Danh thủ người Pháp đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Một bên là tình yêu với đội bóng cũ - Arsenal. Bên còn lại là trách nhiệm thi đấu cho Barca.
Trước khi gia nhập sân Nou Camp năm 2007, Thierry Henry gắn bó với Arsenal trong 8 mùa liên tiếp. Danh thủ này đã hy vọng hai bên không phải gặp nhau ở đấu trường châu Âu.
Tại vòng tứ kết Champions League, Barca - Arsenal là cặp đấu đáng chú ý. Trận lượt đi diễn ra tại sân Emirates.
Tại Arsenal, Henry đoạt được phần lớn danh hiệu trong sự nghiệp.
"Mỗi khi ban tổ chức Champions League tiến hành bốc thăm, tôi đều cảm thấy day dứt", Henry phát biểu trong chương trình của kênh Sky Sports. "Ý của tôi không phải là tôi sẽ không thi đấu hết mình cho Barcelona, mà là tôi thật sự không muốn đối đầu với Arsenal".
"Bước vào sân Emirates dưới màu áo khác là một cực hình đối với tôi".
Khi được hỏi về khả năng chia vui, nếu Barca ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, tiền đạo 32 tuổi trả lời: "Chúng ta nên quên khả năng đó đi. Nói một cách đơn giản, tôi không muốn thi đấu chống lại Arsenal.
"Tình cảm giữa tôi và các CĐV Arsenal là thứ tôi sẽ không bao giờ tạo được ở một đội bóng khác. Tôi cũng nghĩ sẽ không thi đấu đến tám năm cho một đội nào khác ngoài Arsenal. Bây giờ tôi già rồi".
Trước khi gia nhập sân Nou Camp năm 2007, Thierry Henry gắn bó với Arsenal trong 8 mùa liên tiếp. Danh thủ này đã hy vọng hai bên không phải gặp nhau ở đấu trường châu Âu.
Tại vòng tứ kết Champions League, Barca - Arsenal là cặp đấu đáng chú ý. Trận lượt đi diễn ra tại sân Emirates.

Tại Arsenal, Henry đoạt được phần lớn danh hiệu trong sự nghiệp.
"Mỗi khi ban tổ chức Champions League tiến hành bốc thăm, tôi đều cảm thấy day dứt", Henry phát biểu trong chương trình của kênh Sky Sports. "Ý của tôi không phải là tôi sẽ không thi đấu hết mình cho Barcelona, mà là tôi thật sự không muốn đối đầu với Arsenal".
"Bước vào sân Emirates dưới màu áo khác là một cực hình đối với tôi".
Khi được hỏi về khả năng chia vui, nếu Barca ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, tiền đạo 32 tuổi trả lời: "Chúng ta nên quên khả năng đó đi. Nói một cách đơn giản, tôi không muốn thi đấu chống lại Arsenal.
"Tình cảm giữa tôi và các CĐV Arsenal là thứ tôi sẽ không bao giờ tạo được ở một đội bóng khác. Tôi cũng nghĩ sẽ không thi đấu đến tám năm cho một đội nào khác ngoài Arsenal. Bây giờ tôi già rồi".
Nguyễn Tuấn