(ThuVienBao.com) - ( 12:15 PM | 26/04/2011 ) Tính từ ngày đầu thành lập cho đến thời điểm hiện tại, Công Ty TNHH Truyền Thông Giải Trí FPT (FPT Media) đã công chiếu hơn 10 bộ phim truyền hình nhiều tập.
Có thể nhận thấy với việc tham gia sản xuất các bộ phim truyền hình trong thời gian qua, FPT Media đã góp phần mang đến cho khán giả những cái nhìn nhiều chiều về cuộc sống trong xã hội hiện đại.
Chắc hẳn khán giả vẫn chưa quên các bộ phim như: Lập Trình Cho Trái Tim thể hiện khá sinh động về công việc của những người trẻ trong lĩnh vực IT; hay Bước Chân Hoàn Vũ, Lời Thề Danh Dự là những bức tranh phản ánh khá rõ nét chuyện hậu trường của giới “showbiz”, chuyện “y đức” của các bác sĩ trong ngành y; một Sóng Gió Thương Trường hay Những Cuộc Tình Trắng Đen nói lên về sự cạnh tranh “khốc liệt” giữa kinh doanh và tình yêu; Chít và Pi thì miêu tả về một thế giới tuổi teen ngây thơ, trong sáng; và hàng loạt các phim hài Tết với những nụ cười ý nghị song cũng hàm chứa những ý tứ châm biếm sâu xa của Tết Cháy Ô – Sin, Tháng củ mật, Chuyện Đời, …
Với những thành công đó, tại sao trong thời điểm này, FPT Media không tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có mà lại rẽ hướng, chọn cho mình lối đi riêng “ghập ghềnh”, đầy “chông chênh”? FPT Media – “liều lĩnh” hay “phá cách” ??? Vào thời điểm này, FPT media đang trình chiếu hai bộ phim Xin thề anh nói thật trên VTV và Vùng đất không yên tĩnh trên HTV. Hai phim với hai phong cách thể hiện hoàn toàn khác nhau. Xin Thề Anh Nói Thật là bộ phim “đậm đặc chất hài” còn ở Vùng Đất Không Yên Tĩnh thì lại “nặng tính chính luận”. Phải chăng FPT Media đang muốn “vượt mặt” hai “đại gia nhà nước” là Trung tâm sản xuất phim truyền hình thuộc đài TH Việt Nam (VFC) và Hãng phim TFS (HTV) – 2 đơn vị rất thành công với thế mạnh làm các chương trình mang yếu tố hài hước và chính luận? Liệu đây có thể coi là sự “phá cách, tìm tòi “, hay ngược lại là sự “dại dột liều lĩnh “ của FPT media? Xin Thề Anh Nói Thật – Bộ phim làm “sốc” khán giả truyền hình Bắt đầu công chiếu vào ngày 7/3/2011, lúc 20h10, trên kênh VTV1 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ tư, đến nay, bộ phim Xin Thề Anh Nói Thật đã đi được một nửa chặng đường. Có thể nói, ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã “vấp phải” sự phản ứng trái chiều của khán giả màn ảnh nhỏ vì nhiều yếu tố “phá cách”. Đó là sự cường điệu thái quá tính cách nhân vật Phan Vũ (MC Danh Tùng thể hiện) cùng các cô bồ của anh ta. Đó là sự đẩy tới mức “quá tay” của những tình huống hài. Nhiều tập phim, nhiều đoạn phim tạo cảm giác thú vị hấp dẫn, nhưng khán giả cứ thấy “gai gai” không thực…
Đạo diễn Phi tiến Sơn – người cầm trịch của bộ phim này cho rằng: “ Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả sự bất ngờ, sự mới lạ trong cảm xúc khi xem một bộ phim với thông điệp về tình yêu, về giá trị gia đình… Những thông điệp dường như “quá cũ” này cần một cách thể hiện mới. Chúng tôi chọn phong cách hài, ước lệ, cường điệu tính cách nhân vật và tình huống câu chuyện. Mong muốn đem đến cho khán giả món ăn mới thay thế cho món cổ truyền “người thật việc thật”, biến cách kể “thật như thật” thành “thật như bịa”. Khi mới xem mấy tập đầu, một số người bị “sốc” vì sự cường điệu thái quá, thậm