Sự trở lại của các trụ cột đã giúp Pep có đầy đủ lực lượng để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Và trận đấu với Sevilla sẽ là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh của Barca.

Villa nóng lòng ra sân
Xuyên suốt phiên chợ hè, trong khi đại kình địch Real như thường lệ tung ra một chiến dịch chiêu binh mãi mã rầm rộ với sự xuất hiện của 6 gương mặt mới và trên hết cả là sự có mặt của Jose Mourinho thì phía Barca tỏ ra khá im ắng với chỉ 2 cái tên mới xuất hiện là Villa và Adriano. Tuy nhiên không vì thế mà những con gà thôi tức nhau tiếng gáy, cứ mỗi khi Bernabeu đón về thêm một tinh binh thì cuộc tranh cãi về sức mạnh giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha lại được dịp nổ ra. Người Madrid với một Mourinho tinh ranh đã hết sức hả hê sau thất bại 1-3 của đội bóng xứ Catalan trước Sevilla trong trận lượt đi siêu cúp.
Nhưng các cule chẳng có gì phải lo lắng kể cả khi đội bóng của họ không thể mở màn suôn sẻ, bởi lúc đó Pep vẫn chưa có được sự phục vụ của các ngôi sao người Tây Ban Nha do chưa đủ thể lực. Tuy nhiên ở cuộc tái chiến lượt về tới đây, những Valdes, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro và đặc biệt là Villa sẽ xuất trận. Tất cả đang rất háo hức được chứng kiến các nhà vô địch thế giới phô trương sức mạnh bởi sau khi kết thúc World Cup, nhóm cầu thủ này đã được tưởng thưởng một kỳ nghỉ dài hơi và phải tới tận sát khi mùa bóng gần khởi tranh mới trở lại.

Pep đã có được lực lượng mạnh nhất
Chắc chắn đội hình mạnh nhất sẽ được Pep cho ra sân để nhanh chóng giúp họ nóng máy bởi chỉ một tuần sau Azulgrana sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở Liga (gặp Racing). Điều này đã được thể hiện rõ ràng qua buổi tập ngày hôm qua, khi các gương mặt trẻ đã được trả lại đội B (chỉ còn Thiago và Jonathan dos Santos) được giữ lại để chuẩn bị cùng các đàn anh. Tuy nhiên theo tiết lộ của Guardiola, ông sẽ không mạo hiểm để các ngôi sao thi đấu cả trận bởi dù đã tham gia tập luyện nhưng tất cả vẫn chưa đạt được trạng thái sung mãn nhất.
Đó sẽ là cơ hội cho Ibra khẳng định mình, nếu không muốn bị đẩy đi, tiền đạo Thụy Điển thừa hiểu cần phải cho thấy sự hữu dụng của mình vào những lúc đội bóng cần anh nhất. Đến tận lúc này, tương lai của cựu cầu thủ Inter vẫn bị đặt trước dấu hỏi. Đến Pep, người muốn giữ anh ở lại nhất cũng đã lên tiếng úp mở về khả năng ra đi của số 9. Sau khi loại trừ việc sang Man City, hiện chỉ còn duy nhất Milan muốn có sự phục vụ của chân sút khổng lồ này nhưng khúc mắc vẫn nằm ở mức lương ngất ngưởng mà anh đang hưởng ở Nou Camp. Ở trận đấu trên Sanchez Pizjuan cách đây một tuần, Ibra đã ghi bàn duy nhất cho Barca và nếu anh lặp lại điều này trước các CĐV nhà, có lẽ Rosell chẳng còn lý do gì để đẩy anh đi.

Tương lai của Ibra tiếp tục là một dấu hỏi
Cùng chung số phận với Ibra nhưng ở mức độ nguy hiểm hơn nhiều bởi không nằm trong kế hoạch của Pep, bộ 3 Caceres, Hleb và Victor Sanchez đang đếm ngược từng ngày ở đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên để tìm được đầu ra cho những người thừa này lại là một nhiệm vụ không hề đơn giản với Rosell và các cộng sự. Hleb nhận được sự quan tâm từ các đội bóng ở Anh nhưng trở ngại cũng nằm ở những yêu cầu cá nhân của tiền vệ Belarus, trong khi Caceres và Sanchez dù đã nhận được một vài lời đề nghị nhưng chưa đủ sức hấp dẫn. Nếu từ giờ cho tới hết tháng 8, các cầu thủ này không ra đi, họ sẽ ở lại và chuẩn bị cho “kiếp sống mòn” trên băng ghế dự bị.
Cũng liên quan đến công tác chuyển nhượng ở Barca, theo kênh TV3, nhà ĐKVĐ Liga đã nối lại thương vụ Mascherano, người hiện cũng đang nằm trong tầm ngắm của Inter Milan. Đây cũng là một điều dễ hiểu, bởi vị trí tiền vệ phòng ngự đang thiếu hụt sau sự ra đi của Toure còn Busquets thì chưa có được thể lực tốt nhất. Cầu thủ người Argentina còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Messi, mà ở Nou Camp, Leo đang là số 1 và chắc chắn BLĐ cũng không thể bỏ qua ý kiến của anh.
Please support our Platinum Sponsor

(theo 24h)