Gia đình Việt: Chồng bị bắn chết, vợ không việc làm, con bị tự kỷ

Jolie

Member
Có lẽ đến giờ phút này, chị Huỳnh Thị Diệu Hiền cũng không thể nào ngờ được khoảnh khắc cùng chồng, anh Lâm Long Hồng Phước, đi sửa chiếc loa hát karaoke chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật anh, lại là ngày anh vĩnh viễn ra đi vì những phát đạn oan nghiệt của kẻ gây hấn. Và hôm nay, 16 Tháng Năm, ngày sinh nhật tròn 38 tuổi của anh Phước lại là ngày mọi người đến viếng anh tại nhà quàn Oak Hill, San Jose.



(Hình minh họa: Rob Kim/Getty Images)
Cái chết bất ngờ
Gần 10 ngày sau khi sự việc kinh hoàng nhất mà chị Diệu Hiền phải chứng kiến trong đời xảy ra, giọng nói của chị vẫn còn chứa đựng đầy sự hoang mang.
Chị Hiền kể, hôm đó, Thứ Ba, 6 Tháng Năm, lúc khoảng hơn 10 giờ sáng, hai vợ chồng chị rời khỏi nhà để đi sửa loa, sửa máy hát karaoke, cho bữa tiệc dự trù tổ chức vào vào ngày Thứ Sáu, 16 Tháng Năm.
“Hôm đó anh Phước đi làm về sớm, chờ anh ký xong một đống chi phiếu thì anh chở tôi đi sửa máy hát karaoke. Từ trước đến giờ, dù nghèo khó thế nào tôi cũng tổ chức sinh nhật cho anh. Anh đi làm cực khổ nuôi mẹ con tôi, tôi muốn ngày đó anh được vui,” chị nói.
Theo lời chị, sau khi ra khỏi nhà khoảng vài block đường, xe đang chạy ở làn xe phải thì một chiếc xe chạy làn xe trái quẹo phải bằng cách cắt đầu xe chị một cách bất ngờ.
“Nếu chồng tôi không kịp cua xe theo hướng chiếc đó thì đã đâm vào ngay giữa xe kia rồi,” chị Hiền cho biết.
Cả hai xe đều dừng lại.
Dù vẫn còn bần thần vì tai nạn suýt xảy ra và do xe thắng gấp, chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng khi thấy chồng bước xuống xe, chị Hiền cũng xuống theo “vì sợ chồng nóng tính.”
Chị Hiền kể tiếp: “Tôi nghĩ họ dừng xe để xin lỗi thôi, vì mình không có sai, không có lỗi gì hết. Tôi vừa bước sau anh Phước, nghe loáng thoáng anh nói với mấy người trong xe kia gì đó, chỉ mới 1, 2 câu thôi, thì ngay khi tôi đưa tay định kéo anh trở vào xe vì thấy trên xe kia có ba người đàn ông Hispanic thì tôi thấy anh ngã cái rầm. Tôi không nhận ra tiếng súng nổ.”
Ngay khi chị Hiền vừa hỏi chồng “Anh bị gì vậy?” thì cũng cùng lúc đó chị ngó lên kịp thấy “một người đàn ông Hispanic ngồi cạnh tài xế chiếc xe đó đang chĩa súng bắn tiếp 6, 7 viên gì đó.”
“Trong khi anh đã gục xuống đất mà nó vẫn còn chĩa xuống đất bắn tiếp, có viên trúng vào xe tôi khi đó còn đang mở cửa,” chị nói tức tưởi. “Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, chỉ trong vòng có tích tắc thôi.”
Chiếc xe chở hung thủ bỏ chạy sau khi gây án.
Chị Hiền cho biết một số người đi đường nhìn thấy cảnh tượng và nghe lời kêu cứu của chị đã đuổi theo chiếc xe kia, “nhưng không biết có ghi được số xe của họ không,” chị Hiền chỉ nhớ đó là một chiếc xe hiệu VW Jetta đời 2000, màu bạc hoặc một xe tương tự như thế.
Theo lời chị, ngay sau khi bị trúng đạn, một viên vào cổ, một viên vào xương sống, anh Phước vẫn còn tỉnh để lấy điện thoại, ví và chùm chìa khóa xe đưa cho chị.
Cảnh sát đến đưa anh Phước vào bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Phước qua đời vào tối hôm đó, lúc 7 giờ 41 phút.