chí có người khán giả cho rằng “phim nhảm nhí”. Món ăn mới có vẻ nhiều gia vị, cay quá, chua quá chăng? Những tính cách cá biệt nhưng lại điển hình cho lối sống khá phổ biến. Một cô gái ngu đến mức lúc nào cũng sợ máy bay nổ là sự phê phán tuyệt vời cho thực trạng “chân dài đầu ngắn” khá phổ biến. Một teen lúc nào cũng lơ mơ thỏ con và yêu đương, không chịu học hành cũng đang là vấn đề nan giải cho gia đình và nhà trường. Một anh chàng suốt ngày lang thang tán gái, thề thốt lăng nhăng rất đáng phê phán, rất cần thuốc chữa (bằng tình yêu chân thành và sự quan tâm của gia đình). Với món ăn mới này chắc sẽ không làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng chẳng lẽ cứ cho khán giả ăn mãi món cũ. Một số đạo diễn đã tìm tòi nhiều phong cách mới cho dòng phim chiếu rạp, vậy sao không tìm cho phim truyền hình. Và khán giả cũng cần mở lòng đón nhận những tìm tòi này, nhất là các bạn trẻ”. Có thể thấy sự “liều lĩnh đi tìm cái mới” ngay trong việc chọn thể loại. Hài vốn là sân chơi phổ biến cho phim ngắn tập, cho sitcom, cho tiểu phẩm, cho sân khấu nhỏ, giờ FPT media làm những 35 tập là chưa có tiền lệ. Một bộ phim được tác giả đẩy liên tục bằng rất nhiều tình huống hài, với một dàn diễn viên “tay ngang” trong thể loại này. Khó có thể hình dung Jenife Phạm trở thành diễn viên hài, hay với hai nghệ sĩ Hà Xuyên và Minh Châu cũng vậy. Ngay sự “chơi ngược” này đã cho thấy một FPT Media đang “liều lĩnh”, dấn thân vào con đường nhiều khó khăn và thử thách! Một bộ phim hài dẫu sao cũng là phim giải trí, dẫu có liều cũng không nguy hiểm so với dòng phim chính luận, nhất là những phim đề cập đến điểm “nóng”. FPT media đang tỏ ra “liều” hơn với bộ phim thứ hai? Vùng Đất Không Yên Tĩnh – Bộ phim chính luận với đề tài “hóc búa” Phim Vùng Đất Không Yên Tĩnh đang được phát sóng lúc 11h00 trưa các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh HTV7 lại trái ngược hoàn toàn với Xin Thề Anh Nói Thật. Bộ phim xông thẳng vào hai quốc nạn đang gây nhiều bức bối trong xã hội: tàn phá môi trường và tham nhũng.
Một cảnh trong phim Vùng đất không yên tĩnh
Ai cũng biết, phim chính luận là sở trường của hai “đại gia” VFC và TFS. Chính vì vậy, như “luật bất thành văn”, ít công ty truyền thông nào khác dám nhảy vào lĩnh vực này. Khó làm, khó hấp dẫn, khó bán quảng cáo… và dễ thua, dễ va chạm. Vậy mà FPT media lại “liều, mạo hiểm”. Đất giải trí đang lành, đang dễ sống, sao lại dại dột tìm đến “Vùng Đất Không Yên Tĩnh” ? Phát biểu trong họp báo ra mắt phim Vùng Đất Không Yên Tĩnh, Đại diện HTV – Ông Nguyễn Anh Xuân, Trưởng Ban Khai Thác Phim HTV chia sẻ quan điểm của nhà Đài: “Hiện tại, để tạo thêm sự đa dạng, phong phú cho các phim chiếu trên sóng HTV, bên cạnh những đề tài quen thuộc thường thấy, HTV khuyến khích các đơn vị sản xuất hướng đến những đề tài mới, những đề tài gắn liền với cuộc sống, với hơi thở của thời đại, hiện đang được xã hội quan tâm. Những vấn đề “nóng”, sát với thực tế là điều rất nhiều khán giả muốn được nhìn thấy trên phim. Chắc chắn, với những cách làm phim chuyên nghiệp như hiện nay, những đề tài dẫu có thể là “khô khan”, “gai góc” nhưng các đơn vị sản xuất, các hãng phim tư nhân sẽ có cách kể chuyện theo cách của riêng mình để thu hút lượng khán giả xem phim một cách tốt nhất”.
