Hai vợ chồng chủ tiệm nail gốc Việt ở Alabama bị giết

Jolie

Member
125037-alabama_1.jpg


Gia đình hai nạn nhân than khóc ngoài cửa tiệm Top Perfect Nails.
(Hình: Jeff Roberts/Birmingham News)

BIRGMINHAM (Birmingham News) - Vụ giết chết hai vợ chồng một chủ tiệm nail được nhiều người biết đến tại khu vực phía Tây thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama làm bàng hoàng các khách hàng quen thuộc, trong lúc các điều tra viên nỗ lực điều tra tìm dấu vết hung thủ hôm Thứ Hai.

“Ông bà đó là người tốt,” theo lời một khách hàng, Jueween Cox, người thường đến làm móng tay chân từ gần ba năm nay.

Vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày Thứ Hai, cảnh sát được tin báo từ khách hàng và nhân viên nói rằng có xác của một người đàn ông và một người đàn bà tại tiệm Top Perfect Nails ở số 2119 đường Bessemer Road.

Văn phòng Giảo Nghiệm Tử Thi quận Jefferson County xác định hai nạn nhân này là ông Jacky Nguyễn, 60 tuổi, chủ tiệm nail và bà vợ là Nhựt Phan, 50 tuổi.

Giới hữu trách tin rằng hai vợ chồng này bị giết trong vụ đánh cướp.

125037-alabama_2.jpg
Cảnh sát Birmingham đến điều tra vụ giết người ở tiệm Top Perfect Nails. (Hình: Jeff Roberts/Birmingham News)

Các thành viên trong gia đình tụ tập than khóc bên ngoài tiệm nhưng từ chối không phát biểu với báo chí. Các khách hàng nói rằng bà Phan đang chữa trị bệnh ung thư.

“Họ đang rất lo lắng về việc này,” bà Cox cho hay. “Họ rất thân thiện. Bất cứ ai vào tiệm họ cũng đối xử như quen biết đã lâu.”

Cảnh sát nói rằng vụ giết người tàn bạo.

“Thật là một thảm kịch cho gia đình nạn nhân phải gặp cảnh này vào cuối năm,” theo lời chỉ huy phó cảnh sát thành phố Birmingham. “Ði cướp của đã là điều tệ hại, nhưng lại còn giết luôn người chủ thì thật tồi tệ.”

Một nữ khách hàng vào tiệm ngay trước 9 giờ sáng Thứ Hai và ngồi chờ ở chỗ đợi phía trước. Chiếc xe Lincoln Navigator của ông Nguyễn đậu ở chỗ thường thấy trước cửa tiệm.

Khi không thấy ông Nguyễn hay bà Phan bước ra đón khách như họ vẫn thường làm, người khách dùng điện thoại di động gọi số tiệm nhưng không ai trả lời, theo giới hữu trách.

Khi hai nhân viên tiệm đến nơi, họ bước ra phía sau tiệm và thấy xác của hai vợ chồng.

Xác ông Nguyễn được thấy ở dưới sàn, dựa vào tường, ở phần sau của tiệm, theo lời cảnh sát. Xác bà Phan thấy ở trên ghế trong văn phòng, cả hai đều bị bắn mấy phát.

Không có chỉ dấu gì cho thấy cửa bị phá, và cảnh sát tin rằng cả hai người có thể bị bắn vào chiều tối ngày Chủ Nhật tuần qua, có thể vào khoảng 6 giờ chiều, giờ đóng cửa tiệm.

Lần sau cùng có người nhìn thấy hai vợ chồng là vào lúc khoảng 4 giờ chiều khi các nhân viên ra về.

Cửa sau của tiệm vẫn còn khóa, cảnh sát cho biết. Một máy thu hình an ninh trong tiệm có chạy nhưng không ghi hình, theo cảnh sát.

Các điều tra viên đang đến khắp các tiệm chung quanh để thu thập các băng ghi hình từ họ để xem có hình ảnh của hung thủ vào tiệm này hay không.

Cảnh sát kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để tìm ra thủ phạm và yêu cầu bất cứ ai nghe hoặc thấy điều gì bất thường gần tiệm này liên lạc với sở cảnh sát Birmingham, theo lời thượng sĩ Scott Thurmond.

Sang ngày Thứ Ba, một số nhân vật lãnh đạo cộng đồng ở vùng Birmingham cho hay họ sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm hai vợ chồng nạn nhân vào tối ngày Thứ Năm.




(V.Giang)
 
Back
Top