“Tôi thấy cái chết của chồng tôi vô lý quá! Không đụng xe không gây gổ gì hết. Anh cũng không có kẻ thù, xích mích gì với ai hết,” chị Hiền nói.
Ông Nguyễn Hoàng Linh, chủ nhân xe đò Hoàng, nơi anh Phước đang làm việc, cũng cho rằng: “Anh Phước làm tài xế cho công ty Xe Ðò Hoàng đã 4, 5 năm nay. Anh là một người hiền lành và tốt bụng.”
“Ðây là một chuyện xui rủi chứ không phải do có cạnh tranh xích mích trong công việc làm ăn gì hết,” ông Linh khẳng định.
Nỗi đau của người ở lại
Chị Diệu Hiền được chồng bảo lãnh sang Mỹ khoảng 9 năm trước. “Từ ngày sang Mỹ tôi không có đi làm ở ngoài, chỉ ở nhà chăm sóc hai đứa con, đứa 7 tuổi đứa 4 tuổi. Ðứa con 7 tuổi của tôi bị bệnh tự kỷ nặng lắm, lại thêm bị suyễn nữa. Nó đi học trường đặc biệt.”
Chị không biết tiếng Anh cũng không có bà con thân thích tại Mỹ.
Người phụ nữ bỗng chốc trở thành góa phụ tâm sự: “Trong những ngày tới, tôi cũng chưa biết thế nào. Trước giờ anh Phước là lao động chính trong gia đình. Chưa biết những ngày tới lấy tiền đâu để trả tiền thuê apartment, cuộc sống sẽ ra sao, mấy đứa con không có cha sẽ như thế nào. Giờ đây đầu óc tôi chỉ lo mai táng cho ảnh cho xong rồi ráng nghĩ cách lo cho con được ngày nào hay ngày đó.”
Cũng chính hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Diệu Hiền, mà một cảnh sát gốc Việt tên Huan Nguyen, thuộc Sở Cảnh Sát San Jose, đã lập trang web gây quỹ giúp đỡ cho gia đình chị.
Trong trang web, viên cảnh sát này có viết:
“Nạn nhân là một tài xế xe bus vô tội, ông làm việc chăm chỉ 17 tiếng mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần để cưu mang gia đình. Nạn nhân mất đi để lại vợ, người nói tiếng Anh rất giới hạn, cùng 2 con thơ dại 4 tuổi và 7 tuổi. Ðứa 7 tuổi bị bệnh tự kỷ, cần có sự giúp đỡ đặc biệt. Người vợ không có thân nhân ở Mỹ.
Chúng tôi muốn kêu gọi sự đóng góp tiền bạc cho cô và những đứa trẻ.
Xin hãy giúp đỡ và đóng góp bất cứ thứ gì quý vị có thể.
Ðể đóng góp, hãy vào website: http://youcaring.com/sanjose15homicide
Hoặc chuyển khoản vào ngân hàng Wells Fargo theo số tài khoản 1440267027, địa chỉ của chi nhánh ngân hàng Wells Fargo ở số 4888 San Felipe Rd., San Jose, CA. 95138.”
Mục tiêu gây quỹ cho gia đình chị Diệu Hiền và hai cháu nhỏ là $100,000. Ðến chiều ngày Thứ Năm, 15 Tháng Năm, số tiền đóng góp đã lên tới $78,102.
Hiện tại cảnh sát San Jose vẫn đang truy tìm hung thủ bắn chết anh Phước cùng chiếc xe hiệu VW Jetta đời 2000, màu bạc (silver) hoặc một xe tương tự như thế. Ai có bất cứ thông tin gì, vui lòng gọi cảnh sát ở số (408) 277-5283, hồ sơ vụ án này là SJPD case: 14-126-0292.
Tang lễ của anh Lâm Long Hồng Phước được tổ chức đúng ngày sinh nhật thứ 38 của anh, ngày Thứ Sáu, 16 Tháng Năm, tại nhà quàn Oak Hill.
Ngày anh được hỏa thiêu cũng là ngày anh định mời bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của mình, Thứ Bảy, 17 Tháng Năm.

nv

Please support the charity: ==>> [url]http://charity4nhatrang.com[/URL]

[video=youtube;syCQtBjE3Hg]https://www.youtube.com/watch?v=syCQtBjE3Hg[/video]
 
Back
Top