Poster phim Lời thề danh dự
Thật vậy, từ khoảng năm 2010 trở lại đây, một số hãng phim tư nhân, trong đó có FPT Media, bắt đầu chú trọng vào việc sản xuất những bộ phim mang tính chính luận, tính thời sự nhiều hơn, phản ánh những đề tài gai góc, nóng hổi mà xã hội đang quan tâm như: hiện trạng lấy chồng Đài Loan của các cô gái nông thôn, nạn bạo hành gia đình đến những vấn đề có tính “vĩ mô” hơn như nạn tham nhũng, buôn bán trẻ em – phụ nữ qua biên giới, buôn bán ma tuý… Phản ánh những đề tài nói trên sẽ thật sự gây khó khăn cho các đơn vị sản xuất – khó khăn bởi sự “khô khan” trong đề tài. Tuy nhiên theo như lời của đạo diễn Nhâm Minh Hiền – người chỉ đạo diễn xuất của bộ phim này cho hay: “Nếu chịu khó ngồi theo dõi từng diễn biến của các vấn đề thông qua những tập phim, khán giả sẽ nhìn thấy sự tươi mới chứ không hề khô khan khi phim chuyển tải những vấn đề mang tính thời sự, những chuyện mà họ đã nghe và đã thấy trong cuộc sống thường ngày. Bộ phim này đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường và vấn đề phòng chống tham nhũng thông qua rất nhiều dữ liệu từ một số sự kiện nổi cộm trên báo chí trong thời gian vừa qua như: vụ Nguyễn Trường Tô (Hà Giang), vụ đất đai tại thị xã Đồ Sơn, vụ đất Gò Môn, vụ ô nhiễm môi trường của nhà máy TungChung và Vedan, vụ đấu tranh chống tiêu cực về đất đai của đại tá hưu trí Đinh Đình Phú (trong vụ thị xã Đồ Sơn)… Bối cảnh của phim khá đẹp mắt, những cảnh quay được thực hiện rất công phu tại một số huyện ngoại thành của TPHCM mang đậm màu sắc, hình ảnh đặc trưng của vùng sông nước. Ngoài ra, dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong phim là những diễn viên đầy tâm huyết như: Nghệ sĩ Lê Bình, DVĐA Thân Thuý Hà, Mai Dũng, Quang Thảo, Ngọc Thảo, Văn Phượng, Minh Thảo… “. Ngoài ra, tác giả kịch bản của phim – nhà văn Bùi Anh Tấn (người từng rất gắn bó với FPT Media trong bộ phim Bước Chân Hoàn Vũ cũng với vai trò tác giả kịch bản) cũng chia sẻ: “Bộ phim này sẽ góp thêm tiếng nói trong việc huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân cùng với nhà nước tham gia bảo vệ môi trường sống của chúng ta, đặc biệt là việc giáo dục ý thức tự giác của cộng đồng xã hội trong bảo vệ môi trường, đây cũng là món quà của chúng ta gửi cho thế hệ mai sau”. Cả hai bộ phim Vùng Đất Không Yên Tĩnh và Xin Thề Anh Nói Thật hiện đang được chiếu cùng lúc trên kênh HTV7 và VTV1, chặng đường của phim mới đi hơn một nửa, sẽ còn nhiều vấn đề, nhiều thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải đến với khán giả. Dẫu biết sẽ có những “món ăn” lúc ban đầu hơi khó “nếm”, đem lại cho người thưởng thức một cái gì đó “khó chịu” nhưng nếu như “thực khách” có một cách nhìn thoáng hơn, không ngại thử “món ăn lạ” thì biết đâu sẽ phát hiện ra cái “ngon”, cái “đậm đà” khiến cho họ nhớ mãi?
