Cuối tuần này, mùa giải mới của bóng đá Anh sẽ chính thức bắt đầu, với trận tranh Community Shield giữa Chelsea và M.U. Chỉ còn đúng trận cầu tối nay để thày trò HLV Carlo Ancelotti tổng duyệt, trước khi bước vào “lễ hội”…
Buổi tập ngày hôm qua của Chelsea trên đất Đức diễn ra khá hứng khởi. Có 2 lý do: Thứ nhất, sự trở lại đầy đủ của các cầu thủ khi Ivanovic và Kakuta đã có mặt để tập luyện cùng đồng đội. Thứ hai, các thương binh nhẹ như Drogba, Carvalho đều có thể “nuốt trọn” giáo án HLV đưa ra. Điều ấy có nghĩa, ngoài các gương mặt hiện còn ở Anh chữa trị chấn thương, lực lượng còn lại của Chelsea đã rất sẵn sàng cho kế hoạch chinh phục mùa giải 2010/11.
Dù còn gần 1 tháng nữa phiên chợ mùa Hè 2010 đóng cửa, Chelsea vẫn chưa thực sự tuyển quân rầm rộ. Benayoun không phải là cầu thủ được chờ đợi nhất ở Stamford Bridge. Ramires đã sang London kiểm tra sức khỏe và có lẽ sẽ chính thức trở thành người của The Blues trong ít ngày tới. Nhưng ngay cả khi đó thì sức mạnh của Chelsea vẫn bị đặt trong hoài nghi, bởi sự già cỗi và cũng bởi kết quả các trận giao hữu khá tệ hại trong thời gian qua.
Nếu không có cú “áp phe” nào lớn cho tới trước ngày 1/9, Chelsea khó có thể trông đợi vào sự bừng sáng của một cá nhân kiểu như Didier Drogba đã làm mùa trước. Vì thế, người ta quan tâm nhiều hơn đến dấu ấn chiến thuật và lối chơi mà HLV Carlo Ancelotti thổi vào The Blues. Năm ngoái, công thức hình kim cương của chiến lược gia người Italia đã thất bại. Thành công chỉ đến với họ khi trở lại lối chơi 4-3-3 quen thuộc.
Không có đủ nhân sự trong phần lớn thời gian của chuyến tập huấn Hè, HLV Carlo Ancelotti vẫn thường xuyên lắp ghép đội hình tập luyện và thi đấu theo sơ đồ kim cương ưa thích. Kết quả chưa thể nói là khả quan nhưng qua đó có thể cảm nhận, kiểu gì mùa giải này Carletto cũng tìm cách xây dựng bằng được lối chơi 4-4-2. Sự xuất hiện của các tiền vệ như Benayoun hay Ramires, có thể đá tốt cả biên cả trung tâm, chính là phục vụ ý đồ của HLV người Italia.
Tất nhiên, sau các trận thua Ajax và Frankfurt, chẳng ai còn mấy bận tâm đến thành tích của Chelsea ở trận giao hữu cuối cùng của họ, trước đội bóng được đánh giá khá cao của Bundesliga là Hamburg. Thậm chí, tâm lý cho một thất bại nữa đã được chuẩn bị sẵn. Điều tối quan trọng với HLV Carlo Ancelotti là thái đội thi đấu của các học trò và lối chơi của đội bóng cần phải được cải thiện. Ngoài ra, một yêu cầu khác được đặt ra là không cầu thủ nào dính chấn thương.
Với những yêu cầu như thế, cảm giác sẽ có một trận đấu cực nhọc cho Chelsea. Bởi Hamburg cũng rất muốn chứng tỏ tham vọng của họ sau một mùa giải Bundesliga khá thất vọng. Năm nay, Hamburg không tham dự cúp châu Âu. Họ chỉ phải tập trung ở mặt trận quốc nội, và vì thế, trận thử lửa với một CLB hàng đầu châu Âu như Chelsea được coi là bài test hữu ích, trước ngày khởi tranh Bundesliga 2010/11.
Đội hình dự kiếnBuổi tập ngày hôm qua của Chelsea trên đất Đức diễn ra khá hứng khởi. Có 2 lý do: Thứ nhất, sự trở lại đầy đủ của các cầu thủ khi Ivanovic và Kakuta đã có mặt để tập luyện cùng đồng đội. Thứ hai, các thương binh nhẹ như Drogba, Carvalho đều có thể “nuốt trọn” giáo án HLV đưa ra. Điều ấy có nghĩa, ngoài các gương mặt hiện còn ở Anh chữa trị chấn thương, lực lượng còn lại của Chelsea đã rất sẵn sàng cho kế hoạch chinh phục mùa giải 2010/11.
