bè thế giới. Ở phần thi tài năng, tôi dự định mặc áo tứ thân, biểu diễn thật hay một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh – lĩnh vực nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.
Sau cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 phát sinh nhiều vụ kiện tụng giữa thí sinh và ban tổ chức cuộc thi. Chị có theo dõi những thông tin này không?
Thực sự tôi không có nhiều thời gian để đọc hết các báo nên chỉ xem qua trên báo điện tử vào buổi tối. Tôi nghĩ thí sinh có quyền khiếu nại nếu không thấy thỏa mãn với kết quả cuộc thi nhưng đó là việc riêng của mỗi người. Tôi không có ý kiến gì về việc này.

Cho đến lúc này, vẫn có nhiều ý kiến không hay về cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009. Thậm chí có người còn cho rằng ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 2 thí sinh đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới chưa chuẩn xác. Khi nghe những thông tin như vậy, chị có cảm thấy chạnh lòng?
Việc chấm điểm thí sinh là do hội đồng giảm khảo quyết định chứ không phải ban tổ chức cuộc thi. Tôi thấy nhiều người vẫn còn nhầm lẫn chuyện này. Cuộc thi có những tiêu chí riêng như “vẻ đẹp, tự nhiên”, nghĩa là chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hay chuyển đổi giới tính và nhiều tiêu chí khác nữa.
Tôi nghĩ hội đồng giám khảo với những chuyên gia uy tín, lại có khoảng thời gian dài theo sát các thí sinh sinh hoạt, tập luyện và tham gia các phần thi thì chắc chắn họ sẽ phải có sự nhìn nhận tương đối chuẩn xác về nhan sắc và tính cách của mỗi người. Do đó, việc hội đồng giám khảo chọn hay không chọn bất kỳ ai trong số 64 thí sinh của cuộc thi vừa qua đều phải có lý do xác đáng. Cá nhân tôi chỉ cảm thấy mình may mắn vì đã tích lũy đủ tổng số điểm để vươn lên trong cuộc thi. Về một số mặt, tôi vẫn còn kém các thí sinh khác, và mỗi người có một thế mạnh, điểm yếu riêng, khó có ai là người hoàn hảo.
Hào quang là khái niệm xa vời
Trong vòng thi ứng xử đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, cả 6 thí sinh trong đó có chị đều chưa có câu trả lời ứng xử thuyết phục. Đây có phải là yếu điểm của chị?
Tôi nghĩ cả 6 thí sinh chúng tôi chưa trả lời xuất sắc trong đêm chung kết do hầu hết chúng tôi, tuy là những phụ nữ trưởng thành, có người là lãnh đạo doanh nghiệp nhưng rất ít khi đứng trước ánh đèn sân khấu, trước hàng ngàn khán giả và lại chỉ trả lời trong thời gian ít ỏi là 1 phút. Do đó, việc chúng tôi bị “khớp” là điều không tránh khỏi. Tôi nói như vậy không phải để bao biện cho cá nhân mình nhưng tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết sức để có câu trả lời phù hợp nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy hồi hộp đó. Cũng qua những vòng thi trong nước, tôi rút kinh nghiệm cho bản thân để khắc phục yếu điểm này. Tôi cùng Á hậu 1 Thu Hà đang nỗ lực hết mình để có sự thể hiện tốt nhất trong vòng thi ứng xử của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới sắp tới.
Bận rộn với 2 cuộc thi nhan sắc liên tiếp và lịch tập luyện dày đặc, chị có bị chồng và các con phàn nàn khi không thể dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình?
Rất may là những người thân yêu đều hết lòng động viên ủng hộ tôi trong cuộc thi này. Gia đình tôi có truyền thống luôn ủng hộ tuyệt đối cho mỗi thành viên khi họ phải thực hiện một trách nhiệm nào đó

Trở thành Hoa hậu Quý Bà Việt Nam, chị đã lường trước những rắc rối có thể đến sau ánh hào quang Hoa hậu chưa?
Tại sao lại nghĩ đó là những rắc rối mà không cho là niềm vui, sự khích lệ cho mình trong cuộc sống nhỉ? Tôi chẳng phải là người nổi tiếng mà vẫn chỉ là tôi như từ trước đến nay thôi. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà có lẽ cũng chỉ thu hút một bộ phận nhỏ trong xã hội quan tâm còn phần lớn mọi người vẫn phải dành thời gian cho công việc thường ngày của họ. Có rất nhiều người còn không biết có cuộc thi này. “Ánh hào quang” mà mọi người là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
Bỏ qua một bên danh vị Hoa hậu, ngoài đời chị là người thế nào?
Tôi là một phụ nữ bình thường, hơi kín tiếng. Tôi có tham gia vài diễn đàn trên mạng, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thuận lợi và khó khăn với bạn bè. Ở cơ quan, tôi được cấp trên nhận xét là có trách nhiệm với công việc, được đồng nghiệp quý mến và tôn trọng. Trong gia đình, tôi cũng là người vợ, người mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác thôi.
Vâng, xin cảm ơn chị và chúc chị đạt được thành tích cao trong cuộc thi sắp tới!
Theo Mỹ thuật