(theo thegioidienanh)
Có thể nhận thấy với việc tham gia sản xuất các bộ phim truyền hình trong thời gian qua, FPT Media đã góp phần mang đến cho khán giả những cái nhìn nhiều chiều về cuộc sống trong xã hội hiện đại.
Chắc hẳn khán giả vẫn chưa quên các bộ phim như: Lập Trình Cho Trái Tim thể hiện khá sinh động về công việc của những người trẻ trong lĩnh vực IT; hay Bước Chân Hoàn Vũ, Lời Thề Danh Dự là những bức tranh phản ánh khá rõ nét chuyện hậu trường của giới “showbiz”, chuyện “y đức” của các bác sĩ trong ngành y; một Sóng Gió Thương Trường hay Những Cuộc Tình Trắng Đen nói lên về sự cạnh tranh “khốc liệt” giữa kinh doanh và tình yêu; Chít và Pi thì miêu tả về một thế giới tuổi teen ngây thơ, trong sáng; và hàng loạt các phim hài Tết với những nụ cười ý nghị song cũng hàm chứa những ý tứ châm biếm sâu xa của Tết Cháy Ô – Sin, Tháng củ mật, Chuyện Đời, …
Với những thành công đó, tại sao trong thời điểm này, FPT Media không tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có mà lại rẽ hướng, chọn cho mình lối đi riêng “ghập ghềnh”, đầy “chông chênh”? FPT Media – “liều lĩnh” hay “phá cách” ??? Vào thời điểm này, FPT media đang trình chiếu hai bộ phim Xin thề anh nói thật trên VTV và Vùng đất không yên tĩnh trên HTV. Hai phim với hai phong cách thể hiện hoàn toàn khác nhau. Xin Thề Anh Nói Thật là bộ phim “đậm đặc chất hài” còn ở Vùng Đất Không Yên Tĩnh thì lại “nặng tính chính luận”. Phải chăng FPT Media đang muốn “vượt mặt” hai “đại gia nhà nước” là Trung tâm sản xuất phim truyền hình thuộc đài TH Việt Nam (VFC) và Hãng phim TFS (HTV) – 2 đơn vị rất thành công với thế mạnh làm các chương trình mang yếu tố hài hước và chính luận? Liệu đây có thể coi là sự “phá cách, tìm tòi “, hay ngược lại là sự “dại dột liều lĩnh “ của FPT media? Xin Thề Anh Nói Thật – Bộ phim làm “sốc” khán giả truyền hình Bắt đầu công chiếu vào ngày 7/3/2011, lúc 20h10, trên kênh VTV1 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ tư, đến nay, bộ phim Xin Thề Anh Nói Thật đã đi được một nửa chặng đường. Có thể nói, ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã “vấp phải” sự phản ứng trái chiều của khán giả màn ảnh nhỏ vì nhiều yếu tố “phá cách”. Đó là sự cường điệu thái quá tính cách nhân vật Phan Vũ (MC Danh Tùng thể hiện) cùng các cô bồ của anh ta. Đó là sự đẩy tới mức “quá tay” của những tình huống hài. Nhiều tập phim, nhiều đoạn phim tạo cảm giác thú vị hấp dẫn, nhưng khán giả cứ thấy “gai gai” không thực…
Đạo diễn Phi tiến Sơn – người cầm trịch của bộ phim này cho rằng: “ Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả sự bất ngờ, sự mới lạ trong cảm xúc khi xem một bộ phim với thông điệp về tình yêu, về giá trị gia đình… Những thông điệp dường như “quá cũ” này cần một cách thể hiện mới. Chúng tôi chọn phong cách hài, ước lệ, cường điệu tính cách nhân vật và tình huống câu chuyện. Mong muốn đem đến cho khán giả món ăn mới thay thế cho món cổ truyền “người thật việc thật”, biến cách kể “thật như thật” thành “thật như bịa”. Khi mới xem mấy tập đầu, một số người bị “sốc” vì sự cường điệu thái quá, thậm chí có người khán giả cho rằng “phim nhảm nhí”. Món ăn mới có vẻ nhiều gia vị, cay quá, chua