Dù còn gần 1 tháng nữa phiên chợ mùa Hè 2010 đóng cửa, Chelsea vẫn chưa thực sự tuyển quân rầm rộ. Benayoun không phải là cầu thủ được chờ đợi nhất ở Stamford Bridge. Ramires đã sang London kiểm tra sức khỏe và có lẽ sẽ chính thức trở thành người của The Blues trong ít ngày tới. Nhưng ngay cả khi đó thì sức mạnh của Chelsea vẫn bị đặt trong hoài nghi, bởi sự già cỗi và cũng bởi kết quả các trận giao hữu khá tệ hại trong thời gian qua.

Nếu không có cú “áp phe” nào lớn cho tới trước ngày 1/9, Chelsea khó có thể trông đợi vào sự bừng sáng của một cá nhân kiểu như Didier Drogba đã làm mùa trước. Vì thế, người ta quan tâm nhiều hơn đến dấu ấn chiến thuật và lối chơi mà HLV Carlo Ancelotti thổi vào The Blues. Năm ngoái, công thức hình kim cương của chiến lược gia người Italia đã thất bại. Thành công chỉ đến với họ khi trở lại lối chơi 4-3-3 quen thuộc.
Không có đủ nhân sự trong phần lớn thời gian của chuyến tập huấn Hè, HLV Carlo Ancelotti vẫn thường xuyên lắp ghép đội hình tập luyện và thi đấu theo sơ đồ kim cương ưa thích. Kết quả chưa thể nói là khả quan nhưng qua đó có thể cảm nhận, kiểu gì mùa giải này Carletto cũng tìm cách xây dựng bằng được lối chơi 4-4-2. Sự xuất hiện của các tiền vệ như Benayoun hay Ramires, có thể đá tốt cả biên cả trung tâm, chính là phục vụ ý đồ của HLV người Italia.
Tất nhiên, sau các trận thua Ajax và Frankfurt, chẳng ai còn mấy bận tâm đến thành tích của Chelsea ở trận giao hữu cuối cùng của họ, trước đội bóng được đánh giá khá cao của Bundesliga là Hamburg. Thậm chí, tâm lý cho một thất bại nữa đã được chuẩn bị sẵn. Điều tối quan trọng với HLV Carlo Ancelotti là thái đội thi đấu của các học trò và lối chơi của đội bóng cần phải được cải thiện. Ngoài ra, một yêu cầu khác được đặt ra là không cầu thủ nào dính chấn thương.
Với những yêu cầu như thế, cảm giác sẽ có một trận đấu cực nhọc cho Chelsea. Bởi Hamburg cũng rất muốn chứng tỏ tham vọng của họ sau một mùa giải Bundesliga khá thất vọng. Năm nay, Hamburg không tham dự cúp châu Âu. Họ chỉ phải tập trung ở mặt trận quốc nội, và vì thế, trận thử lửa với một CLB hàng đầu châu Âu như Chelsea được coi là bài test hữu ích, trước ngày khởi tranh Bundesliga 2010/11.
Hamburg: Rost, Diekmeier, Demel, Westermann, Ze Roberto, Jarolim, Tesche, Castelen, Pitroipa, Choupo-Moting, Van Nistelrooy.
Chelsea: Hilario, A.Cole, Terry, Carvalho, Ivanovic, Malouda, Lampard, Essien, Benayoun, Kalou, Anelka
Tiêu điểm: “Đánh hội đồng” Man City
Dường như cả nước Anh đang tấn công Man City, hệt như giai đoạn đầu khi Roman Abramovich mua Chelsea cách đây hơn nửa thập kỷ. Phát biểu với báo giới Anh ngày hôm qua, tiền đạo Salomon Kalou của Chelsea cảnh báo dù có khuynh đảo thị trường chuyển nhượng, Man City chưa chắc đã có thể mua được vinh quang. Theo Kalou, các ngôi sao của Man Xanh cần có thời gian để hòa nhập, vì thế, khó có thể mang đến thành công chóng vánh. Về phần mình, cựu HLV của Man City, Mark Hughes cũng đã lên tiếng thách thức Roberto Mancini trong buổi họp báo ra mắt CLB mới Fulham. Hughes khẳng định những gì ông đã làm được ở City of Manchester là “kỷ lục” và Mancini làm được bằng ông cũng đã là một thành công ngoài mong đợi.
(theo baobongda)