quá chăng? Những tính cách cá biệt nhưng lại điển hình cho lối sống khá phổ biến. Một cô gái ngu đến mức lúc nào cũng sợ máy bay nổ là sự phê phán tuyệt vời cho thực trạng “chân dài đầu ngắn” khá phổ biến. Một teen lúc nào cũng lơ mơ thỏ con và yêu đương, không chịu học hành cũng đang là vấn đề nan giải cho gia đình và nhà trường. Một anh chàng suốt ngày lang thang tán gái, thề thốt lăng nhăng rất đáng phê phán, rất cần thuốc chữa (bằng tình yêu chân thành và sự quan tâm của gia đình). Với món ăn mới này chắc sẽ không làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng chẳng lẽ cứ cho khán giả ăn mãi món cũ. Một số đạo diễn đã tìm tòi nhiều phong cách mới cho dòng phim chiếu rạp, vậy sao không tìm cho phim truyền hình. Và khán giả cũng cần mở lòng đón nhận những tìm tòi này, nhất là các bạn trẻ”. Có thể thấy sự “liều lĩnh đi tìm cái mới” ngay trong việc chọn thể loại. Hài vốn là sân chơi phổ biến cho phim ngắn tập, cho sitcom, cho tiểu phẩm, cho sân khấu nhỏ, giờ FPT media làm những 35 tập là chưa có tiền lệ. Một bộ phim được tác giả đẩy liên tục bằng rất nhiều tình huống hài, với một dàn diễn viên “tay ngang” trong thể loại này. Khó có thể hình dung Jenife Phạm trở thành diễn viên hài, hay với hai nghệ sĩ Hà Xuyên và Minh Châu cũng vậy. Ngay sự “chơi ngược” này đã cho thấy một FPT Media đang “liều lĩnh”, dấn thân vào con đường nhiều khó khăn và thử thách! Một bộ phim hài dẫu sao cũng là phim giải trí, dẫu có liều cũng không nguy hiểm so với dòng phim chính luận, nhất là những phim đề cập đến điểm “nóng”. FPT media đang tỏ ra “liều” hơn với bộ phim thứ hai? Vùng Đất Không Yên Tĩnh – Bộ phim chính luận với đề tài “hóc búa” Phim Vùng Đất Không Yên Tĩnh đang được phát sóng lúc 11h00 trưa các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh HTV7 lại trái ngược hoàn toàn với Xin Thề Anh Nói Thật. Bộ phim xông thẳng vào hai quốc nạn đang gây nhiều bức bối trong xã hội: tàn phá môi trường và tham nhũng.
Một cảnh trong phim Vùng đất không yên tĩnh
Ai cũng biết, phim chính luận là sở trường của hai “đại gia” VFC và TFS. Chính vì vậy, như “luật bất thành văn”, ít công ty truyền thông nào khác dám nhảy vào lĩnh vực này. Khó làm, khó hấp dẫn, khó bán quảng cáo… và dễ thua, dễ va chạm. Vậy mà FPT media lại “liều, mạo hiểm”. Đất giải trí đang lành, đang dễ sống, sao lại dại dột tìm đến “Vùng Đất Không Yên Tĩnh” ? Phát biểu trong họp báo ra mắt phim Vùng Đất Không Yên Tĩnh, Đại diện HTV – Ông Nguyễn Anh Xuân, Trưởng Ban Khai Thác Phim HTV chia sẻ quan điểm của nhà Đài: “Hiện tại, để tạo thêm sự đa dạng, phong phú cho các phim chiếu trên sóng HTV, bên cạnh những đề tài quen thuộc thường thấy, HTV khuyến khích các đơn vị sản xuất hướng đến những đề tài mới, những đề tài gắn liền với cuộc sống, với hơi thở của thời đại, hiện đang được xã hội quan tâm. Những vấn đề “nóng”, sát với thực tế là điều rất nhiều khán giả muốn được nhìn thấy trên phim. Chắc chắn, với những cách làm phim chuyên nghiệp như hiện nay, những đề tài dẫu có thể là “khô khan”, “gai góc” nhưng các đơn vị sản xuất, các hãng phim tư nhân sẽ có cách kể chuyện theo cách của riêng mình để thu hút lượng khán giả xem phim một cách tốt nhất”.

Poster phim Lời thề danh dự
Thật vậy, từ khoảng năm 2010 trở lại đây, một số hãng phim tư nhân, trong đó có FPT Media, bắt đầu chú trọng vào việc sản xuất những bộ phim mang tính chính luận, tính thời sự nhiều hơn, phản ánh những đề tài gai góc, nóng hổi mà xã hội đang quan tâm như: hiện trạng lấy chồng Đài Loan của các cô gái nông thôn, nạn bạo hành gia đình đến những vấn đề có tính “vĩ mô” hơn như nạn tham nhũng, buôn bán trẻ em – phụ nữ qua biên giới, buôn bán ma tuý… Phản ánh những đề tài nói trên sẽ thật sự gây khó khăn cho các đơn vị sản xuất – khó khăn bởi sự “khô khan” trong đề tài. Tuy nhiên theo như lời của đạo diễn Nhâm Minh Hiền – người chỉ đạo diễn xuất của bộ phim này cho hay: “Nếu chịu khó ngồi theo dõi từng diễn biến của các vấn đề thông qua những tập phim, khán giả sẽ nhìn thấy sự tươi mới chứ không hề khô khan khi phim chuyển tải những vấn đề mang tính thời sự, những chuyện mà họ đã nghe và đã thấy trong cuộc sống thường ngày. Bộ phim này đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường và vấn đề phòng chống tham nhũng thông qua rất nhiều dữ liệu từ một số sự kiện nổi cộm trên báo chí trong thời gian vừa qua như: vụ Nguyễn Trường Tô (Hà Giang), vụ đất đai tại thị xã Đồ Sơn, vụ đất Gò Môn, vụ ô nhiễm môi trường của nhà máy TungChung và Vedan, vụ đấu tranh chống tiêu cực về đất đai của đại tá hưu trí Đinh Đình Phú (trong vụ thị xã Đồ Sơn)… Bối cảnh của phim khá đẹp mắt, những cảnh quay được thực hiện rất công phu tại một số huyện ngoại thành của TPHCM mang đậm màu sắc, hình ảnh đặc trưng của vùng sông nước. Ngoài ra, dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong phim là những diễn viên đầy tâm huyết như: Nghệ sĩ Lê Bình, DVĐA Thân Thuý Hà, Mai Dũng, Quang Thảo, Ngọc Thảo, Văn Phượng, Minh Thảo… “. Ngoài ra, tác giả kịch bản của phim – nhà văn Bùi Anh Tấn (người từng rất gắn bó với FPT Media trong bộ phim Bước Chân Hoàn Vũ cũng với vai trò tác giả kịch bản) cũng chia sẻ: “Bộ phim này sẽ góp thêm tiếng nói trong việc huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân cùng với nhà nước tham gia bảo vệ môi trường sống của chúng ta, đặc biệt là việc giáo dục ý thức tự giác của cộng đồng xã hội trong bảo vệ môi trường, đây cũng là món quà của chúng ta gửi cho thế hệ mai sau”. Cả hai bộ phim Vùng Đất Không Yên Tĩnh và Xin Thề Anh Nói Thật hiện đang được chiếu cùng lúc trên kênh HTV7 và VTV1, chặng đường của phim mới đi hơn một nửa, sẽ còn nhiều vấn đề, nhiều thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải đến với khán giả. Dẫu biết sẽ có những “món ăn” lúc ban đầu hơi khó “nếm”, đem lại cho người thưởng thức một cái gì đó “khó chịu” nhưng nếu như “thực khách” có một cách nhìn thoáng hơn, không ngại thử “món ăn lạ” thì biết đâu sẽ phát hiện ra cái “ngon”, cái “đậm đà” khiến cho họ nhớ mãi?
(theo thegioidienanh)